+ Trả lời chủ đề
Trang 49/563 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 149 549 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 481 tới 490 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #481
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    LU BU
    Lão Quyền vẫn mạnh, nỏ điều chi !
    Cái tội lu bu chớ hổng gì !
    Bảy lúc a - lo : - Mình mãi bị...
    Mười lần điện thoại : - Tớ đang đi...
    Ngày ông rộn rã xe nhiều tỉ
    Tối cụ tưng bừng rượu lắm ly
    Mặc xác Nàng Thơ nằm tắc tị
    Ngài nay bận chuyện ở Ba Vì.
    HỒNG THOẠI 02.3.14





    BỞI...TẠI...VÌ

    Vợ bảo không làm kẹt lấy chi
    Hoài chơi bụng lỏng biết xơi gì
    Thời cơ sốt dẻo ông lo dí
    Thệ vận lơ là nó bỏ đi
    Buổi hạ say mèm ngao ngán xị
    Ngày đông xỉn quắc mỏi mòn ly
    Xoay vòng giáp hạt đành khô bị
    Lại đổ thừa nhau bởi… tại… vì…

    Quốc Quyền

    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 04-03-2014 lúc 01:37 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  3. #482
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    LẬP LỜ


    Rảnh rang rờ rún rõ ràng run
    Cắc củm cào cơm cố cãi cùn
    Luồng lạch lội lầm lơ láo lủm
    Đụn đèo đeo đẳng đỏ đen đùn
    Mịt mờ mang mõ mò mơn mụn
    Bừa bãi bỏ bao bẹo búng bùn
    Nức nở nỗi niềm năng níu nún
    Chở che chiều chuộng chịu chùng chun.



    ĐỒ ĐỨC - 02/03/14

    Hi, cái này tặng làng nước coi chơi,
    hổng dám mời họa đâu! KĐ
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #483
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    LẬP LỜ


    Rảnh rang rờ rún rõ ràng run
    Cắc củm cào cơm cố cãi cùn
    Luồng lạch lội lầm lơ láo lủm
    Đụn đèo đeo đẳng đỏ đen đùn
    Mịt mờ mang mõ mò mơn mụn
    Bừa bãi bỏ bao bẹo búng bùn
    Nức nở nỗi niềm năng níu nún
    Chở che chiều chuộng chịu chùng chun.


    ĐỒ ĐỨC - 02/03/14

    Hi, cái này tặng làng nước coi chơi,
    hổng dám mời họa đâu! KĐ


    DẶN DÒ

    Rạo rực ra Rằm ráo riết run
    Cùng cưng cắt cổ cũng cương cùn
    Làm le lấy lẽ la lời lún
    Đánh đại đề đao đạp đất đùn
    Mải miết mùa mai mờ mặt mụn
    Bẽ bàng buổi bấc bã bi bùn
    Năm này nảy nở nào nao núng
    Chấn chỉnh cho chàng chớ chịu chun.*

    VMT 03/03/2014
    (*chun: co lại, thun lại....)

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  7. #484
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    BỌT BÈO

    Lận đận lâu ngày vẫn đói meo
    Bôn ba khắp chốn cũng còn nghèo
    Chân chùng gối rã thân gầy tóp
    Mắt trũng môi trề bụng bé teo
    Chống chếnh gian nhà cơn bão vật
    Bập bùng ngọn nến giấc mơ treo
    Khi nào chấm hết đời cùng khổ
    Số kiếp vì đâu mãi bọt bèo

    HG



    MẶT XẤU


    Cố dặm thế nào vẫn mốc meo
    Dấu đâu cho hết cái duyên nghèo
    Đã gầy với xấu còn meo méo
    Không trắng nhưng vàng lại tẹo teo
    Hoa nọ mong gì ai níu kéo
    Trăng này há có kế chờ treo
    Hẩm hiu duyên phận càng thắt thẹo
    Biết cách nào thay đổi phận bèo?!



    KIỀN ĐỨC - 04/03/14
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  9. #485
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi hoanggiao
    ĐỢI
    Ước nguyện còn đâu gọi đá vàng
    Em về rạo rực nhớ mùa sang
    Thuyền xuôi náo nức người không đặng
    Lá đổ xôn xao kẻ chẳng màng
    Để nỗi suy tư buồn giận lắng
    Chờ dòng cảm nghĩ xót thương mang
    Nghìn năm trái đất nàng mong mỏi
    Nhức nhối con tim đợi mãi chàng
    HOÀNG GIAO


    HỐT VÍA
    ( Họa vui )
    Kim cương chẳng nể, huống gì vàng !
    Vượt trội hơn người bởi nét sang
    Lắm cụ vừa trông liền thốt thảng
    Nhiều ông thoạt thấy vội mơ màng
    Hoàng Giao nữ sĩ danh đà rạng
    Kiện tướng thi đàn tiếng đã mang
    Góp mặt khơi vườn thơ rực sáng
    Làm ơn hổng hốt vía bao chàng.
    HỒNG THOẠI 05.3.14



  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #486
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    ĐỢI
    Ước nguyện còn đâu gọi đá vàng
    Em về rạo rực nhớ mùa sang
    Thuyền xuôi náo nức người không đặng
    Lá đổ xôn xao kẻ chẳng màng
    Để nỗi suy tư buồn giận lắng
    Chờ dòng cảm nghĩ xót thương mang
    Nghìn năm trái đất nàng mong mỏi
    Nhức nhối con tim đợi mãi chàng
    HOÀNG GIAO

    HỐT VÍA
    ( Họa vui )
    Kim cương chẳng nể, huống gì vàng !
    Vượt trội hơn người bởi nét sang
    Lắm cụ vừa trông liền thốt thảng
    Nhiều ông thoạt thấy vội mơ màng
    Hoàng Giao nữ sĩ danh đà rạng
    Kiện tướng thi đàn tiếng đã mang
    Góp mặt khơi vườn thơ rực sáng
    Làm ơn hổng hốt vía bao chàng.
    HỒNG THOẠI 05.3.14


    HỔNG HỐT
    Lẫn lộn đồng thau bạc với vàng
    Mỗi người một cách học làm sang
    Nhiều em cứ đọc thơ liền đắm
    Lắm cụ vừa xem sắc vội màng
    Hồng Thoại cao nhân ngời trí lớn
    Danh hào đường luật sáng lòng mang
    Gieo mầm thi hứng trong vườn ngọc
    Ngưỡng mộ tài thôi hổng hốt chàng
    HOÀNG GIAO
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #487
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi Trương Minh Thuận
    Tự Răn mình


    Điều lệ năm nay rất khác thường
    Ba bài có một chọn vần "ương"
    Thừa từ thiếu tứ còn e ấp
    Sai luật chọi vần mãi vấn vương
    Thi cử trau dồi thêm kiến thức
    Ước mong lĩnh hội chút văn chương
    Phen này không đổ đừng lùi bước
    Tuổi trẻ gian nan mỗi chặng đường.
    03/03/2014

    bài này viết để răn mình,không nên nhút nhát mà mạnh dạn thi thơ đường luật do vnthihuu.net tổ chức.
    NGẨNG MẶT
    Đề thi hóc búa, hổng xem thường
    Biết vậy nhưng mà tớ vẫn ương
    Nhủ dạ : Bền gan dù trí vướng
    Khuyên lòng : Chắc mật dẫu hồn vương
    Lờ đi dịp nọ, hờn cho tướng...
    Bỏ lỡ phen này, thẹn với chương...
    Nhất quyết đua tài hầu lãnh tượng
    Cũng mong ngẩng mặt lúc ra đường.
    HỒNG THOẠI 06.3.14

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #488
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    BỌT BÈO

    Lận đận lâu ngày vẫn đói meo
    Bôn ba khắp chốn cũng còn nghèo
    Chân chùng gối rã thân gầy tóp
    Mắt trũng môi trề bụng bé teo
    Chống chếnh gian nhà cơn bão vật
    Bập bùng ngọn nến giấc mơ treo
    Khi nào chấm hết đời cùng khổ
    Số kiếp vì đâu mãi bọt bèo

    HG



    MẶT XẤU


    Cố dặm thế nào vẫn mốc meo
    Dấu đâu cho hết cái duyên nghèo
    Đã gầy với xấu còn meo méo
    Không trắng nhưng vàng lại tẹo teo
    Hoa nọ mong gì ai níu kéo
    Trăng này há có kế chờ treo
    Hẩm hiu duyên phận càng thắt thẹo
    Biết cách nào thay đổi phận bèo?!



    KIỀN ĐỨC - 04/03/14
    BỌT VĂN BÈO
    ( Họa vui )
    Chàng Kiền ắt hẳn đã lên meo
    Bởi lẽ từ lâu cụ rất " nghèo "
    Tối lại trường chinh cùng " thúi hẻo "
    Ngày thời tạm trú ở hô-teo
    Con thơ hận mãi điều tình héo
    Vợ cả buồn hoài chuyện cám treo
    Cứ thích giang hồ muôn vạn nẻo
    Rồi than : Số tớ " Bọt Văn Bèo " !
    HỒNG THOẠI 07.3.14




  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #489
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    VỢ KHÉO

    Vợ khéo ông nhờ có phải không
    Bình thơ chọn tứ vẫn cưng chồng
    Chiều hôm chén rượu cơm niêu đãi
    Buổi sớm ly trà hủ tiếu trông
    Ngõ trước đầy rau cùng chiếc võng
    Vườn sau đủ trái lẫn hoa hồng
    Còn chi muốn nữa xin chàng nói
    Cảm tạ tình em đã nghĩ thông.

    Huy Thanh
    7-02-2014



    VẮNG VỢ


    Người ta ấp ủ, lão nằm không
    Chẳng rõ ngoài kia có mộng chồng
    Tối lạnh chăn màn ngơ ngẩn dõi
    Đêm dài lụa gấm mỏi mòn trông
    Trời xa cách trở mờ trăng bạc
    Ngõ vắng bày quanh nở nụ hồng
    Lỡ cuộc sum vầy chua chát nhỉ
    Bao giờ vận khó sẽ dần thông?!



    KIỀN ĐỨC - 08/03/14
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #490
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts


    MỪNG SINH NHẬT BÁC

    Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
    Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
    Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
    Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
    Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
    Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
    Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
    Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

    Như Quỳnh

    Lần sửa cuối bởi nhuquynh; 10-03-2014 lúc 01:22 AM

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 49/563 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 149 549 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình