+ Trả lời chủ đề
Trang 55/64 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 541 tới 550 của 635

Chủ đề: Nhặt sạn giúp bạn

  1. #541
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Phận Mỏng

    Tình sao cứ giễu mảnh thân hường
    Để mỗi đêm dài mộng vẫn vương
    Lắm buổi thu về ngơ giữa phố
    Nhiều hôm hạ đến ngẩn bên đường
    Đau lòng liễu rủ phơi nhành nhớ
    Tủi ánh trăng tàn đọng bể thương
    Mãi ước xuân về mang nắng trải
    Hằng hong lệ đã đẫm canh trường.


    Hồng Vy
    25-10-2017

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #542
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Phận Mỏng

    Tình sao cứ giễu mảnh thân hường
    Để mỗi đêm dài mộng vẫn vương
    Lắm buổi thu về ngơ giữa phố
    Nhiều hôm hạ đến ngẩn bên đường
    Đau lòng liễu rủ phơi nhành nhớ
    Tủi ánh trăng tàn đọng bể thương
    Mãi ước xuân nồng mang nắng trải
    Hằng hong lệ đã đẫm canh trường.


    Hồng Vy
    25-10-2017
    Đã sửa và xin cám ơn huynh HT nhiều

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #543
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    02- NGUYỆN GIỮ

    Xuân ngàn nụ thắm chỗ đền xưa
    Mọi ngõ trồng cây chẳng đất thừa
    Giữa bản êm đềm mây thuận gió
    Bên đồi rộn rã nước hòa mưa
    Ba điều cạnh bếp nơi chàng hỏi
    Bảy ngõ ngoài sân chuyện thiếp chừa
    Bếp lửa luôn hồng ươm nguyện giữ
    Trăm lời mẹ muốn rõ ràng thưa.

    26/10/2017
    Lệ Hà
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #544
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    02- NGUYỆN GIỮ

    Xuân ngàn nụ thắm chỗ đền xưa
    Mọi ngõ trồng cây chẳng đất thừa
    Giữa bản êm đềm mây thuận gió
    Bên đồi rộn rã nước hòa mưa
    Ba điều cạnh bếp nơi chàng hỏi
    Bảy ngõ ngoài sân chuyện thiếp chừa
    Bếp lửa luôn hồng ươm nguyện giữ
    Trăm lời mẹ muốn rõ ràng thưa.

    26/10/2017
    Lệ Hà
    02- NGUYỆN GIỮ

    Xuân ngàn nụ trổ thắm đền xưa
    Mọi chỗ trồng cây chẳng đất thừa
    Giữa bản êm đềm mây thuận gió
    Bên đồi rộn rã nước hòa mưa
    Ba điều cạnh bếp nơi chàng hỏi
    Bảy ngõ ngoài sân chuyện thiếp chừa
    Cảnh sắc luôn hồng ươm nguyện giữ
    Trăm lời mẹ muốn rõ ràng thưa.

    26/10/2017
    Lệ Hà

    & Đã sửa. Cảm ơn chú GB nhiều nha.

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #545
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    5 - NHỚ CHIỀU XƯA


    Ta về đất mẹ nhớ chiều xưa
    Kỷ niệm bâng khuâng đã có thừa
    Ngóng vạt mây vờn say ngọn núi
    Nhìn làn nước lượn mát cơn mưa
    Đò em cặp bến vì sương đọng
    Bóng mẹ dìu con bởi tuyết chừa
    Gió giục ngàn hoa thêu cảnh mộng
    Thương từng giọt nắng đậu bờ thưa.

    Mạnh Kỷ
    27/10/2017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #546
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    CHỐN XƯA
    Sương mù lan tỏa khói ken mây
    Cao ốc lặng im bụi bám dày
    Thấp thoáng tường đông hồng tím ngắt
    Nhạt nhoà cổng bắc cúc vàng hây
    Hương cau ngày ây...còn nồng ấm ?
    Dạ quế đêm nào...vẫn ngát say ?
    Quân tử bồi hồi chiều lẳng lặng
    hồng bối rối tóc bay bay.

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #547
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    5 - NHỚ CHIỀU XƯA
    (Bài sửa)


    Ta về chốn cũ nhớ chiều xưa
    Kỷ niệm bâng khuâng đã có thừa
    Ngóng vạt mây vờn say ngọn núi
    Nhìn làn nước lượn mát cơn mưa
    Đò em cặp bến vì sương đọng
    Bóng mẹ dìu con bởi tuyết chừa
    Gió giục ngàn hoa thêu cảnh mộng
    Thương từng giọt nắng đậu bờ thưa.

    Mạnh Kỷ
    27/10/2017

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #548
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    CHIỀU BUỒN HÁT ĐIỆU SÂM THƯƠNG

    Chiều buồn hát điệu lý sâm thương
    Chợt thấy mình nay cũng khác thường
    Nốt bổng tưng bừng không muốn gợi
    Cung trầm lặng lẽ chẳng thèm vương
    Ra đồng mới chị tô duyên thắm
    Xuống phố vừa em ủ mộng hường
    Sợi nắng ru buồn căn gác nhỏ
    Hè chưa phượng đỏ góc sân trường ??

    DCHL

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #549
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    NHẤT CHI MAI

    Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
    Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
    Chuyển tiết hoa hồng mơ ngõ hẹn
    Giao mùa nụ ngát rủ cành khai
    Đường xưa gió vũ ngời tươi nguyệt
    Nẻo cũ cành rung rực thắm đài
    Rực rỡ hằng yêu từ thuở trước
    Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.

    05-10-2016
    Huy Thanh
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #550
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    1 - MAI TRẮNG

    Rực rỡ bên thềm những nhánh mai
    Kìa trông trắng nõn rũ thân dài
    Hoa ngời thả cánh âm thầm trải
    Nhụy thắm trao tình lặng lẽ khai
    Mãi ngọt hương xuân hồng ánh nguyệt
    Hoài thơm cảnh tết sáng trang đài
    Xuân về hội mở đời thêm rạng
    Rực rỡ bên thềm những nhánh mai.

    Mạnh Kỷ
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 55/64 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình