+ Trả lời chủ đề
Trang 145/563 ĐầuĐầu ... 45 95 135 143 144 145 146 147 155 195 245 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.441 tới 1.450 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #1441
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CHẲNG LẼ...

    Chẳng lẽ Hoàng Giao nỡ xuống đài
    Khi mà trí lực chửa hề phai?
    Bao ngày cụ Gió ham trèo ải
    Lắm buổi thầy Xuân mắc giảng bài
    Hụt hẫng trang Đường không kẻ lái
    Bơ phờ tiểu mục chẳng người cai
    Xin nàng hãy gắng bình tâm lại
    Chẳng lẽ Hoàng Giao nỡ xuống đài?!
    HỒNG THOẠI 15.12.15
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    Ráng Trụ Đài

    Dẫu lắm phong ba ráng trụ đài
    Men nồng ủ kín chẳng tàn phai
    Còn thương chữ nghĩa đừng xa lớp
    Vẫn nhớ thầy cô chớ bỏ bài
    Lả lướt thi đàn khi bút đặt
    Âu sầu bạn hữu lúc thơ cai
    Hoàng Giao cố gắng chu toàn việc
    Dẫu lắm phong ba ráng trụ đài !

    DCHL


    CẢM TẠ ÂN TÌNH

    Cũng tại buồn lo định giã đài
    Trong lòng trộm nghĩ sức dần phai
    Trang đời vẫn mộng soi tìm nắng
    Đường luật còn mong xướng họa bài
    Cảm bởi lời thơ Hồng Thoại viết
    Xiêu vì ngọn bút Dạ Hoài cai
    Tình chân bạn hữu sao đành nhỉ
    Cũng tại buồn lo định giã đài

    Hoàng Giao
    16/12/2015

    *

    Hai bài thơ của hai thi huynh cảm động quá.
    HG xin cảm ơn thật nhiều nhiều hai sếp đã khích lệ tinh thần bằng thơ quá hiệu quả ạ
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #1442
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết



    GIẾNG TRỜI


    Gặp " giếng trời " thì vạn kẻ mê
    Cho dù ở phố hoặc làng quê
    Từ anh thợ máy mùi không nệ
    Đến chị ngân hàng vị chẳng chê
    Sạch sẽ an toàn người thích kế
    Thơm tho bổ dưỡng miệng ưa kề
    Van cà muốn uống? Vô cùng dễ
    Hãy gọi chuyên cơ đặng trở về...
    HỒNG THOẠI 16.12.15
    Ước ...

    Môi hồng mắt đẹp dại gì chê
    Xích lại gần nàng hỏi chốn quê
    Trán rộng thì ra làm cụ thích
    Chân dài có lẽ khiến ông mê
    Đôi khi trống vắng vai cần tựa
    Những lúc cô đơn má muốn kề
    Sống một mình hoài nên cũng nản
    Giờ đây chỉ ước đón em về !

    DCHL



  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #1443
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    CẢM TẠ ÂN TÌNH

    Cũng tại buồn lo định giã đài
    Trong lòng trộm nghĩ sức dần phai
    Trang đời vẫn mộng soi tìm nắng
    Đường luật còn mong xướng họa bài
    Cảm bởi lời thơ Hồng Thoại viết
    Xiêu vì ngọn bút Dạ Hoài cai
    Tình chân bạn hữu sao đành nhỉ
    Cũng tại buồn lo định giã đài

    Hoàng Giao
    16/12/2015

    *

    Hai bài thơ của hai thi huynh cảm động quá.
    HG xin cảm ơn thật nhiều nhiều hai sếp đã khích lệ tinh thần bằng thơ quá hiệu quả ạ

    TIN VUI

    Rộn rã tin vui khắp báo, đài
    Cô Hoàng quyết định vẫn làm cai
    Chuyên trang Đường luật còn vươn mái
    Bạn hữu muôn phương nhớ gởi bài
    Sắp việc gia đình toan sức trải
    Chăm vườn tứ tuyệt kẻo màu phai
    Chung tay hỗ trợ thi đàn mãi
    Rộn rã tin vui khắp báo, đài...
    HỒNG THOẠI 17.12.15

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #1444
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm MÙA ĐÔNG của tác giả Nguyễn Văn Thái

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post245318


    MÙA ĐÔNG

    Thu tàn bấc thổi gọi mùa sang
    Lạnh khí cằn cây quạnh xóm làng
    Giăng kín vòm trời mây xám xịt
    Phủ tràn mặt đất gió luênh loang
    Đằm nơi giá đậm hoài hương ngát
    Thấy cảnh cành trơ mộng nắng vàng
    Vận tiết xoay vần xuân đổi dạng
    Đông về ấp ủ những ngày khang.

    Nguyễn Văn Thái


    12. ĐÔNG VỀ


    Đêm nằm thảng thốt - lạnh chườm sang
    Dạo gót mà thương quạnh quẽ làng
    Khắc khoải mong chờ tia nắng rạng
    Êm đềm cảm nhận sóng tình loang
    Cho từng mạch sống hòa thanh thản
    Để sắc màu hoa bớt võ vàng
    Lặng lẽ đông về theo gió thoảng
    Ân cần gởi đến vạn lời khang.
    HỒNG THOẠI 20.12.15

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #1445
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI
    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...
    HỒNG THOẠI
    11.12.15



    1- TÌNH CHỚM NỞ

    Mãi ngắm tà buông thả vạt dài
    Hương tình chớm nở dạ nồng say
    Vờn quanh tiết hạ lòng mong trải
    Trốn giữa cành xuân cảnh mộng bày
    Để bạn êm đềm tha thiết trỗi
    Cho người lả lướt nhẹ nhàng bay
    Nguồn khơi tứ dệt đài trang tỏa
    Biển gợi hồn mơ sóng vỗ đầy.

    Ngàn Hoa 21-12-2015
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 23-12-2015 lúc 02:53 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #1446
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI
    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...
    HỒNG THOẠI
    11.12.15



    1- TÌNH CHỚM NỞ

    Mãi ngắm tà buông thả vạt dài
    Hương tình chớm nở dạ nồng say
    Vờn quanh tiết hạ lòng mong trải
    Trốn giữa cành xuân cảnh mộng bày
    Để bạn êm đềm tha thiết trỗi
    Cho người lả lướt nhẹ nhàng bay
    Nguồn khơi tứ dệt đài trang tỏa
    Biển dậy hồn mơ sóng vỗ đầy.

    Ngàn Hoa 21-12-2015
    2- HƯƠNG NỒNG

    Chiều nghiêng lả lướt vạt buông dài
    Ngõ tỏa hương nồng dạ đắm say
    Nắng giỡn cây đùa hoa gọi ủ
    Đường đi gió lộng cảnh phơi bày
    Niềm yêu khấp khởi tưng bừng vỗ
    Giấc ngủ mơ màng rạng rỡ bay
    Thổn thức tàn canh hồn lặng lẽ
    Bình minh trải mộng túi thơ đầy.

    Lệ Hà 22-12-2015

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1447
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi trung30
    Đi xa

    Đánh võng đường chiều sợi khói xa
    Đồng hoang phơ phất bụi lau già
    Người men lối nhỏ, bờ đê nhỏ
    Mẹ ngóng song thưa, vạt nắng nhòa
    Khoác áo phong sương vương vất bụi
    Rời quê năm tháng hắt hiu nhà
    Nao lòng tự hỏi mình đâu tá
    Giữa chốn đông người ta mất... ta!




    Một mình
    (Tự hoạ)

    Tất bật phố phường tạm lánh xa,
    Về quê vun lại gốc tre già.
    Cổng làng gạch vá còn loang lổ
    Giếng nước trăng soi vẫn nhập nhoà
    Vườn cũ, bờ ao xao xác lá
    Trời khuya sương giá lạnh tanh nhà.
    Người đang yên giấc tìm ai nữa,
    Rót chén rượu này ta với ta...
    trung30


    GIÀ

    Ôn hoài kỉ niệm nhớ người xa
    Có phải mình đang chạm ngưỡng già?
    Dõi cánh chim chiều hồn nhuốm lạ
    Lần trang nhật kí lệ dâng nhòa
    Tiêu điều chốn cũ buồn hoa lá
    Quạnh quẽ vườn hoang xót cảnh nhà
    Đốt bát trầm hương nhìn khói tỏa
    Muôn trùng dấu ái vỗ về ta.
    HỒNG THOẠI 22.12.15

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #1448
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...

    HỒNG THOẠI
    11.12.15

    3- CHIẾC ÁO CŨ

    Áo cũ mùa qua mặc hổng dài
    Nhưng tà lộng lẫy khối người say
    Hàn nhân ý ngỏ bên vườn mộng
    Lãng tử vần ươm dưới nguyệt bày
    Ngắm mãi trêu đùa mây ghẹo thưởng
    Thương hoài giỡn cợt tóc vờn bay
    Tình đan ước thệ đêm ngoài ngõ
    Hẹn biển vầng trăng kết chuỗi đầy.

    Huy Thanh
    22-12-2015

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1449
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post245704

    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...

    HỒNG THOẠI
    11.12.15

    4. Vũ Điệu Mùa Xuân

    Nàng xuân diễm lệ áo the dài
    Bạn cũ tương phùng rủ chén say
    Giữa khoảng trời xanh đàn bướm lượn
    Ngoài vuông lụa trắng thảm hoa bày
    Ông già tiếp tục vần thơ ủ
    Lũ trẻ duy trì nốt nhạc bay
    Những giọt cà phê vừa nhỏ xuống
    Lòng vui rộn rã dưới trăng đầy.

    DCHL

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #1450
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...

    HỒNG THOẠI
    11.12.15

    BIỂN ÁI

    Miếu cũ đồi hoang vạt thả dài
    Hai tà yểu điệu khiến chàng say
    Vườn cây sĩ tử chờ mong gặp
    Dáng liễu hàn nhân đợi ngỏ bày
    Mộng ủ cung đàn khoan khoái trỗi
    Mơ trào nhịp nối hững hờ bay
    Vò tim kết lại hồn ngơ ngẩn
    Biển ái dòng thương lặng lẽ đầy.

    Ngàn Hoa 24-12-2015

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 145/563 ĐầuĐầu ... 45 95 135 143 144 145 146 147 155 195 245 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình