+ Trả lời chủ đề
Trang 203/563 ĐầuĐầu ... 103 153 193 201 202 203 204 205 213 253 303 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.021 tới 2.030 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #2021
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    HỢP XƯỚNG

    Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
    Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
    Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
    Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
    Van Cà đã nấu canh mời bạn
    Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
    Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
    Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

    Như Quỳnh



    BUÔN
    ( Họa vui )

    Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
    Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
    Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
    Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
    Thổi hết niềm vui người hãi bạn
    Trùm che cõi mộng khách la làng
    Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
    Cái sự buôn này đã thả hoang.
    HỒNG THOẠI 17.4.17

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #2022
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    HỢP XƯỚNG

    Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
    Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
    Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
    Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
    Van Cà đã nấu canh mời bạn
    Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
    Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
    Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

    Như Quỳnh




    BUÔN
    ( Họa vui )

    Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
    Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
    Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
    Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
    Thổi hết niềm vui người hãi bạn
    Trùm che cõi mộng khách la làng
    Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
    Cái sự buôn này đã thả hoang.
    HỒNG THOẠI 17.4.17



    VẪN BIẾT

    Mượn chữ thêu tình thỏa ý Trang
    Đường Thi rạng rỡ mấy mươi hàng
    Người tung ngũ độ màu luôn tỏ
    Kẻ dập năm vần tứ vẫn sang
    Ước giữa bài đây hừng hực lửa
    Cầu nơi luật đó vẻ vang làng
    Gom vào cảm xúc khơi đời mộng
    Dẫu biết thơ là ngọn cỏ hoang

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  5. #2023
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    VUI CHƠI

    Trí lão làm thơ ý cạn rồi
    Diễn đàn Thi hữu họa vui chơi
    Mong cầu sức khỏe dần tăng tiến
    Khấn nguyện lòng an chóng phục hồi
    Mỗi bữa vào phây tình nhớ bạn
    Từng hôm mở mạng tứ khơi mồi
    Cơm ngày cố gắng ăn bồi bổ
    Thể dục cho đều giữ lấy hơi./.

    TXS 17/04/2017

    MỪNG

    Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
    Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
    Lục bát lai rai nhìn mấy hội
    Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
    Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
    Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
    Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
    Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.
    HỒNG THOẠI 17.4.17

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #2024
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    BUÔN
    ( Họa vui )

    Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
    Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
    Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
    Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
    Thổi hết niềm vui người hãi bạn
    Trùm che cõi mộng khách la làng
    Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
    Cái sự buôn này đã thả hoang.
    HỒNG THOẠI 17.4.17



    VẪN BIẾT

    Mượn chữ thêu tình thỏa ý Trang
    Đường Thi rạng rỡ mấy mươi hàng
    Người tung ngũ độ màu luôn tỏ
    Kẻ dập năm vần tứ vẫn sang
    Ước giữa bài đây hừng hực lửa
    Cầu nơi luật đó vẻ vang làng
    Gom vào cảm xúc khơi đời mộng
    Dẫu biết thơ là ngọn cỏ hoang

    Lê Thu Trang


    Trả hàng

    Đâu là địa điểm số nhà Trang
    Đã vội lầm mua muốn trả hàng
    Cũng tại cô mời kêu của quí
    Nên buồn tỷ dụ nói đồ sang
    Không màng kẻ lạ đành thưa xã
    Chẳng n ệ người quen sẽ báo làng
    Bạn hữu thi đường ai chỉ giúp
    Đi tìm tận chỗ mặc rừng hoang

    Vancali96


    [/CENTER]

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #2025
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    BUÔN
    ( Họa vui )

    Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
    Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
    Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
    Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
    Thổi hết niềm vui người hãi bạn
    Trùm che cõi mộng khách la làng
    Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
    Cái sự buôn này đã thả hoang.
    HỒNG THOẠI 17.4.17



    VẪN BIẾT

    Mượn chữ thêu tình thỏa ý Trang
    Đường Thi rạng rỡ mấy mươi hàng
    Người tung ngũ độ màu luôn tỏ
    Kẻ dập năm vần tứ vẫn sang
    Ước giữa bài đây hừng hực lửa
    Cầu nơi luật đó vẻ vang làng
    Gom vào cảm xúc khơi đời mộng
    Dẫu biết thơ là ngọn cỏ hoang

    Lê Thu Trang


    Trả hàng

    Đâu là địa điểm số nhà Trang
    Đã vội lầm mua muốn trả hàng
    Cũng tại cô mời kêu của quí
    Nên buồn tỷ dụ nói đồ sang
    Không màng kẻ lạ đành thưa xã
    Chẳng n ệ người quen sẽ báo làng
    Bạn hữu thi đường ai chỉ giúp
    Đi tìm tận chỗ mặc rừng hoang

    Vancali96





    BẬN

    Hôm rày bận quá chẳng vào trang
    Đã có nhiều đêm lệ chảy hàng
    Nhớ biển Đường Thi từ nghĩ đẹp
    Mê bài Ngũ Độ phú nhìn sang
    Anh dàn chị thả vang đầu núi
    Kẻ gõ người ca rộn cuối làng
    Bởi áo cơm còn đang diễn kịch
    Nên giờ trụi lủi giống mèo hoang

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 18-04-2017 lúc 10:27 AM
    oo0oo

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  11. #2026
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
    BỆNH NGHỀ NGHIỆP

    Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
    Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
    Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
    Ai dè lá phổi đã lăm tăm
    Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
    Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
    Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
    May bà giữ cháu để con chăm./.

    TXS 11/04/2017



    NGHỀ GIÁO

    Dốc lực theo nghề chẳng đếm năm
    Giờ hưu bệnh phát viện mau nằm
    Tuôn hơi những buổi người ra cám
    Bán phổi bao ngày vóc tựa tăm
    Bởi chuộng nghiệp thầy dâng trọn lẫm
    Vì yêu lớp trẻ hiến no tằm
    Nhiều khi nghĩ ngợi sao đời hẩm
    Liệu có trò nào đoái việc chăm?
    HỒNG THOẠI 18.4.17

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #2027
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    MỪNG

    Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
    Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
    Lục bát lai rai nhìn mấy hội
    Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
    Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
    Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
    Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
    Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.

    HỒNG THOẠI 17.4.17
    DƯỠNG SỨC

    Thuốc Viện trừ lao đã chuyển rồi
    Bây giờ dưỡng sức chỉ ngồi chơi
    Công nhà vợ đảm vui từng nỗi
    Việc xóm người lo đủ những hồi
    Rỗi buổi làm thơ tìm đến hội
    Nhàn thân rủ bạn kiếm thêm mồi
    Dù sao cũng thấy chưa lành phổi
    Thở ngắn than dài vẫn hụt hơi./.

    TXS 18/04/2017

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #2028
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    MỪNG

    Mừng vui thấy bác khỏe lên rồi
    Hẳn vợ không còn cản chuyện chơi
    Lục bát lai rai nhìn mấy hội
    Đường thi túc tắc thảo dăm hồi
    Cầu xin cái bệnh đừng ngăn lối
    Ước muốn người đau chẳng sợ mồi
    Dẫu vậy cần tuân bài dưỡng phổi
    Mong thầy bảo trọng - việc dài hơi.
    HỒNG THOẠI 17.4.17

    TE=Tran Xuan Sinh;273825]DƯỠNG SỨC

    Thuốc Viện trừ lao đã chuyển rồi
    Bây giờ dưỡng sức chỉ ngồi chơi
    Công nhà vợ đảm vui từng nỗi
    Việc xóm người lo đủ những hồi
    Rỗi buổi làm thơ tìm đến hội
    Nhàn thân rủ bạn kiếm thêm mồi
    Dù sao cũng thấy chưa lành phổi
    Thở ngắn than dài vẫn hụt hơi./.

    TXS 18/04/2017

    Mừng Bác

    Bác Sinh trở lại xóm đường rồi
    Tiêu khiển qua ngày xướng họa chơi
    Chả sợ con rầy tâm bớt rối
    Nào lo vợ cản sức thêm bồi
    La ve bạn uống cùng khai lối
    Trà đá mình tu cộng phá mồi
    Rỗi việc hì hà cho mạnh phổi
    Sáng rèn thể dục để bền hơi

    Vancali 4.18.17



  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #2029
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts



    BẬN

    Hôm rày bận quá chẳng vào trang
    Đã có nhiều đêm lệ chảy hàng
    Nhớ biển Đường Thi từ nghĩ đẹp
    Mê bài Ngũ Độ phú nhìn sang
    Anh dàn chị thả vang đầu núi
    Kẻ gõ người ca rộn cuối làng
    Bởi áo cơm còn đang diễn kịch
    Nên giờ trụi lủi giống mèo hoang

    Lê Thu Trang

    BÁI SƯ

    Chiến hữu mong tìm địa chỉ Trang
    Hầu đem xướng họa gởi đôi hàng
    Do thèm học hỏi vần thơ sáng
    Bởi chuộng trau dồi những tứ sang
    Thả chữ trưng bày lưng vốn bạn
    Nhìn niêm biết tỏng cội đa làng
    Cầu nghe sếp nữ êm đềm giảng
    Đệ tử theo thầy đỡ viết hoang.
    HỒNG THOẠI 19.4.17

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #2030
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8



    BẬN

    Hôm rày bận quá chẳng vào trang
    Đã có nhiều đêm lệ chảy hàng
    Nhớ biển Đường Thi từ nghĩ đẹp
    Mê bài Ngũ Độ phú nhìn sang
    Anh dàn chị thả vang đầu núi
    Kẻ gõ người ca rộn cuối làng
    Bởi áo cơm còn đang diễn kịch
    Nên giờ trụi lủi giống mèo hoang

    Lê Thu Trang

    BÁI SƯ

    Chiến hữu mong tìm địa chỉ Trang
    Hầu đem xướng họa gởi đôi hàng
    Do thèm học hỏi vần thơ sáng
    Bởi chuộng trau dồi những tứ sang
    Thả chữ trưng bày lưng vốn bạn
    Nhìn niêm biết tỏng cội đa làng
    Cầu nghe sếp nữ êm đềm giảng
    Đệ tử theo thầy đỡ viết hoang.
    HỒNG THOẠI 19.4.17

    MỘT CHÚT

    Cảm động bao người đã nhớ Trang
    Lời ân trọng xếp cả trăm hàng
    Buồn cơm áo mãi làm thơ cụt
    Nản bạc lương hoài tiễn lối sang
    Bạn vẽ vần mong về đủ lớp
    Mình lưu chữ ước phủ xanh làng
    Bây giờ giữ trọn tình thân ái
    Huyễn tưởng cho đời một chút hoang

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 203/563 ĐầuĐầu ... 103 153 193 201 202 203 204 205 213 253 303 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình