Nguyên văn bởi
Huy Thanh
TÂM ĐỒNG
Những việc Ba làm Mẹ chấm công
Nhiều hôm rảnh rỗi bắt cua đồng
Quanh năm lưới thảy nơi đầu sóng
Suốt tháng trai mò tận đáy sông
Nghĩa nặng trao anh cành nguyệt quế
Tình sâu tặng vợ nhánh hoa hồng
Hai sương một nắng tròn câu thệ
Trọn kiếp chung lòng hiểu thấu không?
Huy Thanh
THỀ!
( Họa vui )
Tỷ Lệ Hà sao chẳng nhớ công?
Chàng Thanh dạo ấy đã băng đồng
Kiên cường chặn nẻo chim về động
Quyết liệt ngăn đường sáo vượt sông
Hối mẹ về thuê đoàn lọng võng
Theo cha đến dạm lễ tơ hồng
Chung tình tuyệt đối, chưa hề hỏng
Vẫn bắt anh thề, tội nghiệp không?!
HỒNG THOẠI 09.5.15