Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 7.303
Thanks
96.459
Thanked 45.805 Times in 7.306 Posts
Theo HT, máy chấm chưa chính xác, vì bài thơ có đến 4 câu mắc lỗi điệp thanh:
GA NHỎ VỀ CHIỀU
Nắng dưới sân ga cứ nhạt dần
Mà còi phía ấy vẫn chưa ngân
Em ngồi lặng lẽ yên bao độ
Khách đứng vô tư rộn mấy lần
Quạnh quẽ niềm thương đầy gã lạ
Bồi hồi nỗi nhớ vắng người thân
Ầm ầm trước mặt xe vừa đến!
Vội vã đi lên, hết ngại ngần.
BXP 09.11.2018
- Câu 1: nắng - dưới -cứ
- Câu 4: khách - đứng - mấy
- Câu 6: bồi - hồi - người
- Câu 7: ầm - ầm - vừa