+ Trả lời chủ đề
Trang 551/563 ĐầuĐầu ... 51 451 501 541 549 550 551 552 553 561 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.501 tới 5.510 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #5501
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    MỎ DẦU LỘ THIÊN

    Khoan dầu dễ ợt chớ hề xa
    Nhắm thẳng đầu dân khoét đục mà
    Mỏ bạc tiền tươi khùng mới nhả
    Kho vàng nước nổi dại gì tha
    Tăng thu vẹo cốt thằng xây mả
    Giảm xuất thừa đô kẻ tậu nhà
    Dịch giã đang nghèo cơm chẳng cá
    Nay còn gánh nặng khéo thành ma…
    ĐKM 25.09.2021


    TÙNG XẺO

    Lỗ mũi dân thì hổng có xa
    Dùng que chọt sẽ trúng ngay mà!
    Ê hề tảng thịt bầy lang xẻ
    Óng ả kho vàng lũ bợm tha
    Chẳng nệ thu tiền khô túi chúng
    Nào thương phát dịch khổ muôn nhà
    Tài nguyên thoải mái quan tùng xẻo
    Mặc xác nhân quần đã giống ma!
    HỒNG THOẠI 11.10.21

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #5502
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    MỎ DẦU LỘ THIÊN

    Khoan dầu dễ ợt chớ hề xa
    Nhắm thẳng đầu dân khoét đục mà
    Mỏ bạc tiền tươi khùng mới nhả
    Kho vàng nước nổi dại gì tha
    Tăng thu vẹo cốt thằng xây mả
    Giảm xuất thừa đô kẻ tậu nhà
    Dịch giã đang nghèo cơm chẳng cá
    Nay còn gánh nặng khéo thành ma…
    ĐKM 25.09.2021

    TÙNG XẺO

    Lỗ mũi dân thì hổng có xa
    Dùng que chọt sẽ trúng ngay mà!
    Ê hề tảng thịt bầy lang xẻ
    Óng ả kho vàng lũ bợm tha
    Chẳng nệ thu tiền khô túi chúng
    Nào thương phát dịch khổ muôn nhà
    Tài nguyên thoải mái quan tùng xẻo
    Mặc xác nhân quần đã giống ma!
    HỒNG THOẠI 11.10.21




    BẾN MA

    Nghĩ cảnh dân mình bụng xót xa
    Nhiều năm đổi mới vậy sao mà
    Ăn mòn lỗ mũi bầy tham chọt
    Dựng thẳng lâu đài lũ mối tha
    Cổ gãy thây vùi quê xứ lạ
    Lòng đau lệ chảy nước non nhà
    Quan mù bất lực tay chèo mỏi
    Để mãi con thuyền lạc bến ma
    QQ 11.10.21
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 11-10-2021 lúc 12:27 PM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  5. #5503
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    TIỄN BIỆT CA SĨ PHI NHUNG

    Tiễn biệt Phi Nhung gửi mấy lời
    Dương trần mệt mỏi nghỉ rong chơi
    Bài ca vẫn vọng hoài nhân thế
    Giọng hát còn ru mãi kiếp người
    Bỏ trẻ thân đơn tình lạc lõng
    Xa đàn con dại cảnh chơi vơi
    Từ đây khép lại màn nhung đỏ
    Cưỡi Hạc vi vu khắp nẻo trời
    Khói Mây 28.09.2021


    TIẾC

    " Hồng nhan bạc mệnh " quả y lời
    Cõi tạm em đành giã cuộc chơi
    Giọng hát êm đềm thôi dỗ mộng
    Lòng nhân đẹp đẽ hết trao người
    Hoài lo bọn nhỏ chưa ngày nhãng
    Mãi giúp dân nghèo chẳng phút vơi
    Tiếc bởi màn nhung giờ đã khép
    Còn lưu nghĩa cử sáng muôn đời!
    HỒNG THOẠI 13.10.21

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #5504
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    TIỄN BIỆT CA SĨ PHI NHUNG

    Tiễn biệt Phi Nhung gửi mấy lời
    Dương trần mệt mỏi nghỉ rong chơi
    Bài ca vẫn vọng hoài nhân thế
    Giọng hát còn ru mãi kiếp người
    Bỏ trẻ thân đơn tình lạc lõng
    Xa đàn con dại cảnh chơi vơi
    Từ đây khép lại màn nhung đỏ
    Cưỡi Hạc vi vu khắp nẻo trời
    Khói Mây 28.09.2021


    TIẾC

    " Hồng nhan bạc mệnh " quả y lời
    Cõi tạm em đành giã cuộc chơi
    Giọng hát êm đềm thôi dỗ mộng
    Lòng nhân đẹp đẽ hết trao người
    Hoài lo bọn nhỏ chưa ngày nhãng
    Mãi giúp dân nghèo chẳng phút vơi
    Tiếc bởi màn nhung giờ đã khép
    Còn lưu nghĩa cử sáng muôn đời!
    HỒNG THOẠI 13.10.21

    NGHẸN LỜI

    Phút tiễn đưa em cổ nghẹn lời
    Sao đành giã biệt cõi trần chơi
    Chừng xuân héo hắt buồn muôn thuở
    Bến mộng thênh thang tiếc vạn người
    Tội kẻ cơ hàn thân lận đận
    Thương dòng đói khổ lệ đầy vơi
    Bao điều dang dở chưa thành nguyện
    Vội bước ra đi bỏ lại đời…
    QQ 13.10.2021



  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  9. #5505
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    DÁNG MỸ ĐÌNH

    Thấp thoáng ngoài kia dáng Mỹ Đình
    Trên đài giữa báo họ đồn kinh
    Đường banh méo xẹo tung nhiều hướng
    Quả bóng tròn vo nhảy loạn hình
    Sẵn bạc thằng kê thằng muốn ẳm
    Dư tiền đứa nhậu đứa thèm rinh
    Cha chung thúi mả nào ai xót
    Thuế đổ đầu dân quá tội tình
    QQ 28.09.2021


    MỘT MIẾNG GIỮA LÀNG...

    Đồ ngon một miếng giữa sân đình
    Tất phải tranh phần cấm chuyện kinh!
    Hả dạ cơ may thành nổi tiếng
    Yên tâm dịp tốt được đăng hình
    Mồ sâu hớn hở quan thầy chọn
    Tội lớn tưng bừng các bợm rinh
    Sửa chữa nào không đòi đội giá?
    Tiền dân mặc xác nỏ thương tình!
    HỒNG THOẠI 13.10.21

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #5506
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    TỰ SỰ
    Thức dậy từ khi lúc bốn giờ
    Trơi chưa sáng rõ hãy mờ mờ
    Cắm nồi siêu tốc đun mươi phút
    Xem báo An Ninh đọc mấy tờ
    Thể dục tay không chơi ít phút
    Lên xe chân đạp được mươi vòng
    Tinh thần sảng khoái và minh mẫn
    Uống nước xong rồi nối bút thơ.

    PHƯƠNG NAM


    CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
    ( Họa bộ vận )

    Chuông reo thúc dậy đúng y giờ
    Chẳng kể ngày mưa hoặc tối mờ
    Rửa mặt soi mình nhanh nhảu chuốt
    Pha trà rót nước vội vàng quơ
    Tưng bừng quán mở chào dăm khách
    Hí hửng tiền thu đếm mấy tờ
    Đến khoảng gần trưa thì rỗi việc
    Êm đềm bật máy dạo vườn thơ!
    HỒNG THOẠI 15.10.21

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #5507
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    MẾN PHỤNG CẦU HOÀNG


    Cảm mến Tương Như khúc phụng cầu
    Không còn lẻ bạn những canh thâu
    Mơ lầu nhã nhạc si mê khách
    Thưởng chén quỳnh tương ngọt lịm hầu
    Sáng suốt tình yêu người phụ nữ
    Tràn trề sự nghiệp đấng mày râu
    Nghìn sau có nhớ về Ba Thục
    Một áng văn chương luận đứng đầu .


    Trường Vũ 22_10_2021
    ...


    NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG

    Nhặt ánh tà dương quẳng xuống cầu
    Xong ngồi kể chuyện với đêm thâu
    Con đòi chính thất là tay nựng
    Sếp ghé tư gia phải rượu hầu
    Bịch thuốc nồng hơi chiều há mõm
    Chung trà đẫm vị sáng vênh râu
    Thèm nghe nhạc đoạn tiêu dao khúc
    Ngắm nghía trăng non quá đỉnh đầu.

    Yến Thanh 211021

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #5508
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    MẾN PHỤNG CẦU HOÀNG


    Cảm mến Tương Như khúc phụng cầu
    Không còn lẻ bạn những canh thâu
    Mơ lầu nhã nhạc si mê khách
    Thưởng chén quỳnh tương ngọt lịm hầu
    Sáng suốt tình yêu người phụ nữ
    Tràn trề sự nghiệp đấng mày râu
    Nghìn sau có nhớ về Ba Thục
    Một áng văn chương luận đứng đầu .


    Trường Vũ 22_10_2021


    VÔ TƯ

    Người ta hạnh phúc phải mưu cầu
    Tớ lại dư rồi chẳng muốn thâu
    Việc nước tùy người bên bổng lộc
    Đường quan mặc chú giữa công hầu
    Nhìn trăng một buổi vin cành trúc
    Bí chữ dăm ngày nhổ cọng râu
    Hễ thích thì trồng rau với cải
    Màng chi giọt nắng ở trên đầu.

    DCHL

    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 24-10-2021 lúc 07:18 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #5509
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    MẾN PHỤNG CẦU HOÀNG


    Cảm mến Tương Như khúc phụng cầu
    Không còn lẻ bạn những canh thâu
    Mơ lầu nhã nhạc si mê khách
    Thưởng chén quỳnh tương ngọt lịm hầu
    Sáng suốt tình yêu người phụ nữ
    Tràn trề sự nghiệp đấng mày râu
    Nghìn sau có nhớ về Ba Thục
    Một áng văn chương luận đứng đầu .


    Trường Vũ 22_10_2021
    ...


    NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG

    Nhặt ánh tà dương quẳng xuống cầu
    Xong ngồi kể chuyện với đêm thâu
    Con đòi chính thất là tay nựng
    Sếp ghé tư gia phải rượu hầu
    Bịch thuốc nồng hơi chiều há mõm
    Chung trà đẫm vị sáng vênh râu
    Thèm nghe nhạc đoạn tiêu dao khúc
    Ngắm nghía trăng non quá đỉnh đầu.

    Yến Thanh 211021
    NƯỚC CHẢY QUA CẦU

    Nhiều khi ngắm nước chảy qua cầu
    Bỗng thấy ê chề sự tóm thâu
    Nhắm mắt nào chôn vài hũ bạc
    Xuôi tay nỏ tránh bậc vương hầu
    Êm đềm cuộc sống vui cùng bạn
    Ấm áp li trà hưởng với râu
    Tất thảy vinh hoa đều tạm bợ
    Mưu danh tiếm lợi chuốc điên đầu!
    HỒNG THOẠI 21.10.21

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #5510
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Mừng thi hữu Dạ Cổ Hoài Lang đã quay trở lại sinh hoạt cùng ace Thi Hữu.
    Mến chúc bạn luôn vui, khỏe, hồn thơ lai láng.


    NƯỚC CHẢY QUA CẦU

    Nhiều khi ngắm nước chảy qua cầu
    Bỗng thấy ê chề sự tóm thâu
    Nhắm mắt nào chôn vài hũ bạc
    Xuôi tay nỏ tránh bậc vương hầu
    Êm đềm cuộc sống vui cùng bạn
    Ấm áp li trà hưởng với râu
    Tất thảy vinh hoa đều tạm bợ
    Mưu danh tiếm lợi chuốc điên đầu!
    HỒNG THOẠI 21.10.21


    NHẢY CẦU

    Những lúc buồn hiu định nhảy cầu
    Nhưng tiền góp sợ chẳng người thâu
    Nồi cơm lắm bận con giành nấu
    Bát nước đôi khi vợ ráng hầu
    Sáng vẫn âm thầm trông đám đậu
    Đêm còn lặng lẽ vuốt chòm râu
    Miền thơ cứ ngọt thơm hương lẩu
    Nói thiệt mà anh cứ gãi đầu.

    DCHL

    * Cám ơn anh Hồng Thoại rất nhiều. Chúc anh và anh chị em thi hữu dồi dào sức khỏe , công việc thuận lợi , mua may bán đắt.


  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 551/563 ĐầuĐầu ... 51 451 501 541 549 550 551 552 553 561 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình