+ Trả lời chủ đề
Trang 40/40 ĐầuĐầu ... 30 38 39 40
Hiện kết quả từ 391 tới 400 của 400

Chủ đề: Thông Báo - Trao đổi Chuyên môn

  1. #391
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    ƯỚC HẸN

    Vài ly đãi bạn tớ quên buồn
    Giữa cảnh trăng ngàn lệ dứt tuôn
    Ngật ngưỡng bao đời hoa ủ nắng
    Triền miên vạn thuở suối trông nguồn
    Âm thầm lốicây chờ quả
    Rạng rỡ vai gầy ảnh nhớ khuôn
    Lãng tử dầm buông xuồng cặp bến
    Đường quê ước hẹn ngõ xưa luồn.

    Huy Thanh
    14/6/2018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #392
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    ƯỚC HẸN

    Vài ly đãi bạn tớ quên buồn
    Giữa cảnh trăng ngàn lệ dứt tuôn
    Ngật ngưỡng bao đời hoa ủ nắng
    Triền miên vạn thuở suối trông nguồn
    Âm thầm lốicây chờ quả
    Rạng rỡ vai gầy ảnh nhớ khuôn
    Lãng tử dầm buông xuồng cặp bến
    Đường quê ước hẹn ngõ xưa luồn.

    Huy Thanh
    14/6/2018
    ƯỚC HẸN

    Vài ly đãi bạn tớ quên buồn
    Giữa cảnh trăng ngàn lệ dứt tuôn
    Thuở nọ tâm hồn ray rứt nghĩa
    Giờ đây cuộc sống nhởn nhơ nguồn

    Âm thầm lối cũ cây chờ quả
    Rạng rỡ vai gầy ảnh nhớ khuôn
    Lãng tử dầm buông xuồng cặp bến
    Đường quê ước hẹn ngõ xưa luồn.

    Huy Thanh
    14/6/2018

    @Đã sửa, cảm ơn chú Gió nhiều.

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #393
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    NẮNG
    Nắng Hạ miền Trung phủ mọi làng
    Nắng tràn trên cát ngỡ như rang
    Nắng thiêu ruộng lúa cho nhành đỏ
    Nắng đốt nương khoai để lá vàng
    Nắng trải tre vườn chim biệt tổ
    Nắng dồn bãi rãnh ếch rời hang
    Nắng còn rót nhiệt mờ thôn bản
    Nắng đã làm ta phải ngỡ ngàng

    Mạnh Kỷ

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #394
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    NẮNG
    Nắng Hạ miền Trung phủ mọi làng
    Nắng tràn trên cát ngỡ như rang
    Nắng thiêu ruộng lúa cho nhành đỏ
    Nắng đốt nương khoai để lá vàng
    Nắng trải tre vườn chim biệt tổ
    Nắng dồn bãi rãnh ếch rời hang
    Nắng còn rót nhiệt mờ thôn bản
    Nắng đã làm ta phải ngỡ ngàng

    Mạnh Kỷ

    NẮNG

    Nắng Hạ miền Trung phủ mọi làng
    Nắng tràn trên cát tưởng như rang
    Nắng thiêu ruộng lúa cho nhành đỏ
    Nắng đốt nương khoai để lá vàng
    Nắng nóng tre vườn chim biệt tổ
    Nắng nồng bãi rãnh ếch rời hang
    Nắng còn rót nhiệt mờ thôn bản
    Nắng đã làm ta phải ngỡ ngàng

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 30-06-2018 lúc 03:11 PM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #395
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    Quí thi hữu dò lỗi Khắc Lục bài MÙA XÂU CHUỖI tại bảng này.
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #396
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Quỳnh Như Xem bài viết
    * Cháu xin họa thơ đáp lễ cùng bác Mạnh Kỷ ạ

    MỘNG TÌNH
    ( NĐT, LTVT,NTVV, BL.)
    Duyên buồn thổn thức bậu nào hay
    Điểm chút tàn sương lặng lẽ bày
    Gió nhẹ mơ màng cây liễu ngả
    Trăng mềm lả lướt cội quỳnh say
    Ê chề cõi dạ tìm nơi đó
    Vụn vỡ dòng thư kiếm buổi này
    Nghĩa bởi ơ hờ tâm trí hận
    Men vời vợi đắng tiễn tình bay.

    Quỳnh Như
    Đa số từ láy trong tiếng Việt chỉ 1 từ có nghĩa và những từ này GB nghĩ không phải là từ láy:
    Lả lướt, Ê chề, Vụn vỡ, Vời vợi


    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NỖI LÒNG

    (nđt - Bát láy)


    Đêm trường khắc khoải nguyệt cài song
    Thổn thức từng giây một nỗi lòng
    Tuyết những mơ màng cây phượng ủ
    Tâm còn thấp thỏm ngọn đèn chong
    Ngoài hiên lặng lẽ hồng thay áo
    Gĩưa mái đìu hiu mộng đổi dòng
    Nhẹ nhõm trăng tà say biển biếc
    Mong rằng xán lạn cảnh trời trong.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Xán lạn => là Hán Việt chứ không phải từ láy
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 18-11-2018 lúc 02:52 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #397
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    Quí thi hữu dò lỗi Khắc Lục bài SẦU ĐÔNG tại bảng này.
    Những bài phạm lỗi Khắc Lục (4,5,6 TÔ ĐẬM), không phải lỗi của tác giả vì những bài họa này đã có trước khi ĐHV Nguyên Xuân mang vào đây.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-12-2018 lúc 01:12 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #398
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    (Xin sửa từ xán lạn câu cuối)
    NỖI LÒNG


    (nđt - Bát láy)



    Đêm trường khắc khoải nguyệt cài song
    Thổn thức từng giây một nỗi lòng
    Tuyết những mơ màng cây phượng ủ
    Tâm còn thấp thỏm ngọn đèn chong
    Ngoài hiên lặng lẽ hồng thay áo
    Gĩưa mái đìu hiu mộng đổi dòng
    Nhẹ nhõm trăng tà say biển biếc
    Mong rằng rạng rỡ cảnh trời trong.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #399
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    Đa số từ láy trong tiếng Việt chỉ 1 từ có nghĩa và những từ này GB nghĩ không phải là từ láy:
    Lả lướt, Ê chề, Vụn vỡ, Vời vợi




    Xán lạn => là Hán Việt chứ không phải từ láy
    NX chỉ đồng ý với Gió Bụi là XÁN LẠN và VỤN VỠ thôi. Từ LÁY trong tiếng Việt thông thường là Thực tự + Hư tự, có khi cả 2 là hư tự. Cũng có trường hợp tưởng như cả 2 là Thực tự vì nó có nghĩa thực nhưng khi ghép lại chẳng ăn nhập gì khi tách riêng thì vẫn là từ láy. Chẳng hạn LỖI LẠC là từ láy. Tương tự thì LẢ LƯỚT cũng là từ LÁY. Còn Ê CHỀ, VỜI VỢI cũng LÁY vì VỜI không có nghĩa thực trong cụm, tương tự CHỀ cũng thế.
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 03-05-2021 lúc 06:23 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  18. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  19. #400
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    ... Chẳng hạn LỖI LẠC là từ láy...
    Chữ "lỗi" trong Hán-Nôm được hiểu là "giỏi, tốt lành". Chữ "lạc" có nghĩa là "rơi rụng"
    落花
    杜鵑聲裡雨濛濛,
    一夜枝頭泣紅。
    春色可憐留不住,
    笑他薄倖嫁東風。
    Lạc hoa
    Đỗ quyên thanh lý vũ mông mông,
    Nhất dạ chi đầu khấp lạc hồng.
    Xuân sắc khả liên lưu bất trú,
    Tiếu tha bạc hãnh giá đông phong. (Cao Bá Quát)
    Chữ "lỗi lạc" được hiểu là "giỏi thừa ra/ giỏi hơn người / xuất chúng..."
    Đỗ Phủ cũng nhiều lần dùng chữ này trong thơ ông, ví dụ:
    過郭代公故宅
    豪俊初未遇,
    其跡或脫略。
    代公尉通泉,
    放意何自若。
    及夫登袞冕,
    直氣森噴薄。
    磊落見異人,
    豈伊常情度。。。

    Quá Quách đại công cố trạch
    Cao tuấn sơ vị ngộ,
    Kỳ tích hoặc thoát lược.
    Đại công uý Thông Tuyền,
    Phóng ý hà tự nhược.
    Cập phu đăng cổn miện,
    Trực khí sâm phồn bạc.
    Lỗi lạc kiến dị nhân,
    Khởi y thường tình đạc...

    => Lỗi lạc là từ vay mượn và trở thành từ Hán-Việt.

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 40/40 ĐầuĐầu ... 30 38 39 40

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình