+ Trả lời chủ đề
Trang 146/563 ĐầuĐầu ... 46 96 136 144 145 146 147 148 156 196 246 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.451 tới 1.460 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #1451
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI
    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...

    HỒNG THOẠI
    11.12.15


    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    BIỂN ÁI

    Miếu cũ đồi hoang vạt thả dài
    Hai tà yểu điệu khiến chàng say
    Vườn cây sĩ tử chờ mong gặp
    Dáng liễu hàn nhân đợi ngỏ bày
    Mộng ủ cung đàn khoan khoái trỗi
    Mơ trào nhịp nối hững hờ bay
    Vò tim kết lại hồn ngơ ngẩn
    Biển ái dòng thương lặng lẽ đầy.

    Ngàn Hoa 24-12-2015
    Đêm Noel

    Hàng trăm ngọn nến phủ đêm dài
    Chẳng rượu sao người đã muốn bay
    Một đóa hoa hồng nhen nhóm đặt
    Đôi câu lục bát vẽ vời bày
    Thì ra tiếng nhạc cho lòng đắm
    Với lại cung đàn khiến dạ say
    Phố xá về khuya đèn sáng rõ
    Noel thánh lễ vấn vương đầy.

    DCHL



  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #1452
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post245704

    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...

    HỒNG THOẠI
    11.12.15
    5. GIAI ĐIỆU ÁO DÀI

    Trời xanh gió quyện tóc mây dài
    Vạt áo mơ màng nhịp bước say
    Rặng núi nghiêng mình hoan hỉ vẫy
    Vườn hoa mở lối ngẩn ngơ bày
    Làm tim bối rối hồn tan chảy
    Khiến dạ bồi hồi ý lượn bay
    Lộng lẫy muôn hình văn hóa Việt
    Ngàn xưa ngưỡng mộ gấm nhung đầy

    Hoài An
    24/12/2015
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 25-12-2015 lúc 08:45 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  5. #1453
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post245704

    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...

    HỒNG THOẠI
    11.12.15
    9. ÁO DÀI

    Áo lụa mềm buông dải tóc dài
    Môi hường chúm chím ngọt ngào say
    Nàng xuân óng ả ly trà đón
    Mắt phượng long lanh cốc rượu bày
    Lộng lẫy nghìn năm đằm thắm hát
    Êm đềm vạn thủa dịu dàng bay
    Tình thơ vẫn rạng ngời trang sách
    Giấc mộng lời ca khúc nhạc đầy

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 28-12-2015 lúc 08:37 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #1454
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post245704

    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...

    HỒNG THOẠI
    11.12.15



    8. DÁNG VIỆT

    Nhìn em rạng rỡ áo tơ dài
    Yểu điệu nghiêng tà gió cũng say
    Óng nuột màu son hồn lửa cháy
    Hồng tươi vẻ ngọc nét duyên bày
    Làn xuân quyện thắm mơ màng trẩy
    Vạt nắng buông mềm thổn thức bay
    Vóc hạc yêu kiều phô lộng lẫy
    Ngàn năm dáng Việt sắc hương đầy!

    Nguyên Xuân
    28/12/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 29-12-2015 lúc 07:27 AM

  8. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #1455
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Họa thơ Hồng Thoại:


    NGHINH TÂN

    Mùi Thân tống cựu vẫy đuôi dài
    Chuyển ngõ tâm hòa cụng chén say
    Liễn rượu tràng nêu làn gió thoảng
    Hành dưa pháo thịt cỗ mâm bày
    Giao mùa khỉ mộng tươi đường đến
    Vỗ bụng dê chờ thắm nẻo bay
    Nhã nhạc cồng chiêng cùng thả khúc
    Cành xuân thưởng lãm Tết nay đầy.

    Huy Thanh
    29-12-2015

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1456
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...
    HỒNG THOẠI 11.12.15
    13. CHIỀU TƯƠNG TƯ

    Lặng lẽ chiều nghiêng bóng đổ dài
    Ngoan hiền rạng rỡ đất trời say
    Đàn xuân trộm nhớ âm thầm lẫy
    Vẻ ngọc ngầm thương lỡ dở bày
    Nhã nhặn tâm hồn tươi sáng trải
    Yêu kiều trí tuệ bổng trầm bay
    Làng ta ngớ ngẩn câu vần dậy
    Khấp khởi trào dâng lãng mạn đầy...

    Nguyễn Thanh Toàn
    30.12.2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 30-12-2015 lúc 12:22 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #1457
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    12 - ÁO TÍM DÀI


    Mãi nhớ em phô áo tím dài
    Cho chàng lãng tử thả hồn say
    Sông Thương dạo ấy tràn thơ mộng
    Bãi Cháy năm nao ngập sóng bày
    Mấy tiết đông về lòng tựa chạy
    Bao mùa én liệng dạ như bay
    Tin dồn phố biển bâng khuâng đợi
    Kỷ niệm tình sâu vẫn chất đầy.

    Mạnh Kỷ
    29/12/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 30-12-2015 lúc 11:10 AM

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #1458
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Le Hoai Phuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 191
    Thanks
    949
    Thanked 1.285 Times in 192 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...
    HỒNG THOẠI 11.12.15

    14. VẠT ÁO EM

    Ngưỡng vẻ thần tiên áo lụa dài
    Xuân đời quấn quyện cõi lòng say
    Làm tâm thiếu nữ bừng xao động
    Khiến dạ hùng anh muốn tỏ bày
    Chuỗi nắng khoe mình đang chậm thả
    Cung đàn đọ phím cũng ngừng bay
    Kìa ai vội vã cùng năm tháng
    Vẫn ngạt ngào hương hứng khởi đầy

    Berlin, 30.12.15
    Tứ Thập Lục Phương
    Lần sửa cuối bởi Le Hoai Phuong; 30-12-2015 lúc 03:26 PM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Le Hoai Phuong vì bài viết hữu ích này


  17. #1459
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    CẦU KHỈ

    Nhìn nom mảnh khảnh giữa đôi bờ
    Tận tụy ươm nồng ủ thắm mơ
    Đón bác ân cần tan buổi chợ
    Dìu em rộn rã đọc i - tờ
    Cho người đối mặt lòng hăm hở
    Để khách say chiều dạ ngẩn ngơ
    Nối nhịp tình duyên đầy rạng rỡ
    Cầu luôn lãng mạn đến không ngờ!
    HỒNG THOẠI 30.12.15

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #1460
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

    Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
    Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
    Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
    Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
    Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
    Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
    Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
    Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...
    HỒNG THOẠI 11.12.15


    17. HẠNH PHÚC QUANH TA


    Bởi gió tung tăng suốt dặm dài
    Khoe làn vũ điệu mượt mà say
    Chiều đang lả lướt nâng tà nhảy
    Nắng đã hân hoan bảo vạt bày
    Ngỡ ánh trăng ngà duyên dáng chạy
    Dường đàn bướm trắng chập chờn bay
    Êm đềm cảm nhận lòng ta cháy
    Lặng lẽ hồn dâng hạnh phúc đầy.
    HỒNG THOẠI 31.12.15
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 31-12-2015 lúc 12:32 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 146/563 ĐầuĐầu ... 46 96 136 144 145 146 147 148 156 196 246 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình