+ Trả lời chủ đề
Trang 41/64 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 401 tới 410 của 635

Chủ đề: Nhặt sạn giúp bạn

  1. #401
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    HOÀI NIỆM

    Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
    Mình em lẩn thẩn bước trên hè
    Trời xanh đã mở người qua bến
    Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
    Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
    Đìu hiu vọng núi tiếng chim bè
    Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
    Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

    18.2.2017 - TMB
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #402
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    LẦU MÂY QUẠNH QUẼ

    Lão Phượng hôm rày có khỏe không?
    Mà sao “vịnh sử” đã phai hồng
    Kiên trì cuối bãi mơ hồ điệp
    Nhẫn nại lưng đồi thỏa chích bông
    Họa sĩ bày tranh chừng bảy tấm
    Nhà thơ để sách độ năm chồng
    Lầu Mây quạnh quẽ chờ tri kỉ
    Bạn hữu thăm nhà nẻo trúc trông.

    08.08.2017
    Ngàn Hoa
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #403
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    LẦU MÂY QUẠNH QUẼ

    Lão Phượng hôm rày có khỏe không?
    Mà sao “vịnh sử” đã phai hồng
    Kiên trì cuối bãi mơ hồ điệp
    Nhẫn nại lưng đồi thỏa chích bông
    Họa sĩ bày tranh chừng bảy tấm
    Nhà thơ để sách độ năm chồng
    Lầu Mây quạnh quẽ chờ tri kỉ
    Bạn hữu thi đàn nẻo trúc trông.

    08.08.2017
    Ngàn Hoa

    & Chú Gió ơi! Em có một bài mà đọc ba bốn lần vẫn không thấy điệp từ.
    Sao Chú hay thế, Chú có bí kíp gì thật đơn giản chỉ cho em đi.
    Cảm ơn Chú nhiều.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #404
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    CÒN CHÁY NHỚ

    Tòng quân đến lúc phải lên đường
    Cố dấu trong lòng giọt lệ vương
    Giã mẹ bâng khuâng từng quãng vắng
    Xa em thao thức những canh trường
    Nhân duyên quả nghiệp đau vì ái
    Nghĩa xóm tình làng sướng bởi thương
    Vạn dặm trường chinh còn cháy nhớ
    Bàn tay chăm sóc lúc “đo giường” (ốm)

    BXP 8.8.2017
    Cảm ơn GB. Nhưng làm thế nào để tôi có thể tự kiểm tra lỗi mà sửa vẫn tốt hơn. Theo ý VMT, tôi đã gửi địa chỉ Email lên trang này, đã lâu không thấy VMT nhắc nhở gì. Cái bảng ấy tôi đã truy cập được, dán bài được, nhưng nó không hiện lỗi, không biết thao tác sai ở đâu?
    CÒN CHÁY NHỚ

    Xe quân đã đến phải lên đường
    Cố dấu trong lòng giọt lệ vương
    Giã mẹ bâng khuâng từng quãng vắng
    Xa em thao thức những canh trường
    Nhân duyên quả nghiệp đau vì ái
    Nghĩa xóm tình làng sướng bởi thương
    Vạn dặm xa xôi còn cháy nhớ
    Bàn tay chăm sóc lúc “đo giường” (ốm)

    BXP 8.8.2017

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #405
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    HOÀI NIỆM

    Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
    Mình em lẩn thẩn bước trên hè
    Trời xanh đã mở người qua bến
    Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
    Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
    Đìu hiu vọng núi tiếng chim bè
    Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
    Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

    18.2.2017 - TMB
    Em cảm ơn thấy Gió. Em sửa rui ạ.!

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  11. #406
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết

    & Chú Gió ơi! Em có một bài mà đọc ba bốn lần vẫn không thấy điệp từ.
    Sao Chú hay thế, Chú có bí kíp gì thật đơn giản chỉ cho em đi.
    Cảm ơn Chú nhiều.
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Cảm ơn GB. Nhưng làm thế nào để tôi có thể tự kiểm tra lỗi mà sửa vẫn tốt hơn. Theo ý VMT, tôi đã gửi địa chỉ Email lên trang này, đã lâu không thấy VMT nhắc nhở gì. Cái bảng ấy tôi đã truy cập được, dán bài được, nhưng nó không hiện lỗi, không biết thao tác sai ở đâu?

    BXP 8.8.2017
    Thật ra Điệp Từ cũng chẳng có gì ghê gớm cả, GB mang ra để quí thi hữu tham gia cho không khí diễn đàn nhộn nhịp hơn.
    Bác Phượng và Ngàn Hoa có thể dùng phiên bản macro dò điệp từ của ĐHV VMT:


    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    Lấy về máy và mở phiên bản macro Excel Kiemtradieptu của ĐHV VMT:
    https://drive.google.com/open?id=0B2...NYa1RhSTF3NHRR

    1. COPY nguyên bài thơ định kiểm tra từ trùng,
    2. Tô màu chọn (SELECT ALL) cả bài thơ bên trái (phiên bản macro Excel Kiemtradieptu của ĐHV VMT):



    3. Bấm vào ô hình tam giác ngay dưới chữ DÁN (PASTE) góc trên, bên trái:



    và chọn PASTE SPECIAL (DÁN RIÊNG) và chọn UNICODE TEXT:



    và bấm OK là xong.
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
    Em cảm ơn thấy Gió. Em sửa rui ạ.!
    Chời ạ, không ai nói "thấy gió" cả, vì một khi thấy gió là tai họa sắp đến, nghe chửa?
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 10-08-2017 lúc 01:14 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #407
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    GIÃ TỪ

    Chẳng phải phòng chi mới gọi là
    Sao thành bạn tốt để cùng ta
    Làm nên nghiệp lớn muôn đời rạng
    Tỏa khắp hương nồng vạn nẻo xa
    Mấy chĩnh đà toan quân bội bạc
    Vài câu đã tính chuyện gian tà
    Đường ai ấy bước thôi từ giã
    Để những đêm trăng trải ngọc ngà

    Tựa ánh bình minh mãi rạng ngời
    Con thuyền lướt sóng giữa ngàn khơi
    Về quê đó kẻ dồn chân bước
    Đợi bến kìa em ngả nón vời
    Ánh mắt say mềm nơi cũ hỡi
    Vòng tay xiết chặt nắng vàng ơi
    Càng thêm gắn bó niềm viên mãn
    Giữ trọn yêu thương cả góc trời

    TruongVu
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #408
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    SUNG

    Nhân ngày chị Thúy mở quầy dê
    Nữ tú nam thanh kéo cả về
    Thử món chân hầm anh hết kể
    Nghe mùi thịt nướng chị ngừng chê
    Hồn dâng mạnh mẽ bùng trăm thế
    Máu chạy lung tung quẫy tứ bề
    Cảm thấy sao mình sung quá thể
    Ôi giời, cả tháng vẫn hoàn tê!
    HỒNG THOẠI 06.8.17
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #409
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    2 - ĐÊM HÈ


    Rộn rã canh trường bản nhạc ve
    Kìa ai thấp thỏm giữa đêm hè
    Thuyền đi nườm nượp trông hồn cỏ
    Sóng chạy tưng bừng ngóng bãi ghe
    Kỷ niệm đò về gom nguyệt bóng
    Thời gian nước chảy nhặt sao bè
    Người qua xóm cũ êm đềm bước
    Hãy đợi anh về dạo cảnh me.

    Mạnh Kỷ

    9/8/2017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #410
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    LIỆU AI TRÔNG?

    Vô thường sinh diệt có mà không
    Đã tám mươi Xuân nhạt sắc hồng
    Ra ngõ người kêu : Thân tựa sậy
    Về nhà vợ bảo : tóc như bông
    Tâm còn để trẻ noi gương cụ
    Trí vẫn cho em tỏ đức chồng
    Muốn thọ cho nên đời trọng lão
    Duyên trần nó vậy liệu ai trông?

    BXP 9.8.2017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 41/64 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình