Mặc trời nắng kệ trời mưa
Diễn đàn Thi Hữu sớm trưa trao tình
Mặc trời nắng kệ trời mưa
Diễn đàn Thi Hữu sớm trưa trao tình
Vần thơ lục bát thêm xinh
Việt Nam Thi Hữu tươm tinh lời chào
HRPT
Đường xa chân vội bước mau
Gặp nhau tay bắt câu chào thân thương.
Cuối đông sớm gió chiều sương
Tuổi cao sức yếu bệnh thường phát sinh
Canh gà chờ đón bình minh
Hôm nay được nghỉ đăng trình về quê.
Chiều chiều trải mộng triền đê
trông con diều bổng tình quê mặn nồng
Dòng sông thơ
Nhớ về quê Mẹ buồn trông
Tiễn con xa xứ chiều đông lạnh lùng.
Chờ mồi, con nhện giăng mùng
Chờ ai em chịu lạnh lùng năm canh
Đãi chàng món gỏi lá chanh
Hai đùi để lại còn dành cho con.
mây buồn mây sải cùng non
ta buồn theo cánh chuồn chuồn bay đi
Dòng sông thơ