+ Trả lời chủ đề
Trang 227/563 ĐầuĐầu ... 127 177 217 225 226 227 228 229 237 277 327 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.261 tới 2.270 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #2261
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Ráng

    Ơn người đã tưởng mộng về em
    Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
    Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
    Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
    Đường tơ cách biệt tim thầm ước
    Phận số rời xa dạ khẽ thèm
    Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
    Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.


    Hồng Vy
    25-09-2017

    GIỮ
    ( Họa hoán vận )

    Lá ngọc cành vàng chẳng tí lem
    Nhưng anh nhất quyết tậu thêm rèm
    Giăng đầy mọi chỗ xui nàng ém
    Giấu kĩ trong nhà sợ chúng xem
    Thấy mặt hằng nga vua sẽ chiếm
    Nhìn môi tố nữ chúa luôn thèm
    Máy quay đặt khắp ba vòng hẻm
    Vững chắc thành đồng để giữ em.
    HỒNG THOẠI 26.9.17

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #2262
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    VẪN KHỔ NHƯ XƯA

    Trời đày đọa tớ làm sao mạnh
    Chủ nợ tìm hoài lo bị đánh
    Ít bạc trao người né chợ tanh
    Nhiều tiền ghé quán xơi kem lạnh
    Gian nan một kiếp đã bung vành
    Khốn khổ trăm bề còn gãy cánh
    Bởi vậy đêm ngày chỉ quẩn quanh
    Chăm con bế cháu đâu giờ rảnh.

    DCHL



    TẨU VI THƯỢNG SÁCH

    Sếp Cổ muôn năm làm phái mạnh
    Nguyên nhân phụ nữ ưa tìm đánh?
    Hay là bỏ Yến giữa đêm thanh?
    Hoặc giả từ Nhung trong chiều lạnh?
    Chúc cụ gìn thân sớm vượt thành
    Cầu huynh giữ thể mau lìa cánh
    Thôi thì muốn khỏe hãy chuồn nhanh
    Hổ đã canh mèo khuya mới rảnh!
    HỒNG THOẠI 26.9.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-09-2017 lúc 11:21 AM

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #2263
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Ráng

    Ơn người đã tưởng mộng về em
    Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
    Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
    Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
    Đường tơ cách biệt tim thầm ước
    Phận số rời xa dạ khẽ thèm
    Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
    Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.


    Hồng Vy
    25-09-2017

    GIỮ
    ( Họa hoán vận )

    Lá ngọc cành vàng chẳng tí lem
    Nhưng anh nhất quyết tậu thêm rèm
    Giăng đầy mọi chỗ xui nàng ém
    Giấu kĩ trong nhà sợ chúng xem
    Thấy mặt hằng nga vua sẽ chiếm
    Nhìn môi tố nữ chúa luôn thèm
    Máy quay đặt khắp ba vòng hẻm
    Vững chắc thành đồng để giữ em.
    HỒNG THOẠI 26.9.17


  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #2264
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI
    TẨU VI THƯỢNG SÁCH

    Sếp Cổ muôn năm làm phái mạnh
    Nguyên nhân phụ nữ ưa tìm đánh?
    Hay là bỏ Yến giữa đêm thanh?
    Hoặc giả từ Nhung trong chiều lạnh?
    Chúc cụ gìn thân sớm vượt thành
    Cầu huynh giữ thể mau lìa cánh
    Thôi thì muốn khỏe hãy chuồn nhanh
    Hổ đã canh mèo khuya mới rảnh!

    HỒNG THOẠI 26.9.17


    CHƯA RẢNH

    Thân cò ốm yếu đâu hùng mạnh
    Bỏ việc không làm nên vợ đánh
    Lọ mọ em đề buổi nắng thanh
    Nâng niu chị số ngày mưa lạnh
    Nào mơ giữ sức để xây thành
    Chẳng mộng gìn hơi chờ cất cánh
    Trốn nợ hai giò chạy rất nhanh
    Anh em rủ nhậu mình chưa rảnh.

    DCHL

  8. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #2265
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    GIỮ
    ( Họa hoán vận )

    Lá ngọc cành vàng chẳng tí lem
    Nhưng anh nhất quyết tậu thêm rèm
    Giăng đầy mọi chỗ xui nàng ém
    Giấu kĩ trong nhà sợ chúng xem
    Thấy mặt hằng nga vua sẽ chiếm
    Nhìn môi tố nữ chúa luôn thèm
    Máy quay đặt khắp ba vòng hẻm
    Vững chắc thành đồng để giữ em.
    HỒNG THOẠI 26.9.17

    Vấn Vương

    Đêm dài quạnh quẽ chỉ mình em
    Thổn thức ngồi bên cánh cửa rèm
    Mãi dõi đầu thôn sầu lệ chảy
    Luôn nhìn cuối ngõ tủi lòng xem
    Chàng đi xứ lạ chăng còn nhớ?
    Thiếp ở vườn xưa cứ vẫn thèm
    Một thuở tình đong đầy kỷ niệm
    Nên giờ Xót ủ dạ hoài lem.


    Hồng Vy
    27-09-2017

  10. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #2266
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    THẮP LỬA

    Mừng tỷ Thy Lan hát lại rồi
    Nơi này thắp mãi lửa tình tôi
    Say sưa đón giọng thâu vài bản
    Ấp ủ làm thơ thảo mấy hồi
    Yêu lắm câu từ sâu lắng trải
    Thương nhiều sóng nhạc bổng trầm khơi
    Bâng khuâng mỗi ý lời trao gửi
    Tấc dạ nôn nao trước biển trời

    Hoàng Giao
    27/9/2017


    GIÚP

    Thy Lan bệnh tật đã qua rồi
    Nhất định phen này sẽ giúp tôi
    Đến mục Chia Vui chào mọi tối
    Vào trang Cảm Tạ viết dăm hồi
    Vần thơ mến bạn tưng bừng trỗi
    Khúc nhạc theo nàng rộn rã khơi
    Dẫn dắt Lầu Mây về bám cội
    Cùng nhau giữ nhịp hát vang trời.
    HỒNG THOẠI 28.9.17

  12. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #2267
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    THẮP LỬA

    Mừng tỷ Thy Lan hát lại rồi
    Nơi này thắp mãi lửa tình tôi
    Say sưa đón giọng thâu vài bản
    Ấp ủ làm thơ thảo mấy hồi
    Yêu lắm câu từ sâu lắng trải
    Thương nhiều sóng nhạc bổng trầm khơi
    Bâng khuâng mỗi ý lời trao gửi
    Tấc dạ nôn nao trước biển trời.

    Hoàng Giao
    27/9/2017


    GIÚP

    Thy Lan bệnh tật đã qua rồi
    Nhất định phen này sẽ giúp tôi
    Đến mục Chia Vui chào mọi tối
    Vào trang Cảm Tạ viết dăm hồi
    Vần thơ mến bạn tưng bừng trỗi
    Khúc nhạc theo nàng rộn rã khơi
    Dẫn dắt Lầu Mây về bám cội
    Cùng nhau giữ nhịp hát vang trời.

    HỒNG THOẠI 28.9.17
    ĐỢI BÀI CA MỚI

    Ủa! thế Thy Lan ốm dậy rồi
    Sao mà kém cỏi cái tình tôi
    Không màng kiếm dịp thăm bao nỗi
    Chẳng nghĩ tìm câu dặn mấy hồi
    Sóng dữ đà qua lòng sẽ khởi
    Tâm buồn đã hết nhạc dần khơi
    Chim chiều ngóng đợi bài ca mới
    Ắt hẳn Lầu Mây tỏa rạng trời./.

    TXS 16/9/2017
    @ Hình như Thy Lan không có trang Thơ riêng (hoặc lấy tên khác). Hôm trước, nhân ngày sinh nhật của TXS, TL có gửi chúc mừng (thiếp đẹp), TXS đã làm thơ cảm ơn, nhưng tìm mãi chẳng thấy trang thơ của TL. Qua bài họa này, nhờ HT chuyển lời thăm sức khỏe của TXS tới TL. Chúc TL mọi việc hanh thông; mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành trong cuộc sống! À hôm TXS ốm, vô tình hay hữu ý, TXS đọc được lời khuyên của TL nên tập thở sâu. Hiện tay TXS đang tập thở theo lời khuyên của TL đó.
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 29-09-2017 lúc 08:45 AM

  14. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #2268
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    ĐỢI BÀI CA MỚI

    Ủa! thế Thy Lan ốm dậy rồi
    Sao mà kém cỏi cái tình tôi
    Không màng kiếm dịp thăm bao nỗi
    Chẳng nghĩ tìm câu dặn mấy hồi
    Sóng dữ đà qua lòng sẽ khởi
    Tâm buồn đã hết nhạc dần khơi
    Chim chiều ngóng đợi bài ca mới
    Ắt hẳn Lầu Mây tỏa rạng trời./.

    TXS 16/9/2017
    @ Hình như Thy Lan không có trang Thơ riêng (hoặc lấy tên khác). Hôm trước, nhân ngày sinh nhật của TXS, TL có gửi chúc mừng (thiếp đẹp), TXS đã làm thơ cảm ơn, nhưng tìm mãi chẳng thấy trang thơ của TL. Qua bài họa này, nhờ HT chuyển lời thăm sức khỏe của TXS tới TL. Chúc TL mọi việc hanh thông; mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành trong cuộc sống! À hôm TXS ốm, vô tình hay hữu ý, TXS đọc được lời khuyên của TL nên tập thở sâu. Hiện tay TXS đang tập thở theo lời khuyên của TL đó.
    Cám ơn thầy Sinh đã có lời hỏi thăm ĐHVC Thy Lan. HT đã chuyển lời của thầy đến topic TRANG THƠ MÀU THỜI GIAN, là trang thơ của Thy Lan. Chắc chắn chị Thy Lan sẽ có lời đáp tạ.
    Kính
    HT

  16. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #2269
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    CHẲNG NGAI

    Lão Gió kia nhìn quả đẹp trai
    Đường thi bạn hữu cảm ơn Ngài
    Tìm câu phạm lỗi bày cho đúng
    Kiếm chữ gieo lầm đợi sửa sai
    Trải mộng hòa giao tròn nghĩa thắm
    Tàn canh ấp ủ trọn đêm dài
    Trăm mùa lặng lẽ hoài không ngán
    Chức giữ nhưng mà bậu chẳng ngai!

    27.9.2017
    Ngàn Hoa



    LẦM

    Giếng Cổ Loa thành sáng ngọc trai
    Lầm tin Trọng Thủy khổ thân Ngài
    Cầm lông ngỗng rải tình chưa đúng
    Tráo nỏ thần lừa nghĩa đã sai
    Nỗi xót hoài lưu nguồn nước bạc
    Niềm thương mãi đọng tháng năm dài
    Ai về nhắn nhủ vương nô Triệu
    Kế quỷ đâu còn kẻ nối ngai.

    Gió Bụi
    09282017




    CỤ GIÓ
    ( Họa hoán vận )

    Cụ Gió ai nhìn cũng bảo: - Trai!
    Vì chưng hổng có bộ râu dài
    Màu đen dạn dĩ khoanh điều trái
    Cặp mắt tinh tường điểm chỗ sai
    Lục bát bao kì ôm những giải
    Đường thi lắm bận tỏa danh ngài
    Dù siêu cỡ đó nhưng thường ngại
    Chỉ sợ Hoa Ngàn chiếm lĩnh ngai...
    HỒNG THOẠI 30.9.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 30-09-2017 lúc 04:46 PM

  18. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #2270
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    “TÂM BÌNH CÕI TỊNH”

    Thôi, hãy buông cho cái lão già
    Tâm cuồng một phút dám mò “hoa”
    Bởi chưng lửa ái không kìm dạ
    Nên nỗi thân teo phải đến tòa
    Nhẫn nại xem kinh phiền sẽ hết
    Kiên trì điểm hạt tội rồi tha
    “Tâm bình cõi tịnh” lời khuyên đó
    Phật ở trong lòng dẫn dắt ta.

    BXP 22.9.2017

    HỎI

    Bảy chục dù cho đến ngưỡng già
    Ai nào cấm được khoản tầm hoa?
    Hồng nhung mở nhị tưng bừng đóa
    Cẩm chướng mừng xuân rực rỡ tòa
    Lộ liễu bao chàng ra sức đả
    Âm thầm lắm cụ bỏ mình tha
    Cùng phe khoái lục mê hường cả
    Tự hỏi trên đời há mỗi ta?

    HỒNG THOẠI 23.9.17

    CUỘC ĐỜI

    Thấm thoát thoi đưa chợt đã già
    Nhìn đời vẫn thấy đẹp như hoa
    Khi thì gõ mõ dâng lên điện
    Lúc lại cầu kinh thỉnh đến tòa
    Oán rũ thù buông lòng cởi mở
    Từ bi hỷ xả dạ buông tha
    Luôn gìn nghiệp giáo khuyên con cháu
    Mãi giữ nghề thầy tự nhủ ta

    Bùi Bắc Hợp

    CŨNG CHỬA GIÀ

    Bảy, tám, mười mươi cũng chửa già
    Khi mình thấy trẻ vẫn yêu hoa
    Hải đường kiều diễm cần xây bệ
    Nguyệt quý lung linh phải dựng tòa
    Dẹp loạn : Văn An dâng sớ trảm
    Chiêu hàng : Cát Lượng mở lòng tha
    Tâm từ dạ hỉ thơ vào Nét
    Thân ái hòa đồng bạn với ta.

    BXP 01.10.2017
    Cái bảng của VMT thú vị quá. Làm thơ xong tôi rà soát lại rất cẩn thận, cứ yên trí là không còn từ trùng, nhưng khi đưa vào bảng kiểm tra thì nó vẫn nẩy ra. Sáng nay tôi đi bộ lại bất ngờ gặp mưa nhưng kịp vào trú ở miếu Thần linh, sau đó con mang ô ra ... Tóm lại, tôi đã khỏe, rất phấn khởi, họa được hai bài ĐL, lại kiểm tra được điệp từ nên vui lắm.

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 227/563 ĐầuĐầu ... 127 177 217 225 226 227 228 229 237 277 327 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình