+ Trả lời chủ đề
Trang 1/563 1 2 3 11 51 101 501 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #1
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Trang thơ HỒNG THOẠI

    Thêm trò

    Vắng mặt huynh Hòa mấy bữa lo
    Mai đây trở lại chế thêm trò
    Liên hoàn thuận nghịch tìm ai gởi
    Thủ vỹ hồi đầu kiếm kẻ cho
    Hợp ý trao liền ly rượu đế
    Tình thân biếu đại gói khô bò
    Ai mà hỏng thích ông nào ngó
    Lạng chạng cho liền khúc củi to

    Vancali 8.28.13


    VẼ VỜI


    Cũng bởi đêm ngày hết chuyện lo
    Bảo nhau bày vẽ mới xôm trò
    Cây sầu bữa nọ còn nơi gởi
    Cục tức phen này có chỗ cho
    Nhấm nhẳng tựa là mùi húng chó (*)
    Dằng dai như thể miếng gân bò
    Nếu mà không có gì trong não
    Rảnh quá đâm khùng mới khổ to!


    (*) rau thơm

    KIỀN ĐỨC - 29/08/13


    TIỀN ĐỒ
    Huynh Hòa vắng mặt lắm người lo
    Bởi sếp giờ đây mải dụng trò :
    Lắm độ ! Chia giờ sao chẳng bỏ...?
    Nhiều đào ! Xếp lịch để cùng cho... ?
    Mong thầy chỉ kế xui lòng bó
    Ngóng bạn bày mưu khiến dạ bò
    Bỏ mặc nàng Thơ ngồi một xó
    Tiền đồ tửu sắc cứ trương to...
    HỒNG THOẠI

    Huynh Hồng Thoại chơi ăn gian hong chịu mở trang nhà , chơi du kích hoài à ....
    Chúc huynh mau mau trúng số tậu nhà ....để có chỗ " chả thù "chứ ,vì luật chơi xướng họa ai ghé nhà mình lịch sự phải họa đáp lễ (hong họa lại mặc nhiên mình phất cờ trắng hì hì ...) , chớ huynh tà tà du kích hong công bằng .


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 15-10-2015 lúc 05:13 PM


  2. #2
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    RA QUÂN
    Vốn dĩ em thời dốt khoản thơ
    Bình sinh sở học mới i tờ
    Nào ưa to-píc vì e nợ
    Chẳng thích trang nhà bởi khớp cơ
    Bác Phạm vô hòa, làm sao đỡ ?
    Van Cà đến xướng, lẽ nào lơ ?
    Lâu lâu " du kích " thì người quở
    Buộc phải ra quân dưới bóng cờ
    HỒNG THOẠI 31.8.13


  3. #3
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14


    Chúc Mừng Bác HỒNG THOẠI tậu nhà mới, chừng nào ăn Tân Gia Bác đừng quên bạn bè nhé

    Maimo
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962


  4. #4
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts


    Rất vinh hạnh được đón tiếp chị Mai Mơ đến xông đất. Và để tri ân, HT cho chị mượn nhà mới để tha hồ tổ chức tiệc tân gia. Nhớ biểu diễn tay nghề món rắn xào sả ớt xúc bánh tráng nghe... He he...


  5. #5
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    Rất vinh hạnh được đón tiếp chị Mai Mơ đến xông đất. Và để tri ân, HT cho chị mượn nhà mới để tha hồ tổ chức tiệc tân gia. Nhớ biểu diễn tay nghề món rắn xào sả ớt xúc bánh tráng nghe... He he...


    THI ĐÀN HỘI NGỘ

    Mái Mơ xào sả cà ri
    Thy Lan nếm thử thầm thì khen ngon
    Càng cua tẩm bột thật giòn
    Gỏi gà nem nướng lại còn bia ken

    Diễn đàn hãy đến mà xem
    Điêu hồng lẩu bốp đều đem ra bàn
    Thi hữu cười nói râm ran
    Thu Giang gửi món tôm càng thêm vui

    Thanh Liêm cá lóc nướng trui
    Thế Công, Mạnh Kỷ rượu xuôi theo dòng
    Xuân Sinh, huynh Phượng mật ong
    An Hòa, Đồng Đội mắm còng rượu vang

    Lệ Hà, Thu Tím đậu rang
    Ngọc Thanh, Hồng Thoại chứa chan nghĩa tình
    Nắng Xuân rượu đế chục bình
    Miền Trung gồng gánh mấy chình nếp than

    Nguyên Xuân thích món cơm rang
    Đức Cơ, Trần Lợi nồng nàn ước mơ
    Đăng Tuyên, Hồng Ngọc ngồi chờ
    Khắc Hiền, Hải Yến họa thơ suốt ngày

    Phong Trần, Hàn Sỹ chớ say
    Van Cà, Ha Rý tàu bay đến liền
    Đăng Tuyên,Quốc Quyền thích chiên
    Huyền Lam, Phố Núi mơ duyên mặn nồng

    Nhân ngày SINH NHẬT VI THÔNG
    Diễn đàn hội tụ ấm lòng LẦU MÂY
    Khu vực miền Bắc đến đây
    Thanh Minh, Đức Mẫn vui vầy cùng nhau

    Đức Quang, Nam Thắng vẫy chào
    Như Chuyên, Văn Thái mau mau chan hòa
    Thanh Sơn chớ mãi la cà
    Bạn nào chưa đến đường xa thôi đành

    Món ngon chắc phải để dành
    Diễn đàn thi hữu đất lành ươm hoa
    Lần sau nhớ đến dẫu xa
    Viễn Phương, Sông Hậu pha trà Ô Long

    Thái Hà, Bắc Hợp cốm vòng
    Nhà Quê, Xuân Độ nhản lồng ngủ ngon
    VI THÔNG một chỗ dấu son
    Nâng ly rượu ngọt mãi còn...tri ân!


    Huy Thanh
    31-8-2013


  6. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Hôm nay sáng thứ bảy ngày hên em xin kính chúc huynh Hồng Thoại khai trương hồng phát .

    Hồn linh

    Jong Un xử tử bạn ân tình
    Thế giới bàng hoàng sợ thất kinh
    Dạo ấy chiều cưng vầng nguyệt tỏ
    Bây chừ ghét bỏ má hồng xinh
    Thuần phong kết án kêu công lý
    Mỹ tục phân thây gọi nhục hình
    Ái ố yêu đương nào phải tội !
    Song- Wol có thác vẫn hồn linh

    Vancali 8.31.13




  7. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    RA QUÂN

    Vốn dĩ em thời dốt khoản thơ
    Bình sinh sở học mới i tờ
    Nào ưa to-píc vì e nợ
    Chẳng thích trang nhà bởi khớp cơ
    Bác Phạm vô hòa, làm sao đỡ ?
    Van Cà đến xướng, lẽ nào lơ ?
    Lâu lâu " du kích " thì người quở
    Buộc phải ra quân dưới bóng cờ

    HỒNG THOẠI 31.8.13

    Chúc phúc

    Chúc phúc huynh Hồng mở quán thơ
    Ra quân phút chốc đã đầy tờ
    Lời văn khởi sự khi vừa mở
    Độc vận khơi mào thấy nhợn cơ
    Kiền Đức kinh hồn tay chẳng rớ
    An Hòa khiếp vía dạ đành lơ
    Trang nhà ngất ngưỡng người e sợ
    Nhác thấy Van Ca vội phất cờ

    Vancali 8.31.13




  8. #8
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    [/CENTER][/QUOTE]

    DÂNG SỚ
    Van Cà ghé quán gởi bài thơ
    Buộc phải hồi âm, nháp mấy tờ...
    Ngọ ngoạy tìm vần, đau nhức cổ !
    Lượn lờ nghĩ tứ, mỏi run cơ !
    Thầy cho kế hiểm : - Xù con nợ !
    Bạn giúp mưu thần : - Thả cục lơ !
    Ngẫm lại, thôi thì dâng lá sớ
    Chào thua, kẻo bị tịch thu cờ !
    HỒNG THOẠI 01.9.13


  9. #9
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    RA QUÂN

    Vốn dĩ em thời dốt khoản thơ
    Bình sinh sở học mới i tờ
    Nào ưa to-píc vì e nợ
    Chẳng thích trang nhà bởi khớp cơ
    Bác Phạm vô hòa, làm sao đỡ ?
    Van Cà đến xướng, lẽ nào lơ ?
    Lâu lâu " du kích " thì người quở
    Buộc phải ra quân dưới bóng cờ

    HỒNG THOẠI 31.8.13

    Chúc phúc

    Chúc phúc huynh Hồng mở quán thơ
    Ra quân phút chốc đã đầy tờ
    Lời văn khởi sự khi vừa mở
    Độc vận khơi mào thấy nhợn cơ
    Kiền Đức kinh hồn tay chẳng rớ
    An Hòa khiếp vía dạ đành lơ
    Trang nhà ngất ngưỡng người e sợ
    Nhác thấy Van Ca vội phất cờ

    Vancali 8.31.13


    CAO NHÂN CẦN LỘ DIỆN


    Cũng thời kiệt xuất giữa Làng Thơ
    Vảy bút đôi phen cả mấy tờ
    Em cháu trông vào nghe khiếp vía
    Bạn bè gặp suốt nhận cao cơ
    Lên đèo ngóng nhạn dường chăm chú
    Cỡi ngựa trêu hồng ngỡ lửng lơ
    Tài trổ cho bà con ngưỡng mộ
    Biết tay Đường Thủ đã giương cờ.


    KIỀN ĐỨC - 01/09/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/


  10. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    CAO NHÂN CẦN LỘ DIỆN

    Cũng thời kiệt xuất giữa Làng Thơ
    Vảy bút đôi phen cả mấy tờ
    Em cháu trông vào nghe khiếp vía
    Bạn bè gặp suốt nhận cao cơ
    Lên đèo ngóng nhạn dường chăm chú
    Cỡi ngựa trêu hồng ngỡ lửng lơ
    Tài trổ cho bà con ngưỡng mộ
    Biết tay Đường Thủ đã giương cờ.


    KIỀN ĐỨC - 01/09/13


    HÃY SỐNG HÒA CHUNG

    Lắm bạn trong làng thật giỏi thơ
    Vờ hay lẩn tránh lặng như tờ
    Người mong tên gọi rành ra nhẽ
    Kẻ thích danh dùng bí mật cơ
    Hỏi ý bày thêm không động đậy
    Tìm câu giúp đỡ cứ làm lơ
    Đôi lời nhắc nhở tình huynh đệ
    Hãy sống hòa chung chớ dấu cờ.

    TXS
    01/09/2013

    Ra chiêu

    Trăng vàng tỏa sáng xóm đường thơ
    Hồng Thoại ra chiêu phủ kín tờ
    Lộ diện nhiều anh lo kiếm cớ
    Xuất đầu lắm ả sợ mưu cơ
    Trời oi Kiền Đức nhào vô đỡ
    Mẹ bệnh An Hòa chịu ngó lơ
    Nét bút thần sầu bao kẻ hớ
    Việt Nam Thi Hữu gió tung cờ

    Vancali Sep. 01.13


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 02-09-2013 lúc 05:36 AM


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/563 1 2 3 11 51 101 501 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình