+ Trả lời chủ đề
Trang 307/563 ĐầuĐầu ... 207 257 297 305 306 307 308 309 317 357 407 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.061 tới 3.070 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #3061
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Lão Lái bò

    Vạn buổi ngồi trông lão lái bò
    Đem phần nợ trả tránh nhà lo
    Nào hay gã bợm đầu không ló
    Cứ tưởng người oai giọng vẫn hò
    Sức lực dân cày đâu nỡ bỏ
    Hương mùa xóm ruộng chẳng đành cho
    Cầu mong cả Thoại đừng gây khó
    Thịt đãi tiền trao nỏ ép gò.


    Hồng Vy
    09-09-2018





    TRỐN BÒ

    Hồng Vy sáu tuổi vẫn chưa bò
    Bố mẹ cô dì... ảo não lo
    Bác sĩ hay làm trăm kiểu dọ
    Thầy lang giỏi mách chục chiêu hò
    Người khuyên lội rẫy tìm cây bó
    Kẻ dặn vô rừng kiếm chỗ cho
    Vãn sự nhờ duyên cùng đổi gió
    Vài hôm đã thấy chạy quanh gò!
    HỒNG THOẠI 10.9.18

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #3062
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Nhớ người

    Nhiều hôm hỏng gặp lão chăn bò
    Cảm thấy nao lòng bỗng vội lo
    Dạ cổ êm đềm âm sáo trỗi
    Hoài lang rộn rã tiếng ông hò
    Thu vàng bóng hạc cầu duyên nổi
    Hạ thẫm thân gìa hưởng phúc cho
    Có lẽ theo tình nên bỏ việc
    Giờ dây cỏ mọc kín trên gò

    Vancali 9.9.18

    Cám ơn Huynh HT chỉ khuyết điểm .Và sửa lại giùm điệp từ thấy cám ơn



  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #3063
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Buồn Trơ

    Biển lộng thuyền trôi bóng loãng mờ
    Bên gành liễu rủ dạ buồn trơ
    Trùng dương sóng vỗ nhồi tan mộng
    Nẻo hẹn thề loang ngập rã bờ
    Tủi ngọn buồm đưa tình cách ngõ
    Thương dòng lệ tách nghĩa rời thơ
    Người đi kẻ nhớ hồn nghe vỡ
    Khẽ trách đường duyên phận chẳng chờ.


    Hồng Vy
    10-09-2018

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #3064
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Thu Sầu

    Thu ngồi lặng dõi lá buồn rơi
    Thoáng ở hồn đau phận nữa vời
    Dỗi đoạn ân tình ngăn nẻo với
    Thương dòng kỷ niệm cách tầm bơi
    Chàng vui mộng tỏa tràn biên giới
    Thiếp tủi tình loang ngập cõi trời
    Tựa chuỗi nâu vàng bên gió khởi
    Bơ phờ nhánh rã vạn sầu khơi.


    Hồng Vy
    09-09-2018

    TRƯỚC BIỂN

    Gió chửa trêu gì lệ đã rơi
    Đìu hiu thiếu phụ ngẩng trông vời
    Muôn ngàn kỉ niệm âm thầm trỗi
    Vũ điệu tâm hồn khắc khoải bơi
    Khẩn nguyện tình duyên tràn bốn cõi
    Cầu xin hạnh phúc phủ lưng trời
    Êm đềm lẽ sống người mong đợi
    Giũ mọi u buồn trả sóng khơi.
    HỒNG THOẠI 11.9.18

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #3065
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Buồn Trơ

    Biển lộng thuyền trôi bóng loãng mờ
    Bên gành liễu rủ dạ buồn trơ
    Trùng dương sóng vỗ nhồi tan mộng
    Nẻo hẹn thề loang ngập rã bờ
    Tủi ngọn buồm đưa tình cách ngõ
    Thương dòng lệ tách nghĩa rời thơ
    Người đi kẻ nhớ hồn nghe vỡ
    Khẽ trách đường duyên phận chẳng chờ.


    Hồng Vy
    10-09-2018
    NGUYỆT XÕA CHỜ

    Lặng lẽ hàng tre nẻo bóng mờ
    Sương tràn liễu úa phủ cành trơ
    Từng đêm gió lạnh mây vờn bãi
    Những buổi đồng hoang nước ngập bờ
    Điểm sắc hồng hoa ngời nghĩa bậu
    Tô màu thắm ngõ rạng tình thơ
    Người xưa trở lại thăm vườn cũ
    Phấn khởi ngoài hiên nguyệt xõa chờ.

    Huy Thanh
    11/9/2018

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #3066
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Thu Sầu

    Thu ngồi lặng dõi lá buồn rơi
    Thoáng ở hồn đau phận nữa vời
    Dỗi đoạn ân tình ngăn nẻo với
    Thương dòng kỷ niệm cách tầm bơi
    Chàng vui mộng tỏa tràn biên giới
    Thiếp tủi tình loang ngập cõi trời
    Tựa chuỗi nâu vàng bên gió khởi
    Bơ phờ nhánh rã vạn sầu khơi.


    Hồng Vy
    09-09-2018


    TRƯỚC BIỂN

    Gió chửa trêu gì lệ đã rơi
    Đìu hiu thiếu phụ ngẩng trông vời
    Muôn ngàn kỉ niệm âm thầm trỗi
    Vũ điệu tâm hồn khắc khoải bơi
    Khẩn nguyện tình duyên tràn bốn cõi
    Cầu xin hạnh phúc phủ lưng trời
    Êm đềm lẽ sống người mong đợi
    Giũ mọi u buồn trả sóng khơi.
    HỒNG THOẠI 11.9.18

    Lá sầu

    Canh dài nguyệt tỏ lá sầu rơi
    Ngõ thúy tìm ai khổ vợi vời
    Nghĩa phủ trâm vàng đưa kiệu tới
    Hoa cài áo đỏ tiễn thuyền bơi
    Đường xưa vạn nẻo buồn muôn lối
    Bến cũ ngàn sao phủ ngập trời
    Cứ tưởng người ta lòng mãi đợi
    Nên giờ thiếu bậu nỗi niềm khơi

    Vancali 9.11.18



  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #3067
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Buồn Trơ

    Biển lộng thuyền trôi bóng loãng mờ
    Bên gành liễu rủ dạ buồn trơ
    Trùng dương sóng vỗ nhồi tan mộng
    Nẻo hẹn thề loang ngập rã bờ
    Tủi ngọn buồm đưa tình cách ngõ
    Thương dòng lệ tách nghĩa rời thơ
    Người đi kẻ nhớ hồn nghe vỡ
    Khẽ trách đường duyên phận chẳng chờ.


    Hồng Vy
    10-09-2018

    LIỆU PHÁP LÀM ĐẸP

    Ngủ đẫy còn đang dụi mắt mờ
    Soi nhìn sắc diện quả là trơ
    Hình kia đúng mẫu dân đòi nợ
    Ngữ ấy rành thây kẻ dạt bờ
    Mạnh mẽ nhào ra tìm cuốn vở
    Tưng bừng nhỏm dậy viết bài thơ
    Vần bay nét đẹp càng đua nở
    Tựa cửa, hàng trăm lão ngóng chờ!
    HỒNG THOẠI 12.9.18

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #3068
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Buồn Trơ

    Biển lộng thuyền trôi bóng loãng mờ
    Bên gành liễu rủ dạ buồn trơ
    Trùng dương sóng vỗ nhồi tan mộng
    Nẻo hẹn thề loang ngập rã bờ
    Tủi ngọn buồm đưa tình cách ngõ
    Thương dòng lệ tách nghĩa rời thơ
    Người đi kẻ nhớ hồn nghe vỡ
    Khẽ trách đường duyên phận chẳng chờ.


    Hồng Vy
    10-09-2018

    AI CHỜ?

    Trời đêm tĩnh mịch ánh sao mờ
    Ảo não canh dài một bóng trơ
    Khởi dậy côn trùng kêu váng chỗ
    Nằm nghe điệu sóng vỗ êm bờ
    Dìu ta lặng lẽ thăm miền nhớ
    Nhủ bạn ân cần ghé cõi thơ
    Những khúc tình ca vừa nhẹ thở
    Người qua lối mộng hỏi ai chờ?
    HỒNG THOẠI 12.9.18

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #3069
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    AI CHỜ?

    Trời đêm tĩnh mịch ánh sao mờ
    Ảo não canh dài một bóng trơ
    Khởi dậy côn trùng kêu váng chỗ
    Nằm nghe điệu sóng vỗ êm bờ
    Dìu ta lặng lẽ thăm miền nhớ
    Nhủ bạn ân cần ghé cõi thơ
    Những khúc tình ca vừa nhẹ thở
    Người qua lối mộng hỏi ai chờ?
    HỒNG THOẠI 12.9.18
    Chiều Mưa Độc Hành

    Lạnh lẽo chiều mưa cảnh phố mờ
    Em buồn độc bước cõi hồn trơ
    Nhìn con nước loãng sầu vương nhợ
    Dỗi khúc đường trơn tủi ngập bờ
    Nhớ mãi hôm nào tay cặp vở
    Say hoài thuở ấy miệng làm thơ
    Cùng anh gót dạo lòng tươi nở
    Quạnh quẽ giờ đây mắt mỏi chờ.


    Hồng Vy
    12-09-2018

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #3070
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Chú Cuội

    Tội Cả Hồng kia sắc rõ già
    Sao còn dở chứng mộng hằng nga
    Làm đêm mất ngủ lòng vơi nhã
    Đụng bữa lười ăn tướng giảm ngà
    Má lõm râu quằn như cỏ rạ
    Da nhầu thể héo tựa hồn ma
    Tài ngang chú cuội đều say ả
    Để chuỗi đời anh khó mượt mà.


    Hồng Vy
    12-09-2108
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 13-09-2018 lúc 10:05 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 307/563 ĐầuĐầu ... 207 257 297 305 306 307 308 309 317 357 407 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình