+ Trả lời chủ đề
Trang 3/563 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 503 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #21
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    TRÊU
    ( Em xin phép trêu thầy VỀ MIỀN TRUNG một tí cho vui nhà vui cửa hén ! )

    " Tháo giày " - Thầy giáo vội mần thơ
    Nét thảo - rồng bay múa lững lờ
    Lục bát trồng ngay cờ thượng đẳng
    Luật Đường dựng thẳng phướn cao cơ
    Vừa trông bác Đức liền quăng gậy
    Nhác thấy anh Hòa vội quẳng lơ
    Giáo án đôi khi ngài " dán áo "
    Ra tay đọ trí trước bàn cờ
    HỒNG THOẠI 05.9.13


    HỎI THĂM

    Khai giảng xong rồi lại nhớ thơ
    Mấy hôm rớt mạng bặt như tờ
    Giấy kêu gái nộp…ràm : hư vở
    Mực biểu trai mài …kiếu : trặc cơ
    Phố huyện mời ăn mê phải trớ
    Thôn làng rủ nhậu khoái đành lơ
    Về thăm giáo Thoại còn hay ở
    Dứt cháo, thồ cây... níu cột cờ…?

    VMT 05/09/2013

    * Giáo Thoại xa Huế lâu rồi mà vẫn nhớ cái "phướng" hè !!!


  2. #22
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TRÊU
    ( Em xin phép trêu thầy VỀ MIỀN TRUNG một tí cho vui nhà vui cửa hén ! )

    " Tháo giày " - Thầy giáo vội mần thơ
    Nét thảo - rồng bay múa lững lờ
    Lục bát trồng ngay cờ thượng đẳng
    Luật Đường dựng thẳng phướn cao cơ
    Vừa trông bác Đức liền quăng gậy
    Nhác thấy anh Hòa vội quẳng lơ
    Giáo án đôi khi ngài " dán áo "
    Ra tay đọ trí trước bàn cờ
    HỒNG THOẠI 05.9.13



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 06-09-2013 lúc 07:32 AM


  3. #23
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    TRÊU


    " Tháo giày " - Thầy giáo vội mần thơ
    Nét thảo - rồng bay múa lững lờ
    Lục bát trồng ngay cờ thượng đẳng
    Luật Đường dựng thẳng phướn cao cơ
    Vừa trông bác Đức liền quăng gậy
    Nhác thấy anh Hòa vội quẳng lơ
    Giáo án đôi khi ngài " dán áo "
    Ra tay đọ trí trước bàn cờ


    HỒNG THOẠI 05.9.13




    ĐÙA


    "Lão Kiền" cào liễn chế ra thơ
    Hồng Thoại ai trêu cũng tảng lờ
    Cụ Hợp càng hay mà trổ ngón
    Ông Hòa chẳng dại để sa cơ
    Vào ra Quyền Quốc không ngần ngại
    Lui tới Van Cà cứ lửng lơ
    Có lẽ chẳng đâu như đấy nhỉ
    Phất giữa nhân gian một ngọn cờ!



    KIỀN ĐỨC - 06/09/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #24
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Tham tình

    Tuổi đã về chiều cố tật lo
    Vườn bên cỏ lạ ý thăm dò
    Nhiều khi thấy mặt lòng nơm nớp
    Lắm lúc nhìn trời dạ đắn đo
    Tối mớ tiên bồng giương mắt kiếm
    Ngày mong lạc cảnh bước chân mò
    Tình yêu đẹp nhất tình dang dở
    Mộng sẽ phai màu … khát vọng cho


    Vancali 9.5.13
    ĐƯỜNG TÌNH
    Dù đà bảy chục, có chi lo !
    Kết ẻm nhà bên ? - Cứ việc dò !
    Sắc đẹp khiêm nhường : Không kẻ đọ !
    Gia tài ít ỏi : Chẳng người đo !
    Bồi tay khiến cụ đâu cần mó
    Tiếp mắt làm ông khỏi phải mò
    Túm lại : Trâu già mà gặm cỏ
    Non thì có phúc bởi trời cho
    HỒNG THOẠI 06.9.13


  6. #25
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    VỀ HƯU
    Lương hưu dành đế lưu hương thơ
    Vợ gọi con reo cố giả lờ.
    Lóc cóc lò dò, vui chứ lị !
    Khề khà cắc củm, hỏi sao cơ ?
    Hương đời đã bén, phiền trôi tuốt;
    Áo mộng còn bay, hận ngó lơ.
    Chấp bút dạo chơi vườn tuế nguyệt,
    Có gì hơn được nước cao cờ.
    LLH

  7. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  8. #26
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Tham tình

    Tuổi đã về chiều cố tật lo
    Vườn bên cỏ lạ ý thăm dò
    Nhiều khi thấy mặt lòng nơm nớp
    Lắm lúc nhìn trời dạ đắn đo
    Tối mớ tiên bồng giương mắt kiếm
    Ngày mong lạc cảnh bước chân mò
    Tình yêu đẹp nhất tình dang dở
    Mộng sẽ phai màu … khát vọng cho


    Vancali 9.5.13


    ĐƯỜNG TÌNH

    Dù đà bảy chục, có chi lo !
    Kết ẻm nhà bên ? - Cứ việc dò !
    Sắc đẹp khiêm nhường : Không kẻ đọ !
    Gia tài ít ỏi : Chẳng người đo !
    Bồi tay khiến cụ đâu cần mó
    Tiếp mắt làm ông khỏi phải mò
    Túm lại : Trâu già mà gặm cỏ
    Non thì có phúc bởi trời cho
    HỒNG THOẠI 06.9.13


    LỜI VỢ

    Vợ bảo : « ba mày thiệt khéo lo »
    Người ta cửa vắng cớ chi dò
    Nhà xiêu vách hở thằng Ngô ngó
    Mái dột rào thưa cụ Sở đo
    Gác phượng chông chênh đòi tới trọ
    Lầu chuông thoải mái lại không mò
    Xưa giờ cái tật đâu từ bỏ
    Vỏ ốc tòm tem hắn đổ cho

    Quốc Quyền

    Lời bà hàng xóm

    Cái lão cù lần mãi khéo lo
    Tòm tem cứ việc bước sang dò
    Đồi cao thước cụt tha hồ đọ
    Suối cạn chân dài mặc sức đo
    Thích nhậu đem chày ra chợ ngỏ
    Muốn ăn cởi nhẫn xuống ao mò
    Nằm chờ sung rụng bao giờ có
    Gõ cửa thương tình … sẽ giúp cho !

    Vancali 9.6.13



    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 07-09-2013 lúc 05:54 AM


  9. #27
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    QUOTE=vancali96;131845]

    ĐƯỜNG TÌNH

    Dù đà bảy chục, có chi lo !
    Kết ẻm nhà bên ? - Cứ việc dò !
    Sắc đẹp khiêm nhường : Không kẻ đọ !
    Gia tài ít ỏi : Chẳng người đo !
    Bồi tay khiến cụ đâu cần mó
    Tiếp mắt làm ông khỏi phải mò
    Túm lại : Trâu già mà gặm cỏ
    Non thì có phúc bởi trời cho
    HỒNG THOẠI 06.9.13


    LỜI VỢ

    Vợ bảo : «ba mày thiệt khéo lo »
    Người ta cửa vắng cớ chi dò
    Nhà xiêu vách hở thằng Ngô ngó
    Mái dột rào thưa cụ Sở đo
    Gác phượng chông chênh đòi tới trọ
    Lầu chuông thoải mái lại không mò
    Quen rồi cái tật mần răng bỏ
    Vỏ ốc tòm tem hắn đổ cho

    Quốc Quyền




    [/QUOTE]

    CÓC LO !


    Già trẻ giàu nghèo, tớ chẳng lo,
    Chuyện đời hay dở biết đâu dò.
    Quốc Quyền ốm nhách, cần chi đọ,
    Hồng Thoại lùn đeo, cóc phải đo.
    Yểu điệu Van Cà bao kẻ mó?
    Vô duyên Kiền Đức mấy ai mò?
    Được thua thành bại cùng xanh cỏ,
    Người nhận nằm chung với kẻ cho.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 07-09-2013 lúc 11:19 AM


  10. #28
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi vancali96
    HUẾ ƠI ... ! - Thơ Đường luật VỀ MIỀN TRUNG mời góp họa

    HUẾ ƠI …!

    Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
    Một thuở rong chơi cả cấm thành
    Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
    Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
    Đồi thông núi Ngự se tình thắm
    Bãi hến sông Hương kết mộng lành
    Chẳng biết còn không người chốn cũ
    Gió bay tà áo nón nghiêng vành.

    VMT 17/06/2011

    HOÀNG THÀNH HUẾ

    Vẫn đó sông dài trải mộng xanh
    Thuyền ai đẩy sóng vỗ Hoàng Thành
    Tràng Tiền bóng nước soi hình đẹp
    Thiên Mụ chuông chùa vọng tiếng thanh
    Mặc áo Đông Ba tà yểu điệu
    Ăn cơm Âm phủ món ngon lành
    Đêm về điện sáng lung linh tỏ
    Lộng ánh trăng in tỏa rộng vành.

    TXS
    06/09/2013



    HUẾ VÀ TÔI
    Vẫn mãi êm đềm kỷ niệm xanh
    Hồn tôi đậm dấu tích kinh thành
    Dòng Hương đợi sáng dìu vai nhỏ
    Núi Ngự mong chiều dạo gót thanh
    Ngập dưới mưa dòng đời phẳng lặng
    Lùa theo gió giấc mộng an lành
    U hoài những chuyến tàu ly biệt
    Chốn cũ khôn nguôi nhớ đọng vành
    HỒNG THOẠI 07.9.13
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 07-09-2013 lúc 11:42 AM


  11. #29
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    HUẾ ƠI …!

    Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
    Một thuở rong chơi cả cấm thành
    Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
    Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
    Đồi thông núi Ngự se tình thắm
    Bãi hến sông Hương kết mộng lành
    Chẳng biết còn không người chốn cũ
    Gió bay tà áo nón nghiêng vành.

    VMT 17/06/2011


    HOÀNG THÀNH HUẾ

    Vẫn đó sông dài trải mộng xanh
    Thuyền ai đẩy sóng vỗ Hoàng Thành
    Tràng Tiền bóng nước soi hình đẹp
    Thiên Mụ chuông chùa vọng tiếng thanh
    Mặc áo Đông Ba tà yểu điệu
    Ăn cơm Âm phủ món ngon lành
    Đêm về điện sáng lung linh tỏ
    Lộng ánh trăng in tỏa rộng vành.

    TXS
    06/09/2013


    HUẾ VÀ TÔI

    Vẫn mãi êm đềm kỷ niệm xanh
    Hồn tôi đậm dấu tích kinh thành
    Dòng Hương đợi sáng dìu vai nhỏ
    Núi Ngự mong chiều dạo gót thanh
    Ngập dưới mưa dòng đời phẳng lặng
    Lùa theo gió giấc mộng an lành
    U hoài những chuyến tàu ly biệt
    Chốn cũ khôn nguôi nhớ đọng vành
    HỒNG THOẠI 07.9.13


    HUẾ THƯƠNG

    Dòng sông phẳng lặng bóng dừa xanh
    Lãng tử dừng chân ngắm cổ thành
    Khối kẻ từng mơ làn gió mát
    Lâu đài trải mộng khúc đàn thanh
    Chưa về Vỹ Dạ lòng sao tĩnh
    Đã đến Nam Giao dạ ước lành
    Dẫn lối trăng vàng soi bến cũ
    Tình yêu thuở ấy vẹn nguyên vành

    Huy Thanh
    7-09-2013




  12. #30
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    PHẢN PHÁO
    (mượn lời của một “thiu mẫu” )

    Bận kín mà sao bảo tớ lòi
    Xin mời quý vị hãy nhìn coi
    Voan dày mấy cợp nào phô núm
    Hạt đính dăm lai há lộ ngòi
    Ấy buổi vô quầy thân đú đỡn
    Bây giờ lướt mạng mắt săm soi
    Không cầu tội xác gì em vậy
    Có bạc thì khoe… mặc thổi còi.

    VMT 07/09/2013





    TUÝT CÒI

    Múa cột cuồng say mặc vốn lòi
    Ai cần rửa mắt đến mà coi
    Mông căng cậu khoái tê rần cổ
    Háng mượt người mê nóng hổi ngòi
    Mặt báo eo sèo cô cậu chích
    Đường face rộn rã mợ thầy soi
    Thuần phong nước Việt ngày sa đọa
    Sợ quá quan đây phải tuýt còi

    Quốc Quyền

    HẬU...MÚA CỘT
    Ôi chao ! Muốn lõ mắt tròng lòi !
    Đã lỡ vào rồi phải ráng coi
    Vặn vẹo, vũ công hầu bứt hói
    Xôn xao, khán giả muốn bùng ngòi
    Hiền thê sát nách cùi tay chỏi
    Bạn hữu kề đầu ánh mắt soi
    Mặt sỉa mày sưng bà nhẹ nói :
    - Đêm nay sẽ ngắt nhéo bằng còi !
    HỒNG THOẠI 08.9.13
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 11-09-2013 lúc 06:42 PM

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/563 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 503 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình