Sông mênh mông, nước mênh mông
Bên bờ đợi mãi mà không thấy đò?
LTS
Sông mênh mông, nước mênh mông
Bên bờ đợi mãi mà không thấy đò?
LTS
Bỗng dưng lòng cảm thấy lo
Bên bờ chỉ có đàn bò nhởn nhơ.
Anh về thăm ngoại - ngày xưa
đường in nắng ,mắt dậu thưa dõi tìm
Trăng tà xế bóng đồi sim
Thinh không văng vẳng tiếng chim gọi bầy
Dòng sông thơ
Sắp ngày tang mãn Lầu Mây
Người thân hội ngộ mang đầy tình thương.
Admin ơi đời vấn vương
Cùng thơ đi suốt con đường vinh quang...
Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 26-07-2016 lúc 08:13 PM
Lầu Mây dẫu đã đi xa
Thi Hữu một nhà mãi nhớ thương Huynh
Maimo
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Dìu nhau đi hết cuộc đời
Trên môi thắm mãi nụ cười hồn nhiên.
TVT