+ Trả lời chủ đề
Trang 202/563 ĐầuĐầu ... 102 152 192 200 201 202 203 204 212 252 302 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.011 tới 2.020 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #2011
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    BỞI

    Cũng bởi yêu mà lụy quý ông
    Rồi bao vất vả lại thêm chồng
    Ngày cơm tứ bữa chưa lần trễ
    Cữ rượu hai bình chẳng lúc không
    Mạnh nuốt to mồm tui đã khổ
    Sầu đi tủi lệ lão xua nồng
    Thân bà trói buộc muôn đời nhỉ?
    Rõ nẻo chân trời lạnh buốt đông

    Lê Thu Trang



    NỢ

    Sao trời lại khoái bỡn liền ông
    Rõ khỉ! Bày chi cái phận chồng?
    Tới hãng không nhìn cô diện mỏng
    Vô nhà chẳng được phút ngồi không
    Ù tai buổi vợ xoa " dầu nóng "
    Thúi ruột ngày em hủy cữ nồng
    Khổ thế mà bao chàng vẫn mộng
    Trân mình lãnh nợ quá là đông!
    HỒNG THOẠI 15.4.17
    [/INDENT]
    TỘI ÔNG

    Sẽ tội thêm vì cố xỏ ông?
    Buồn theo luẩn quẩn cái thân chồng
    Ngoan hiền họ bảo đầu ngu quá
    Dữ tợn con rầy não trống không
    Tháng lại đành im tình dở ấm
    Ngày qua phải chịu lửa lơi nồng
    Nhiều khi tự ngẫm vì ham hố
    Đụng với chân dài dính nợ đông

    NhưQuynh



  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #2012
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [CENTER]



    [/COLOR][/SIZE]


    TIN ĐỒN

    Như Quỳnh đã giỏi lại phò Trang
    Khiến tổ Đường thi rệu rã hàng
    Lão Gió hôm rày đang học lảng
    Ông Quyền một tháng chẳng còn sang
    Cho Hà vuột mất lòng thanh thản
    Để Thoại ngồi ngâm khúc lỡ làng
    Van cà hoảng hốt dò trên mạng
    Họ bảo: Tin đồn quá đỗi hoang!
    HỒNG THOẠI 15.4.17[/CENTER [/INDENT]
    CHỚ VỘI

    Đâu ngờ Bác Thoại đỡ lời Trang
    Lão Quốc nhào vô đặng mở hàng
    Bảy chữ cua tròn đưa xế chảnh
    Năm vần gọt kỹ ước mình sang
    Còn mê Gió Bụi tìm thư xã
    Đã bí Hoàng Giao đổ luật làng
    Chớ vội la rằng thơ hỏng giữ
    Van Cà vẫn dệt những mùa hoang

    Như Quỳnh



  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #2013
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    NỢ

    Sao trời lại khoái bỡn liền ông
    Rõ khỉ! Bày chi cái phận chồng?
    Tới hãng không nhìn cô diện mỏng
    Vô nhà chẳng được phút ngồi không
    Ù tai buổi vợ xoa " dầu nóng "
    Thúi ruột ngày em hủy cữ nồng
    Khổ thế mà bao chàng vẫn mộng
    Trân mình lãnh nợ quá là đông!
    HỒNG THOẠI 15.4.17
    [/INDENT] TỘI ÔNG

    Sẽ tội thêm vì cố xỏ ông?
    Buồn theo luẩn quẩn cái thân chồng
    Ngoan hiền họ bảo đầu ngu quá
    Dữ tợn con rầy não trống không
    Tháng lại đành im tình dở ấm
    Ngày qua phải chịu lửa lơi nồng
    Nhiều khi tự ngẫm vì ham hố
    Đụng với chân dài dính nợ đông

    NhưQuynh




    LẠNH THI ĐƯỜNG

    Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
    Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
    Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
    Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
    Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
    Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
    Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
    Để lạnh khung trời mãi gió đông

    Như Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-04-2017 lúc 06:36 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  7. #2014
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    [CENTER]


    TIN ĐỒN

    Như Quỳnh đã giỏi lại phò Trang
    Khiến tổ Đường thi rệu rã hàng
    Lão Gió hôm rày đang học lảng
    Ông Quyền một tháng chẳng còn sang
    Cho Hà vuột mất lòng thanh thản
    Để Thoại ngồi ngâm khúc lỡ làng
    Van cà hoảng hốt dò trên mạng
    Họ bảo: Tin đồn quá đỗi hoang!
    HỒNG THOẠI 15.4.17[/CENTER [/INDENT]
    CHỚ VỘI

    Đâu ngờ Bác Thoại đỡ lời Trang
    Lão Quốc nhào vô đặng mở hàng
    Bảy chữ cua tròn đưa xế chảnh
    Năm vần gọt kỹ ước mình sang
    Còn mê Gió Bụi tìm thư xã
    Đã bí Hoàng Giao đổ luật làng
    Chớ vội la rằng thơ hỏng giữ
    Van Cà vẫn dệt những mùa hoang

    Như Quỳnh


    HỢP XƯỚNG

    Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
    Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
    Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
    Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
    Van Cà đã nấu canh mời bạn
    Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
    Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
    Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

    Như Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-04-2017 lúc 06:36 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  9. #2015
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    LẠNH THI ĐƯỜNG

    Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
    Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
    Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
    Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
    Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
    Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
    Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
    Để lạnh khung trời mãi gió đông

    Như Quỳnh



  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #2016
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts
    Z
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    LẠNH THI ĐƯỜNG

    Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
    Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
    Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
    Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
    Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
    Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
    Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
    Để lạnh khung trời mãi gió đông

    Như Quỳnh


    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    LẠNH THI ĐƯỜNG

    Bởi bước thi đường nhẹ hẫng ông
    Làm cho cụ Quốc trở chân chồng
    Ngàn Hoa điểm mặt bài hay có
    Gió Bụi tung từ nghĩa thẳng không
    Lỡ bộ nàng Giao khều bảo nóng
    Đùa duyên bác Thoại thử đưa nồng
    Đâu dè tất cả hùa nhau biệt
    Để lạnh khung trời mãi gió đông

    Như Quỳnh


    ĐỂ QUÊN

    Cơm tiền quấy quả miệt mài ông
    Khắc khoải triền miên mãi đập chồng
    Nắng dãi mưa dầm ta chở vậy
    Thu vùi hạ lấp lão cày không
    Nhìn mây sáng tỏa mơ đời rộng
    Chuyển gió chiều rơi mộng chữ nồng
    Để những lời ca cùng giọng hát
    Nguôi mình vất vả mỗi vòng đông

    Như Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi nhuquynh; 16-04-2017 lúc 11:15 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  13. #2017
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    HỢP XƯỚNG

    Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
    Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
    Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
    Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
    Van Cà đã nấu canh mời bạn
    Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
    Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
    Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

    Như Quỳnh



  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #2018
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    HỢP XƯỚNG

    Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
    Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
    Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
    Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
    Van Cà đã nấu canh mời bạn
    Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
    Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
    Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

    Như Quỳnh


    Nhớ Tỷ

    Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
    Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
    Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
    Biển chữ xin mời bước ngọc sang
    Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
    Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
    Van Cà vội vã đi tìm hiểu
    Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

    Vancali 4.16.17

    Xin lỗi Lethutrang




    XIN LỖI

    Ngẫm việc quê về hỏng tiếng Trang
    Giờ xin lỗi chuyện đứng sai hàng
    Năm vần vận chuẩn xinh màu sáng
    Bảy chữ câu tròn đậm giấc sang
    Với bạn thơ hòa nhanh nhẩu chỗ
    Cùng ai tứ vẽ rảnh rang làng
    Đêm này ước vọng tình thân giữ
    Để nguyệt thêm lần tiễn bước hoang

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  17. #2019
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    VUI CHƠI

    Trí lão làm thơ ý cạn rồi
    Diễn đàn Thi hữu họa vui chơi
    Mong cầu sức khỏe dần tăng tiến
    Khấn nguyện lòng an chóng phục hồi
    Mỗi bữa vào phây tình nhớ bạn
    Từng hôm mở mạng tứ khơi mồi
    Cơm ngày cố gắng ăn bồi bổ
    Thể dục cho đều giữ lấy hơi./.

    TXS 17/04/2017

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #2020
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Nhớ Tỷ

    Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
    Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
    Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
    Biển chữ xin mời bước ngọc sang
    Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
    Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
    Van Cà vội vã đi tìm hiểu
    Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

    Vancali 4.16.17

    Xin lỗi Lethutrang




    XIN LỖI

    Ngẫm việc quê về hỏng tiếng Trang
    Giờ xin lỗi chuyện đứng sai hàng
    Năm vần vận chuẩn xinh màu sáng
    Bảy chữ câu tròn đậm giấc sang
    Với bạn thơ hòa nhanh nhẩu chỗ
    Cùng ai tứ vẽ rảnh rang làng
    Đêm này ước vọng tình thân giữ
    Để nguyệt thêm lần tiễn bước hoang

    Lê Thu Trang
    HỎI NÀNG TRANG

    Thưa rằng muốn hỏi chuyện nàng Trang
    Địa chỉ gì đây nhắn trả hàng
    Cảm tạ đôi lời thơ viết gửi
    Giao hòa mấy chữ dạ mời sang
    Vì ta bạn nhủ khuyên từng ý
    Bởi bệnh người lo gọi cả làng
    Lục mãi nhiều nơi mà chẳng thấy
    Nên đành loại bỏ chớ cười hoang./.

    TXS 17/04/2017

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 202/563 ĐầuĐầu ... 102 152 192 200 201 202 203 204 212 252 302 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình