+ Trả lời chủ đề
Trang 60/64 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 591 tới 600 của 635

Chủ đề: Nhặt sạn giúp bạn

  1. #591
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    6- CẢNH ĐIỀN VIÊN

    Điền viên bạn chẳng buồn đâu
    Mãi thắm niềm vui dạ hổng sầu
    Rộn rã ngày qua còn để dấu
    Âm thầm tháng lại vẫn làm dâu
    Đâu dè nghĩa dệt làm ngon lẩu
    lẽ tình phai để nhạt màu
    Gặp gỡ hòa tâm chừng hiểu thấu
    Điền viên có bạn chẳng buồn đâu!

    Ngàn Hoa
    14.01.2018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #592
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    6- CẢNH ĐIỀN VIÊN


    Điền viên bạn chẳng buồn đâu
    Mãi thắm niềm vui dạ hổng sầu
    Rộn rã ngày qua còn để dấu
    Âm thầm tháng lại vẫn làm dâu
    Đâu dè nghĩa dệt làm ngon lẩu
    lẽ tình phai để nhạt màu
    Gặp gỡ hòa tâm chừng hiểu thấu
    Điền viên lắm bạn chẳng buồn đâu!

    Ngàn Hoa
    14.01.2018
    6- CẢNH ĐIỀN VIÊN

    Điền viên lắm bạn chẳng buồn đâu
    Mãi thắm niềm vui dạ hổng sầu
    Rộn rã ngày qua còn để dấu
    Âm thầm tháng lại vẫn làm dâu
    Vườn trăng nghĩa dệt bày ngon lẩu
    Ngõ trúc tình phai trổ nhạt màu
    Gặp gỡ hòa tâm chừng hiểu thấu
    Điền viên lắm bạn chẳng buồn đâu!

    Ngàn Hoa
    14.01.2018

    & Cảm ơn chú Gió nhiều ạ.Làm dâu cực lắm chú,
    chăm con lại vừa nấu cơm nên vậy đó.

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #593
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    11.Đêm Buồn

    Đêm buồn quạnh quẽ biết về đâu?
    Mượn bút làm thơ giải nỗi sầu
    trút mảnh tơ lòng phơi ngõ dậu
    Gom từng kỷ niệm vứt vườn dâu
    Thầm mong dạ khỏi sầu loang dấu
    Khẽ ước hồn thôi tủi đượm màu
    Để giữa canh trường vơi nhớ bậu
    Đêm buồn quạnh quẽ biết về đâu?

    Hồng Vy
    16-01-2018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #594
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    13- NGŨ ĐỘ THƠ ĐƯỜNG

    Ngũ độ thơ Đường chẳng khó đâu
    Mài nghiên kiếm vận hổng nên sầu
    Huyền ngang chữ đợi nằm trong đấu
    Ngã sắc anh tìm ở cạnh dâu
    Lặng lẽ truyền nhân chừng tỉ cháu
    Triền miên vẽ cảnh độ trăm màu
    Ai mà gắng học vui lòng nẫu
    Ngũ độ thơ Đường chẳng khó đâu!

    Ngàn Hoa
    16.01.2018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #595
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    12. TRÒ

    Sao trò cố gắng chẳng vào đâu
    Chả nhẽ chơi thơ mỗi giải sầu
    Mến cảnh yêu hoa nào bán chậu
    Nuôi tằm lấy kén phải trồng dâu
    Khi buồn thiếu gạo đong từng đấu
    Lúc nản không may oải những màu
    Gác lại niềm vui dù dạ nẫu
    Sao trò bao cố gắng chẳng vào đâu

    TruongVu
    Theo ngữ cảnh của câu thì PHẢI là động từ.
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #596
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    KIẾP HOA

    Tiêu sầu khắc khoải ngậm ngùi thanh
    Quạnh quẽ thềm xưa lẻ bóng cành
    Giữ giọt đam mê tình lẩn khuất
    Khơi nguồn cảm nghĩ lệ vòng quanh
    Yêu kiều cánh mỏng vần thơ dệt
    Diễm lệ hương trinh giấc mộng thành
    Ngẫm tủi bình minh vừa hé rạng
    Sao quỳnh đã vội úa tàn nhanh

    Lp
    08.01.2018

    Sắp tròn 11 năm...

    MỘNG GIAI NHÂN

    Tây lầu nguyệt tỏa ánh vờn quanh
    Huyễn ảo màn đêm khéo động mành
    Nhẹ áng mây vờn sương vẽ cảnh
    Êm lời gió thoảng lá hòa thanh
    Tường loang dáng liễu mơ là được
    Bóng ngã hồn hoa mộng phải thành
    Dạ trỗi ba đào tung sóng biển
    Đâu rồi thiếu nữ lộng vào tranh

    Tn-Lp
    15.06.2007*13.01.2018

    MỘNG ƯỚC ĐẦU XUÂN

    Xuân hồng gõ cửa khắp ngàn nơi
    Rực rỡ đào mai cả đất trời
    Khẩn nguyện kim tiền sao mãi phát
    Mong cầu phúc đức cũng đừng vơi
    Bình an tự trí ươm mầm nghĩa
    Hạnh phúc từ tâm nẩy lộc đời
    Én chở niềm vui về giữa dạ
    Nghe hồn trỗi nhẹ sóng tình khơi

    LP
    15.01.2018

    Luôn mãi phát đúng hơn là sao mãi phát.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 17-01-2018 lúc 01:34 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #597
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    KIẾP HOA

    Tiêu sầu khắc khoải ngậm ngùi thanh
    Quạnh quẽ thềm xưa lẻ bóng cành
    Giữ giọt đam mê tình lẩn khuất
    Khơi nguồn cảm nghĩ lệ vòng quanh
    Yêu kiều cánh mỏng vần thơ dệt
    Diễm lệ hương trinh giấc mộng thành
    Ngẫm tủi bình minh vừa hé rạng
    Sao quỳnh đã vội úa tàn nhanh

    Lp
    08.01.2018

    Sắp tròn 11 năm...

    MỘNG GIAI NHÂN

    Tây lầu nguyệt tỏa ánh vờn quanh
    Huyễn ảo màn đêm khéo động mành
    Nhẹ áng mây vờn sương vẽ cảnh
    Êm lời gió thoảng lá hòa thanh
    Tường loang dáng liễu mơ là được
    Bóng ngã hồn hoa mộng phải thành
    Dạ trỗi ba đào tung sóng biển
    Đâu rồi thiếu nữ lộng vào tranh

    Tn-Lp
    15.06.2007*13.01.2018

    MỘNG ƯỚC ĐẦU XUÂN

    Xuân hồng gõ cửa khắp ngàn nơi
    Rực rỡ đào mai cả đất trời
    Khẩn nguyện kim tiền sao mãi phát
    Mong cầu phúc đức cũng đừng vơi
    Bình an tự trí ươm mầm nghĩa
    Hạnh phúc từ tâm nẩy lộc đời
    Én chở niềm vui về giữa dạ
    Nghe hồn trỗi nhẹ sóng tình khơi

    LP
    15.01.2018

    Luôn mãi phát đúng hơn là sao mãi phát.
    Lp thường tranh thủ lúc rảnh và làm nhanh trên điện thoại . Xong gởi nhanh nên cũng thường không coi lại nhiều ( Với lại cũng ỷ ở đây có người nhặt sạn giúp rồi )

    Lp sẽ tìm chữ sửa sau
    Thanks anh GB
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  15. #598
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    Sửa lỗi điệp từ...

    KIẾP HOA

    Tiêu sầu khắc khoải ngậm ngùi thanh
    Quạnh quẽ thềm xưa lẻ bóng cành
    Giữ giọt đam mê tình lẩn khuất
    Khơi nguồn cảm nghĩ lệ vòng quanh
    Yêu kiều cánh mỏng vần thơ dệt
    Diễm tuyệt hương trinh giấc mộng thành
    Ngẫm tủi bình minh vừa hé rạng
    Sao quỳnh đã vội úa tàn nhanh

    Lp
    08.01.2018

    Sắp tròn 11 năm...

    MỘNG GIAI NHÂN

    Tây lầu nguyệt tỏa ánh vờn quanh
    Huyễn ảo màn đêm khéo động mành
    Nhẹ áng mây đùa sương vẽ cảnh
    Êm lời gió thoảng lá hòa thanh
    Tường loang dáng liễu mơ là được
    Bóng ngã hồn hoa mộng phải thành
    Dạ trỗi ba đào tung sóng biển
    Đâu rồi thiếu nữ lộng vào tranh

    Tn-Lp
    15.06.2007*13.01.2018

    MỘNG ƯỚC ĐẦU XUÂN

    Xuân hồng gõ cửa khắp ngàn nơi
    Rực rỡ đào mai cả đất trời
    Khẩn nguyện kim tiền sao mãi phát
    Mong cầu phú lục cũng đừng vơi
    Bình an tự trí ươm mầm nghĩa
    Hạnh phúc từ tâm nẩy lộc đời
    Én chở niềm vui về giữa dạ
    Nghe hồn trỗi nhẹ sóng tình khơi

    LP
    15.01.2018
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  17. #599
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    11.Đêm Buồn

    Đêm buồn quạnh quẽ biết về đâu?
    Mượn bút làm thơ giải nỗi sầu
    trút mảnh tơ lòng phơi ngõ dậu
    Gom từng kỷ niệm vứt vườn dâu
    Thầm mong dạ khỏi hờn loang dấu
    Khẽ ước hồn thôi tủi đượm màu
    Để giữa canh trường vơi nhớ bậu
    Đêm buồn quạnh quẽ biết về đâu?

    Hồng Vy
    16-01-2018

    Đã sửa . xin cám ơn Đ H V Gió Bụi nhiều...

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #600
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    13- NGŨ ĐỘ THƠ ĐƯỜNG

    Ngũ độ thơ Đường chẳng khó đâu
    Mài nghiên kiếm vận hổng nên sầu
    Huyền ngang chữ đợi nằm trong đấu
    Ngã sắc anh tìm ở cạnh dâu
    Lặng lẽ truyền nhân chừng tỉ cháu
    Triền miên vẽ cảnh độ trăm màu
    Ai mà gắng học vui lòng nẫu
    Ngũ độ thơ Đường chẳng khó đâu!

    Ngàn Hoa
    16.01.2018
    13- NGŨ ĐỘ THƠ ĐƯỜNG

    Ngũ độ thơ Đường chẳng khó đâu
    Mài nghiên kiếm vận hổng nên sầu
    Huyền ngang chữ đợi nằm trong đấu
    Ngã sắc anh tìm ở cạnh dâu
    Lặng lẽ truyền nhân chừng tỉ cháu
    Triền miên vẽ nguyệt khoảng trăm màu
    Ai mà gắng học vui lòng nẫu
    Ngũ độ thơ Đường chẳng khó đâu!

    Ngàn Hoa
    16.01.2018

    @Cảm ơn chú GIÓ nhiều ạ
    .

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 60/64 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình