Phôi Pha - Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Phôi Pha - Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Chiều chủ nhật buồn, nằm trên căn gác đìu hiu.Ối tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, ngoài trời, trời mưa không dứt. Ô hay mình vẫn cô liêu!
Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm LỜI BUỒN THÁNH
Sáng tác: TCS
Tiếng hát: Ngọc Lan
http://nhacso.net/nghe-nhac/loi-buon....WlBTVUVW.html
Lần sửa cuối bởi thylan; 01-11-2014 lúc 06:39 PM
TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG
Sáng tác: TCS
Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
+ YouTube Video
Lần sửa cuối bởi thylan; 15-01-2016 lúc 10:50 AM
TRỞ VỀ CÁT BỤI - ST: Lê Dinh - Tiếng hát: Quốc Đại
Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó.
Trời đã ban cho ta cám ơn trời cuộc sống hôm nay.
Mai kia mốt nọ, trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ cho
Này nhà lớn,lầu vàng son
Này lợi danh, chức quyền cao sang có nghĩa gì đâu ...sao chắc bền lâu
Xem như nước trôi qua cầu.
Này lời hứa ... lời thủy chung
Lời tình yêu ...chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi
Sẽ mất ngày mai xem như áng mây cuối trời
Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi mất.
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen
Làm người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người ơi nên nhớ cát bụi là ta ...mai này sẽ qua
Người nhớ cho, xin người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi
Xin người nhớ cho...
Người nhớ cho...
...........Về chân núi thăm nấm mồ
Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
Chợt tôi thấy thiên thu
Là một đường không bến bờ
LỜI THIÊN THU GỌI - TCS - Tiếng hát Thái Hòa
+ YouTube Video
Lần sửa cuối bởi thylan; 14-01-2016 lúc 11:46 PM
Lời buồn thánh ( Nhạc : Trịnh Công Sơn - Trình bày : Minh Anh - MC : Bạch Mai - Pianist : Vũ Quốc Việt )
( Đêm nhạc Tưởng niệm Cố Ns Trịnh Công Sơn tại Hội quán Hội Ngộ Bình Quới - Thanh Đa Sài Gòn ngày 30/3/2014 ).
+ YouTube Video
Đừng Bỏ Em Một Mình (Phạm Duy - Ca sỹ: Lệ Thu)
Bạn nghĩ một đôi tình nhân đang yêu rồi bị phân ly đã đủ đau khổ?
Chưa đâu!
Bạn nghĩ đôi tình nhân yêu nhau, rồi một người chẳng may qua đời để lại nỗi đau khổ cho người còn lại đã là tột cùng đau khổ?
Chưa đâu!
Đôi tình nhân đang yêu đột ngột chia tay vẫn còn cả một tương lai, vẫn còn sự lựa chọn, vẫn còn những mối tình mới để dấn thân vào.
Người còn sống có thể gào khóc khi người yêu qua đời, nhưng "chỉ chừng một năm thôi, là quên lời trăng trối" (Chỉ chừng đó thôi - Phạm Duy), người sống vẫn còn tương lai, vẫn còn cơ hội, vẫn còn biết quên.
Người đã chết mới là người tội nghiệp nhất. Người đã chết thì mất hết, kỷ niệm cháy thành tro, mất người mình thương, không còn sự lựa chọn, bắt buộc phải chung thủy và phải chịu sự cô độc muôn đời.
Và qua nhạc phẩm "Đừng bỏ em một mình", ý thơ Minh Đức Hoài Trinh, nhạc sỹ Phạm Duy đã đưa tiếng thổn thức, nỉ non, van nài của một cô gái chết trẻ, đang nằm trong quan tài vang vọng, lay động người nghe, qua tiếng hát liêu trai của nữ ca sỹ Lệ Thu(tonyhandersome)
+ YouTube Video
Đừng Bỏ Em Một Mình
Thơ: Minh Đức Hoài Trinh
Nhạc Phạm Duy
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
trời lạnh quá trời lạnh quá sao đành bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
chiều lộng gió chiều lộng gió sao anh đành bỏ em
Lời nào đó, lời nào đó
tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh
Nhạc nào đó, nhạc nào đó
nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn
Đừng lặng thinh đừng lặng thinh
với tiếng chày tiếng búa nện đinh
Đừng tỏa hương đừng tỏa hương
khói hương vàng che khuất người thương
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
đường về nghĩa trang mông mênh đừng bỏ em
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
đường về nghĩa trang lênh dênh đừng bỏ em
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
cùng một lũ, cùng một lũ côn trùng rỉa rúc thân hình
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
một mồ trinh, một mồ trinh chênh vênh chờ cỏ xanh..........
Nếu một mai em sẽ qua đời - PHẠM DUY (Ca sĩ: Nguyên Thảo)
Nếu một mai em sẽ qua đời
Hoa phủ đầy người
Xe nhịp đằm khơi... xa xôi.
Nếu một mai em đốt pháo vui
Hát theo người
Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đời.
Nếu một mai em bước qua thềm
Mang nặng hồn mềm
Em trở mình trên nhân duyên
Nếu nửa đêm trăng gió đã lên
Bão mưa êm, chăn gối ghi tên
Bia mộ đường quên.
Nếu một mai không còn ai
Đứng bên kia đời trông vòi vói
Không còn ai ! Đâu còn ai ?
Trong ngày mai, có dư hương người
Chỉ là gian dối mà thôi.
Nếu về sau em có qua cầu
Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu
Mà nói chuyện quên nhau
Nếu vì sao, quay gót cuốn mau
Dấu chân sâu in vết không lâu
Chẳng nợ gì nhau...
+ YouTube Video
GIỌT SẦU _ ST Nguyễn Cửu Dũng_ Tiếng hát HƯƠNG GIANG
+ YouTube Video
Buồn ơi là buồn chị Thylan à, hôm nay sáng chủ nhật lười đi lễ nhẩy vào NET nghe bài này hu hu ......hi hi
"
Lãng quên giọt sầu ... chỉ có đêm dài ....giọt sầu nhớ nhau .......".....
Thế là em hát tiếp bài chủ nhật buồn chị nghe nhé .........Ơh... .mà em hát dở quá chị bịt tai rồi nên em zọt luôn
thương chúc chị và chị Ái Mơ vui , may mắn .
Thu giang vũ