-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 42.949
Thanks
- 38.352
- Thanked 102.727 Times in 33.364 Posts
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi thylan 

Làm sao quên Chim Chiều lập tổ.
Sáu năm rồi đã bỏ Lầu Mây.
Người đi để lại chốn này.
Mong sao Thi hữu dựng xây Diễn Đàn.
Thy Lan
Nơi cõi Phúc, chim ngàn về tổ
Chốn dương trần bỏ ngỏ Lầu Mây
Triệu bàn tay vẫn đắp xây
Để Chim Chiều ngự Lầu Mây thái hòa
MM
Vẫn “Một khối đồng tâm” kết tổ
Thấy Chim Chiều còn ở Lầu Mây
Lặng thầm những phút đắm say
Cho chim lành đậu đất này hoan ca!
BXP 21.7.2019
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 42.949
Thanks
- 38.352
- Thanked 102.727 Times in 33.364 Posts
- Blog Entries
- 2
Gà tục tác ...những mảnh đời khốn khổ
Làm thêm giờ giúp đúng chỗ thật là vui
Lương tâm ai cũng cảm thấy ngậm ngùi
Khi con trẻ nhà bên nghèo bỏ học
(DNT)
Lòng nhân ái chẳng bao giờ cô độc
Bởi người vui lòng ta cũng sẽ vui
Cùng sẻ chia cho vơi bớt ngậm ngùi
Nhìn em nhỏ tung tăng giờ đến lớp!
(TL)
Hạnh Phúc là đây, chúng ta cùng chung sức
Ươm mầm non cho nẩy lộc đơm hoa
Xin chân thành cám ơn bạn phương xa
Đã nối rộng thêm vòng tay nhân ái ----
(Gà)
Gió phảng phất mồ hôi anh ngai ngái
Cái thuở ấy chúng mình còn vụng dại
Dưới trăng mờ nép bóng liễu vờn sương
Rồi chiến tranh hai ngả rẽ đôi đường...
(TTTL)
Mái trường tranh trẻ ngồi chen chúc ngộp
Vẫn nhoẻn cười khi đến lớp người ơi
Vẫn đùa vui cùng bạn mắt sáng ngời
Trong giờ học nuốt từng lời cô giáo giảng.
(LH)
Lầu Mây đẹp vẫn tràn đầy ánh sáng
Nhớ Chim Chiều hãy gọi bạn về đây
Bản tình ca Sô Nát rất mê say
Khối nhân hoà ta chung tay gìn giữ
BXP 22.7.2019
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn