+ Trả lời chủ đề
Trang 542/563 ĐầuĐầu ... 42 442 492 532 540 541 542 543 544 552 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.411 tới 5.420 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #5411
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Kiếp Nghèo

    Chiều nay có bạn rẽ thăm nhà
    Nẻo quanh xin người hãy thứ tha
    Được mỗi chung tra thay chén tửu
    Còn đôi củ đậu thế cơm gà
    Nhưng niềm trọng khách ngây nào duỗi
    Bởi phận theo đồng khó mãi pha
    Chỉ ước làm sao tình quyện đẫy
    Mong rằng khách hiểu kiếp rau cà.

    Hồng Vy
    03-06-2021


    TIẾP BẠN THĂM NHÀ
    (Họa vui)


    Bác đến thăm tôi gặp cảnh nhà
    Đem vào miếng thịt mẽo vồ tha
    Vừa mua thuốc bắc chưa tra rượu
    Mới sửa chuồng câu chửa nhốt gà
    Nước lọc mềm tay thanh thản rót
    Môi cười dịu nụ nhẹ nhàng pha
    Thơ đường nối vận tình tri kỉ
    Hưởng bữa cơm suông mắm với cà.

    BXP 04.06.2021

    VỢ VẮNG NHÀ

    Chán cảnh hôm nay vợ vắng nhà
    Kêu bằng hữu lại ắt buồn tha
    Phe này tí tởn ngồi câu cá
    Nhóm nọ rình rang chạy bắt gà
    Dạn dĩ câu bình hòa gió phả
    Tưng bừng cữ nhậu đến chiều pha
    Màn đêm lặng lẽ dần buông tỏa
    Cả đám lăn quay dưới bụi cà!
    HỒNG THOẠI 05.6.21

    Lão Xỉn

    Làng rao sếp đã bỏ hoang nhà
    Mỗi rượu anh nào có thể tha
    Bận bảy lần say mồm vỡ tiếng
    Ngày dăm cữ ngủ giọng ho gà
    Bên hàm nước dãi luôn dồn đọng
    Giữa miệng hơi cồn chẳng dứt pha
    Bạn hữu nhìn sơ lời khó tả
    Nhiều hôm lão chỉ thích la cà.


    Hồng Vy
    05-06-2021

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #5412
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Lão Xỉn

    Làng rao sếp đã bỏ hoang nhà
    Mỗi rượu anh nào có thể tha
    Bận bảy lần say mồm vỡ tiếng
    Ngày dăm cữ ngủ giọng ho gà
    Bên hàm nước dãi luôn dồn đọng
    Giữa miệng hơi cồn chẳng dứt pha
    Bạn hữu nhìn sơ lời khó tả
    Nhiều hôm lão chỉ thích la cà.


    Hồng Vy
    05-06-2021
    HỌC TRÒ GIỎI
    ( Họa hoán vận )

    Cũng bởi Hồng Vy học nết gà
    Chuyên đào tật xấu để dèm pha
    Anh Kiều mặt tĩnh dường băng giá
    Lão Thoại người queo giống quả cà
    Khổ bác vô tầm cam chịu nã
    Xui nàng lọt mắt miễn cầu tha
    Ông chồng sợ hãi mồm đanh đá
    Lặng lẽ bồng con biến khỏi nhà!
    HỒNG THOẠI 07.6.21

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #5413
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    HỌC TRÒ GIỎI
    ( Họa hoán vận )

    Cũng bởi Hồng Vy học nết gà
    Chuyên đào tật xấu để dèm pha
    Anh Kiều mặt tĩnh dường băng giá
    Lão Thoại người queo giống quả cà
    Khổ bác vô tầm cam chịu nã
    Xui nàng lọt mắt miễn cầu tha
    Ông chồng sợ hãi mồm đanh đá
    Lặng lẽ bồng con biến khỏi nhà!
    HỒNG THOẠI 07.6.21
    RƯỢU NHÀ

    Nóng hổi thầy ơi nức rượu nhà
    Nhưng vừa mới cất cũng cần pha
    Thưa mời bác Phượng thư dùng bữa
    Khoản đãi nàng Vy sớm luộc gà
    Nhã nhặn đề ra lời đã ngỏ
    Chần chừ Vũ đáp lẽ nào tha
    Rồi dăm chén phạt đà như suối
    Ngọt đẫm giòn tan thể vị cà

    TruongVu 7-6-2021

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #5414
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    SAY THƠ


    Không trầu chẳng rượu thế mà say
    Xướng họa cùng nhau thỏa những ngày
    Mở tứ bày câu tình vẫn đẹp
    Khơi từ chọn ý nghĩa càng hay
    Êm đềm lục bát vươn tầm đủ
    Rạng rỡ Đường thi nối vẻ dày
    Điểm hẹn bờ vui thuyền sẽ tới
    Thơ lòng ấp ủ lộc vàng bay

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #5415
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    SAY THƠ


    Không trầu chẳng rượu thế mà say
    Xướng họa cùng nhau thỏa những ngày
    Mở tứ bày câu tình vẫn đẹp
    Khơi từ chọn ý nghĩa càng hay
    Êm đềm lục bát vươn tầm đủ
    Rạng rỡ Đường thi nối vẻ dày
    Điểm hẹn bờ vui thuyền sẽ tới
    Thơ lòng ấp ủ lộc vàng bay

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    NÀNG THƠ

    Cũng giúp cho mình hưởng vị say
    Nàng thơ lặng lẽ ướp thơm ngày
    Khi bừng ý tưởng ru hồn dại
    Lúc tặng ngôn từ dẫn nẻo hay
    Đã nhủ người ta lìa chuyện trái
    Càng vui cuộc sống phủ hương dày
    Nhờ chân thiện mĩ êm đềm trải
    Rộng mở trang đời vỗ cánh bay.
    HỒNG THOẠI 09.6.21

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #5416
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Cảnh Đêm

    Chễm chệ đêm ngồi dưới cảnh trăng
    Hồn ngây ngất lạ chẳng tin rằng
    Bên trời nguyệt rỡ vầng thanh tỏa
    Cuối biển sao ngời dãy rạng đăng
    Vạc khẽ lời ngân hòa sóng bể
    Quỳnh phô sắc bỡn ghẹo cung hằng
    Thầm cơn gió thoảng đồng hương trỗi
    Sặc sỡ trăm màu khắp nẻo giăng.


    hồng Vy
    13-06-2021
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 14-06-2021 lúc 10:49 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #5417
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Cảnh Đêm

    Chễm chệ đêm ngồi dưới cảnh trăng
    Hồn ngây ngất lạ chẳng tin rằng
    Bên trời nguyệt rỡ vầng thanh tỏa
    Cuối biển sao ngời dãy rạng đăng
    Vạc khẽ lời ngân hòa sóng bể
    Quỳnh phô sắc bỡn ghẹo cung hằng
    Thầm cơn gió thoảng đồng hương trỗi
    Sặc sỡ trăm màu khắp nẻo giăng.


    hồng Vy
    13-06-2021
    ĐÊM BUỒN


    Đêm buồn thổ lộ với vầng trăng
    Có gặp người em nhắn nhủ rằng
    Xứ lạ tin nàng sao chẳng thấy
    Quê nghèo dấu tích vẫn hoài đăng
    Chờ mong bến cũ sầu cung quế
    Cách trở đường xưa vắng chị hằng
    Lẻ bóng canh trường đơn tiếng vạc
    Muôn trùng biển lớn chỉ mờ giăng

    TruongVu15-6-2021

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #5418
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Cảnh Đêm

    Chễm chệ đêm ngồi dưới cảnh trăng
    Hồn ngây ngất lạ chẳng tin rằng
    Bên trời nguyệt rỡ vầng thanh tỏa
    Cuối biển sao ngời dãy rạng đăng
    Vạc khẽ lời ngân hòa sóng bể
    Quỳnh phô sắc bỡn ghẹo cung hằng
    Thầm cơn gió thoảng đồng hương trỗi
    Sặc sỡ trăm màu khắp nẻo giăng.


    hồng Vy
    13-06-2021
    NGÓNG

    Vy Hồng buổi nọ đến nhà Trăng
    Nặng trĩu sầu tư thốt hỏi rằng
    Kiểm núi thư tình bao lão tặng?
    Khen ngàn vẻ đẹp mấy chàng đăng?
    Em từng bữa đọ yêu kiều dáng
    Tớ chả phần thua lộng lẫy Hằng
    Khổ nỗi đường duyên hoài quạnh vắng
    Đêm ngày mỏi ngóng một lời giăng!
    HỒNG THOẠI 15.6.21

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #5419
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    NGÓNG

    Vy Hồng buổi nọ đến nhà Trăng
    Nặng trĩu sầu tư thốt hỏi rằng
    Kiểm núi thư tình bao lão tặng?
    Khen ngàn vẻ đẹp mấy chàng đăng?
    Em từng bữa đọ yêu kiều dáng
    Tớ chả phần thua lộng lẫy Hằng
    Khổ nỗi đường duyên hoài quạnh vắng
    Đêm ngày mỏi ngóng một lời giăng!
    HỒNG THOẠI 15.6.21

    Mộng Dưới Trăng

    Cả Thoại đêm thường dõi ánh trăng
    Ngàn hôm cũng vậy cứ y rằng
    Nào e vợ lẻ bao lần mắng
    Vẫn chuốt duyên nồng vạn buổi đăng
    Giữa nguyệt đời mong ngời chốn đẳng
    Đầu canh phận ước tỏ bên hằng
    Cho dầu thể sắc nhìn chưa đặng
    Dạ lão đâu ngần bỏ sức giăng.


    hồng Vy
    15-06-2021
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 16-06-2021 lúc 01:18 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #5420
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Mộng Dưới Trăng

    Cả Thoại đêm thường dõi ánh trăng
    Ngàn hôm cũng vậy cứ y rằng
    Nào e vợ lẻ bao lần mắng
    Vẫn chuốt duyên nồng vạn buổi đăng
    Giữa nguyệt đời mong ngời chốn đẳng
    Đầu canh phận ước tỏ bên hằng
    Cho dầu thể sắc nhìn chưa đặng
    Dạ lão đâu ngần bỏ sức giăng.


    hồng Vy
    15-06-2021
    ĐẮNG

    Oải nỗi Vy Hồng lúc gặp Trăng
    Thời luôn vỗ ngực hét to rằng
    Ra đường vạn buổi bừng cơn nắng
    Hút triệu tia nhìn ngỡ hải đăng
    Lộng lẫy dung bày vun đắp đẳng
    Tùm lum sắc tỏa đậy che hằng
    Nhưng vì khẩu nghiệp ôm đời đắng
    Ảo não duyên tình lưới nhện giăng!
    HỒNG THOẠI 17.6.21

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 542/563 ĐầuĐầu ... 42 442 492 532 540 541 542 543 544 552 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình