-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Bài gửi : 1.848
Thanks
- 5.973
- Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
THƠ CÒN DUYÊN NỢ
Ân tình ai đó gói vào thơ
Ý tứ thanh cao mãi chẳng mờ
Một lúc xem qua lòng đã nhớ
Đôi lần đọc lại dạ còn mơ
Trăng ngồi cạnh cửa im lìm đợi
Nguyệt nép bên sân lặng lẽ chờ
Thưở trước dường như vay nghiệp bút
Nên đời vương vấn mãi đường tơ
Quốc Quyền
24.07.2011
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn