"Nơi đây xưa có bến đò
Miếu thiêng dưới gốc đa to lắm rồi".
"Nơi đây xưa có bến đò
Miếu thiêng dưới gốc đa to lắm rồi".
Mùa xuân sắp đến nơi rồi
Không trung xanh thẳm đất trời đợi xuân.
Tuy rằng mạng ảo tình chân
Giao lưu trao đổi những lần họa thơ.
Bây giờ còn lại câu thơ
Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông.
Lục bình hoa tím bềnh bồng
Ba mùa trên rẫy sao ông chưa về.
Ơn em giữ trọn câu thề
Xa xôi cách trở chẳng hề đổi thay.
TVT
Ơn trời hạt nắng tinh khôi
Tặng em ánh mắt vành môi ấm nồng.
TVT
Tháp Mười biển lúa mênh mông
Nhớ công khai phá, tấm lòng người xưa.
Bây giờ còn lại câu thơ
Nhớ công khai phá người xưa tuyệt vời