+ Trả lời chủ đề
Trang 2/563 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 502 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #11
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG

    TÌNH XA

    Đã mấy mùa thu mộng trải lòng
    Muốn về cõi nhớ, dạ chờ mong
    Vườn xưa quả ngọt giờ cay chát
    Bóng cũ tình say buổi mặn nồng
    Sách tặng trò ngoan đời bỗng tỏ
    Câu mời bạn tốt nghĩa còn trong
    Xa vời cứ nghĩ lời thư gửi
    Chuyện những đêm dài mới thỏa trông.

    TXS
    01/09/2013


    TÌNH CAO


    Sẽ được chừng nao mới thỏa lòng
    Khu vườn lộng lẫy đủ cầu mong
    Câu chào đượm những điều thân thiết
    Tiếng hỏi đầy bao nghĩa đượm nồng
    Trống trải tâm hiềm nên sạch sẽ
    Chan hòa dạ mến để ngần trong
    Miền thơ tưởng đạm mà luôn thắm
    Tháng rộng năm dài vẫn mỏi trông.



    KIỀN ĐỨC - 01/09/13

    CHỚ TRÔNG
    ( Nhân thấy anh phamanhoa đã mấy ngày liền không vào D Đ, Hồng Thoại vội điện hỏi thăm, và xin chia sẻ cùng quý thi hữu )
    Vắng mặt, anh em cứ bận lòng
    Vội vàng điện hỏi để thôi mong
    Mẹ già trở bệnh, chờ con thảo
    Bác Phạm về quê, trả hiếu nồng
    Bát nước nâng mời, làm dạ thản
    Thơ Đường hoãn viết, đợi hồn trong
    Niềm vui xướng họa cùng thi hữu
    Tạm nghỉ đôi ngày, chớ mãi trông !
    HỒNG THOẠI 02.9.13

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    TÌNH CAO

    Sẽ được chừng nao mới thỏa lòng
    Khu vườn lộng lẫy đủ cầu mong
    Câu chào đượm những điều thân thiết
    Tiếng hỏi đầy bao nghĩa đượm nồng
    Trống trải tâm hiềm nên sạch sẽ
    Chan hòa dạ mến để ngần trong
    Miền thơ tưởng đạm mà luôn thắm
    Tháng rộng năm dài vẫn mỏi trông.

    KIỀN ĐỨC - 01/09/13

    CHỚ TRÔNG
    ( Nhân thấy anh phamanhoa đã mấy ngày liền không vào D Đ, Hồng Thoại vội điện hỏi thăm, và xin chia sẻ cùng quý thi hữu )

    Vắng mặt, anh em cứ bận lòng
    Vội vàng điện hỏi để thôi mong
    Mẹ già trở bệnh, chờ con thảo
    Bác Phạm về quê, trả hiếu nồng
    Bát nước nâng mời, làm dạ thản
    Thơ Đường hoãn viết, đợi hồn trong
    Niềm vui xướng họa cùng thi hữu
    Tạm nghỉ đôi ngày, chớ mãi trông !


    HỒNG THOẠI 02.9.13
    ĐỒNG CẢM

    Là ra Bác Phạm bận tâm lòng
    Vội vã không đành để mẹ mong
    Trở bệnh chờ con tìm thuốc thảo
    Về quê nhắn bạn gác thơ nồng
    Vì tình khó dễ lo nhờ đẹp
    Bởi hiếu yên lành gắng gạn trong
    Hãy nhớ đừng quên lời Phật dạy
    An Hòa đúng nghĩa mãi còn trông.

    TXS
    02/09/2013

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    CHỚ TRÔNG
    ( Nhân thấy anh phamanhoa đã mấy ngày liền không vào D Đ, Hồng Thoại vội điện hỏi thăm, và xin chia sẻ cùng quý thi hữu )
    Vắng mặt, anh em cứ bận lòng
    Vội vàng điện hỏi để thôi mong
    Mẹ già trở bệnh, chờ con thảo
    Bác Phạm về quê, trả hiếu nồng
    Bát nước nâng mời, làm dạ thản
    Thơ Đường hoãn viết, đợi hồn trong
    Niềm vui xướng họa cùng thi hữu
    Tạm nghỉ đôi ngày, chớ mãi trông !
    HỒNG THOẠI 02.9.13

    ĐỒNG CẢM

    Là ra Bác Phạm bận tâm lòng
    Vội vã không đành để mẹ mong
    Trở bệnh chờ con tìm thuốc thảo
    Về quê nhắn bạn gác thơ nồng
    Vì tình khó dễ lo nhờ đẹp
    Bởi hiếu yên lành gắng gạn trong
    Hãy nhớ đừng quên lời Phật dạy
    An Hòa đúng nghĩa mãi còn trông.

    TXS
    02/09/2013



  6. #14
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    ĐỒNG CẢM

    Là ra Bác Phạm bận tâm lòng
    Vội vã không đành để mẹ mong
    Trở bệnh chờ con tìm thuốc thảo
    Về quê nhắn bạn gác thơ nồng
    Vì tình khó dễ lo nhờ đẹp
    Bởi hiếu yên lành gắng gạn trong
    Hãy nhớ đừng quên lời Phật dạy
    An Hòa đúng nghĩa mãi còn trông.

    TXS
    02/09/2013



    CÁM ƠN


    Chợt nghe tin dữ chẳng yên lòng,
    Khăn gói về thăm ko mẹ mong.
    Gác chuyện thơ ca tình ngọt mát,
    Quên câu xướng họa ý thơm nồng.
    Lòng mong tóc bạc xa bờ đục,
    Dạ ước lưng còng ghé bến trong.
    Thi hữu quan hoài, xin cảm tạ,
    Tình văn nghĩa bút mãi còn trông.

    phamanhoa

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 06-09-2013 lúc 05:34 AM

  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  8. #15
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    RA QUÂN

    Vốn dĩ em thời dốt khoản thơ
    Bình sinh sở học mới i tờ
    Nào ưa to-píc vì e nợ
    Chẳng thích trang nhà bởi khớp cơ
    Bác Phạm vô hòa, làm sao đỡ ?
    Van Cà đến xướng, lẽ nào lơ ?
    Lâu lâu " du kích " thì người quở
    Buộc phải ra quân dưới bóng cờ

    HỒNG THOẠI 31.8.13

    Chúc phúc

    Chúc phúc huynh Hồng mở quán thơ
    Ra quân phút chốc đã đầy tờ
    Lời văn khởi sự khi vừa mở
    Độc vận khơi mào thấy nhợn cơ
    Kiền Đức kinh hồn tay chẳng rớ
    An Hòa khiếp vía dạ đành lơ
    Trang nhà ngất ngưỡng người e sợ
    Nhác thấy Van Ca vội phất cờ

    Vancali 8.31.13


    TIN VUI


    Lão Hồng lọ mọ dựng lều thơ,
    Bằng hữu nghe tin đã lặng lờ.
    Kẻ trốn vào rừng e vướng nợ,
    Người chuồn ra biển sợ sa cơ.
    Câu vần khệnh khạng thần không đỡ,
    Chữ nghĩa nghênh ngang quỷ phải lơ.
    Nghiệp lỡ mang vào đâu ngại quở,
    Đường thơ dẫu khó vẫn giương cờ.

    phamanhoa


  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  10. #16
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    KHUYÊN CON

    Cưới hỏi ra Giêng lúc rộng ngày
    Xem nòi chọn giống, tránh thằng say
    Nhiều anh lớn miệng chuyên làm dở
    Lắm kẻ to mồm chỉ nói hay
    Ngó bẩn tên ni nhà mặt phố
    Trông bần gã nớ nhẫn vàng tay
    Đừng ham mấy đứa giàu khoe mẽ
    Nữa lại kêu rêu - Khổ thế này!

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 02/09/2013
    Trần Thị Thanh Liêm


    Chồng say

    Mẹ bảo rằng con lỡ có ngày
    Lấy chồng gặp phải kẻ mê say
    Nâng khăn chả thiết ôi càng tốt
    Sửa túi khôn màng ấy lại hay
    Rượu quán tìm mua nào phí sức
    Cơm nhà hỏng nấu đỡ hôi tay
    Tha hồ tán gẫu cùng bè bạn
    Khắp chốn rong chơi thỏa dạ này

    Vancali 9.3.13


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 04-09-2013 lúc 07:46 AM

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  12. #17
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    KHUYÊN CON

    Cưới hỏi ra Giêng lúc rộng ngày
    Xem nòi chọn giống, tránh thằng say
    Nhiều anh lớn miệng chuyên làm dở
    Lắm kẻ to mồm chỉ nói hay
    Ngó bẩn tên ni nhà mặt phố
    Trông bần gã nớ nhẫn vàng tay
    Đừng ham mấy đứa giàu khoe mẽ
    Nữa lại kêu rêu - Khổ thế này!

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 02/09/2013
    Trần Thị Thanh Liêm



    HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ
    Ước được làm sao đến một ngày
    Khi già vẫn trọn vẹn niềm say
    Tu thân : gắng học nhiều điều phải
    Tích đức : chăm làm những việc hay
    Nghiệp vững, thôi đầu tư trí óc
    Danh thành, bớt hoạt động bàn tay
    Con đàn, cháu đống, cùng sum họp
    Túc tắc đi thăm bạn tuổi này
    HỒNG THOẠI 04.9.13

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  14. #18
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    RA QUÂN
    Vốn dĩ em thời dốt khoản thơ
    Bình sinh sở học mới i tờ
    Nào ưa to-píc vì e nợ
    Chẳng thích trang nhà bởi khớp cơ
    Bác Phạm vô hòa, làm sao đỡ ?
    Van Cà đến xướng, lẽ nào lơ ?
    Lâu lâu " du kích " thì người quở
    Buộc phải ra quân dưới bóng cờ
    HỒNG THOẠI 31.8.13
    SƯỚNG

    Tuổi già cẳng mỏi dựng chòi thơ
    Đỡ cái thời gian phải lượn lờ
    Quán rộng hàng tươi bày một mớ
    Bi tròn gậy mướt thọc vài cơ
    Anh em ghé ruộng lòng nào dỡ
    Chú bác qua vườn nhẽ lại lơ
    Ngẫm cũng tra rồi lo mắc nợ
    Trò vui xướng họa với chơi cờ.

    VMT 04/09/2013

  15. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  16. #19
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    SƯỚNG

    Tuổi già cẳng mỏi dựng chòi thơ
    Đỡ cái thời gian phải lượn lờ
    Quán rộng hàng tươi bày một mớ
    Bi tròn gậy mướt thọc vài cơ
    Anh em ghé ruộng lòng nào dỡ
    Chú bác qua vườn nhẽ lại lơ
    Ngẫm cũng tra rồi lo mắc nợ
    Trò vui xướng họa với chơi cờ.

    VMT 04/09/2013
    TRÊU
    ( Em xin phép trêu thầy VỀ MIỀN TRUNG một tí cho vui nhà vui cửa hén ! )

    " Tháo giày " - Thầy giáo vội mần thơ
    Nét thảo - rồng bay múa lững lờ
    Lục bát trồng ngay cờ thượng đẳng
    Luật Đường dựng thẳng phướn cao cơ
    Vừa trông bác Đức liền quăng gậy
    Nhác thấy anh Hòa vội quẳng lơ
    Giáo án đôi khi ngài " dán áo "
    Ra tay đọ trí trước bàn cờ
    HỒNG THOẠI 05.9.13
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 05-09-2013 lúc 06:54 PM

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  18. #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Tham tình

    Tuổi đã về chiều cố tật lo
    Vườn bên cỏ lạ ý thăm dò
    Nhiều khi thấy mặt lòng nơm nớp
    Lắm lúc nhìn trời dạ đắn đo
    Tối mớ tiên bồng giương mắt kiếm
    Ngày mong lạc cảnh bước chân mò
    Tình yêu đẹp nhất tình dang dở
    Mộng sẽ phai màu … khát vọng cho


    Vancali 9.5.13
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 06-09-2013 lúc 12:22 PM

  19. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/563 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 502 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình