+ Trả lời chủ đề
Trang 2/10 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 92

Chủ đề: Hỏi

  1. #11
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2


    TÌM HÀNG .

    Yến tàng lúi húi chọn hàng
    Ngày mai đem bán bị chàng Ngọc Thanh
    Dèm câu cũng ế rất nhanh
    Chao ôi ...! tim thót chẳng thành công đâu .
    Bực mình dọn hết hàng mau
    Đem về xếp đống mà rau tươi nè .

    Hải Yến .



    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    Hỏi

    Lang thang Tgiang đến thuê phòng
    Hỏi nhà còn trốngTgiang share 1 buồng
    DNT có phiền không?
    Đừng lo tiền tháng trả dần theo bill
    Đầu heo TG trộn thèo lèo
    Nấu cháo Tg trộn cá hèo NT câu
    Mọi người ngồi nhậu vui câu :
    Việt Nam thi hữu tình sâu nghĩa nồng .

    Hi```````
    DNT ơi,TG đang ngồi truớc cửa chờ chìa khóa vô nhà nè.........

    TGV


  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Hỏi rằng bạn ở nơi mô
    Lâu rồi không thấy Thanh vô thi hừu ( Hữu ) .
    Hỏi rằng đêm phố đìu hiu
    Yến Tàng bán bánh ế thiu không nào ? .

    Hải Yến .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến Xem bài viết
    Hỏi rằng bạn ở nơi mô
    Lâu rồi không thấy Thanh vô thi hừu ( Hữu ) .
    Hỏi rằng đêm phố đìu hiu
    Yến Tàng bán bánh ế thiu không nào ? .

    Hải Yến .
    Bánh ê ta chế thành sao
    Cùng trăng diễu phố dạt dào tình thơ
    Yến đi mời chị Thanh vô
    Anh pha trà, nấu mấy tô phở bò.


    Nguyễn Thái Sơn


    Thăm Hải Yến nhá!Chúc Hải Yến khỏe

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    DNT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 238
    Thanks
    8.981
    Thanked 2.366 Times in 246 Posts
    Sóng gió phủ đầu da lạnh buốt
    Run tay làm việc dưới sao trời
    Nếu như hiểu biết đời ngư phủ
    Giấy trắng mực đen viết mấy lời

    Đọc được thư rồi anh sẽ tới
    Mang theo những cá hãy còn tươi
    Tặng em nấu bữa cơm chiều tối
    Đừng nói anh cho bố mẹ cười
    .....?

    DNT


    Anh bỏ đi rồi tới ở đâu ?
    Giận em nào phải chuyện lần đầu ?
    Nay giàu chén mỏng cơm thiu nguội ?
    Trước thiếu ly sành nước nóng lâu ?
    DNT
    Lần sửa cuối bởi DNT; 30-11-2011 lúc 06:53 PM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn DNT vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết
    Sóng gió phủ đầu da lạnh buốt
    Run tay làm việc dưới sao trời
    Nếu như hiểu biết đời ngư phủ
    Giấy trắng mực đen viết mấy lời

    Đọc được thư rồi anh sẽ tới
    Mang theo những cá hãy còn tươi
    Tặng em nấu bữa cơm chiều tối
    Đừng nói anh cho bố mẹ cười


    DNT
    Chẳng nói cho ai để họ cười
    Thương đời ngư phủ sóng chơi vơi
    chắp đôi tay nhỏ em thầm khấn
    Mong mỏi thuyền yên sóng viễn khơi

    Rét buốt đêm về em vẫn mơ
    Nghĩ đến người xa tắp bến bờ
    Cầu mong may mắn thuyền xuôi bến
    giọt lệ vui mừng vương ý thơ .

    Chúc DNT bằng an . may mắn luôn.
    TGV

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    DNT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 238
    Thanks
    8.981
    Thanked 2.366 Times in 246 Posts
    Anh bỏ đi rồi tới ở đâu ?
    Giận em nào phải chuyện lần đầu ?
    Nay dư chén mỏng cơm thiu nguội ?
    Trước thiếu ly sành nước nóng lâu ?
    DNT
    Lần sửa cuối bởi DNT; 30-11-2011 lúc 06:57 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn DNT vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    DNT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 238
    Thanks
    8.981
    Thanked 2.366 Times in 246 Posts
    Nhà cô giáo có nhiều chùm mận đỏ ?
    Cho tôi xin một trái thử ăn xem
    Nếu mận ngon, ngọt và vẫn còn thèm
    Xin cô chỉ cho tôi người trồng mận!
    ...
    DNT

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn DNT vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    DNT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 238
    Thanks
    8.981
    Thanked 2.366 Times in 246 Posts
    Đón xuân bạn sắm đủ chưa
    Riêng tôi vì bận quên đưa ông tào
    Hôm nay tiền vẫn chưa vào
    Lấy chi để bỏ vào bao lì xì

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn DNT vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết
    Đón xuân bạn sắm đủ chưa
    Riêng tôi vì bận quên đưa ông tào
    Hôm nay tiền vẫn chưa vào
    Lấy chi để bỏ vào bao lì xì
    Xin chữ

    Nấu xong nồi bánh chưng xanh

    Đủ đầy củ kiệu dưa hành thịt heo

    Văn chương chữ nghĩa tôi nghèo
    !
    Xin người vài chữ về treo xuân
    này

    “khỏi cần lỳ xì”




    Bùi Thanh thanh Khiết

    20.1.2012

    Nhân đầu xuân TTK xin kính chúc DNT năm mới an khang ,thịnh vương , viết thật nhiều thơ nhé !

  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/10 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình