+ Trả lời chủ đề
Trang 428/563 ĐầuĐầu ... 328 378 418 426 427 428 429 430 438 478 528 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.271 tới 4.280 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #4271
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Ai Dê?

    Nữ mạng dương thần...có phải dê
    Hồng râu hắn quậy chẳng lo về
    Trong nhà vợ lão ngồi than kể
    Giữa chợ môi chàng tả thấy phê
    Ngắm đẹp liền theo nào giữ thể
    Nhầm xinh trọn đắm đã quên bề
    Đa tình Khổ tật anh hoài bế
    Hễ vướng trang đài Cả lại mê.


    Hồng Vy
    23-03-2020
    ĂN GÌ BỔ NẤY!

    Cũng bởi ăn hoài món thịt dê
    Hồng Vy đổi tính giục không về
    Khi nhìn phái mạnh tim dường bể
    Buổi thấy trai cồ dạ trỗi phê
    Khắc khoải bao lần chân mọc rễ
    Dềnh dang những đận ý toan bề
    Đêm nằm vẫn nhủ mình hư thế!
    Khổ nỗi sao lòng lại cứ mê!
    HỒNG THOẠI 24.3.20


    Bùa mê !

    Ra đường gặp nữ trổ mòi dê
    Lão hạc mò theo lối ả về
    Bởi dáng rồng bay chàng nhận dễ
    Thêm hình phụng múa ả nhìn phê
    Làm tim mãi vọng tình muôn thể
    Để gã hoài mơ chuyện bốn bề
    Cả mộng rồi đây mình sẽ bế
    Nên nhờ pháp thuật ... thỉnh bùa mê !

    Vancali March. 24.2020



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 24-03-2020 lúc 08:06 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #4272
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    ĂN GÌ BỔ NẤY!

    Cũng bởi ăn hoài món thịt dê
    Hồng Vy đổi tính giục không về
    Khi nhìn phái mạnh tim dường bể
    Buổi thấy trai cồ dạ trỗi phê
    Khắc khoải bao lần chân mọc rễ
    Dềnh dang những đận ý toan bề
    Đêm nằm vẫn nhủ mình hư thế!
    Khổ nỗi sao lòng lại cứ mê!
    HỒNG THOẠI 24.3.20


    Bùa mê !

    Ra đường gặp nữ trổ mòi dê
    Lão hạc mò theo lối ả về
    Bởi dáng rồng bay chàng nhận dễ
    Thêm hình phụng múa ả nhìn phê
    Làm tim mãi vọng tình muôn thể
    Để gã hoài mơ chuyện bốn bề
    Cả mộng rồi đây mình sẽ bế
    Nên nhờ pháp thuật ... thỉnh bùa mê !

    Vancali March. 24.2020







    Vẫn Dê



    Trương hồng hổ thẹn máu mình dê
    Ngày lên ở núi mãi không về
    Giam đời một cõi tâm nhuần tế
    Để lúc bên đào dạ loãng phê
    Nguyện giữ hồn trong ngời khắp bể
    Thề nuôi chí vững rạng quanh bề
    Nhưng rời bỏ tật đâu nào dễ
    Ra đường gặp ả vẫn hoài mê.


    Hồng Vy
    24-03-2020

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #4273
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết




    Vẫn Dê



    Trương hồng hổ thẹn máu mình dê
    Ngày lên ở núi mãi không về
    Giam đời một cõi tâm nhuần tế
    Để lúc bên đào dạ loãng phê
    Nguyện giữ hồn trong ngời khắp bể
    Thề nuôi chí vững rạng quanh bề
    Nhưng rời bỏ tật đâu nào dễ
    Ra đường gặp ả vẫn hoài mê.


    Hồng Vy
    24-03-2020


    OẢI!

    Chúng bảo Vy Hồng nghiện sữa dê
    Ngày nao cũng xực đố khiêng về!
    Tay vò mắt lịm con nào kể
    Lưỡi đảo thân chuồi mẹ cứ phê!
    Mãi nạp nên giờ to tướng thể
    Hoài ăn khiến chị ngổn ngang bề
    Ông chồng ảo não khi nhìn thế
    Phải tự răn mình: Hết chỗ mê!
    HỒNG THOẠI 25.3.20

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #4274
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết




    Vẫn Dê



    Trương hồng hổ thẹn máu mình dê
    Ngày lên ở núi mãi không về
    Giam đời một cõi tâm nhuần tế
    Để lúc bên đào dạ loãng phê
    Nguyện giữ hồn trong ngời khắp bể
    Thề nuôi chí vững rạng quanh bề
    Nhưng rời bỏ tật đâu nào dễ
    Ra đường gặp ả vẫn hoài mê.


    Hồng Vy
    24-03-2020

    OẢI!

    Chúng bảo Vy Hồng nghiện sữa dê
    Ngày nao cũng xực đố khiêng về!
    Tay vò mắt lịm con nào kể
    Lưỡi đảo thân chuồi mẹ cứ phê!
    Mãi nạp nên giờ to tướng thể
    Hoài ăn khiến chị ngổn ngang bề
    Ông chồng ảo não khi nhìn thế
    Phải tự răn mình: Hết chỗ mê!
    HỒNG THOẠI 25.3.20




    Cả đắm mê

    Cũng bởi trong người rặt máu dê
    Dù cho vợ réo lão hong về
    Vì khi nguyệt bỡn người lo bế
    Những lúc hoa vờn ả lại phê
    Bỏ mặc nhà dơ nhìn rất xễ
    Màng chi cửa lật gác qua bề
    Đào hoa nổi tiếng giờ thông lệ
    Nữ đẹp nên lòng Cả đắm mê

    Vancali March. 25.2020

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #4275
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    OẢI!

    Chúng bảo Vy Hồng nghiện sữa dê
    Ngày nao cũng xực đố khiêng về!
    Tay vò mắt lịm con nào kể
    Lưỡi đảo thân chuồi mẹ cứ phê!
    Mãi nạp nên giờ to tướng thể
    Hoài ăn khiến chị ngổn ngang bề
    Ông chồng ảo não khi nhìn thế
    Phải tự răn mình: Hết chỗ mê!
    HỒNG THOẠI 25.3.20




    Cả đắm mê

    Cũng bởi trong người rặt máu dê
    Dù cho vợ réo lão hong về
    Vì khi nguyệt bỡn người lo bế
    Những lúc hoa vờn ả lại phê
    Bỏ mặc nhà dơ nhìn rất xễ
    Màng chi cửa lật gác qua bề
    Đào hoa nổi tiếng giờ thông lệ
    Nữ đẹp nên lòng Cả đắm mê

    Vancali March. 25.2020


    Song Kiếm Hợp Bích


    Song nường hợp bích đả Hồng dê
    Khiến lão hồn xiêu hổng mạng về
    Bỏ chạy lên chùa xin thánh lễ
    Nương nhờ ở phật lánh đòn phê
    Mình run cẳng quýnh mi đầy lệ
    Giọng hãi mồm to dải khắp bề
    rõ khổ trông ngài nay rất tệ
    Đa tình gã hứa chẳng còn mê.


    Hồng Vy
    26-03-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 26-03-2020 lúc 12:52 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #4276
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Song Kiếm Hợp Bích


    Song nường hợp bích đả Hồng dê
    Khiến lão hồn xiêu hổng mạng về
    Bỏ chạy lên chùa xin thánh lễ
    Nương nhờ ở phật lánh đòn phê
    Mình run cẳng quýnh mi đầy lệ
    Giọng hãi mồm to dải khắp bề
    rõ khổ trông ngài nay rất tệ
    Đa tình gã hứa chẳng còn mê.


    Hồng Vy
    26-03-2020

    LÃNG TỬ HỒI ĐẦU

    Đợi mãi hôm rày hí hửng dê
    Bàn chân lãng tử lại quay về
    Bày mâm tám món đà xao động
    Rót rượu hai nàng đã thấy phê
    Tướng mạo phi phàm vui vạn nẻo
    Tài năng xuất chúng sướng trăm bề
    Âu là phúc hưởng thầy tôi đó
    Nhất đẳng đai huyền chớ bỏ mê


    26-3-2020
    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 27-03-2020 lúc 06:06 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  13. #4277
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Cả đắm mê

    Cũng bởi trong người rặt máu dê
    Dù cho vợ réo lão hong về
    Vì khi nguyệt bỡn người lo bế
    Những lúc hoa vờn ả lại phê
    Bỏ mặc nhà dơ nhìn rất xễ
    Màng chi cửa lật gác qua bề
    Đào hoa nổi tiếng giờ thông lệ
    Nữ đẹp nên lòng Cả đắm mê

    Vancali March. 25.2020


    Song Kiếm Hợp Bích


    Song nường hợp bích đả Hồng dê
    Khiến lão hồn xiêu hổng mạng về
    Bỏ chạy lên chùa xin thánh lễ
    Nương nhờ ở phật lánh đòn phê
    Mình run cẳng quýnh mi đầy lệ
    Giọng hãi mồm to dải khắp bề
    rõ khổ trông ngài nay rất tệ
    Đa tình gã hứa chẳng còn mê.


    Hồng Vy
    26-03-2020


    Bỏ thuốc mê

    Lão cả ru nàng nhậu món dê
    Mời sao xỉn rượu hết nơi về
    Buông lời để nữ lòng mau xệ
    Khảy phím cho người dạ sẽ phê
    Những muốn tà tâm thời vẹn thể
    Hoài mong khoái lạc phải vuông bề
    Mưu đồ hỏng đặng nên dùng kế
    Chuyện vãn câu giờ bỏ thuốc mê

    Vancali March. 26.2020




  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #4278
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Song Kiếm Hợp Bích


    Song nường hợp bích đả Hồng dê
    Khiến lão hồn xiêu hổng mạng về
    Bỏ chạy lên chùa xin thánh lễ
    Nương nhờ ở phật lánh đòn phê
    Mình run cẳng quýnh mi đầy lệ
    Giọng hãi mồm to dải khắp bề
    rõ khổ trông ngài nay rất tệ
    Đa tình gã hứa chẳng còn mê.


    Hồng Vy
    26-03-2020
    SONG NỮ HỢP BÍCH

    Vân Hồng hợp bích lủm mười dê
    Khiến bụng phình to phải cõng về
    Chị đứng nôn nhiều môi vẫn kể
    Cô nằm ọe dữ chiếu hoài phê
    Hai chồng lánh mặt vì quê thể
    Lũ nhóc hờn thân bởi lệch bề
    Khổ nỗi song kiều đâu chịu thế
    Nghe mùi phảng phất lại cuồng mê!
    HỒNG THOẠI 27.3.20

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #4279
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trường Xuân Kiều Xem bài viết
    LÃNG TỬ HỒI ĐẦU

    Đợi mãi hôm rày hí hửng dê
    Bàn chân lãng tử lại quay về
    Bày mâm tám món đà xao động
    Rót rượu hai nàng đã thấy phê
    Tướng mạo phi phàm vui vạn nẻo
    Tài năng xuất chúng sướng trăm bề
    Âu là phúc hưởng thầy tôi đó
    Nhất đẳng đai huyền chớ bỏ mê


    26-3-2020
    Trường Xuân Kiều
    PHẢI CẨN THẬN!

    Xuân Kiều giúp đỡ giải vần dê
    Gặp ả Hồng Vy hãy rước về
    Để gió ngưng cuồng nghe chị vẽ
    Cho đời giảm loạn thấy nàng phê
    Thôi rầu bởi lẽ mình sa thế
    Hết khổ vì chưng nữ hiệp bề
    Bạn trổ tài ra thì quá dễ
    Nhưng thầy dặn kĩ: Nhớ đừng mê!
    HỒNG THOẠI 27.3.20

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #4280
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    SONG NỮ HỢP BÍCH

    Vân Hồng hợp bích lủm mười dê
    Khiến bụng phình to phải cõng về
    Chị đứng nôn nhiều môi vẫn kể
    Cô nằm ọe dữ chiếu hoài phê
    Hai chồng lánh mặt vì quê thể
    Lũ nhóc hờn thân bởi lệch bề
    Khổ nỗi song kiều đâu chịu thế
    Nghe mùi phảng phất lại cuồng mê!
    HỒNG THOẠI 27.3.20
    Chẳng còn mê !

    Bao ngày Cả ngại tiếng đồn dê
    Cũng sợ bà hay cản lối về
    Sẽ hết cơm hầu cho bạn nể
    Không còn rượu uống để người phê
    Hờn Vân miệng lẻo mà ra thế
    Giận ả lời đanh lỡ trái bề
    Bởi vậy ông buồn sanh qũy kế
    Nên thề gặp gái hỏng còn mê

    Vancali Mach. 27.2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 428/563 ĐầuĐầu ... 328 378 418 426 427 428 429 430 438 478 528 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình