+ Trả lời chủ đề
Trang 33/64 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33 34 35 43 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 321 tới 330 của 635

Chủ đề: Nhặt sạn giúp bạn

  1. #321
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    ĐẸP MÃI ÂN TÌNH


    Cau trầu cánh phượng ngát hương quê
    Rộn rã lời trao đắm chữ thề
    Đã rõ bao ngày xây mộng sáng
    Và hay một thuở nhặt hồn mê
    Tình yêu chung giữ hòa câu hẹn
    Hạnh phúc cùng lo tạc lối về
    Đẹp mãi ân tình đầy nghĩa cả
    Cho đời thoải mái chẳng còn thê...

    Mạnh Kỷ

    Theo macro Excel kiemtradieptu của ĐHV VMT thì bác Mạnh Kỷ phải tự phạt mình 2 lon rồi.
    Xin sửa lại :Đep mãi ân sâu đầy nghĩa cả

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #322
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    Xin sửa lại :Đep mãi ân sâu đầy nghĩa cả
    1 lon cho Trùng từ, 1 lon cho Mạ Đề đấy!
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #323
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    15- NỤ ĐIỂM CHIỀU THU

    Trải mộng dong thuyền sóng vỗ chơi
    Vườn cây thượng uyển, ước lên trời
    Trăng chờ trổ nhụy hào hoa ngắm
    Gió nguyện soi đường lãng tử bơi
    Lặng lẽ mong chờ phai bếp lửa
    Âm thầm ước thỏa đợi người nơi
    Lùa sương để thắm tươi ngàn chỗ
    Nụ điểm chiều thu ngõ trúc vời.

    Huy Thanh
    29/06/2017
    Bài đã sửa:

    15- NỤ ĐIỂM CHIỀU THU

    Trải mộng dong thuyền sóng vỗ chơi
    Vườn cây thượng uyển, hướng lên trời
    Trăng vờn trổ nhụy hào hoa ngắm
    Gió nguyện soi đường lãng tử bơi
    Lặng lẽ mong chờ phai bếp lửa
    Âm thầm ước thỏa đợi người nơi
    Lùa sương để thắm tươi ngàn chỗ
    Nụ điểm chiều thu ngõ trúc vời.

    Huy Thanh
    29/06/2017


    @ Cảm ơn ĐHV VMT nhiều, đã sửa hết các bài điệp từ.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #324
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Đường thơ

    Tao đàn phẩy bút luyện đường thơ
    Ngữ pháp mà non chạy bỏ cờ
    Bảy chữ liên hoàn đâu viếng mộng
    Năm vần ngũ độ khó vào mơ
    Đành cho lão Cổ giương mài đợi
    Chịu để nàng Trang dỗi mắt chờ
    Cõi ảo Van cà vui xướng họa
    Bao ngày hỏng tắm thật là dơ

    Vancali 7.12.17

    giương MÀI=> mày
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #325
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    ĐÃ

    Ngẫm thấy ta mình trọn hiểu thơ
    Người mong kẻ xướng họa như cờ
    Đưa lời ngọt sắc mưa vần đổ
    Đẩy giọng nhu mì bão tứ mơ
    Rượu rót mời anh làm chữ xỉn
    Niêm gài đợi bác vứt màu dơ
    Nhiều hơn nếu họa vui cùng nhỉ?
    Cảm giác tình thân đã chọn chờ

    Lê Thu Trang
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #326
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    GIỎI HỌA THƠ

    Mãi thích cô nàng giỏi họa thơ
    Trà dư tửu hậu phút cao cờ
    Trăng vàng trước ngõ khơi niềm mộng
    Mặt đỏ sau rèm vẽ giấc mơ
    Vẫy bút đều tay dòng chẳng nhạt
    Cân đường đủ ký mặt nào dơ
    Riêng mình cũng muốn mà đâu thể
    Cãi số thành ra khổ lụy chờ.

    DCHL
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #327
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    MƯA THƠ

    (Ngũ độ thanh, bát vĩ đồng âm)

    Trời mưa lạnh cả má em hồng
    Để những đêm dài lặng sắc không
    Ướt cả vườn xinh tình đẫm mộng
    Dâng đầy tứ đẹp nghĩa say nồng
    Muôn vần lộng lẫy vang ngàn trống
    Những đóa mơ màng trổ vạn bông
    Bạn hữu ba miền thơ vút bổng
    Đời vui xướng họa nở hoa hồng.

    Quang Chính – 18/7/2017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #328
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    ĐÃ

    Ngẫm thấy ta mình trọn hiểu thơ
    Người mong kẻ xướng họa như cờ
    Đưa lời ngọt sắc mưa vần đổ
    Đẩy giọng nhu mì bão tứ mơ
    Rượu rót mời anh làm chữ xỉn
    Niêm gài đợi bác vứt màu dơ
    Nhiều hơn nếu họa vui cùng nhỉ?
    Cảm giác tình thân đã chọn chờ

    Lê Thu Trang
    Chịu khó nhặt sạn dùm . huhu. Còn đang đợi lũ trẻ nó rảnh nó hướng dẫn cho nè. hic
    Cảm ơn nhiều nha Gió.

    ltt
    oo0oo

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  17. #329
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    SANG NGANG

    Người sang lối mộng bỏ quên thuyền
    Viễn cảnh gom vào sợi tóc tiên
    Buổi nọ tưng bừng câu đối cũ
    Chiều nay lặng lẽ nắng thu huyền
    Và con sóng bạc thôi đừng kể
    Cả cuộc tình đen hãy nhớ chuyền
    Rượu ủ hương nồng đêm tĩnh lặng
    Nghe hồn chất nặng nỗi sầu duyên.

    DCHL

    Bác Cổ chắc đang thèm bia lon.
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #330
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    NGHE

    Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
    Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
    Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
    Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
    Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
    Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
    Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
    Tình thân đã chọn sá chi tiền

    Lê Thu Trang

    Thu Trang thì muốn tập thể thao 10 hít đất/chữ cho dáng người thon thả đó mà.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-07-2017 lúc 02:38 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 33/64 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33 34 35 43 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình