+ Trả lời chủ đề
Trang 101/563 ĐầuĐầu ... 51 91 99 100 101 102 103 111 151 201 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.001 tới 1.010 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #1001
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi Khắc Hiền
    Cõi lặng

    (Ngũ độ thanh)
    Những bận chờ tin suốt nửa ngày
    Em về biệt mãi cảnh buồn thay
    Người đi khắc khoải trăng tình gợi
    Kẻ đợi u sầu ngõ gió lay
    vắng nguyệt thơ còn chưa thỏa mãn
    Xa nàng rượu vẫn chẳng nồng say
    Chân dừng mỗi bước khơi hoài niệm
    Cõi lặng đành ôm gửi chốn này
    Phạm Khắc Hiền 14.4.2015



    RU TÌNH

    Dường nghe thảng thốt dẫu đêm ngày
    Khắc khoải ru tình - lãng mạn thay!
    Những buổi đìu hiu làn gió chạy
    Bao chiều rộn rã cánh chuồn lay
    Tràn hương ngập sắc êm đềm chảy
    Tưởng bóng mơ hình ngật ngưỡng say
    Kỉ niệm âm thầm xao xuyến mãi
    Càng thêm gióng giả cõi yêu này.
    HỒNG THOẠI 17.4.15
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 17-04-2015 lúc 07:19 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #1002
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Khắc Hiền
    Cõi lặng

    (Ngũ độ thanh)
    Những bận chờ tin suốt nửa ngày
    Em về biệt mãi cảnh buồn thay
    Người đi khắc khoải trăng tình gợi
    Kẻ đợi u sầu ngõ gió lay
    vắng nguyệt thơ còn chưa thỏa mãn
    Xa nàng rượu vẫn chẳng nồng say
    Chân dừng mỗi bước khơi hoài niệm
    Cõi lặng đành ôm gửi chốn này
    Phạm Khắc Hiền 14.4.2015



    RU TÌNH

    Dường nghe thảng thốt dẫu đêm ngày
    Khắc khoải ru tình - lãng mạn thay!
    Những buổi đìu hiu làn gió chạy
    Bao chiều rộn rã cánh chuồn lay
    Tràn hương ngập sắc êm đềm chảy
    Tưởng bóng mơ hình ngật ngưỡng say
    Kỉ niệm âm thầm xao xuyến mãi
    Càng thêm gióng giả cõi yêu này.
    HỒNG THOẠI 17.4.15
    NGUYỆN CHỜ

    Chờ nhau nguyện giữ nhớ xưa ngày…
    Lá đỏ giao mùa vội vã thay
    Cảnh mãi yêu bờ cho dạ lắc
    Trăng hoài mến cội để hồn lay
    Tưng bừng ngỏ ý mơ màng đợi
    Rạng rỡ trao lời thảng thốt say
    Chữ thả tim tràn qua suối mộng
    Niềm thương bởi chuộng chốn hoa này.

    Lệ Hà

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #1003
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    CHỜ TRĂNG

    Lặng lẽ TRĂNG còn khuất nẻo xa
    Giờ thơ thẩn đợi bóng TRĂNG ngà
    TRĂNG mờ chải ánh loang buồn bã
    Nước nhạt nhìn TRĂNG ảo não tà.
    Ngấm tửu Nàng TRĂNG luồn vội vã
    Tàn TRĂNG Ngọc Tĩnh bước la đà
    TRĂNG hờ hững để men tình giá.
    Nũng nịu TRĂNG hờn bởi trách ta?
    EM VỀ


    Em về lẳng lặng khuất đường xa
    Khắc khoải lòng Em giữa nguyệt ngà
    Ngại Lão tâm tình Em đỏ má
    Phiền Em lỡ dở áo khơi tà
    Em còn thủ thế chưa dành mã
    Huyễn hoặc đời Em chỉ thiếu đà
    Nũng nịu Em hờn khi gió thả
    Em giờ khật khưỡng trách gì ta !
    Phạm Khắc Hiền 20/4/2015
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 20-04-2015 lúc 09:24 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  7. #1004
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    EM VỀ


    Em về lẳng lặng khuất đường xa
    Khắc khoải lòng Em giữa nguyệt ngà
    Ngại Lão tâm tình Em đỏ má
    Phiền Em lỡ dở áo khơi tà
    Em còn thủ thế chưa dành mã
    Huyễn hoặc đời Em chỉ thiếu đà
    Nũng nịu Em hờn khi gió thả
    Em giờ khật khưỡng trách gì ta !
    Phạm Khắc Hiền 20/4/2015

    MƯA VỀ
    Lảnh lót mưa về trỗi nhịp xa
    Cùng mưa lãng mạn thuở xuân ngà
    Êm đềm ngẫm bận mưa vờn má
    Nhí nhảnh hùa mưa chuyện giỡn tà
    Trí tưởng tưng bừng mưa bão hạ
    Lòng mưa hớn hở mộng trên đà...
    Mơ màng kỉ niệm ngày mưa đã...
    Ngúng nguẩy mưa còn mãi gọi ta.
    HỒNG THOẠI 23.4.15

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #1005
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    MƯA VỀ
    Lảnh lót mưa về trỗi nhịp xa
    Cùng mưa lãng mạn thuở xuân ngà
    Êm đềm ngẫm bận mưa vờn má
    Nhí nhảnh hùa mưa chuyện giỡn tà
    Trí tưởng tưng bừng mưa bão hạ
    Lòng mưa hớn hở mộng trên đà...
    Mơ màng kỉ niệm ngày mưa đã...
    Ngúng nguẩy mưa còn mãi gọi ta.
    HỒNG THOẠI 23.4.15
    EM ĐI


    Em qua chốn ấy mịt mù xa,
    Bỏ lại sau lưng tuổi ngọc ngà.
    Se sắt mưa pha, đời nhạt má,
    Hanh hao nắng gội, áo phai tà.
    Tình xưa vàng vọt, lòng như đã...
    Nghĩa cũ xanh xao, dạ cũng đà...
    Mòn mỏi bao xuân rồi mấy hạ,
    Hắt hiu thương nhớ, bạc lòng ta.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 24-04-2015 lúc 01:42 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  11. #1006
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    EM VỀ


    Em về lẳng lặng khuất đường xa
    Khắc khoải lòng Em giữa nguyệt ngà
    Ngại Lão tâm tình Em đỏ má
    Phiền Em lỡ dở áo khơi tà
    Em còn thủ thế chưa dành mã
    Huyễn hoặc đời Em chỉ thiếu đà
    Nũng nịu Em hờn khi gió thả
    Em giờ khật khưỡng trách gì ta !
    Phạm Khắc Hiền 20/4/2015


    MƯA VỀ
    Lảnh lót mưa về trỗi nhịp xa
    Cùng mưa lãng mạn thuở xuân ngà
    Êm đềm ngẫm bận mưa vờn má
    Nhí nhảnh hùa mưa chuyện giỡn tà
    Trí tưởng tưng bừng mưa bão hạ
    Lòng mưa hớn hở mộng trên đà...
    Mơ màng kỉ niệm ngày mưa đã...
    Ngúng nguẩy mưa còn mãi gọi ta.
    HỒNG THOẠI 23.4.15


    EM ĐI

    Em qua chốn ấy mịt mù xa,
    Bỏ lại sau lưng tuổi ngọc ngà.
    Se sắt mưa pha, đời nhạt má,
    Hanh hao nắng gội, áo phai tà.
    Tình xưa vàng vọt, lòng như đã...
    Nghĩa cũ xanh xao, dạ cũng đà...
    Mòn mỏi bao xuân rồi mấy hạ,
    Hắt hiu thương nhớ, bạc lòng ta.

    phamanhoa

    Phôi pha

    Trỗi nhịp cung đàn gởi chốn xa
    Hoài vương kỷ niệm dưới trăng ngà
    Trường xưa xúm lại ươm lời nhá
    Bến cũ cùng nhau giỡn nắng tà
    Dạo ấy dường như lòng ngỡ đã
    Giờ đây nghĩ đến lệ như đà
    Bao năm cách biệt hồn tơi tả
    Hỏi bạn thi đàn có nhớ ta !

    Vancali 4.23.15




  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #1007
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi phamanhoa
    CƠM ƠI THƯƠNG LẤY PHỞ CÙNG

    Ngồi lại cùng nhau ngẫm thử xem,
    Đàn ông háu đói, dạ luôn thèm.
    Gân gầu tái nạm khen thơm béo,
    Mắm muối tương cà trách lọ lem.
    Lúc thiếu thì mơ cơm có đủ,
    Khi thừa lại mộng phở đi kèm.
    Trời sinh giống ấy kỳ khôi thế,
    Thiếu họ,sao buồn chị lẫn em?

    pham anhoa



    HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
    ( Họa vui - Tặng hai hotboy của vnthihuu.net )
    Kính thỉnh ông bà ghé lại xem
    Hàng cao chất lượng - Ngó là thèm!
    Vai đầy, bụng lớn, chưa cằm lẹm
    Trán rộng, lưng dài, chẳng mặt lem
    Khoái vẽ vì mê người mẫu kẹp
    Ham thơ bởi thích rượu Tây kèm
    Ra đường lắm ả giành nhau tém
    Vợ quản không thì chết khối em!
    HỒNG THOẠI 24.4.15

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #1008
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
    ( Họa vui - Tặng hai hotboy của vnthihuu.net )
    Kính thỉnh ông bà ghé lại xem
    Hàng cao chất lượng - Ngó là thèm!
    Vai đầy, bụng lớn, chưa cằm lẹm
    Trán rộng, lưng dài, chẳng mặt lem
    Khoái vẽ vì mê người mẫu kẹp
    Ham thơ bởi thích rượu Tây kèm
    Ra đường lắm ả giành nhau tém
    Vợ quản không thì chết khối em!
    HỒNG THOẠI 24.4.15


  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #1009
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
    ( Họa vui - Tặng hai hotboy của vnthihuu.net )
    Kính thỉnh ông bà ghé lại xem
    Hàng cao chất lượng - Ngó là thèm!
    Vai đầy, bụng lớn, chưa cằm lẹm
    Trán rộng, lưng dài, chẳng mặt lem
    Khoái vẽ vì mê người mẫu kẹp
    Ham thơ bởi thích rượu Tây kèm
    Ra đường lắm ả giành nhau tém
    Vợ quản không thì chết khối em!
    HỒNG THOẠI 24.4.15


    HÀNG ĐỘC



    Hãy thử trông hình lão Thoại xem.
    Gầy nhom lại có lắm cô thèm.
    Lèo khoèo cổ sếu thêm đầu tém,
    Lỏng khỏng chân giang cộng đít lem.
    Hát vụng không e cà thối ném,
    Đàn thô chẳng ngại trứng ung kèm.
    Trời mà khuyến mãi hàm râu kẽm.
    Ắt sẽ tha hồ dụ mấy em.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 25-04-2015 lúc 06:34 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  19. #1010
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
    ( Họa vui - Tặng hai hotboy của vnthihuu.net )
    Kính thỉnh ông bà ghé lại xem
    Hàng cao chất lượng - Ngó là thèm!
    Vai đầy, bụng lớn, chưa cằm lẹm
    Trán rộng, lưng dài, chẳng mặt lem
    Khoái vẽ vì mê người mẫu kẹp
    Ham thơ bởi thích rượu Tây kèm
    Ra đường lắm ả giành nhau tém
    Vợ quản không thì chết khối em!
    HỒNG THOẠI 24.4.15


    HÀNG ĐỘC


    Hãy thử trông hình lão Thoại xem.
    Gầy nhom lại có lắm cô thèm.
    Lèo khoèo cổ sếu thêm đầu tém,
    Lỏng khỏng chân giang cộng đít lem.
    Hát vụng không e cà thối ném,
    Đàn thô chẳng ngại trứng ung kèm.
    Trời mà khuyến mãi hàm râu kẽm.
    Ắt sẽ tha hồ dụ mấy em.

    phamanhoa



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 26-04-2015 lúc 10:29 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 101/563 ĐầuĐầu ... 51 91 99 100 101 102 103 111 151 201 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình