Đời người năm nắng mười mưa
Bạc đầu mỏi gối vẫn chưa vuông tròn
Đời người năm nắng mười mưa
Bạc đầu mỏi gối vẫn chưa vuông tròn
Dẫu là mảnh đất cỏn con
Cũng đà có chủ, dấu son hết rồi.
"Ừ thì nước chảy hoa trôi
Ừ thì lá rụng trăng soi nắng vàng."
Tà bay chân bước nhẹ nhàng
Dáng em tha thướt dịu dàng anh thương.
Thu giang vũ
Thương ai gẫy gánh giữa đường
Ngập ngừng chân bước ... mắt vương lệ sầu
Gà
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Mới nhìn đã hiểu lòng nhau,
Tiếc thay cách trở cây cầu mỏng manh
Chàng ơi cảm tạ cao xanh
Thiếp là mảnh ghép trời dành riêng anh.
Đêm qua trằn trọc thâu canh
Lặng nghe tiếng thở thời gian thì thầm
Chữ Tình hòa với chữ Tâm,
Cứ như câu chuyện Sắt Cầm kỳ duyên
Gặp nhau chốn ấy ...chưa quen
Đội ơn kiếp trước nên duyên vợ chồng.