Quê em cõi Bắc đường xa
Mùa này bão lụt chẳng phà đến thăm.
Tuổi đời vừa đúng ba lăm
Bấy lâu em đã âm thầm yêu anh
Yêu rồi thì phải cưới nhanh
Không thì chim vút lên cành cây cao
Mua liền một mớ trầu cau
Cậy nhờ mai mối bước vào nhà em
Dáng ai lay động bên rèm
Thấy chàng quân tử tìm nên thẹn thùng...
Dáng ai lay động bên rèm
Thấy chàng quân tử tìm nên thẹn thùng...
Cưới em anh quá là mừng
Nhưng lòng lo sợ mọc sừng mai sau
Gió về gọi nắng lao xao
Trang thơ nhớ bạn ngọt ngào... Ngọc Thanh!
Gió về gọi nắng lao xao
Trang thơ nhớ bạn ngọt ngào... Ngọc Thanh!
Tưởng là nên nghĩa Yến Oanh
Đâu ngờ nay phải mộng lành dở dang
Lều tranh thiếp mãi bên chàng
Bếp hồng lửa ấm tim vàng sẻ chia