+ Trả lời chủ đề
Trang 2/64 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 635

Chủ đề: Nhặt sạn giúp bạn

  1. #11
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    THƠ CÒN DUYÊN NỢ

    Ân tình ai đó gói vào thơ
    Ý tứ thanh cao mãi chẳng mờ
    Một lúc xem qua lòng đã nhớ
    Đôi lần đọc lại dạ còn mơ
    Trăng ngồi cạnh cửa im lìm đợi
    Nguyệt nép bên sân lặng lẽ chờ
    Thưở trước dường như vay nghiệp bút
    Nên đời vương vấn mãi đường tơ

    Quốc Quyền
    24.07.2011

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    CHIỀU HẠ BUỒN

    Chiều hè gió cuốn bụi mù rây
    Một chấm cô đơn nhạn lạc bầy
    Thăm thẳm chân trời lu ánh nguyệt
    Xa mờ góc bể lạc vòm mây
    Người đi biệt bóng tình xao lãng
    Kẻ ở ôm hình mộng lắc lay
    Ánh mắt u hoài bao thất vọng
    Trông về lối cũ dạ buồn ngây

    Quốc Quyền
    26.07.2011

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    ĐAU TÌNH

    Lời hứa hôm nào gió cuống bay
    Lòng tôi tê dại nỗi đau bày
    Niềm riêng lén đọng cùng chăn gối
    Lệ tủi thầm tuôn với tháng ngày
    Con tạo bên đời nghiêng mặt bước
    Tầm xuân trước ngõ nhón chân quay
    Hồng nhan số kiếp chi mà bạc !
    Nước mắt ân tình xót lắm thay!

    Quốc Quyền
    27.07.2011

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    HÃY

    Hãy sống hòa mình với thế gian!
    Hãy xem tình nghĩa quý như vàng
    Hãy tường thế sự nhiều thay đổi
    Hãy trường đời lắm hợp tan
    Hãy nghĩ rằng suy còn lúc phát
    Hãy tin là thịnh có khi tàn
    Hãy nhìn thấu suốt đừng nông cạn
    Hãy ngẫm lại lòng phút thở than!

    Quốc Quyền
    27.07.2011

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    TÂM SỰ HOA QUỲNH

    Chỉ nở về đêm một giống hoa
    Chờ khi thanh vắng nụ khoe ra
    Dịu dàng sắc trắng bên khung cửa
    Phản phất hương thơm trước ngõ nhà
    Có phài hoài mong người viễn xứ!
    Hay vì mãi đợi khách phương xa?
    Điều chi trắc ẩn xin bày tỏ
    Chớ giấu trong lòng để xót ta

    Quốc Quyền
    28,07.2011

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts


    Câu 7: Bởi quý ngên người luôn đón đợi

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    SƠ THÔI…!

    Chén nước mời nhau đã quý rồi
    Vịt Gà chi lắm vừa vừa thôi
    Đôi cân thịt lợn mua ngoài phố
    Chục hủ rượu tăm ủ mé đồi
    Cá chép béo tròn tươi còn lội
    Tôm hùm mập ú sống đang bơi
    Đơn sơ như vậy là vừa đẹp
    Tớ chẳng thích đâu chớ vẽ vời

    Quốc Quyền

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    THƠ BỆNH

    Thơ bệnh tôi giăng cả mấy chồng
    Quăng đầy ra đó mặc người trông
    Lơ ngơ ép chữ tình đâu có
    Lớ ngớ gò niêm Ý lại không
    Mặc xác nơi này anh bảo dại
    Kệ thay chốn nọ chị cho ngông
    Vung tay cứ quệt tùm lum chổ
    Ai trách gì ta kẻ bị khùng

    Quốc Quyền

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    ĐỆ NHẤT KHÙNG

    Quen lâu mới biết, đúng tôi khùng!
    Hễ hứng là làm, tính rất ngông
    Họ xướng bài hay niêm luật có
    Ta hoà bản dỡ tứ vần không
    Miễn vừa bảy chữ cho người đếm
    Và đủ tám câu để bạn trông
    Cứ viết ào ào như quỷ xúi
    Mai sau nghĩ lại đúng mình khùng!

    Quốc Quyền

    dỡ (tiếng Huế): tháo rời ra, tách ra, đem theo....

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    HỒI CHUÔNG GIÁC NGỘ

    Chuông thanh thả tiếng lúc canh tàn
    Tỉnh ngộ dương trần vọng khúc vang
    Nộ tích tai uơng bao kiếp gánh
    Sân gieo ngiệp chướng mấy đời mang
    Chơn tu sáng rọi nguồn tâm tịnh
    Cửa phật ngời soi ánh đạo vàng
    Khổ luỵ tiêu tàn theo bát nhã
    Mau mau thoát khỏi chốn mơ màng

    Quốc Quyền
    02.08.2011

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/64 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình