+ Trả lời chủ đề
Trang 472/563 ĐầuĐầu ... 372 422 462 470 471 472 473 474 482 522 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.711 tới 4.720 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #4711
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nhân Tài

    Lão Phượng tài danh quả nhất đời
    Thơ đường xướng họa chẳng lần thôi
    Vần theo thể phụng bừng mây cưỡi
    Ý khảm hình hoa trỗi nhụy cười
    Nghĩa tại thi đàn luôn óng khởi
    Tâm từ sắc vận mãi nồng chơi
    Cà tôn Thoại kính Hồng Vy nê
    Bác tựa dường sao giữa biển người.

    Hồng Vy
    05-08-2020

    NỐI CHUYỆN ĐỜI

    Bởi lẽ làm sao nói chuyện đời
    Vô tình hữu ý vậy mà thôi
    Mừng vui tốt phận ngồi mong đợi
    Quyết giữ lành tâm thỏa mộng cười
    Dẫu biết Ta Bà trông trở lại
    Hay nhìn Cõi Tạm ghé vào chơi
    Cho dù cách biển nhiều bao dặm
    Thảy thấy long ai đẹp hỡi người.

    TXS 06/8/2020

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #4712
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Tài Bác



    Bác chỉ cần đi mỗi một giờ
    Tâm đà trỗi hứng họa thành thơ
    Nào e sức cạn thân nhầu hở
    Chẳng ngại trời oi sắc loãng mờ
    Nghĩa khí yêu đường dai tưởng nhợ
    Tinh thần ghép chữ dẻo dường tơ
    Vào trang xướng họa chưa lần nhỡ
    Chắc hẳn toàn gia cũng vẹn nhờ.


    Hồng Vy 5-08-2020
    NHÀ THƠ

    Ngẫm tội thằng tôi sáu bảy giờ
    Ôm đầu nghĩ ngợi chửa lòi thơ!
    Tưng bừng vỗ trán vần thêm dở
    Lặng lẽ sờ râu ý chuyển mờ
    Suốt buổi âu sầu nom vỡ nợ
    Nguyên ngày ủ rũ tựa cần tơ
    Trong nhà tỉ chuyện ông nào rớ
    Vợ lẫn bầy con cấm bảo nhờ!
    HỒNG THOẠI 06.8.20

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #4713
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    NHÀ THƠ

    Ngẫm tội thằng tôi sáu bảy giờ
    Ôm đầu nghĩ ngợi chửa lòi thơ!
    Tưng bừng vỗ trán vần thêm dở
    Lặng lẽ sờ râu ý chuyển mờ
    Suốt buổi âu sầu nom vỡ nợ
    Nguyên ngày ủ rũ tựa cần tơ
    Trong nhà tỉ chuyện ông nào rớ
    Vợ lẫn bầy con cấm bảo nhờ!
    HỒNG THOẠI 06.8.20
    Ngũ độ thơ

    Từ khi gặp Cả đến bây giờ
    Chỉ thấy ông làm ngũ độ thơ
    Cũng phải tìm câu mà trí sợ
    Đành nên kiếm chữ để hơi mờ
    Rồi hôm khổ cực nên bài sớ
    Có buổi u sầu vỡ mộng tơ
    Bởi tại không hòa nghe mắc cỡ
    Rồi mong gọi Tỷ ý sang nhờ !

    Vancali August 6.2020

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #4714
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    NỐI CHUYỆN ĐỜI

    Bởi lẽ làm sao nói chuyện đời
    Vô tình hữu ý vậy mà thôi
    Mừng vui tốt phận ngồi mong đợi
    Quyết giữ lành tâm thỏa mộng cười
    Dẫu biết Ta Bà trông trở lại
    Hay nhìn Cõi Tạm ghé vào chơi
    Cho dù cách biển nhiều bao dặm
    Thảy thấy long ai đẹp hỡi người.

    TXS 06/8/2020


    Vẫn tỏa Ngời


    Tiến sĩ nào đâu bỏ bạn đời
    Thơ đường xướng họa chẳng lần thôi?
    Tình luôn óng quyện nơi đàn gởi
    Tứ mãi thuần phô ở nụ cười
    Mọi nẻo thi vườn chân lão tới
    Muôn dòng ngũ độ bút thầy chơi
    Hùng danh khiến nữ niềm tôn khởi
    Tựa thể vì sao giữa chốn người.


    Hồng Vy
    06-08-2020

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #4715
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    NHÀ THƠ

    Ngẫm tội thằng tôi sáu bảy giờ
    Ôm đầu nghĩ ngợi chửa lòi thơ!
    Tưng bừng vỗ trán vần thêm dở
    Lặng lẽ sờ râu ý chuyển mờ
    Suốt buổi âu sầu nom vỡ nợ
    Nguyên ngày ủ rũ tựa cần tơ
    Trong nhà tỉ chuyện ông nào rớ
    Vợ lẫn bầy con cấm bảo nhờ!

    HỒNG THOẠI 06.8.20

    Ngũ độ thơ

    Từ khi gặp Cả đến bây giờ
    Chỉ thấy ông làm ngũ độ thơ
    Cũng phải tìm câu mà trí sợ
    Đành nên kiếm chữ để hơi mờ
    Rồi hôm khổ cực nên bài sớ
    Có buổi u sầu vỡ mộng tơ
    Bởi tại không hòa nghe mắc cỡ
    Rồi mong gọi Tỷ ý sang nhờ !

    Vancali August 6.2020

    Chỗ Nhờ

    Nường chưa thấy Cả kẹt bao giờ
    Tay cầm tửu uống vẫn xì thơ
    Tài giăng mọi chốn phương nào dở
    Bút vẫy ngàn câu vận chẳng mờ
    Lão Phượng như dường va phải sớ
    Vân Cà tưởng tựa vướng nhầm tơ
    Làm Vy đến nỗi lòng luôn sợ
    Bạn hữu đàn thi tất thảy nhờ.

    hồng Vy
    06-08-2020

    GẮNG TỰ LỰC

    Mở máy vào trang suốt một giờ
    Xoay người lựa phím chẳng ra thơ
    Từ nhào chọc giỡn : ông tai điếc!
    Chữ lộn đùa trêu : lão mắt mờ!
    Dõi vận bền tâm tằm kết kén
    Làm bài vững chí nhện giăng tơ
    Trau vần chuốt ý lần xem : Được!
    Cố tự mình xong đỡ phải nhờ.

    BXP 07.08.2020
    @ Mưa như đổ nước, 9h00 mới ngớt, lại che ô đi, cũng hoạ xong thơ nhưng mệt, tạm gõ một bài …

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #4716
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    Nhân Tài

    Lão Phượng tài danh quả nhất đời
    Thơ đường xướng họa chẳng lần thôi
    Vần theo thể phụng bừng mây cưỡi
    Ý khảm hình hoa trỗi nhụy cười
    Nghĩa tại thi đàn luôn óng khởi
    Tâm từ sắc vận mãi nồng chơi
    Cà tôn Thoại kính Hồng Vy nê
    Bác tựa dường sao giữa biển người.

    Hồng Vy
    05-08-2020

    NỐI CHUYỆN ĐỜI

    Bởi lẽ làm sao nói chuyện đời
    Vô tình hữu ý vậy mà thôi
    Mừng vui tốt phận ngồi mong đợi
    Quyết giữ lành tâm thỏa mộng cười
    Dẫu biết Ta Bà trông trở lại
    Hay nhìn Cõi Tạm ghé vào chơi
    Cho dù cách biển nhiều bao dặm
    Thảy thấy long ai đẹp hỡi người.

    TXS 06/8/2020
    LẼ SỐNG

    Hãy dốc lòng yêu mọi cảnh đời
    Cho tình hữu hảo mặn nồng thôi
    Bừng muôn ý thiện ân cần gởi
    Tỏa nắng ngày thơm rạng rỡ cười
    Những nẻo êm đềm đưa bạn tới
    Trăm ngàn xán lạn rủ cùng chơi
    Mong rằng cuộc sống quanh mình trỗi
    Giúp kẻ lầm than giữ đẹp người.
    HỒNG THOẠI 08.8.20

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #4717
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH


    Ngũ độ thơ

    Từ khi gặp Cả đến bây giờ
    Chỉ thấy ông làm ngũ độ thơ
    Cũng phải tìm câu mà trí sợ
    Đành nên kiếm chữ để hơi mờ
    Rồi hôm khổ cực nên bài sớ
    Có buổi u sầu vỡ mộng tơ
    Bởi tại không hòa nghe mắc cỡ
    Rồi mong gọi Tỷ ý sang nhờ !

    Vancali August 6.2020

    Chỗ Nhờ

    Nường chưa thấy Cả kẹt bao giờ
    Tay cầm tửu uống vẫn xì thơ
    Tài giăng mọi chốn phương nào dở
    Bút vẫy ngàn câu vận chẳng mờ
    Lão Phượng như dường va phải sớ
    Vân Cà tưởng tựa vướng nhầm tơ
    Làm Vy đến nỗi lòng luôn sợ
    Bạn hữu đàn thi tất thảy nhờ.

    hồng Vy
    06-08-2020

    GẮNG TỰ LỰC

    Mở máy vào trang suốt một giờ
    Xoay người lựa phím chẳng ra thơ
    Từ nhào chọc giỡn : ông tai điếc!
    Chữ lộn đùa trêu : lão mắt mờ!
    Dõi vận bền tâm tằm kết kén
    Làm bài vững chí nhện giăng tơ
    Trau vần chuốt ý lần xem : Được!
    Cố tự mình xong đỡ phải nhờ.

    BXP 07.08.2020

    NHÀ THƠ VAN CA

    Nể phục nàng Van đã tính giờ
    Trung bình nửa tiếng một bài thơ
    Từ luôn chắt lọc câu chừa dở
    Ý mãi bồi vun giọng bỏ mờ
    Ngũ độ hòa âm mềm mỏng sớ
    Liên hoàn kết chuỗi dịu dàng tơ
    Ngày đăng chậm trễ bao người nhớ
    Sở hữu tài cao lắm cụ nhờ.
    HỒNG THOẠI 08.8.20

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #4718
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Chỗ Nhờ

    Cả Thoại chừng nao mới trễ giờ?
    Tay cầm tửu uống vẫn xì thơ
    Tài giăng mọi chốn phương nào dở
    Bút vẫy ngàn câu vận chẳng mờ
    Lão Phượng như dường va phải sớ
    Vân Cà tưởng tựa vướng nhầm tơ
    Làm Vy đến nỗi lòng luôn sợ
    Bạn hữu đàn thi tất thảy nhờ.

    hồng Vy
    06-08-2020

    NHÀ THƠ VAN CA

    Nể phục nàng Van đã tính giờ
    Trung bình nửa tiếng một bài thơ
    Từ luôn chắt lọc câu chừa dở
    Ý mãi bồi vun giọng bỏ mờ
    Ngũ độ hòa âm mềm mỏng sớ
    Liên hoàn kết chuỗi dịu dàng tơ
    Ngày đăng chậm trễ bao người nhớ
    Sở hữu tài cao lắm cụ nhờ.

    HỒNG THOẠI 08.8.20

    CHỊ EM NHỜ!

    Vi Van biết Cả rất ke giờ
    Bận rộn nên thường phải lựa thơ
    Lắm buổi ham làm người mệt đớ
    Nhiều hôm thích giỡn mắt hoen mờ
    Thi Đường đã cởi ngàn dây dợ
    Lục Bát còn ghì vạn mối tơ
    Bệnh lỗi soi tìm không để dở
    Mong sao Sếp khoẻ chị em nhờ.

    BXP 08.08.2020

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #4719
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    @ Trưa qua đột nhiên bị đau đầu dữ dội, chiều phải bỏ đi bộ. Sáng nay rất mệt định nghỉ, nhớ đến thơ Vân Vy lại vùng dậy, trời cũng đã tạnh, gắng đi bộ, về tắm rửa xong phải nghỉ. Giờ thì ổn rồi. Thuốc thần của Vân Vy! Hì Hì Hì!

    Thuốc thần !

    Ban chiều bỏ " bộ " phí gì đâu ?
    Cũng tại trời hanh nhức cả đầu
    Mỏi mệt không màng tô mấy chữ
    U huyền chẳng bận viết vài câu
    Không làm lão Thoại hoài mong dấu
    Hỏng muốn nàng Vi mãi đợi sầu
    Trỗi dậy thơ hòa xong tắm rửa
    Cung lòng ổn định chép dài lâu

    Vancali August 8.2020

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #4720
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp Xem bài viết

    CHƯA NẰM Ổ

    Sáu chục năm qua vững trụ đời
    Chung nhà với bệnh phải đành thôi
    Từ hay gửi bạn vui câu hát
    Ý đẹp trao em thoả tiếng cười
    Trải chữ giao lưu bài vẫn tiếp
    Gieo tình xướng hoạ bút còn chơi
    Thân già sức cỗi chưa nằm ổ
    Những muốn hoà thơ kết nghĩa người.

    BXP 08.08.2020

    LẼ SỐNG

    Hãy dốc lòng yêu mọi cảnh đời
    Cho tình hữu hảo mặn nồng thôi
    Bừng muôn ý thiện ân cần gởi
    Tỏa nắng ngày thơm rạng rỡ cười
    Những nẻo êm đềm đưa bạn tới
    Trăm ngàn xán lạn rủ cùng chơi
    Mong rằng cuộc sống quanh mình trỗi
    Giúp kẻ lầm than giữ đẹp người.
    HỒNG THOẠI 08.8.20



    CÕI TẠM TRẦN GIAN
    Cõi tạm trần gian ngẫm sự đời
    Xuôi tay nhắm mắt giống nhau thôi
    Nghèo nàn khốn khó đừng nên khóc
    Phú quý giàu sang cũng chớ cười
    Gắng sức siêng năng không biếng nhác
    Cần cù chịu khó chẳng ham chơi
    Ngày ngày niệm phật lòng mong muốn
    Hạnh phúc bình an đến mọi người
    Bùi bắc Hợp
    Chấp Nhận

    Dầu bao khó cực phủ quanh đời
    Bạn tủi hay buồn cũng thế thôi
    Bởi phận trời ban đành cứ lãnh
    Vì thân cảnh gặp chớ quên cười
    Nên hòa lẽ thuận bên nguồn sống
    Gắng trải tâm thành giữa cuộc chơi
    Gánh nặng rồi đây phần sẽ khỏi
    Bình an vẫn ngự ở nơi người.


    Hồng Vy
    08-08-2020

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 472/563 ĐầuĐầu ... 372 422 462 470 471 472 473 474 482 522 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình