+ Trả lời chủ đề
Trang 59/64 ĐầuĐầu ... 9 49 57 58 59 60 61 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 581 tới 590 của 635

Chủ đề: Nhặt sạn giúp bạn

  1. #581
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    DIỆU KỲ

    Trĩu nặng lời đau thả xuống dòng
    Đưa cùng cảnh lạ giữa trời trong
    Huy hoàng vẻ đẹp càng như đắm
    Lộng lẫy màu tươi dám chẳng hòng
    Khoản đãi ân tình tâm ngóng đợi
    Trao mời nghĩa cử dạ chờ mong
    Thơ vàng đã chọn niềm yêu dấu
    Gởi xuống đời tôi vạn nỗi lòng

    KIỀN ĐỨC - 29/12/17
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #582
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Đời

    Hết tiền hết bạc hết ông tôi
    Sự thế ngày nay đã tỏ rồi
    Dạo ấy còn danh người mật thiết
    Bây giờ hết phận bạn xa thôi
    Tình sâu gió thoảng ngang đầu lưỡi
    Nghĩa nặng mây bay khuất ngọn đồi
    Biển rộng còn đo nông cạn thấu
    Cung lòng tráo trở ... hởi trời ơi !

    Vancali 12.29.17
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #583
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Tiễn Người Thương

    Bên bờ gió lộng tiễn người thương
    Biết sẽ rồi xa vạn nẻo đường
    Lệ mãi không ngừng loang mắt chảy
    Đau hoài chẳng chịu tách lòng vương
    Buồm căng cuộn đẩy thuyền xa bến
    Sóng vỗ lồng đưa mộng khỏi hường
    Nghẹn nỗi đời mang tình cách trở
    Thân dường lạc bước giữa ngàn sương.

    Hồng Vy
    25-12-2017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #584
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    DIỆU KỲ

    Trĩu nặng lời đau thả xuống dòng
    Đưa cùng cảnh lạ giữa trời trong
    Huy hoàng vẻ đẹp càng như đắm
    Lộng lẫy màu tươi dám chẳng hòng
    Khoản đãi ân tình tâm ngóng mãi
    Trao mời nghĩa cử dạ thèm chong
    Thơ vàng đã chọn niềm yêu dấu
    Gởi nhắn đời tôi vạn nỗi lòng

    KIỀN ĐỨC - 29/12/17


    Cảm ơn Huynh Gió Bụi. Đã sửa.
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 30-12-2017 lúc 10:24 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  9. #585
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    Tiễn Người Thương

    Bên bờ gió lộng tiễn người thương
    Biết sẽ rồi chia vạn nẻo đường
    Lệ mãi không ngừng loang mắt chảy
    Đau hoài chẳng chịu tách lòng vương
    Buồm căng cuộn đẩy thuyền xa bến
    Sóng vỗ lồng đưa mộng khỏi hường
    Nghẹn nỗi đời mang tình cách trở
    Thân sầu bước lạc giữa ngàn sương.

    Hồng Vy
    25-12-2017
    Đã sửa...cám ơn ĐHV GB nhiều

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #586
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Cảm thông nhòa

    Ngày thu cảnh vật cảm thông nhòa
    Chuyển hóa khung trời xám sắc hoa
    Bởi mến cầu thân luồn gió đợi
    Vì yêu bỏ lỗi chạm tay hòa
    Thuyền đi hớn hở tình thâm gợi
    Bến ở u sầu thảm độc xoa
    Nguyệt Lão sao đành se mối lỡ
    Đôi tim nức nở đám đưa òa

    Nhòa thông cảm

    Ngày thu cảnh vật nhòa thông cảm
    Chuyển hóa khung trời hoa sắc xám
    Bởi mến cầu thân đợi gió luồn
    Vì yêu bỏ lỗi hòa tay chạm
    Thuyền đi hớn hở gợi thâm tình
    Bến u sầu xoa độc thảm
    Nguyệt Lão sao đành lỡ mối se
    Đôi tim nức nở òa đưa đám

    Vancali 12.29.17

    Se=> xe duyên
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #587
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    CHÊNH CHAO

    giữa ngàn sao nguyệt rối bời
    Nghiêng lòng lệ đổ tiếng buồn rơi
    Thương ngày tháng cũ mà trăn trở
    Nhớ thuở đầu xanh lại rã rời
    Gió thoảng đầu non hồn nặng trĩu
    Mây chờ cuối nẻo dạ đầy vơi
    Mong cầu kỷ niệm đừng tan biến
    Giữa bến hoàng hoa thỏa mộng đời

    Lp
    01.01.2018

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #588
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CHÊNH CHAO

    giữa ngàn sao nguyệt rối bời
    Nghiêng lòng lệ đổ tiếng buồn rơi
    Thương ngày tháng cũ mà trăn trở
    Nhớ thuở đầu xanh lại rã rời
    Gió thoảng đầu non hồn nặng trĩu
    Mây chờ cuối nẻo dạ đầy vơi
    Mong cầu kỷ niệm đừng tan biến
    Giữa bến hoàng hoa thỏa mộng đời

    Lp
    01.01.2018
    Cảm ơn anh Hồng Thoại đã nhặt sạn giúp 2 cục sạn to đùng

    Lp đã sửa
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  17. #589
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    TÌNH ẢO

    Đẩy thực vào cõi sắc không
    Đem khờ khỏa mộng ước thơm hồng
    Ngày trôi vẽ cát xây hoài vọng
    Buổi dậy ngây người dõi ngóng trông
    Ngỡ bóngbông trườn thật bổng
    tình cõi ảo khoái cơn nồng
    Chòi ra lạnh vã đìu hiu trống
    Bởi sự mưa buồn giữa rét đông !

    NVT
    27/79
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #590
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    ĐÚNG KHÔNG TA?

    Mẹ bảo rằng ba gã lái này
    Con đừng ái mộ dứt tình ngay
    Lái tàu nếu chọn đồ ăn bả
    Lái lợn mà yêu nó bỏ mày
    Gái nạ ươn tình không phải ế
    Lái xe đĩ miệng có gì hay
    Ưa thằng cuốc ruộng thì tao gả
    Chứ mấy thằng kia hãy bái thầy

    Bác Hải Hành sao không dùng Lái gỗ cho đủ bộ?

    CAO SƠN LƯU THUỶ

    Trần ai ở trọ mấy mươi năm
    Gian chái hề chi thoải mái nằm
    Lỡ vận tình treo ê ẩm tứ
    Đoạ đời tửu nhập xót xa tâm
    Ta cười vẫn đấy đường thi hảo
    Không đoái còn đây ánh nguyệt rằm
    Tiếc nẻo văn đàn hiu hắt khách
    Chỉ lo cõi thế thiếu tri âm

    Hải Hành
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 03-01-2018 lúc 01:22 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 59/64 ĐầuĐầu ... 9 49 57 58 59 60 61 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình