+ Trả lời chủ đề
Trang 43/64 ĐầuĐầu ... 33 41 42 43 44 45 53 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 421 tới 430 của 635

Chủ đề: Nhặt sạn giúp bạn

  1. #421
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    BÚN BÒ

    Xương ống cùng gân lẫn bắp bò
    Hầm chung bổ dưỡng khỏi cần lo
    Tô đầy đãi bác mong ngon miệng
    Bàn rộng mời anh chúc mạnh giò
    Nghĩ đến yên lòng nâng bước khởi
    Ăn vào ít bệnh đẩy lùi ho
    Hiền nhân chủ quán luôn niềm nở
    Tới thử mà xem thật bất ngờ

    Hoàng Giao
    11/8/2017
    Bài sửa:

    BÚN BÒ

    Xương ống và gân lẫn bắp bò
    Hầm cùng bổ dưỡng khỏi cần lo
    Tô đầy đãi bác mong ngon miệng
    Bàn rộng mời anh chúc mạnh giò
    Nghĩ đến yên lòng nâng bước khởi
    Ăn vào ít bệnh đẩy lùi ho
    Hiền nhân chủ quán luôn niềm nở
    Tới thử mà xem thật bất ngờ

    Hoàng Giao
    11/8/2017

    * Cảm ơn Mod GB nhiều nha
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  2. #422
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    CHẲNG LƯỢT NGỜ

    Xực bún tôi đây thích sụn bò
    Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
    Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
    Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
    Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
    Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
    Vì mê vị mắm nên lòng mãi
    Cảm giác thèm luôn chẳng lượt ngờ

    Xuân Đông
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  3. #423
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    VẾT THƯƠNG LÒNG

    Thời gian sẽ tẩy vết thương lòng
    Lặng lẽ khăn choàng giấu biển Đông
    Ý chở đài tươi hòa quyện ngõ
    Từ gieo lá nõn để yêu chồng
    Thương nhiều kỉ niệm chờ con sóng
    Ủ kín tâm hồn đợi bãi sông
    Thục nữ khiêm nhường trao cảnh sắc
    Lời hay bút hạ mãi vun trồng.

    14/08/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-08-2017 lúc 11:37 PM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #424
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    NIỀM NHUNG NHỚ

    Mấy chục năm qua vẫn nặng lòng
    Tình trao nghĩa trải tựa trời Đông
    Bờ tâm lặng lẽ mênh mông điểm
    Đáy dạ xôn xang bát ngát chồng
    Kỷ niệm êm đềm như ngọn suối
    Thời gian náo nức tựa dòng sông
    Đời ta ấp ủ niềm nhung nhớ
    Để cả ngàn năm mãi tưới trồng.

    Mạnh Kỷ
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #425
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    TRỞ LẠI NGÀY XƯA

    Bao giờ trở lại với ngày xưa
    Để được cùng nhau đuổi bướm dừa
    Ngắm cảnh làng quê vồn vã gọi
    Nhìn thuyền bến cũ khát khao đưa
    Tưng bừng nghịch giỡn trên đồi mận
    Rộn rã cười vang dưới bụi cừa
    Náo nức tình ta đầy kỷ niệm
    Êm đềm tuổi mộng của ngày xưa.

    Mạnh Kỷ 12/8/2017

    KỈ NIỆM ĐÊM NÀO

    Thổn thức hiên thềm đợi Diễm xưa
    Hoàng hôn êm ả bóng nghiêng dừa
    Êm đềm biển nhớ cành trao vẫy
    Lặng lẽ đêm chờ gió thổi đưa
    Thuở trước ôm đàn mơ mộng ngõ
    Giờ đây trỗi nhạc luyến lưu cừa
    Lầu hoa rực rỡ đang chờ kẻ
    Kỉ niệm đêm nào ngóng Diễm xưa.

    Ngàn Hoa 13.08.2017

    HỒN DU LÃNG ĐÃNG

    Nhớ về kỷ niệm thuở xa xưa
    Áp má kề vai dưới bóng dừa
    Nào biết đằng sau cơn bão nổi
    Chỉ nhìn phía trước chiếc đu đưa
    Êm đềm giấc ái neo cành phượng
    Bổi hổi cơn mơ gửi tán cừa
    Hoa tím bằng lăng rơi gốc cũ
    Du hồn lãng đãng đến nơi xưa.

    BXP 14.8.2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 15-08-2017 lúc 04:25 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #426
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VẾT THƯƠNG LÒNG

    Thời gian sẽ tẩy vết thương lòng
    Lặng lẽ khăn choàng giấu biển Đông
    Ý chở đài tươi hòa quyện ngõ
    Từ gieo lá nõn để yêu chồng
    Xao nhiều kỉ niệm chờ con sóng
    Ủ kín tâm hồn đợi bãi sông
    Thục nữ khiêm nhường trao cảnh sắc
    Lời hay bút hạ mãi vun trồng.

    14/08/2017
    Huy Thanh

    Cảm ơn GB. Đã sửa.

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #427
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    TRỞ LẠI NGÀY XƯA

    Bao giờ trở lại với ngày xưa
    Để được cùng nhau đuổi bướm dừa
    Ngắm cảnh làng quê vồn vã gọi
    Nhìn thuyền bến cũ khát khao đưa
    Tưng bừng nghịch giỡn trên đồi mận
    Rộn rã cười vang dưới bụi cừa
    Náo nức tình ta đầy kỷ niệm
    Êm đềm tuổi mộng của ngày xưa.

    Mạnh Kỷ 12/8/2017

    KỈ NIỆM ĐÊM NÀO

    Thổn thức hiên thềm đợi Diễm xưa
    Hoàng hôn êm ả bóng nghiêng dừa
    Êm đềm biển nhớ cành trao vẫy
    Lặng lẽ đêm chờ gió thổi đưa
    Thuở trước ôm đàn mơ mộng ngõ
    Giờ đây trỗi nhạc luyến lưu cừa
    Lầu hoa rực rỡ đang chờ kẻ
    Kỉ niệm đêm nào ngóng Diễm xưa.

    Ngàn Hoa 13.08.2017
    KỈ NIỆM ĐÊM NÀO

    Thổn thức hiên thềm đợi Diễm xưa
    Hoàng hôn lạc lõng bóng nghiêng dừa
    Đìu hiu biển nhớ cành trao vẫy
    Lặng lẽ trăng chờ gió thổi đưa
    Thuở trước ôm đàn mơ mộng ngõ
    Giờ đây trỗi nhạc luyến lưu cừa
    Lầu hoa rực rỡ đang hờn kẻ
    Kỉ niệm đêm nào ngóng Diễm xưa.

    Ngàn Hoa 13.08.2017

    @Kính chú Gió:

    Lần đầu tiên em viết nhiều lỗi thế, chú biết không, em vừa làm bếp vừa họa
    nên bị phân tâm. Riêng từ DIỄM XƯA em cho là bác Mạnh cố ý dùng hai chữ
    NGÀY XƯA nên em phải họa theo thôi. Nếu chú Mạnh sửa thì em sẽ sửa theo.

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #428
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    KỈ NIỆM ĐÊM NÀO

    Thổn thức hiên thềm đợi Diễm xưa
    Hoàng hôn lạc lõng bóng nghiêng dừa
    Đìu hiu biển nhớ cành trao vẫy
    Lặng lẽ trăng chờ gió thổi đưa
    Thuở trước ôm đàn mơ mộng ngõ
    Giờ đây trỗi nhạc luyến lưu cừa
    Lầu hoa rực rỡ đang hờn kẻ
    Kỉ niệm đêm nào ngóng Diễm xưa.

    Ngàn Hoa 13.08.2017

    @Kính chú Gió:

    Lần đầu tiên em viết nhiều lỗi thế, chú biết không, em vừa làm bếp vừa họa
    nên bị phân tâm. Riêng từ DIỄM XƯA em cho là bác Mạnh cố ý dùng hai chữ
    NGÀY XƯA nên em phải họa theo thôi. Nếu chú Mạnh sửa thì em sẽ sửa theo.
    Làm bếp, thổi cơm mà lắm sạn thế này, thì mần răng được ox thưởng?
    Thật ra điệp từ cũng chẳng có gì gọi là ghê gớm cả, nhưng với cây viết chuyên nghiệp của Ngàn Hoa, thì thấy chưa sướng bụng lắm
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 18-08-2017 lúc 07:21 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #429
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Không ngờ

    Trồng cây chỉ bón đặt phân bò
    Nên quả trong lành độc chớ lo
    Vị ngọt mong còn nên lẹ bước
    Mùi thơm muốn được phải nhanh giò
    Lá già bưởi ổi dùng xông cảm
    cứng cam sành để trị ho
    Bởi vậy đông người mua dặn trước
    Vườn " em " bán đắt thật không ngờ

    Vancali 8.15.17

    19. Năm tài

    Ngũ độ Thu Trang thật quá tài
    Tập danh Dạ Cổ gắng so tài
    Trần Sinh vội phán câu vần giỏi
    Hồng Thoại liền khen bút mực tài
    Làm anh Gió Bụi liền ra sức
    Để bạn Hoàng Giao vội trổ tài
    Bác Phượng nhào vô cùng nặn óc
    Riêng Van nhút nhát sợ thua tài

    Vancali 8.15.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-08-2017 lúc 06:40 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #430
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    Không ngờ

    Trồng cây chỉ bón đặt phân bò
    Nên quả trong lành độc chớ lo
    Vị ngọt mong còn nên lẹ bước
    Mùi thơm muốn được phải nhanh giò
    Lá già bưởi ổi dùng xông cảm
    cứng cam sành để trị ho
    Bởi vậy đông người mua dặn trước
    Vườn " em " bán đắt thật không ngờ

    Vancali 8.15.17

    19. Năm tài

    Ngũ độ Thu Trang thật quá tài
    Tập danh Dạ Cổ gắng so tài
    Trần Sinh vội phán câu vần giỏi
    Hồng Thoại liền khen bút mực tài
    Làm anh Gió Bụi liền ra sức
    Để bạn Hoàng Giao vội trổ tài
    Bác Phượng nhào vô cùng nặn óc
    Riêng Van nhút nhát sợ thua tài

    Vancali 8.15.17
    Năm tài

    Ngũ độ Thu Trang thật quá tài
    Tập danh Dạ Cổ gắng lưu tài
    Trần Sinh vội phán câu vần giỏi
    Hồng Thoại liền khen bút mực tài
    Để tỷ Hoàng Giao đành lánh nạn
    Làm huynh Gió Bụi né tranh tài
    Van Cà sợ quá trùm mền kín
    Bác Phượng nhào vô ... kịp thí tài

    Vancali 8.15.17

    Cám ơn huynh Gió bụi bài năm tài bị thất luật , em sửa lại rồi cám ơn huynh chúc huynh luôn vui mạnh .

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 43/64 ĐầuĐầu ... 33 41 42 43 44 45 53 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình