+ Trả lời chủ đề
Trang 1/40 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 400

Chủ đề: Thông Báo - Trao đổi Chuyên môn

  1. #1
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts

    Thông Báo - Trao đổi Chuyên môn

    Quote Nguyên văn bởi Phan Duy Xem bài viết
    TƠ LÒNG
    (Thập thủ liên hoàn)

    1. Đọng khẽ bên thềm ngọn gió lay
    Lòng vương mộng cũ thắt tim này
    Đôi nhành cỏ rối nghiêng chiều rụng
    Một lối hoa vàng chở nắng bay
    Liễu biếc ru tình say phiến mộng
    Mi sầu nhỏ lệ héo dòng ngây
    Còn đâu gót ngọc xưa hờn dỗi
    Bỏ lại hương thề lạc ngõ đây

    2. Bỏ lại hương thề lạc ngõ đây
    Người đi gió lạnh phủ qua ngày
    Bên triền nước gợn phên đò lả
    Giữa ánh sương đùa vạt lá say
    Bởi giọt tình xưa nào thoảng chốc
    Nên dòng lệ cũ chẳng mòn giây
    Sầu đong một kiếp buồn cô lẻ
    Biết gửi về đâu gánh mộng này

    3. Biết gửi về đâu gánh mộng này
    Đêm trường nức nở lệ sầu cay
    Vầng trăng khuyết nửa ru thềm vắng
    Phím nhạc căng tròn thả điệu say
    Quyện dải sương nồng mi rũ nét
    Hòa phiên lụa thắm gió thiêu ngày
    Tơ lòng ấp ủ gầy năm tháng
    Mỗi lúc riêng mình lạnh bủa vây

    4. Mỗi lúc riêng mình lạnh bủa vây
    Tìm đâu tuổi nhớ mộng vui vầy
    Nghiêng chiều hạ đỏ làn mây thắm
    Uốn giọt thềm xanh ngấn lệ đầy
    Gót ngọc tan trường sau buổi ấy
    Tình ve đổi giọng đến thu này
    Ai về nhặt lá mùa thi cũ
    Hỏi có nghe buồn giọt nắng say

    5. Hỏi có nghe buồn giọt nắng say
    Mà sao lệ gió mãi vương đầy
    Hoa đùa trước giậu tình chưa thắm
    Lá rụng bên thềm mắt đã ngây
    Lặng giữ chiều thương đan lụa tóc
    Thầm se hạ nhớ dệt khung mày
    Mi hồng ướt đẫm dòng thơ tím
    Kỷ niệm năm nào gửi lại đây

    6. Kỷ niệm năm nào gửi lại đây
    Thì xin chớ hỏi tự phân bày
    Môi hường nhạt nửa mùa đang thắm
    Mộng biếc xanh đầy giấc chửa say
    Những tưởng chiều xưa cùng chung lối
    Nào đâu chốn cũ biệt xa ngày
    Ai về ngõ ấy dùm tôi gửi
    Mấy giọt thơ buồn thuở dại ngây

    7. Mấy giọt thơ buồn thuở dại ngây
    Anh còn cất kỹ để chiều nay
    Hòa theo vạt nắng rơi đầu ngõ
    Quyện lấy thềm hoa nở cuối ngày
    Gót ngọc lên thuyền sang nẻo đó
    Thơ buồn ủ mộng giữ gì đây
    Vần nghiêng lỗi nhịp đành tan vỡ
    Dốc cạn chung sầu uống để say

    8. Dốc cạn chung sầu uống để say
    Nào đâu nỗi nhớ lại thêm đầy
    Đêm hờn khói quyện bờ môi ấy
    Gió lẫy sương lùa giọt đắng đây
    Nhẹ thoảng đôi mành ngăn mấy nhịp
    Thầm vương nửa khối phủ bao ngày
    Ân tình nhắn gửi lời tâm sự
    Thổn thức lòng riêng chẳng giãi bày

    9. Thổn thức lòng riêng chẳng giãi bày
    Nên tình cứ đọng khối niềm cay
    Đò qua bến lạ vui mùa cưới
    Lá đổ cung sầu mỏi cánh bay
    Hái giọt chiều phai mà đẫm mắt
    Vờn câu chỉ thắm lại rưng ngày
    Mượn dòng gió lạc ai còn nhớ
    Một kiếp phong trần ngoảnh trắng tay

    10. Một kiếp phong trần ngoảnh trắng tay
    Thơ đùa mấy nhịp vẫn còn đây
    Vần buông trở điệu ru tình đó
    Tứ trỗi hòa duyên quyện ý này
    Bởi lẽ mang đời vương nhụy thắm
    Nên đành trả nợ kết hồn say
    Tằm kia rút ruột cho tròn kiếp
    Dệt lấy hương nồng tỏa sắc thay.

    Phan Duy
    Phan Duy và các "đường thủ" thân mến !
    Đây gọi là Thủ Vỹ Liên Hoàn

    Còn lối viết Thập Thủ Liên Hoàn là khác.
    Nếu gọi các vần trong bài đầu tiên theo thứ tự là 1-2-3-4-5. Ta buộc phải giữ nguyên các vần này và chỉ đảo vị trí theo thứ tự sau:
    Bài 1
    1
    2
    3
    4
    5

    Bài 2
    5
    1
    2
    3
    4
    Bài 3
    4
    5
    1
    2
    3
    Bài 4
    3
    4
    5
    1
    2
    Bài 5
    2
    3
    4
    5
    1
    Bài 6
    1
    5
    4
    3
    2
    Bài 7
    2
    1
    5
    4
    3
    Bài 8
    3
    2
    1
    5
    4
    Bài 9
    4
    3
    2
    1
    5
    Bài 10
    5
    4
    3
    2
    1

    Còn sức viết Nhị Thập, Tam Thập thì cứ theo thứ tự ấy mà viết.
    Đây là VMT nêu ra vì có thể một số bạn trẻ mới viết Đường luật chưa nắm. Có gì trao đổi thêm, xin quý anh chị góp ý cho.
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 12-07-2013 lúc 06:03 AM


  2. #2
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trần Vi Thông Xem bài viết
    Thưa các bạn thành viên VNTH!

    Thể theo ý nguyện của đa số các bạn TV, BQT quyết định tổ chức lại Chuyên trang Đường luật sao cho thật gọn gàng trật tự. Vì thế topic "Trang thơ Đường luật - Thành viên Thi hữu" được lập ra. Đây là nơi dành cho tất cả các thành viên VNTH. Topic này được ưu tiên DÁN TRÊN CÙNG trong chuyên mục thơ Đường luật.

    -Tại đây, các bạn có thể giới thiệu những bài thơ Đường do mình sáng tác (sau 1 bài đăng trong topic cá nhân)
    -Tại trang tổng hợp này, các bạn có thể chọn lựa bài ưng ý để họa,
    Khi họa xong, ngoài 1 bài tự đăng trong topic của mình, các bạn có thể gửi đăng tại topic tác giả bài thơ 1 bài nữa.(tối đa là 3 lần gửi cho 1 bài thơ)

    -Những bài viết trái với quy định của BQT, như spam bài (1 bài gửi nhiều nơi), trích dẫn quá lòng thòng (gây rối mắt và làm nặng tải diễn đàn) sẽ được các kỹ thuật viên xóa bớt, hoặc tháo bỏ mà không cần báo lại.

    Để cho vườn thơ diễn đàn VNTH ngày càng sạch đẹp ngăn nắp, rất mong các ACE hưởng ứng hợp tác cùng ĐHV và BQT.

    Chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều sáng tác mới, chúc cho tình Thi hữu luôn bền chặt.
    Trân trọng.

    T/M BQT
    Trần Vi Thông
    Kính mong quý anh chị thực hiện đúng quy định như Admin đã đưa ra từ ban đầu:
    1) Đây là trang dành cho tất cả thành viên Giới thiệu sáng tác (Chỉ post bài quý anh chị tự sáng tác).
    2) Các anh chị vào đây chọn bài xướng họa (Xin đừng hiểu lầm là post bài họa ở đây). Khi họa xong quý anh chị có thể post trong Trang Thơ ĐL của riêng, Post vào trang của tác giả bài xướng và một trang nào đó bất kỳ (ví dụ nội dung muốn tặng cho ai đó, hoặc hưởng ứng một chủ đề đang nóng của Diễn đàn hay Thực tiễn cuộc sống). Nên nhớ giúp là 03 nơi tối đa cho mỗi bài.

    Sau một tuần. ĐHV Chuyên Trang Thơ Đường Luật sẽ thu dọn lại, những bài viết trái quy định đều có thể bị xóa mà không cần báo.

    Trân trọng.

  3. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts

    Về việc đăng bài nhiều lần với cùng một nội dung

    Hôm nay, 05/08/2013, với cùng một nội dung nhưng KĐ-TTC gởi tại 4 địa chỉ sau:

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...182#post127182

    http://vnthihuu.net/showthread.php?7...183#post127183

    http://vnthihuu.net/showthread.php?3...184#post127184

    http://vnthihuu.net/showthread.php?7...185#post127185

    Thay mặt BĐH Vườn Thơ Đường luật, VMT đã xóa bớt 1 post. Mong quý anh chị không chấp nhất và tuân thủ quy định chung.

    Nay kính !


  5. #4
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Xin hai ĐHV chuyên trang ĐL chú ý thêm v/v trích dẫn dông dài ( nhiều hơn ba bài ) khi không thật sự cần thiết, chỉ làm nặng tải cho D Đ. Điều này đã được nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng tiếc thay vẫn còn một số ít TV mắc phải. Gặp những trường hợp này, xin hai vị cứ mạnh tay xóa bớt, chỉ để lại ba bài.
    Mong các ACE tham gia ở mảng thơ ĐL chú ý giúp việc này.
    Cám ơn các bạn.
    HỒNG THOẠI


  6. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    Xin hỏi thêm anh VMT về các lối viết còn lại (ví dụ Liên hoàn tam thập lục khúc... ) cùng những dạng thơ ĐL (ví dụ Song Điệp, Bát Điệp...). Anh có thể viết thành một bài với đầy đủ nội dung và ví dụ cụ thể để mọi người dễ hiểu hơn chứ thỉnh thoảng thấy có bài chưa đúng mới nhắc thì mất thời gian và bất tiện quá.


  7. #6
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    1a- TÌNH THẬT TRONG MẠNG ẢO

    Mái ấm tình thơ trải tháng ngày
    Tay bùn, chân lấm vẫn mê say

    Thanh gươm trí tuệ rèn cho sắc
    Ngọn bút chân quê luyện đến hay
    Com, Nét thênh thang bền khối óc
    Diễn đàn sâu nặng vững bàn tay
    Cầu thơ nối nhịp luôn trân giữ
    Tình thật ngay trong mạng ảo này.

    Nhận xét của VMT
    - Lỗi phối thanh chưa bao giờ được xem là nặng . Tuy nhiên các cao thủ đường luật nhìn vào đó để biết sự dụng công của mình. Một câu thơ đặt dấu chỉ có 3 dấu trở xuống xem như không đạt về phối thanh. Người xưa bảo “tứ sắc, ngũ độ, lục phát” ; tức là “bốn thanh thì đã khởi sắc, năm thanh là điều độ, sáu thanh là phát vượng”.
    - Câu 1: mái ấm tháng (3 dấu sắc); câu 2: tay-chân-mê (3 ngang);thanh-gươm-cho (); chân-quê-hay (); com-thênh-thang-(); nét-khối-óc (); thơ-luôn-trân. (Nếu theo quy định như cuộc thơ vừa rồi thì chú đã bị trừ tới 14 điểm về phối thanh rồi, có đáng không?)
    - Ngọn bút chân quê luyện đến hay. Chữ QUÊ và chữ HAY ở vị trí cuối cuối nhịp mà đồng thanh nên nghe không êm dịu Người ta cho rằng đó là Hạc Tất (gối chim Hạc)
    - Câu 5 có chữ NÉT và chữ ÓC trùng thanh, người ta gọi là Phong Yêu (tiếng kêu của ong)


    Bài sửa
    1b- TÌNH THẬT TRONG MẠNG ẢO

    Thi Hữu hồng duyên trải tháng ngày 1. T T B B T T B (V)
    "Ao tù nước đọng" vẫn mê say 2. B B T T T B B (V)
    Gươm thần trí tuệ rèn cho sắc 3. B B T T B B T
    Bút nhão quê mùa luyện đến hay 4. T T B B T T B (V)
    Xướng họa tình thơ bền khối óc 5. T T B B B T T
    Giao lưu nghĩa bạn vững bàn tay 6. B B T T T B B (V)
    "Đồng tâm một khối" luôn gìn giữ 7. B B T T B B T
    Tình thật ngay trong mạng ảo này! 8. T T B B T T B (V)

    Sửa 11.8.2013
    Cảm ơn VMT! Tôi đăng lên đây nhờ các bạn góp ý thêm. Tôi đọc lý thuyết nó không vào, nhờ VMT tận tình giúp đỡ tôi học theo cách này mới tiếp thu được.



  8. #7
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Phong Trần Xem bài viết
    Xin hỏi thêm anh VMT về các lối viết còn lại (ví dụ Liên hoàn tam thập lục khúc... ) cùng những dạng thơ ĐL (ví dụ Song Điệp, Bát Điệp...). Anh có thể viết thành một bài với đầy đủ nội dung và ví dụ cụ thể để mọi người dễ hiểu hơn chứ thỉnh thoảng thấy có bài chưa đúng mới nhắc thì mất thời gian và bất tiện quá.
    Bạn Phong Trần !
    Diễn đàn thơ VNTH là một sân chơi mở, mọi người có quyền sáng tác, xướng họa theo cách riêng của mình. BĐH chỉ nhắc nhở những điều mà BĐH nhận thấy chưa đúng thôi.
    Việc viết bài hoặc nhiều bài giới thiệu về các thể thơ, các kiểu chơi tất nhiên là rất hay nhưng cũng không tránh khỏi sự gò ép đối với một số bạn chơi thơ. Với lại những vấn đề này cũng phải trình tự theo quy hoạch chung của BQT diễn đàn. VMT nghĩ cá nhân mình cũng không nên tự tiện được.
    Thân ái !


  9. #8
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trần Thế Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 25
    Thanks
    62
    Thanked 185 Times in 25 Posts
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết


    Phan Duy và các "đường thủ" thân mến !
    Đây gọi là Thủ Vỹ Liên Hoàn

    Còn lối viết Thập Thủ Liên Hoàn là khác.
    Nếu gọi các vần trong bài đầu tiên theo thứ tự là 1-2-3-4-5. Ta buộc phải giữ nguyên các vần này và chỉ đảo vị trí theo thứ tự sau:
    Bài 1
    1
    2
    3
    4
    5

    Bài 2
    5
    1
    2
    3
    4
    Bài 3
    4
    5
    1
    2
    3
    Bài 4
    3
    4
    5
    1
    2
    Bài 5
    2
    3
    4
    5
    1
    Bài 6
    1
    5
    4
    3
    2
    Bài 7
    2
    1
    5
    4
    3
    Bài 8
    3
    2
    1
    5
    4
    Bài 9
    4
    3
    2
    1
    5
    Bài 10
    5
    4
    3
    2
    1

    Còn sức viết Nhị Thập, Tam Thập thì cứ theo thứ tự ấy mà viết.
    Đây là VMT nêu ra vì có thể một số bạn trẻ mới viết Đường luật chưa nắm. Có gì trao đổi thêm, xin quý anh chị góp ý cho.
    Tuy có cùng điểm chung là câu kết hồi thủ. nhưng kiểu viết thập thủ liên hoàn như bạn VMT vừa nêu trên tôi chưa thấy các cụ viết bao giờ!
    Nếu bạn đã gặp rồi thì hãy đưa ra!
    Kiểu viết thập thủ Nôm đường luật các cụ hay viết là nối từ theo kiểu " Ô thước cầu" có lẽ kiểu này luôn mở vận cho bài mới để diễn tả cảm xúc được xa rộng nên các cụ hay dùng chăng? thay vì dùng một vận như bạn VMT nêu trên.

    KHUÊ PHỤ THÁN
    Thượng Tân Thị

    (1)
    Chồng hỡi chồng! Con hỡi con!
    Cùng nhau xa cách mấy thu tròn
    Ven trời góc bể buồn chim cá
    Dạn giá dày sương tủi nước non
    Mộng điệp khéo vì ai lẽo đẽo
    Hồn quyên luống để thiếp thon von
    Ngày qua tháng lại trông đăm đẳm
    Muôn dặm xa xuôi mắt đã mòn

    (2)
    Đã mòn con mắt ở Phi-Châu
    Có thấy chồng con đâu ở đâu
    Dẫu đặng non xanh cùng bể tốt
    Khó ngăn gió thảm với mưa sầu
    Trách ai dắt nẻo khôn lừa lọc
    Khiến thiếp ra thân chịu dãi dầu
    Bớ vớ xanh kia sao chẳng đoái
    Xui lòng oẳn oại trót canh thâu

    (3)
    Canh thâu chưa nghỉ hãy còn ngồi
    Gan ruột như dầu sục sục sôi
    Nghĩa gá ấp-yêu đành lỡ dở
    Công cho bú-mớm chắc thôi rồi
    Quyết gìn giữ dạ tròn sau trước
    Biết cậy nhờ ai tỏ khúc nôi
    Dâu bể xanh xanh trời một góc
    Hỡi chồng ôi! với hỡi con ôi!

    (4)
    Con ôi ruột mẹ nguớu như tương
    Bảy nổi ba chìm xiết thảm thương
    Khô héo lá gan cây đỉnh Ngự
    Đầy vơi giọt lệ nước sông Hương
    Quê người đành gởi thân trăm tuổi
    Đất tổ mong gì nợ bốn phương
    Mẹ cũng trông mau rồi một kiếp
    Để cho vẹn-vẽ mối cang-thường

    (5)
    Cang-thường gánh nặng cả hai vai
    Biết cậy cùng ai tỏ với ai
    Để bụng chỉn e tằm đứt ruột
    Hở môi thì sợ vách nghiêng tai
    Trăng khuya nương bóng chinh chinh một
    Kiếng bể soi hình lẻ tẻ hai
    Nhắm thử từ đây qua đến đó
    Đường đi non nước độ bao dài ?

    (6)
    Bao dài non nước chẳng hay cùng
    Xin gửi hồn ta đến ở chung
    Sống thác miễn cho tròn một tiết
    Trước sau cho vẹn với ba tùng
    Quê nhà đã có người săn sóc
    Đất khách nương nhau khỏi lạ lùng
    Mảng tính chưa xong vừa chớp mắt
    Trống lầu đâu đã đổ lung tung

    (7)
    Đã đổ lung tung tiếng trống thành
    Giật mình tỉnh dậy mới tàn canh
    Sương sa lác-đác dần tàu lá
    Gió thổi lai-rai lạc bức mành
    Cảnh ấy tình này thôi hết muốn
    Trời kia đất nọ nỡ bao đàn
    Thương nhau chẳng đặng cùng nhau trọn
    Xin hẹn chung cùng kiếp tái-sanh

    (8)
    Kiếp tái-sanh may có gặp không ?
    Kiếp này đành thẹn với non sông
    Chiêm-bao lẩn-thẩn theo chân bướm
    Tin-tức bơ-vơ lạc cánh hồng
    Tính tới tính lui thân cá chậu
    Lo quanh lo quẩn phận chim lồng
    Đã không chung hướng thôi thì chớ
    Sao nỡ xa nhau chồng hỡi chồng!

    (9)
    Hỡi chồng có thấu nỗi này chăng ?
    Sóng gió khi không dậy đất bằng
    Non nước chia hai trời lộng lộng
    Cha con riêng một biển giăng giăng
    Mối sầu kia gỡ khoanh chưa hết
    Giọt thảm này tuôn bửng khó ngăn
    Ngán bấy cuộc đời khôn gượng gạo
    Canh chầy còn ở dưới cung trăng

    (10)
    Ở dưới cung trăng luống nỉ non
    Đắng cay như ngậm trái bòn-hòn
    Khói mây giọng quốc nghe hơi mỏn
    Sương tuyết mình ve nhắm đã mòn
    Lằn mõ làng xa canh cốc-cốc
    Tiếng chuông chùa cũ dộng bon-bon
    Nỗi riêng ai biết ta thương nhớ
    Chồng hỡi chồng! Con hỡi con!

    Thượng Tân Thị



    Mười bài hoạ vận
    (của vua Thành Thái)

    1
    Vợ hỡi vợ ! con hỡi con !
    Cách nhau trăng khuyết lại trăng tròn
    Ruột tằm đòi đoạn như tơ bủa
    Nước mắt từng phen luống nỉ non
    Xót nỗi tha hương trời thảm thảm
    Chạnh niềm cố quốc núi thon von
    Trách ai chích mát lòng chim cá
    Vàng đá xui nên phải mỏi mòn

    2
    Mỏi mòn con mắt góc trời Âu
    Lủi thủi quê người trôi nổi đâu
    Góc bể mai chiều cam dạ giận
    Chân trời khuya sớm héo gan sầu
    Ba sinh lỡ dở đường duyên nợ
    Muôn dăm phôi pha đám lửa dầu
    Ngẫm lại cuộc đời luôn chán ngán
    Một mình trằn trọc suốt canh thâu

    3
    Canh thâu trằn trọc đứng lại ngồi
    Đáo để nhân tình huyết phải sôi
    Chí cả còn chưa xong chuyện ấy
    Bợm gìa đâu đã mác tay rồi
    Má hồng luống để ai cam phận
    Con trẻ đành lìa nỡ khúc nôi
    Trẻ tạo cột người ghê gớm thật
    Hỡi vợ ơi! với hỡi con ơi !

    4
    Con ơi không lấy nối dòng tương
    Nghĩ đến con mà thiệt thảm thương
    Bởi chút xót xa tình cốt nhục
    Mà ra đau đớn cảnh tha hương
    Tuôn lồng cha đã đành không nẻo
    Tháo củi con rày cũng hết phương
    Thôi thế thì thôi đành mạc thế
    Sao cho khỏi lỗi đạo cang thường

    5
    Cang thường ai kẻ nặng hai vai
    Quanh quất bây giờ biết hỏi ai ?
    Cảnh ấy tình này thêm xót dạ
    Trời kia đất nọ nở bưng tai
    Đã không non nước gom về một
    Lại khiến gương đồng lại bễ hai
    Dâu bể đa đoan thôi hết nói
    Ôm lòng thương xót thở than dài

    6
    Thở dài than vắn biết ai cùng
    Rượu giải sầu nay cạn mấy chung
    Cám cảnh thê nhi trời chiếc bách
    Biết ai vây cánh giữ mây tùng
    Yêu tình mỏi mắt trông đam đắm
    Cảnh vất cùng ta ngó lạnh lùng
    Non nước chia hai đau đớn nhỉ !
    Thành sầu khôn nổi mở cho tung

    7
    Ai mở cho tung mấy cửa thành
    Tư bề lạ mắt lính ai canh ?
    Ngùi trông bể Á tàu phun khói
    Chạnh ngó trời Phi liễu rủ mành
    Trách bớ cao xanh sao chẳng đoái
    Lạc loài đen bạc nỡ sao đành
    Sống thừa thôi hết mong gì nữa
    Đành để quê người gửi tử sanh

    8
    Gửi tử sanh này có tủi không
    Nghĩ ra thêm thẹn với non sông
    Bốn bề chỉ thấy người đen trắng
    Tấc dạ khôn khuây giống Lạc Hồng
    Ngày gửi buồn theo hơi gió lọt
    Đêm khuya thẹn với bóng trăng trong
    Nỗi niềm biết mấy ai bày tỏ
    Trời rộng mênh mông núi chập chồng

    9
    Chập chồng biết có nẻo nào chăng
    Nhắn nhủ cùng ai kẻ bạn bằng
    Tơ tóc kiếp này đành ngắn ngủi
    Bèo mây nỗi ấy nói dài giăng
    Chiêm bao hoạ có đôi khi gặp
    Tin tức bây giờ lắm nỗi ngăn
    Căn dặn đôi lời ghi để dạ
    Thương thay chênh chếch nửa vầng trăng

    10
    Chếch nửa vầng trăng một nước non
    Một cây thôi đã khó nên hòn
    Kêu sương tiếng nhạn hơi ròng rã
    Nhớ nước chim quyên gáy héo mòn
    Lạch cống quanh nhà xô cuộn cuộn
    Đồng hồ trên vách đánh boong boong
    Mục mài nước mắt tình không cạn
    Vợ hỡi vợ ! con hỡi con

    Thành Thái



  10. #9
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thế Nhân Xem bài viết
    Tuy có cùng điểm chung là câu kết hồi thủ. nhưng kiểu viết thập thủ liên hoàn như bạn VMT vừa nêu trên tôi chưa thấy các cụ viết bao giờ!
    Nếu bạn đã gặp rồi thì hãy đưa ra!
    Kiểu viết thập thủ Nôm đường luật các cụ hay viết là nối từ theo kiểu " Ô thước cầu" có lẽ kiểu này luôn mở vận cho bài mới để diễn tả cảm xúc được xa rộng nên các cụ hay dùng chăng? thay vì dùng một vận như bạn VMT nêu trên.



    Các bài anh trích đăng đúng là Ô Thước Kiều. Tôi đồng ý với anh là viết như thế này thì mở rộng được chủ đề và sử dụng được nhiều từ. Kiểu này cũng rất được anh chị em khi xướng họa hoa nghênh vì tránh lỗi Khắc Lục. Nhưng Thập Thủ Liên Hoàn thì lại khác, nó bó buộc phải tuân thủ một bộ vần, chỉ được phép hoán vận.
    Ở đây tôi chỉ lưu ý tên gọi một kiểu chơi chứ không muốn cổ súy hay chê bai một kiểu chơi nào.
    - Kiểu Ô Thước Kiều thì dùng 1 từ, 1 ngữ của câu cuối lẩy vào câu đầu của bài kế tiếp, vần có thể giữ hoặc không.
    - Thủ Vỹ Liên Hoàn là dùng câu cuối làm câu đầu của bài kế, vận có thể biến.
    - Thập Thủ Liên Hoàn thì như tôi đã nói ở trên.


    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 12-08-2013 lúc 12:17 AM


  11. #10
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    VMT đã gộp topic thơ Phan Duy và lucbinhtim lại 1 để dễ theo dõi, quản lý. Các bài viết trong topic này không liên quan hoặc tranh luận nhạy cảm đã được gỡ bỏ vì không còn giá trị nữa. Vậy thông báo để quý thi hữu biết, ngõ hầu dễ trao đổi, giao lưu, xướng họa.


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/40 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình