Quê hương có một con sông
Xanh màu xuôi chảy mát dòng êm trôi
Quê hương có một con sông
Xanh màu xuôi chảy mát dòng êm trôi
Mấy ngàn cây số xa xôi
Tình thơ kết nối như ngồi bên nhau
Duyên thơ nghĩa bạn ngọt ngào
Mái nhà Thi Hữu tình trao chân thành.
Cảm ơn tình chị nghĩa anh
Giao lưu xướng họa chân thành bên nhau
Tiếng đàn khi thấp khi cao
Bài ca Thi hữu nghe xao xuyến lòng.
Xá gì bão nổi mưa dông
Tình yêu THI HỮU càng đong càng đầy
Gà
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Thương sao mưa lất phất bay
Che dù sóng bước những ngày xa xưa.
Gió lay lả ngọn tàu dừa
Vần thơ vẫy gọi những trưa cùng chiều
HRPT
Xa nhau mới rõ tình yêu
Thương em anh có nhớ nhiều hay không.
Sớm hôm cày cấy trên đồng
Mong mùa thu hoạch trĩu bông lúa vàng