+ Trả lời chủ đề
Trang 61/64 ĐầuĐầu ... 11 51 59 60 61 62 63 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 601 tới 610 của 635

Chủ đề: Nhặt sạn giúp bạn

  1. #601
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    14. ĐÓN XUÂN

    Rực rỡ mùa sang tuổi mới chào
    Cây đời nảy lộc phúc cùng trao
    Xuân hòa ý nhạc đưa lời bổng
    Chữ trải tình thơ cuộn sóng trào
    Bởi bạn hoài chăm vườn trĩu quả
    Do mầm mãi nảy lúa đầy bao
    Mong rằng tất cả thành công nữa
    Sức khỏe toàn gia sẵn rượu đào

    Hoàng Giao
    25/1/2018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #602
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    03- TRĂNG SẦU

    Bao lần mắt đỏ ngậm ngùi thương
    Biển động thuyền chao sóng vỗ thường
    Khúc vũ trao tình nên dạ ngỏ
    Tơ đàn trỗi nhịp để hồn vương
    Hoài mơ nhụy thắm hòa mây đỏ
    Vẫn biết cành xinh ửng nụ hường
    Khắc khoải chiều đông người giã biệt
    Trăng sầu quạnh quẽ gió lùa sương.

    Huy Thanh
    31/01/2018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #603
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    14. ĐÓN XUÂN

    Rực rỡ mùa sang tuổi mới chào
    Cây đời nảy lộc phúc cùng trao
    Xuân hòa ý nhạc đưa lời bổng
    Chữ trải tình thơ cuộn sóng trào
    Bởi bạn hoài chăm vườn trĩu quả
    Do mầm mãi nảy lúa đầy bao
    Mong rằng tất cả thành công nữa
    Sức khỏe toàn gia sẵn rượu đào

    Hoàng Giao
    25/1/2018
    Bài này HG sửa ngay lúc đó từ ngày 26 rồi mà. Hôm nay mới vào đây xem, giời ạ
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #604
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    XUÂN MẬU TUẤT 2018

    Mậu Tuất xuân sang rực ánh hồng
    Mai đào trước ngõ nở đầy bông
    Trời Nam nắng trải hòa mây nước
    Bể Bắc hương trao quyện gió lồng
    Thắm đượm lời thơ vang bốn cõi
    Tươi ngời điệu ví vọng ngàn sông
    Niềm tin đất nước luôn giàu mạnh
    Hạnh phúc vinh quang sáng chữ đồng.

    Mạnh Kỷ
    28/chạp/Đinh Dậu


    mây nước>/<gió lồng
    MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

    Người ơi! Chuẩn bị đón xuân hồng
    Lộng lẫy hoa vườn trổ thắm bông
    Nắng trải đường xưa đầu ngõ quyện
    Vườn phơi cảnh lạ dưới trăng lồng
    Lời ca vẳng trỗi ươm tình xóm
    Tiếng tỏa rao mời rộn bãi sông
    Giữa cảnh toàn dân mừng Mậu Tuất
    Ngàn năm ước rạng chữ tâm đồng.

    Lệ Hà
    28 tháng chạp Đinh Dậu
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-02-2018 lúc 04:54 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #605
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    VỀ THĂM GỐC TỔ

    Mậu Tuất Nguyên Tiêu kiến họ hàng
    Nghiêm mình bái Cội chẳng cần sang
    Đơn sơ dòng máu Bùi gia tộc
    Giản dị con tim Việt(1) xóm làng
    Chục núi quây quần danh Thiếu Tổ (2)
    Đôi dòng hội tụ tiếng La Giang (3)
    “Địa linh nhân kiệt” giờ thêm tỏ
    Mảnh đất quê hương đẹp ngỡ ngàng.

    Bùi Xuân Phượng
    (1) Làng Việt Yên Hạ
    (2) Vùng đất này có ngọn núi Thông (Tùng Lĩnh) mà nhân dân cũng quen gọi là núi Linh Cảm. Núi vốn được coi là Thiếu Tổ sơn, nơi đây “cây cối sum suê, độc chiếm hết vẻ đẹp của cả vùng, là chung tú của 28 quả núi của tổng Việt Yên” (Bùi Dương Lịch).
    (3) Sông La là hợp lưu của sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố.
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #606
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

    Người ơi! Chuẩn bị đón xuân hồng
    Lộng lẫy mai đào trổ thắm bông
    Nắng trải đường xưa đầu ngõ quyện
    Vườn phơi cảnh lạ dưới trăng lồng
    Lời ca vẳng trỗi ươm tình xóm
    Tiếng tỏa rao mời rộn bãi sông
    Giữa cảnh toàn dân mừng Mậu Tuất
    Ngàn năm ước rạng chữ tâm đồng.

    Lệ Hà
    28 tháng chạp Đinh Dậu


    @ Đã sửa, cảm ơn chú GB.

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #607
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN MẬU TUẤT 2018

    Mậu Tuất xuân sang rực ánh hồng
    Mai đào trước ngõ nở đầy bông
    Trời Nam nắng trải hòa mây lộng
    Bể Bắc hương trao quyện gió lồng
    Thắm đượm lời thơ vang bốn cõi
    Tươi ngời điệu ví vọng ngàn sông
    Niềm tin đất nước luôn giàu mạnh
    Hạnh phúc vinh quang sáng chữ đồng.

    Mạnh Kỷ
    28/chạp/Đinh Dậu

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #608
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    1.Khắc Khoải

    Đơn ngồi dưới nguyệt tủi choàng quanh
    Gợi cõi hồn như gió thoảng mành
    Mãi tiếc tơ phần duyên chẳng trọn
    Luôn sầu phận số hỷ nào thanh
    Tròn đêm mộng chảy tim mờ đắm
    Vẹn buổi lòng vương nghĩa khó thành
    Khắc khoải đêm về nghe nợ giễu
    Ân tình tựa đã khảm vườn tranh.

    Hồng Vy
    06-03-2018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #609
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    1.Khắc Khoải

    Đơn ngồi dưới nguyệt tủi choàng quanh
    Gợi cõi hồn như gió thoảng mành
    Mãi tiếc tơ phần duyên chẳng trọn
    Luôn sầu phận số hỷ nào thanh
    Tròn canh mộng chảy tim mờ đắm
    Vẹn buổi lòng vương nghĩa khó thành
    Khắc khoải đêm về nghe nợ giễu
    Ân tình tựa đã khảm vườn tranh.

    Hồng Vy
    06-03-2018

    Đã sửa , cám ơn huynh GB nhiều nha

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #610
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    3 CHUYỆN DÂU TẰM
    Dâu non một lá trả ngàn tơ
    Cái kiếp nằm nong chả dám chờ
    Ước muốn muôn nơi tròn dạ nguyện
    Cầu mong khắp chốn thỏa lòng mơ
    Quần nhung chị mặc luôn không bạc
    Áo lụa anh mang mãi chẳng mờ
    Cái chuyện dâu tằm duyên với nợ
    Lưu truyền vạn thủa tạc thành thơ
    Bùi Bắc Hợp

    Tuy chỉ là những lỗi nhỏ nhưng tránh được vẫn tốt hơn.

    Điệp từ => CÁI - DÂU
    Phong Yêu => NON - TƠ, MONG - MƠ, CHUYỆN - NỢ
    Hạc Tất => MẶC - BẠC
    Đại Vận => LÁ - TƠ, MẶC - BẠC
    Tiểu Vận => MONG - LÒNG
    Chánh Nữu => MANG - MÃI - MỜ, THỦA - THÀNH - THƠ
    Bàng Nữu => MUỐN - MUÔN - MONG - MƠ, MẶC - MANG - MÃI - MỜ
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 61/64 ĐầuĐầu ... 11 51 59 60 61 62 63 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình