+ Trả lời chủ đề
Trang 4/64 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 54 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 635

Chủ đề: Nhặt sạn giúp bạn

  1. #31
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    RƯỢU
    Quốc Quyền


    Rượu cần một hủ xúm quanh nhau
    Rượu ủ trong chum chẳng thấy màu
    Rượu đến phiên mình nhấp đỡ khát
    Rượu sang lượt bạn uống tiêu sầu
    Rượu mong nương lúa cho nhiều hạt
    Rượu ước vụ mùa hết sạch sâu
    Rượu cúng thần hoàng vui lễ hội
    Rượu cầu xóm bản mãi không đau

    28/09/2011

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    VỀ ĐÂU?
    Quốc Quyền

    Đời như bọt nước biết về đâu!
    Lén đọng bờ mi ngấn lệ sầu
    Gió cuốn tan tành hương cỏ mộc
    Mây đùa bạc phếch dáng bông lau
    Công danh lận đận hoài bươn chải
    Sự nghiệp lao đao mãi nguyện cầu
    Ược mộng còn xa miền ấp ủ
    Bao giờ danh phận bám duyên nhau?

    30/09/2011

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    CÔNG TỬ NGỐ
    Quốc Quyền

    Trời chiều êm ả bóng đường râm
    Thấp thoáng cô em mặc váy đầm
    Lúng liếng môi cười môi kẽ thắm
    Đung đưa mắt liếc mắt tô thâm
    Đào tơ phơi phới về qua lối
    Công tử lơ ngơ đạp phải dầm
    Mặt méo mày nhăn chân luýnh quýnh
    Mất đà lảo đảo bổng tông rầm

    01/10/2011

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    TIẾC ĐỀ
    Quốc Quyền

    Đêm nằm nhĩ lại thấy mình ngơ
    Bụng đã ưa ghi dạ bảo chờ
    Xố sổ chiều nay Tài báo mộng
    Đề ra bữa nọ Địa cho mơ
    Chừng chừ lỗ trắng đau tai điếc
    Thậm thụt thua oan tiếc mắt mờ
    Một món tiền to đành bỏ lỡ
    Tha hồ nhậu nhẹt với làm thơ

    Tha hồ nhậu nhẹt với làm thơ
    Xả láng từ trưa đến tối mờ
    Hú bạn sang nhà xơi vịt muối
    Mời anh đến quán nhậu cầy mơ
    Ngoài sân mấy ả ngồi mong đợi
    Trước ngõ bao em đứng chực chờ
    Nhớ tới cảnh này không chịu nổi
    Tức hoài bữa ấy sao mình ngơ!

    01/10/2011

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    BUỔI ĐẦU
    Quốc Quyền

    Nhớ buổi đầu tiên muốn tỏ lời
    Sao mà bối rối quá người ơi!
    Môi run mấp mấy sai từ hết
    Tim đập bình binh loạn nhịp rồi
    Dạ bảo thì thầm đừng nói nữa
    Tay rằng mạnh dạng phải làm thôi
    Bao lần bỏ lỡ lòng hoài tiếc
    Nhỡ vuột mất rồi xót “của rơi”

    05/10/2011

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    ĐANG BUỒN GẶP VUI
    Quốc Quyền

    Đang buồn gặp bạn mời lên phố
    Ghé quán Bê Vàng nhậu tí chơi
    Mấy phút loay hoay tìm một chổ
    Bao em tí tởn đứng đầy nơi
    Hôm qua thắng lớn nhờ ghi số
    Nay lại vui nhiều sẽ tắm hơi
    Một xị lai rai cho ấm cổ
    Xong ta đến đó để khoay đời

    05.10.2011

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    CON QUAN
    Quốc Quyền

    Bố nó làm to,nhà mặt phố
    Đẹp giai phong nhã thích ăn chơi
    Tiền nhiều gái đẹp - tha hồ chổ
    Chức lớn chân dài – có mọi nơi
    Sinh nhật quan này cho xế nổ
    Tân gia sếp nọ biếu xe hơi
    Hồi giờ chả biết chi về khổ
    Lắm ả bu theo hiến “của đời”

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Khôn dại

    Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
    Uy tín hao mòn đời lại hãi
    Lúc thắng đầy bao rượu ướt tràn
    Khi thua thủng túi tiền khô cháy
    Cửa nhà hoang phế bạn bè xa
    Thân xác điêu tàn con nợ chạy
    Dại chốn văn chương ấy dại khôn
    Xin người lạc lối đừng mê mãi !

    Vancali 8.18.13

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    TAN NÁT BỞI GÀ

    Sạt nghiệp vì mê dụ đá gà
    Tiền nằm trong túi cứ đi ra
    Thời lơ chẳng hộ thua xanh mặt
    Tổ trác không phù lổ tái da
    Rủng rỉnh hầu bao mồm phách lối
    Khô ran bóp ví tướng say ngà
    Thân tàn xác dại đời chê chán
    Nội ngoại bà con chẳng dám qua

    Quốc Quyền
    24.07.2011

    lổ này là cái lổ
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    NHÀ NÔNG

    Nhà nông đất rộng dể gây gà
    Chỉ một mái vàng đẻ trứng ra
    Mỗi tháng xuất chuồn mua laptop
    Đôi mùa bán giống sắm honda
    Vi vu cưởi ngựa nhìn hoa thắm
    Lả lướt ngồi xe ngắm lũy ngà
    Cuốc sống ôn hòa vui tuổi xế
    Xóm làng thân thuộc hú là qua

    Quốc Quyền
    24.07.2011
    Lượm tiếp Về Miền Trung

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Hei, sếp Quốc Quyền này chắc là bị " sạn bao tử " chứ không phải " sạn thận " !
    Mà sếp VỀ MIỀN TRUNG đi nhặt sạn ở đẩu đâu vậy ? Sao ngay trước mặt mình lại không nhặt ?!
    HỒNG THOẠI

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/64 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 54 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình