Sáo Sậu hàng ngày véo von
Chích Chòe nhảy nhót lon lon đường làng
Sáo Sậu hàng ngày véo von
Chích Chòe nhảy nhót lon lon đường làng
HRPT
Cầu thơ ta đón bạn sang
Bốn phương kết nối rộn ràng hòa ca
Thi Hữu nức tiếng gần xa
Muôn phương hội tụ một nhà LẦU MÂY
HRPT
Mấy lần xướng họa một ngày
Phải chăng mình đã quá say thơ cười
Làm việc trên máy nhiều ơi
Muốn thư dãn chút nhón lời thơ vui
HRPT
Bên nhau chia ngọt sẻ bùi
Vịn trang thơ tỏ buồn vui nỗi niềm
Mưa rơi tí tách bên thềm
Giọt dài giọt vắn rơi xiên vào lòng
Lần sửa cuối bởi HR PT; 20-06-2015 lúc 04:59 PM
Làm sao gỡ mối bòng bong
Càng ra công gỡ tơ lòng rối thêm
Đường xa chân cứng đá mềm
Một sàng khôn học dạ thêm vững lòng.
Cần cù như những chú ong
Bay xa lấy mật, lượn vòng quanh hoa