+ Trả lời chủ đề
Trang 453/563 ĐầuĐầu ... 353 403 443 451 452 453 454 455 463 503 553 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.521 tới 4.530 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #4521
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    XỦ QUẺ CHO CÔ VY
    ( Họa hoán vận )

    Cũng bởi tâm thường bực mấy ông
    Làm cho sắc diện đã thôi hồng
    Âu sầu đối mặt ê chề phỏng?
    Quạnh quẽ theo mình chán nản không?
    Bạn sẽ ôm đời thui thủi bóng
    Cô còn giữ dáng lặc lè hông
    Cam đành phận hẩm mà vui sống
    Dẫu tệ nhưng đừng cố nhảy sông.
    HỒNG THOẠI 29.5.20
    Ai làm thế hỡi ông ?

    Hỏi vậy , ai làm thế hỡi ông ?
    Dài canh tựa cửa má phai hồng
    Bao lần dáng đợi đau lòng phỏng ?
    Mấy bận cơm chờ khổ não không ?
    Gió vỗ phòng đơn mà khản giọng
    Trăng nhìn bóng lẻ lại mềm hông
    Hào hoa bạn hữu " mình " vui sống
    Để vợ đêm tàn nỗi nhớ sông !

    Vancali May. 29.2020
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 29-05-2020 lúc 07:54 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #4522
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    Bác hứa

    Bác nói thơ Đường chẳng bỏ đâu
    Trời xanh rộn rã tiếng ve sầu
    Ông khoe chữ họa không còn nợ
    Lão hứa văn hòa khỏi sót câu
    Tạm nghỉ đôi ngày đêm mõ tụng
    Dừng chơi mấy bữa sáng kinh cầu
    Mai nầy trở lại đầy công lực
    Mặc sức đua tài thỏa chí sâu

    Vancali May. 28.2020


    HOẠ THƠ CHỐNG BỆNH

    Đo giường nắn gối có sao đâu
    Ngẫm nghĩ hoà thơ chẳng thấy sầu
    Sớm vẫn vào trang gom mấy ý
    Khuya còn gõ phím nhặt đôi câu
    Ngồi thiền điểm hạt tâm bền nhớ
    Học Pháp trì Kinh trí vững cầu
    Thoát bệnh vùng ra vần nối tiếp
    Duyên tình xướng hoạ nghĩa thêm sâu.

    BXP 29.05.2020


    Mong

    Lão Phượng kia kìa chứ ở đâu?
    Làm sao nỡ để Thoại râu sầu
    Do ngừa lúc Cả chui vào dậu
    Bởi sợ khi nường cố thả câu
    Vất vưởng người lo tìm nghĩa tậu
    Triền miên bác phải nguyện tâm cầu
    Mong ngày ả chớ khèo Trương nẫu
    Để chốn thi đàn mãi rạng sâu.


    Hồng Vy
    29-05-2020

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #4523
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    XỦ QUẺ CHO CÔ VY
    ( Họa hoán vận )

    Cũng bởi tâm thường bực mấy ông
    Làm cho sắc diện đã thôi hồng
    Âu sầu đối mặt ê chề phỏng?
    Quạnh quẽ theo mình chán nản không?
    Bạn sẽ ôm đời thui thủi bóng
    Cô còn giữ dáng lặc lè hông
    Cam đành phận hẩm mà vui sống
    Dẫu tệ nhưng đừng cố nhảy sông.


    HỒNG THOẠI 29.5.20


    Ai làm thế hỡi ông ?

    Hỏi vậy , ai làm thế hỡi ông ?
    Dài canh tựa cửa má phai hồng
    Bao lần dáng đợi đau lòng phỏng ?
    Mấy bận cơm chờ khổ não không ?
    Gió vỗ phòng đơn mà khản giọng
    Trăng nhìn bóng lẻ lại mềm hông
    Hào hoa bạn hữu " mình " vui sống
    Để vợ đêm tàn nỗi nhớ sông !

    Vancali May. 29.2020


    NÍU LẤY ÔNG

    Nhắn nhủ mong bà níu lấy ông
    Nâng niu giữ chặt mối duyên hồng
    Ngôi nhà lắm lộc nào e trống
    Thửa ruộng nhiều màu nỏ ngại không
    Trút giận vào thùng mang đổ cống
    Thu mừng gọi gió dẫn chơi sông
    An cư lạc nghiệp sinh tồn giống
    Cuộc sống êm đềm có sướng hông?

    BXP 30.05.2020

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4524
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Mong

    Lão Phượng kia kìa chứ ở đâu?
    Làm sao nỡ để Thoại râu sầu
    Do ngừa lúc Cả chui vào dậu
    Bởi sợ khi nường cố thả câu
    Vất vưởng người lo tìm nghĩa tậu
    Triền miên bác phải nguyện tâm cầu
    Mong ngày ả chớ khèo Trương nẫu
    Để chốn thi đàn mãi rạng sâu.


    Hồng Vy
    29-05-2020

    TẤM GƯƠNG
    ( Họa hoán vận )

    Bác chửa khi nào nỡ lặn sâu
    Bà con chớ phải nhọc tâm sầu
    Đầu rêm chẳng phá tơi bời cậu
    Gối mỏi không làm hụt hẫng câu
    Bởi cụ cho người soi thấy mẫu
    Vì huynh giữ nhịp nối thông cầu
    Tình cao nghĩa nặng là gương báu
    Để học theo vầy há dễ đâu!
    HỒNG THOẠI 30.5.20

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #4525
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Cây còn

    Ở thế đàn ông cữ thịt cầy
    Mai về địa phủ phạt roi mây
    Trong Nam dựng bảng mời vô đấy
    Ở Bắc chưng hàng ghé lại đây
    Đãi nhậu mà không làm món ấy
    Mua mồi chẳng có lấy bò thay
    Đêm về Phật ngủ tha hồ quậy
    Lúc xỉn ru hồn cực lạc tây

    Vancali May. 30..2020
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 31-05-2020 lúc 08:06 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #4526
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    TẤM GƯƠNG
    (Họa hoán vận)

    Bác chửa khi nào nỡ lặn sâu
    Bà con chớ phải nhọc tâm sầu
    Đầu rêm chẳng phá tơi bời cậu
    Gối mỏi không làm hụt hẫng câu
    Bởi cụ cho người soi thấy mẫu
    Vì huynh giữ nhịp nối thông cầu
    Tình cao nghĩa nặng là gương báu
    Để học theo vầy há dễ đâu!


    HỒNG THOẠI 30.5.20


    TÍCH THIỆN

    Luân hồi vạn kiếp biết gì đâu
    Cửa Phật về nương mới bớt sầu
    Thấy bả tiền tài giăng luỹ dậu
    Hay nguồn chức tước thả mồi câu
    Quyền tan sản rữa vì tranh đấu
    Nghiệp mất danh ô bởi ước cầu
    Quả trổ ra rồi khôn đậy xấu
    Kinh trì Pháp học hiểu cho sâu.

    BXP 30.05.2020

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #4527
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Cây còn

    Ở thế đàn ông cữ thịt cầy
    Mai về địa phủ phạt roi mây
    Trong Nam dựng bảng mời vô đấy
    Ở Bắc chưng hàng ghé lại đây
    Đãi nhậu mà không làm món đấy
    Mua mồi chẳng có lấy bò thay
    Đêm về Phật ngủ tha hồ quậy
    Lúc xỉn ru hồn cực lạc tây

    Vancali May. 30..2020


    Cũng sợ


    Tiểu nữ hồi thơ rất sợ cầy
    Qua nhờ sếp mượn đỡ lồng mây
    Ngài khua miệng bảo Vy ngồi đấy
    Gã bật môi cười Cả lấy đây
    Trọn bữa nường trông hoài chẳng thấy
    Nguyên giờ mắt đợi mãi nào thay
    Ngờ đâu hắn cũng kinh hoàng vậy
    Vẫn ngại ra đường phải chó tây.


    Hồng Vy
    30-05-2020

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #4528
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    THOÁT NẠN
    ( Họa hoán vận )

    Xử lí nhanh giùm hỡi bạn Giao
    Cần đem thị ấy quẳng vô ngào
    Do còn trỗi tiếng mồm kêu bạo
    Bởi vẫn đăng đàn giọng thét cao
    Chọn cỡ nồi to vừa quấy đảo
    Tìm thân củi bự chóng sôi trào
    Từ đây khỏi gặp cô nàng ngáo
    Thoát nạn bà con đỡ phải gào!


    HỒNG THOẠI 29.5.20


    Bớt Tủi Ngào

    Tỷ hỡi! đừng nghe giọng sếp gào
    Âu ngài đóng nũng đặng nhờ Giao
    Vì hôm khấn tổ râu đành cạo
    Bởi bữa hờn nương máu lại trào
    Hoảng sợ đêm về tâm trí nhão
    Sầu lo buổi đến hận thù cao
    Nên tìm bạn có hồn trong thảo
    Độ gã vào trang bớt tủi ngào.

    Hồng Vy
    30-05-2020


    KẾT GIAO

    Dù cho bị khổ cũng không gào
    Bạn gọi đây này hãy kết giao
    Chí vững vào trang theo lệ tục
    Tâm an đến hội dựa phong trào
    Đường thi tụ nghĩa khơi lòng thẳng
    Lục bát gieo tình gợi ý cao
    Nhớ buổi Nguyên Tiêu về kỉ niệm
    Lầu Mây chất vị mãi thơm ngào.

    BXP 31.05.2020

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #4529
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Cây còn

    Ở thế đàn ông cữ thịt cầy
    Mai về địa phủ phạt roi mây
    Trong Nam dựng bảng mời vô đấy
    Ở Bắc chưng hàng ghé lại đây
    Đãi nhậu mà không làm món ấy
    Mua mồi chẳng có lấy bò thay
    Đêm về Phật ngủ tha hồ quậy
    Lúc xỉn ru hồn cực lạc tây

    Vancali May. 30..2020
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Cũng sợ


    Tiểu nữ hồi thơ rất sợ cầy
    Qua nhờ sếp mượn đỡ lồng mây
    Ngài khua miệng bảo Vy ngồi đấy
    Gã bật môi cười Cả lấy đây
    Trọn bữa nường trông hoài chẳng thấy
    Nguyên giờ mắt đợi mãi nào thay
    Ngờ đâu hắn cũng kinh hoàng vậy
    Vẫn ngại ra đường phải chó tây.


    Hồng Vy
    30-05-2020
    Thịt giả cầy

    Cõi thế thường ăn thịt giả cầy
    Sao mà khoái khẩu mộng ngàn mây
    Mời anh đũa gắp kèm rau vậy
    Kính lão ly vào kể chuyện đây
    Lãng tử vui đùa đâu chịu khuấy
    Kim bằng xướng họa thể nào thay
    Cúng nhau uống rượu mừng đưa đẩy
    Đãi tiệc ân tình ở xứ Tây

    Vancali May. 30.2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #4530
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    THOÁT NẠN
    ( Họa hoán vận )

    Xử lí nhanh giùm hỡi bạn Giao
    Cần đem thị ấy quẳng vô ngào
    Do còn trỗi tiếng mồm kêu bạo
    Bởi vẫn đăng đàn giọng thét cao
    Chọn cỡ nồi to vừa quấy đảo
    Tìm thân củi bự chóng sôi trào
    Từ đây khỏi gặp cô nàng ngáo
    Thoát nạn bà con đỡ phải gào!
    HỒNG THOẠI 29.5.20
    BÀN GIAO

    Vừa rồi hội đã kịp bàn giao
    Bữa tiệc liên hoan món lẩu ngào
    Sếp Cả khao mồi lên tiếng bạo
    Nàng Hồng đãi khách cất lời cao
    Ai ngờ bác Phượng về nghiêng đảo
    Cứ tưởng Van Ca đến cuộn trào
    Khấp khởi thi đàn vang giọng sáo
    Ngoài kia mặc gió vẫn kêu gào

    Hoàng Giao
    31/5/2020
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 453/563 ĐầuĐầu ... 353 403 443 451 452 453 454 455 463 503 553 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình