+ Trả lời chủ đề
Trang 419/563 ĐầuĐầu ... 319 369 409 417 418 419 420 421 429 469 519 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.181 tới 4.190 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #4181
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    MẠNH ĐÀ...

    Chục tuổi Hồng Vy đã trốn nhà
    Nghe lời chúng bạn trổ tài ra
    Chơi bài xập xám sau gò Mã
    Hỏi chuyện tình duyên chỗ miếu Bà
    Cũng bởi thua tiền dông xứ lạ
    Do vì đến cữ bợ chồng xa
    Muôn vàn tật xấu luôn phò ả
    Hễ rủ thì cô phóng mạnh đà!


    HỒNG THOẠI 16.02.20


    Gỗ Mục

    Cứ ngỡ Hồng râu trụ hẳn nhà
    Không ngờ hắn cũng chịu lòi ra
    Mày trông rũ rượi xanh dường lá
    Dạng dõi thờ ơ yếu tưởng bà
    Bởi tại thê nhiều thân chóng bã
    Do vì trẻ mọn sắc mờ xa
    Đàn thi bạn mãi lo giùm Cả
    Gỗ mục làm sao sánh nổi đà.

    Hồng Vy
    16-02-2020


    HỤT ĐÀ

    Biết Sếp hôm nay vẫn ở nhà
    Thi đàn bạn đến lại quay ra
    Vì đang việc bận trông ao cá
    Bởi đã tình vương giữ các bà
    Chẳng tưởng nàng Vi nơi đất lạ
    Đâu màng lão Phượng chốn trời xa
    Lầu Mây vắng vẻ … làm sao ạ?
    Mái ấm đơn côi cứ hụt đà

    BXP 17.02.2020

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #4182
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    MẠNH ĐÀ...

    Chục tuổi Hồng Vy đã trốn nhà
    Nghe lời chúng bạn trổ tài ra
    Chơi bài xập xám sau gò Mã
    Hỏi chuyện tình duyên chỗ miếu Bà
    Cũng bởi thua tiền dông xứ lạ
    Do vì đến cữ bợ chồng xa
    Muôn vàn tật xấu luôn phò ả
    Hễ rủ thì cô phóng mạnh đà!


    HỒNG THOẠI 16.02.20


    Gỗ Mục

    Cứ ngỡ Hồng râu trụ hẳn nhà
    Không ngờ hắn cũng chịu lòi ra
    Mày trông rũ rượi xanh dường lá
    Dạng dõi thờ ơ yếu tưởng bà
    Bởi tại thê nhiều thân chóng bã
    Do vì trẻ mọn sắc mờ xa
    Đàn thi bạn mãi lo giùm Cả
    Gỗ mục làm sao sánh nổi đà.

    Hồng Vy
    16-02-2020


    HỤT ĐÀ

    Biết Sếp hôm nay vẫn ở nhà
    Thi đàn bạn đến lại quay ra
    Vì đang việc bận trông ao cá
    Bởi đã tình vương giữ các bà
    Chẳng tưởng nàng Vi nơi đất lạ
    Đâu màng lão Phượng chốn trời xa
    Lầu Mây vắng vẻ … làm sao ạ?
    Mái ấm đơn côi cứ hụt đà

    BXP 17.02.2020
    KHỔ!

    Cũng tính từ quan ẩn dật nhà
    Ai ngờ sếp gọi phải đành ra
    Nào gan xí xọn quên lời bả
    Chả dại lần khân cãi ý bà
    Đợi phút tan sòng hoan hỉ rã
    Mong ngày hết nợ rỡ ràng xa
    Ông chồng đến khổ vì vâng dạ
    Mặt mũi thường xuyên xám chuyển đà!
    HỒNG THOẠI 17.02.20

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #4183
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    Xứ của ta !

    Gợi mãi trong lòng xứ của ta !
    Còn đâu cảnh đẹp ánh trăng ngà
    Thành đô rộn rã bao lời hát
    Phố biển êm đềm những giọng ca
    Trở lại Cà Mau mừng khắp chỗ
    Nhìn sang Bến Hải đẹp muôn nhà
    Miền Tây đất Việt luôn màu mỡ
    Mỗi độ Xuân về đỏ thắm hoa

    Vancali Feb. 15.2020




    HỤT ĐÀ

    Biết Sếp hôm nay vẫn ở nhà
    Thi đàn bạn đến lại quay ra
    Vì đang việc bận trông ao cá
    Bởi đã tình vương giữ các bà
    Chẳng tưởng nàng Vi nơi đất lạ
    Đâu màng lão Phượng chốn trời xa
    Lầu Mây vắng vẻ … làm sao ạ?
    Mái ấm đơn côi cứ hụt đà

    BXP 17.02.2020

    KHỔ!

    Cũng tính từ quan ẩn dật nhà
    Ai ngờ sếp gọi phải đành ra
    Nào gan xí xọn quên lời bả
    Chả dại lần khân cãi ý bà
    Đợi phút tan sòng hoan hỉ rã
    Mong ngày hết nợ rỡ ràng xa
    Ông chồng đến khổ vì vâng dạ
    Mặt mũi thường xuyên xám chuyển đà!
    HỒNG THOẠI 17.02.20

    Nguyện Làm Bia Đá

    Lão Phượng rằng nay Cả có nhà
    Nhưng người gọi mãi chẳng thèm ra
    Vì tay hắn bận nuông chiều ả
    Bởi giọng ngài lo hót dỗ bà
    Khẽ nhủ thi đàn khoan thấy lạ
    Ngây cầu bạn hữu chớ rời xa
    Giờ anh đã nguyện làm bia đá
    Hỡi mọi đồng hương cứ thỏa đà.


    Hồng Vy
    17-02-2020

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #4184
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Nguyện Làm Bia Đá

    Lão Phượng rằng nay Cả có nhà
    Nhưng người gọi mãi chẳng thèm ra
    Vì tay hắn bận nuông chiều ả
    Bởi giọng ngài lo hót dỗ bà
    Khẽ nhủ thi đàn khoan thấy lạ
    Ngây cầu bạn hữu chớ rời xa
    Giờ anh đã nguyện làm bia đá
    Hỡi mọi đồng hương cứ thỏa đà.


    Hồng Vy
    17-02-2020
    Chuyện chi đà ...

    Nhiều năm Cả trốn biệt quê nhà
    Cũng tại theo nường để mới ra ...
    Xóm cũ bao ngày luôn chuộng ả
    Tình xưa một thuở rất mê bà
    Cuồng thương khiến lão không làm lạ
    Vẹn nghĩa nên chàng khó thể xa
    Bởi thế tao đàn mong gặp gã
    Vì đâu bỏ xứ chuyện chi đà ...

    Vancali Feb. 17.2020

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #4185
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Phận Lão

    Trương Hồng bởi vợ lẫn bầy con
    Khiến cụ giờ đây thể cũng mòn
    Khổ bữa thê bồng tay vịn nón
    đau lần gạo gánh cẳng trèo non
    Ngày ra vất vưởng chăm đàn mọn
    Tối lại dềnh dang ủ nghĩa tròn
    Vật vưỡng bao ngày thân mỏi rón
    Đâu là những thuở lực còn son.


    Hồng Vy
    16-02-2020
    ĐIỆU
    ( Họa hoán vận )

    Vy Hồng yểu điệu với màu son
    Quệt riết dày cơm cũng phải mòn
    Hớn hở vành trên bày nụ nõn
    Yêu kiều mảnh dưới lộ chồi non
    Ngày đông rổ cá còn ăn trọn
    Buổi hạ thùng dưa vẫn nuốt tròn
    Ngưỡng mộ nên chồng siêng khoản bón
    Tưng bừng sản xuất một bầy con!
    HỒNG THOẠI 18.02.20

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #4186
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    KHỔ!

    Cũng tính từ quan ẩn dật nhà
    Ai ngờ sếp gọi phải đành ra
    Nào gan xí xọn quên lời bả
    Chả dại lần khân cãi ý bà
    Đợi phút tan sòng hoan hỉ rã
    Mong ngày hết nợ rỡ ràng xa
    Ông chồng đến khổ vì vâng dạ
    Mặt mũi thường xuyên xám chuyển đà!


    HỒNG THOẠI 17.02.20


    Nguyện Làm Bia Đá

    Lão Phượng rằng nay Cả có nhà
    Nhưng người gọi mãi chẳng thèm ra
    Vì tay hắn bận nuông chiều ả
    Bởi giọng ngài lo hót dỗ bà
    Khẽ nhủ thi đàn khoan thấy lạ
    Ngây cầu bạn hữu chớ rời xa
    Giờ anh đã nguyện làm bia đá
    Hỡi mọi đồng hương cứ thỏa đà.

    Hồng Vy
    17-02-2020


    Chuyện chi đà ...

    Nhiều năm Cả trốn biệt quê nhà
    Cũng tại theo nường để mới ra ...
    Xóm cũ bao ngày luôn chuộng ả
    Tình xưa một thuở rất mê bà
    Cuồng thương khiến lão không làm lạ
    Vẹn nghĩa nên chàng khó thể xa
    Bởi thế tao đàn mong gặp gã
    Vì đâu bỏ xứ chuyện chi đà ...

    Vancali Feb. 17.2020


    MƯỢN ĐÀ

    Bữa nọ ngài Trương định lẩn nhà
    Ôi trời! Các vợ vẫn tìm ra
    Thân còm đến điện hầu vài giá
    Gối mỏi vào thôn vái mấy bà
    Khổ lắm mình hay khi bước lả
    Sầu nhiều bậu biết lúc đi xa
    Nên đành tưởng tượng như Phò mã
    Hét tướng làm oai để mượn đà …

    BXP 18.02.2020

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #4187
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    MƯỢN ĐÀ

    Bữa nọ ngài Trương định lẩn nhà
    Ôi trời! Các vợ vẫn tìm ra
    Thân còm đến điện hầu vài giá
    Gối mỏi vào thôn vái mấy bà
    Khổ lắm mình hay khi bước lả
    Sầu nhiều bậu biết lúc đi xa
    Nên đành tưởng tượng như Phò mã
    Hét tướng làm oai để mượn đà …

    BXP 18.02.2020
    QUEN ĐÀ...

    Hồng Vy khó chịu phải tu nhà
    Hễ có phôn thì nhảy lẹ ra!
    Bụng rỗng không màng xơi giỏ cá
    Lòng lâng chẳng ngại trốn ông bà
    Vô sòng thỏa sức tranh người lạ
    Đập đá du hồn tưởng cõi xa
    Chỉ lúc theo bè vui rộn rã
    Ngày nao cũng vậy khiến quen đà...
    HỒNG THOẠI 20.02.20

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #4188
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #4189
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM MONG

    (Họa bài Nhớ người cua VanCali)


    Đêm trường lặng lẽ gió buồn rơi
    Cánh nhạn tầm xa giữa biển trời
    Nước hững hờ trôi hồn trải rộng
    Mây lờ lửng chạy sóng hòa vơi
    Êm đềm khúc nhạc ru lời ngỏ
    Rộn rã vần thơ nở tiếng cười
    Mãi đợi bao giờ hương ngát tỏa
    Niềm mong khấp khởi lộc trao người.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #4190
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết


    [CENTER]NIỀM MONG

    Đêm trường lặng lẽ gió buồn rơi
    Cánh nhạn tầm xa giữa biển trời
    Nước hững hờ trôi hồn trải rộng
    Mây lờ lửng chạy sóng hòa vơi
    Êm đềm khúc nhạc ru lời ngỏ
    Rộn rã vần thơ nở tiếng cười
    Mãi đợi bao giờ hương ngát tỏa
    Niềm mong khấp khởi lộc trao người.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    Mãi Nhớ Người


    Tủi lệ canh trường vẫn cứ rơi
    Đường duyên cách trở mộng bên trời
    Anh về chỗ nọ đô thành mới
    Thiếp ở phương này chuỗi phận vơi
    Nhạt nhẽo phòng đơn hồn lắng khởi
    Đìu hiu ngõ vắng miệng thôi cười
    Muôn chiều khắc khoải ôm tình đợi
    Dạ mãi hằng đêm tưởng đến người.


    Hồng Vy
    20-02-2020

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 419/563 ĐầuĐầu ... 319 369 409 417 418 419 420 421 429 469 519 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình