+ Trả lời chủ đề
Trang 429/563 ĐầuĐầu ... 329 379 419 427 428 429 430 431 439 479 529 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.281 tới 4.290 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #4281
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    LÃNG TỬ HỒI ĐẦU

    Đợi mãi hôm rày hí hửng dê
    Bàn chân lãng tử lại quay về
    Bày mâm tám món đà xao động
    Rót rượu hai nàng đã thấy phê
    Tướng mạo phi phàm vui vạn nẻo
    Tài năng xuất chúng sướng trăm bề
    Âu là phúc hưởng thầy tôi đó
    Nhất đẳng đai huyền chớ bỏ mê.

    26-3-2020
    Trường Xuân Kiều


    PHẢI CẨN THẬN!

    Xuân Kiều giúp đỡ giải vần dê
    Gặp ả Hồng Vy hãy rước về
    Để gió ngưng cuồng nghe chị vẽ
    Cho đời giảm loạn thấy nàng phê
    Thôi rầu bởi lẽ mình sa thế
    Hết khổ vì chưng nữ hiệp bề
    Bạn trổ tài ra thì quá dễ
    Nhưng thầy dặn kĩ: Nhớ đừng mê!
    HỒNG THOẠI 27.3.20



    Chẳng còn mê !

    Bao ngày Cả ngại tiếng đồn dê
    Cũng sợ bà hay cản lối về
    Sẽ hết cơm hầu cho bạn nể
    Không còn rượu uống để người phê
    Hờn Vân miệng lẻo mà ra thế
    Giận ả lời đanh lỡ trái bề
    Bởi vậy ông buồn sanh qũy kế
    Nên thề gặp gái hỏng còn mê

    Vancali Mach. 27.2020


    Sư Phụ & Đệ Tử


    Phụ_tử Trương Hồng bán chữ dê
    Phần ngon gã yểm đặng mang về
    tơi bời khoảnh vụn đưa trò bế
    Lộng lẫy thân ngà để hắn phê
    Ngặt nỗi Trường Xuân nào hiểu kế
    Nhiều đêm Cả Thoại đã toan bề
    Tinh thần nhượng trẻ ra là thế
    Chỉ mỗi riêng thầy mới được mê.


    hồng Vy
    27-03-2020

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #4282
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Sư Phụ & Đệ Tử


    Phụ_tử Trương Hồng bán chữ dê
    Phần ngon gã yểm đặng mang về
    tơi bời khoảnh vụn đưa trò bế
    Lộng lẫy thân ngà để hắn phê
    Ngặt nỗi Trường Xuân nào hiểu kế
    Nhiều đêm Cả Thoại đã toan bề
    Tinh thần nhượng trẻ ra là thế
    Chỉ mỗi riêng thầy mới được mê.


    hồng Vy
    27-03-2020
    CẨN TẮC

    Cẩn tắc ơi Kiều! Lĩnh vực dê
    Hồng Vy thậm giỏi chớ theo về
    Nguyên ngày thể xác đau vì trệ
    Suốt độ tinh thần nhũn bởi phê
    Vũ chọn lên đời tiu nghỉu thế?
    Trường ưng mãn kiếp tả tơi bề?
    Luôn gìn trí tỉnh đừng nghe vẽ
    Đã mấy trăm người bị bả mê!
    HỒNG THOẠI 28.3.20

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #4283
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trường Xuân Kiều Xem bài viết
    NHỚ NHÀ


    Đêm trường lấp lánh những vì sao
    Nỗi nhớ quê hương đỗi ngọt ngào
    Phượng vĩ khoe màu cho lúa chín
    Tôm chà búng gọng khiến triều cao
    Nô đùa lũ trẻ đầy sân ấy
    Trộm ngắm người xưa mới thuở nào
    Dưới ngọn đèn dầu bao nguyện ước
    Thương hoài bố mẹ mãi cần lao


    2019
    Trường Xuân Kiều

    Nghẹn Ngào

    Ngân hà vẫn rạng bóng nghìn sao
    Nghẹn chỉ mình ta nỗi xót ngào
    Cõi khách đêm nằm đau trở nặng
    Quê nhà buổi lại nhớ dồn cao
    Hoài thương vị trỗi bên vườn ấy
    Mãi tưởng mùa lên dưới ruộng nào
    Những ước trong lòng luôn mỏi đợi
    Mơ lần thả bước giữa đồng lao.


    Hồng Vy
    28-03-2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #4284
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Sư Phụ & Đệ Tử

    Phụ_tử Trương Hồng bán chữ dê
    Phần ngon gã yểm đặng mang về
    tơi bời khoảnh vụn đưa trò bế
    Lộng lẫy thân ngà để hắn phê
    Ngặt nỗi Trường Xuân nào hiểu kế
    Nhiều đêm Cả Thoại đã toan bề
    Tinh thần nhượng trẻ ra là thế
    Chỉ mỗi riêng thầy mới được mê.

    hồng Vy
    27-03-2020

    Chẳng còn mê !

    Bao ngày Cả ngại tiếng đồn dê
    Cũng sợ bà hay cản lối về
    Sẽ hết cơm hầu cho bạn nể
    Không còn rượu uống để người phê
    Hờn Vân miệng lẻo mà ra thế
    Giận ả lời đanh lỡ trái bề
    Bởi vậy ông buồn sanh quỷ kế
    Nên thề gặp gái hỏng còn mê

    Vancali Mach. 27.2020



    CẨN TẮC

    Cẩn tắc ơi Kiều! Lĩnh vực dê
    Hồng Vy thậm giỏi chớ theo về
    Nguyên ngày thể xác đau vì trệ
    Suốt độ tinh thần nhũn bởi phê
    Vũ chọn lên đời tiu nghỉu thế?
    Trường ưng mãn kiếp tả tơi bề?
    Luôn gìn trí tỉnh đừng nghe vẽ
    Đã mấy trăm người bị bả mê!
    HỒNG THOẠI 28.3.20
    Dê Cụ

    Lão Thoại đâu là chỉ thích dê
    Còn hăm đệ tử hãy mau về
    Bên đào để gã tha hồ bế
    Giữa mộng cho hồn thỏa chí phê
    Duỗi cẳng ngài say nào nhớ lệ
    Vờn hoa dạ đắm chẳng tuân bề
    Không màng đến trẻ ngày đêm lễ
    Bỏ mặc thân trò mỗi biết mê.


    Hồng Vy
    28-03-2020

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #4285
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Cấm gần bu

    Cũng vì " cô vít " tội thằng cu
    Bảo nó cách ly tựa nhốt tù
    Khát sữa còn ai kề đặng hú
    Chột lòng chẳng mẹ cận mà tu
    Hay là dấu kĩ cho ông bú
    Chẳng lẽ dành riêng để chú cù
    Thấy trẻ con rồi đem dấu vú
    Sợ rằng lây bệnh cấm gần bu

    Vancali March. 28.2020

    Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , chúc huynh cùng gia quyến luôn an lành trong mùa dịch
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 29-03-2020 lúc 08:45 AM Lý do: ( dấu ) kỷ --> kĩ

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #4286
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Nghẹn Ngào

    Ngân hà vẫn rạng bóng nghìn sao
    Nghẹn chỉ mình ta nỗi xót ngào
    Cõi khách đêm nằm đau trở nặng
    Quê nhà buổi lại nhớ dồn cao
    Hoài thương vị trỗi bên vườn ấy
    Mãi tưởng mùa lên dưới ruộng nào
    Những ước trong lòng luôn mỏi đợi
    Mơ lần thả bước giữa đồng lao.


    Hồng Vy
    28-03-2020
    TIN ĐỒN NHẢM

    Tự lúc Vy Hồng bỗng hóa sao
    Nhiều anh lấy bột vội đem ngào
    Vo tròn mấy tạ chờ khô ráo
    Phủ kín hai đồi ngó thật cao
    Dạ tưởng mơ tìm cô chỗ nọ
    Hồn tan giận dỗi ả phương nào
    E rằng chuyện đó là tin nhảm
    Xạo sự thôi đành nghỉ giải lao!
    HỒNG THOẠI 29.3.20

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #4287
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Cấm gần bu

    Cũng vì " cô vít " tội thằng cu
    Bảo nó cách ly tựa nhốt tù
    Khát sữa còn ai kề đặng hú
    Chột lòng chẳng mẹ cận mà tu
    Hay là dấu kĩ cho ông bú
    Chẳng lẽ dành riêng để chú cù
    Thấy trẻ con rồi đem dấu vú
    Sợ rằng lây bệnh cấm gần bu

    Vancali March. 28.2020




    Sếp Cu


    Dịch mãi gây phiền khổ sếp cu
    Nhà niêm ngõ đóng tựa như tù
    Không vờn được bướm anh đành nhủ
    Chẳng dám ra đường lão nguyện tu
    Lặng lẽ ngài ngây nhìn trẻ bú
    Thờ ơ cụ khẽ lấy tay cù
    Cơn nguyền cợt gã luôn mồm hú
    Đã hết bao chiều cạnh ả bu.


    Hồng Vy
    29-03-2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #4288
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Cấm gần bu

    Cũng vì " cô vít " tội thằng cu
    Bảo nó cách ly tựa nhốt tù
    Khát sữa còn ai kề đặng hú
    Chột lòng chẳng mẹ cận mà tu
    Hay là dấu kĩ cho ông bú
    Chẳng lẽ dành riêng để chú cù
    Thấy trẻ con rồi đem dấu vú
    Sợ rằng lây bệnh cấm gần bu

    Vancali March. 28.2020

    CÔ VI ( CoV )

    Quả thật Vi làm tội mấy cu
    Đồng thanh kiến nghị ả đi tù
    Khi đày lắm vị đau mình rủ
    Lúc buộc bao người sống cảnh tu
    Thế giới im lìm như đáy hũ
    Trần gian chếnh choáng tựa con cù
    Muôn ngàn khổ sở theo hầu mụ
    Cẩn thận e rằng nó lại bu!
    HỒNG THOẠI 29.3.20

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #4289
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    Sếp Cu


    Dịch mãi gây phiền khổ sếp cu
    Nhà niêm ngõ đóng tựa như tù
    Không vờn được bướm anh đành nhủ
    Chẳng dám ra đường lão nguyện tu
    Lặng lẽ ngài ngây nhìn trẻ bú
    Thờ ơ cụ khẽ lấy tay cù
    Cơn nguyền cợt gã luôn mồm hú
    Đã hết bao chiều cạnh ả bu.


    Hồng Vy
    29-03-2020

    CÔ VI ( CoV )

    Quả thật Vi làm tội mấy cu
    Đồng thanh kiến nghị ả đi tù
    Khi đày lắm vị đau mình rủ
    Lúc buộc bao người sống cảnh tu
    Thế giới im lìm như đáy hũ
    Trần gian chếnh choáng tựa con cù
    Muôn ngàn khổ sở theo hầu mụ
    Cẩn thận e rằng nó lại bu!
    HỒNG THOẠI 29.3.20


    Má thằng bu !

    Bao ngày cấm ngõ tội chàng cu
    Lão thấy gần như bị ở tù
    Chẳng được vờn hoa tường chốn cũ
    Đâu còn bỡn nguyệt giống nhà tu
    Qua rồi rượu đế cho lời nhủ
    Đã hết cà phê để chuyện cù
    Mặt Cả buồn hiu ngối cú rũ
    Ra vào chỉ gặp má thằng bu !

    Vancali March. 29.2020

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #4290
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    CÔ VI ( CoV )

    Quả thật Vi làm tội mấy cu
    Đồng thanh kiến nghị ả đi tù
    Khi đày lắm vị đau mình rủ
    Lúc buộc bao người sống cảnh tu
    Thế giới im lìm như đáy hũ
    Trần gian chếnh choáng tựa con cù
    Muôn ngàn khổ sở theo hầu mụ
    Cẩn thận e rằng nó lại bu!
    HỒNG THOẠI 29.3.20



    CÁCH LY LÙI COVID 19


    Dẫu có hơi buồn mẹ bế cu
    Nhà ta thoải mái chứ đâu tù
    Căng bầu sữa ngọt tha hồ bú
    Lịm ánh xuân hồng mặc sức tu
    Giọng mới ầu ơ đà bé ngủ
    Cười duyên điệu quá tựa ai cù
    "Chàng trai Phù Đổng" lùi "cô -vít"
    Chẳng thẹn con thầy quý tử bu

    29-3-2020
    Trường Xuân Kiều



    Má thằng bu !

    Bao ngày cấm ngõ tội chàng cu
    Lão thấy gần như bị ở tù
    Chẳng được vờn hoa tường chốn cũ
    Đâu còn bỡn nguyệt giống nhà tu
    Qua rồi rượu đế cho lời nhủ
    Đã hết cà phê để chuyện cù
    Mặt Cả buồn hiu ngối cú rũ
    Ra vào chỉ gặp má thằng bu !

    Vancali March. 29.2020
    Tật

    Thi đàn vẫn gọi sếp là cu
    Tại Cả thường hay lãnh án tù
    Mãi phạm nên bà băm đến rủ
    Luôn thề gặp tửu quyết dừng tu
    Người thân ngỡ hắn tuân lời nhủ
    Chỗ tịnh vào cơn nổi chứng cù
    Quả xót đa tình đâu dễ phụ
    Ra đường phải liễu thế mà bu.


    Hồng Vy
    29-03-2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 429/563 ĐầuĐầu ... 329 379 419 427 428 429 430 431 439 479 529 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình