+ Trả lời chủ đề
Trang 169/563 ĐầuĐầu ... 69 119 159 167 168 169 170 171 179 219 269 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.681 tới 1.690 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #1681
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Sắc hương

    Em sắc hương hoa của một thời
    Về vùng đất hứa bướm đùa chơi
    Điểm tràn núi thẩm mây liền xới
    Phấn tỏa rừng hoang nắng vội mời
    Tô thắm nhân gian làm gió gợi
    Sơn hồng dương thế để hồn lơi
    Chan hòa trái mộng cho người tới
    Ngạo chốn nhân gian nở nụ cười

    Vancali 5.28.16

    Em xin sửa lỗi điệp từ một , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .




    Lần sửa cuối bởi vancali96; 29-05-2016 lúc 08:44 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #1682
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    VÒNG TAY THI HỮU
    (Bài họa)

    Vòng tay bốn biển giữ ân tình
    Thảo chữ gieo vần ngọn bút xinh
    Nghĩa đẹp khơi dòng thơ mở lối
    Cành tươi khởi sắc nụ vươn mình
    Ngày mơ tưởng nỗi tâm đồng chọn
    Liễu rủ thương lòng ý hợp rinh
    Diễn khúc cùng nhau mừng hạ đỏ
    Về đây góp lực giữa thanh bình

    Hoàng Giao
    28/05/2016

    CHÂN DUNG THI HỮU

    Lão Gió người khen: Ổng nhiệt tình
    Môi thường điểm xuyết nụ cười xinh
    Làm thơ xướng họa lừng xuyên tỉnh
    Gặp cỗ nhào vô đả hết mình
    Những việc con nhờ năng nổ tính
    Bao điều vợ bảo sẵn sàng rinh
    Hiền thê cảm kích liền quy định
    Mỗi tối nàng luôn thưởng ngậm bình...
    HỒNG THOẠI 29.5.16

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #1683
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Sắc hương

    Em sắc hương hoa của một thời
    Về vùng đất hứa bướm đùa chơi
    Điểm tràn núi thẩm mây liền xới
    Phấn tỏa rừng hoang nắng vội mời
    Tô thắm nhân gian làm gió gợi
    Sơn hồng dương thế để hồn lơi
    Chan hòa trái mộng cho người tới
    Ngạo chốn nhân gian một nụ cười.

    Vancali 5.28.16


    KIỂU TÂN THỜI

    Vì em thiếu nữ kiểu tân thời
    Lẽ vậy ong vờn khách hỏi chơi
    Lắm kẻ tìm hoa tiền vẫn gợi
    Nhiều anh kiếm vợ của không mời
    Yêu kiều nét giữ luôn chờ đợi
    Đẹp đẽ khuôn gìn chẳng muốn lơi
    Đã biết tình thương là tại bởi
    Lời êm tướng rõ mặt tươi cười./.

    TXS 29/05/2016

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #1684
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CHÂN DUNG THI HỮU

    Lão Gió người khen: Ổng nhiệt tình
    Môi thường điểm xuyết nụ cười xinh
    Làm thơ xướng họa lừng xuyên tỉnh
    Gặp cỗ nhào vô đả hết mình
    Những việc con nhờ năng nổ tính
    Bao điều vợ bảo sẵn sàng rinh
    Hiền thê cảm kích liền quy định
    Mỗi tối nàng luôn thưởng ngậm bình...
    HỒNG THOẠI 29.5.16

    SẾP THOẠI
    (Họa vui)

    Ổng Thoại ngày xưa cũng lắm tình
    Dăm nàng óng ả mặn mà xinh
    Thương người lội suối theo đường tỉnh
    Vượt biển trèo non dãi sức mình
    Những buổi mong ngày khuyên đợi tính
    Bao lần nhớ bạn bảo về rinh
    Thì ra mấy thủa nào như định
    Mãi cứ dềnh dang số phận bình

    Hoàng Giao
    29/05/2016
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 29-05-2016 lúc 05:02 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #1685
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Sắc hương

    Em sắc hương hoa của một thời
    Về vùng đất hứa bướm đùa chơi
    Điểm tràn núi thẩm mây liền xới
    Phấn tỏa rừng hoang nắng vội mời
    Tô thắm nhân gian làm gió gợi
    Sơn hồng dương thế để hồn lơi
    Chan hòa trái mộng cho người tới
    Ngạo chốn nhân gian một nụ cười

    Vancali 5.28.16



    HỒI XUÂN

    Dù cho sắc đẹp đã qua thời
    Vẫn có bao bà dạn dĩ chơi
    Sáng diện thời trang sân vợt tới
    Chiều vô quán nhậu quý ông mời
    Rượu đổ bia tràn phơi gặp phới
    Vai kề má tựa lả hòa lơi
    Tan nhà nát cửa luôn chờ đợi
    Một kiểu hồi xuân ngán ngẩm cười.
    HỒNG THOẠI 29.5.16

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #1686
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Sắc hương

    Em sắc hương hoa của một thời
    Về vùng đất hứa bướm đùa chơi
    Điểm tràn núi thẩm mây liền xới
    Phấn tỏa rừng hoang nắng vội mời
    Tô thắm nhân gian làm gió gợi
    Sơn hồng dương thế để hồn lơi
    Chan hòa trái mộng cho người tới
    Ngạo chốn nhân gian nở nụ cười

    Vancali 5.28.16

    Em xin sửa lỗi điệp từ một , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .




    KIỂU TÂN THỜI

    Vì em thiếu nữ kiểu tân thời
    Lẽ vậy ong vờn khách hỏi chơi
    Lắm kẻ tìm hoa tiền vẫn gợi
    Nhiều anh kiếm vợ của không mời
    Yêu kiều nét giữ luôn chờ đợi
    Đẹp đẽ khuôn gìn chẳng muốn lơi
    Đã biết tình thương là tại bởi
    Lời êm tướng rõ mặt tươi cười./.

    TXS 29/05/2016

    HỒI XUÂN

    Dù cho sắc đẹp đã qua thời
    Vẫn có bao bà dạn dĩ chơi
    Sáng diện thời trang sân vợt tới
    Chiều vô quán nhậu quý ông mời
    Rượu đổ bia tràn phơi gặp phới
    Vai kề má tựa lả hòa lơi
    Tan nhà nát cửa luôn chờ đợi
    Một kiểu hồi xuân ngán ngẩm cười.
    HỒNG THOẠI 29.5.16


    Lạm bàn

    Cảm nhận khác nhau của mỗi thời
    Xin cùng thi hữu lạm bàn chơi
    Khi xưa xuống bếp trai nào gọi
    Giờ lại lên xe gái được mời
    Trách nhiệm là chồng luôn nghĩ tới
    Việc làm của vợ chớ buông lơi
    Bình quyền xã hội về hai giới
    Hạnh phúc trong tay đẹp tiếng cười

    Vancali 5.29.16




  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #1687
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết

    VƯỜN THƠ THI HỮU

    Vườn thơ bạn hữu ướp men tình
    Sếp Cả tung vài chuỗi ngọc xinh
    Đãi khách nhà Giao chồng mổ lợn
    Bồng em xóm Cổ vợ đau mình
    Cô Cà ý vẹn từng đêm cõng
    Gã Bụi câu tròn mấy thuở rinh
    Thỏa mãn thầy Sinh bày rượu nhắm
    Gò đen cụ Quốc gởi dăm bình.

    DCHL
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CHÂN DUNG THI HỮU

    Lão Gió người khen: Ổng nhiệt tình
    Môi thường điểm xuyết nụ cười xinh
    Làm thơ xướng họa lừng xuyên tỉnh
    Gặp cỗ nhào vô đả hết mình
    Những việc con nhờ năng nổ tính
    Bao điều vợ bảo sẵn sàng rinh
    Hiền thê cảm kích liền quy định
    Mỗi tối nàng luôn thưởng ngậm bình...
    HỒNG THOẠI 29.5.16
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết

    SẾP THOẠI
    (Họa vui)

    Ổng Thoại ngày xưa cũng lắm tình
    Dăm nàng óng ả mặn mà xinh
    Thương người lội suối theo đường tỉnh
    Vượt biển trèo non dãi sức mình
    Những buổi mong ngày khuyên đợi tính
    Bao lần nhớ bạn bảo về rinh
    Thì ra mấy thủa nào như định
    Mãi cứ dềnh dang số phận bình

    Hoàng Giao
    29/05/2016
    CHÂN DUNG SẾP CẢ

    Cũng bởi hào hoa lại chí tình
    Nên nhiều bạn hữu lắm đào xinh
    Đờn ca hiểu nhạc thời mang bính
    Xướng họa rèn thơ để giữ mình
    Khối ả nằm không chờ lão vịnh
    Dăm bà ở vậy muốn chàng rinh
    Mà do vợ cả cao đường tính
    Chỉ sữa nhà thôi cấm mượn bình.

    Gió Bụi
    5302016
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 02-06-2016 lúc 09:25 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #1688
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết

    SẾP THOẠI
    (Họa vui)

    Ổng Thoại ngày xưa cũng lắm tình
    Dăm nàng óng ả mặn mà xinh
    Thương người lội suối theo đường tỉnh
    Vượt biển trèo non dãi sức mình
    Những buổi mong ngày khuyên đợi tính
    Bao lần nhớ bạn bảo về rinh
    Thì ra mấy thủa nào như định
    Mãi cứ dềnh dang số phận bình

    Hoàng Giao
    29/05/2016

    CHÂN DUNG THI HỮU
    ( Họa vui )

    Rảnh rỗi Hoàng Giao viếng chợ tình
    Xem mày ngó mặt những nàng xinh
    Cô Hàn dẫu trẻ sao bằng tính?
    Ả Mĩ dù cao há đọ mình?
    Họ cứ mòn hơi chờ kẻ lĩnh
    Ta thì vỡ giọng có chàng rinh
    Hằng đêm ngẫm lại: bao hoàn chỉnh!
    Mắc cỡ gì không tự thưởng bình?
    HỒNG THOẠI 31.5.16

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #1689
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    CHÂN DUNG THI HỮU
    ( Họa vui )

    Rảnh rỗi Hoàng Giao viếng chợ tình
    Xem mày ngó mặt những nàng xinh
    Cô Hàn dẫu trẻ sao bằng tính?
    Ả Mĩ dù cao há đọ mình?
    Họ cứ mòn hơi chờ kẻ lĩnh
    Ta thì vỡ giọng có chàng rinh
    Hằng đêm ngẫm lại: bao hoàn chỉnh!
    Mắc cỡ gì không tự thưởng bình?
    HỒNG THOẠI 31.5.16

    CHÂN DUNG THI HỮU
    ( Họa vui )

    Lão Quốc thời trai oải dzụ tình
    Than rằng hiếm gặp ẻm nào xinh
    Đành khăn gói dzọt lên trường tỉnh
    Lỡ kiếp này xin ở một mình
    Bữa chộ nàng Quyên hồ hởi dính
    Đêm dùi bố mẹ sẵn sàng rinh
    Bi chừ hí hửng duyên trời định
    Mỗi tối ngồi tu trọn cả bình.
    HỒNG THOẠI 31.5.16

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #1690
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    CHÂN DUNG THI HỮU
    ( Họa vui )

    Lão Quốc thời trai oải dzụ tình
    Than rằng hiếm gặp ẻm nào xinh
    Đành khăn gói dzọt lên trường tỉnh
    Lỡ kiếp này xin ở một mình
    Bữa chộ nàng Quyên hồ hởi dính
    Đêm dùi bố mẹ sẵn sàng rinh
    Bi chừ hí hửng duyên trời định
    Mỗi tối ngồi tu trọn cả bình.
    HỒNG THOẠI 31.5.16
    CHÂN DUNG SẾP THOẠI

    Sếp Thoại thời trai ổng diễm tình
    Quen toàn ả đẹp dáng gầy xinh
    Trường tan dõi bước cô ngoài tỉnh
    Lớp bãi dìu chân ghệ của mình
    Một khoảng đưa về thôi đã dính
    Đôi lần hẹn chở thế là rinh
    Nhiều khi rảnh rỗi ông thầm tính
    Lộn mãi chàng không thể đếm bình…

    Quốc Quyền 31/6/16

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 169/563 ĐầuĐầu ... 69 119 159 167 168 169 170 171 179 219 269 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình