+ Trả lời chủ đề
Trang 209/563 ĐầuĐầu ... 109 159 199 207 208 209 210 211 219 259 309 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.081 tới 2.090 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #2081
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    E?!

    Quỳnh, Trang có lẽ mải vui hè
    Tưởng tượng Van cà đã ấm che
    Chẳng nghĩ bao chiều cơn mộng ghé
    Đâu ngờ giữa hạ gió trời se
    Xa vần nỗi nhớ âm thầm khẻ
    Vắng bạn niềm mong ủ rũ đè
    Bởi mối thân tình đang trỗi nhẹ
    Ta cùng xướng họa nỡ nào e?!
    HỒNG THOẠI 16.5.17


    KHÔNG NỠ

    Cũng bởi tàn xuân sợ gió hè
    Không người đỡ giúp cuộc tình che
    Thơ cào luật cấu tha hồ bẻ
    Nắng dãi mưa dầm mặc sức se
    Mượn chỗ quăng bài thanh thản hé
    Tìm câu chọn chữ ngất ngây đè
    Nhiều hôm bận quá đành thưa khẽ
    Bạn xướng ta càng chẳng nỡ e

    Lê Thu Trang


    Hè về

    Ngoài sân phượng nở báo sang hè
    Trỗi giọng ve sầu cảm xúc che
    Nắng ủ đầu xanh làm liễu nhẹ
    Mây hoà dáng ngọc để hồn se
    Ân tình kẻ dệt lời thương né
    Kỷ niệm người trao nỗi nhớ đ è
    Vĩnh biệt ngôi trường xa tuổi bé
    Mai này gặp gỡ ... tiếng lòng e !

    Vancali96



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 17-05-2017 lúc 07:15 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #2082
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts



    E?!

    Quỳnh, Trang có lẽ mải vui hè
    Tưởng tượng Van cà đã ấm che
    Chẳng nghĩ bao chiều cơn mộng ghé
    Đâu ngờ giữa hạ gió trời se
    Xa vần nỗi nhớ âm thầm khẻ
    Vắng bạn niềm mong ủ rũ đè
    Bởi mối thân tình đang trỗi nhẹ
    Ta cùng xướng họa nỡ nào e?!
    HỒNG THOẠI 16.5.17


    KHÔNG NỠ

    Cũng bởi tàn xuân sợ gió hè
    Không người đỡ giúp cuộc tình che
    Thơ cào luật cấu tha hồ bẻ
    Nắng dãi mưa dầm mặc sức se
    Mượn chỗ quăng bài thanh thản hé
    Tìm câu chọn chữ ngất ngây đè
    Nhiều hôm bận quá đành thưa khẽ
    Bạn xướng ta càng chẳng nỡ e

    Lê Thu Trang


    Hè về

    Ngoài sân phượng nở báo sang hè
    Trỗi giọng ve sầu cảm xúc che
    Nắng ủ đầu xanh làm liễu nhẹ
    Mây hoà dáng ngọc để hồn se
    Ân tình kẻ dệt lời thương né
    Kỷ niệm người trao nỗi nhớ đ è
    Vĩnh biệt ngôi trường xa tuổi bé
    Mai này gặp gỡ ... tiếng lòng e !

    Vancali96






    CÁO LỖI

    Mệt mỏi nhiều thêm giữa nắng hè
    Như Quỳnh vẫn thích ngọt ngào che
    Còn ham hố kẻ cho mình đọc
    Mãi khát khao người mở luật se
    Bởi giọt xuân tàn bao lối tiễn
    Vì cơn gió lạnh mỗi đêm đè
    Thơ dường cạn ý tình thu nhỏ
    Chậm tiếp nghênh bài ảo não e

    Như Quỳnh

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  5. #2083
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    KHÔNG NỠ

    Cũng bởi tàn xuân sợ gió hè
    Không người đỡ giúp cuộc tình che
    Thơ cào luật cấu tha hồ bẻ
    Nắng dãi mưa dầm mặc sức se
    Mượn chỗ quăng bài thanh thản hé
    Tìm câu chọn chữ ngất ngây đè
    Nhiều hôm bận quá đành thưa khẽ
    Bạn xướng ta càng chẳng nỡ e

    Lê Thu Trang


    Hè về

    Ngoài sân phượng nở báo sang hè
    Trỗi giọng ve sầu cảm xúc che
    Nắng ủ đầu xanh làm liễu nhẹ
    Mây hoà dáng ngọc để hồn se
    Ân tình kẻ dệt lời thương né
    Kỷ niệm người trao nỗi nhớ đ è
    Vĩnh biệt ngôi trường xa tuổi bé
    Mai này gặp gỡ ... tiếng lòng e !

    Vancali96






    CÁO LỖI

    Mệt mỏi nhiều thêm giữa nắng hè
    Như Quỳnh vẫn thích ngọt ngào che
    Còn ham hố kẻ cho mình đọc
    Mãi khát khao người mở luật se
    Bởi giọt xuân tàn bao lối tiễn
    Vì cơn gió lạnh mỗi đêm đè
    Thơ dường cạn ý tình thu nhỏ
    Chậm tiếp nghênh bài ảo não e

    Như Quỳnh


    Màu hoa phượng

    Phượng vĩ màu tươi cảm giác hè
    Đa tình thiếu nữ chuyện lòng che
    Thơ đề kẻ nắm môi sầu lạnh
    Chữ dệt người trao mắt đỏ se
    Biển nhớ công thầy câu bỗng nghẹn
    Trời thương nghĩa bạn máu nhiên đ è
    Rồi bà tháng nghỉ lòng cô quạnh
    Trở lại sân trường ... lạc lõng e

    Vancali 5.17.17



  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #2084
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts



    CHUYỆN NHỎ

    Rã rượi vì oi của tiết hè
    Âu là kiếm việc để hòng che
    Mần thơ giải nhiệt hồn nương ké
    Hát nhạc thông tầm cổ đỡ se
    Dạ nhủ thôi đừng mong gió rẽ
    Lòng khuyên cố chịu khỏi chăn đè
    Làm sao bực tức chi điều lẻ
    Mặt mũi cau hoài khiến kẻ e?!
    HỒNG THOẠI 18.5.17

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #2085
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    CHUYỆN NHỎ

    Rã rượi vì oi của tiết hè
    Âu là kiếm việc để hòng che
    Mần thơ giải nhiệt hồn nương ké
    Hát nhạc thông tầm cổ đỡ se
    Dạ nhủ thôi đừng mong gió rẽ
    Lòng khuyên cố chịu khỏi chăn đè
    Làm sao bực tức chi điều lẻ
    Mặt mũi cau hoài khiến kẻ e?!
    HỒNG THOẠI 18.5.17


    Nóng hè

    Khó chịu làm sao những buổi hè
    Ra đường phải vội lấy đồ che
    Hơi nồng nổ mắt chân thời lẹ
    Nắng ủ bưng người não lại se
    Chẳng lẽ nhà cao vào mặt né
    Còn không đá lạnh để lưng đè
    Trời mưa bớt nhiệt lòng nghe khỏe
    Nóng mãi như vầy ... cẳng ngại e

    Vancali 7.18.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 19-05-2017 lúc 07:27 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #2086
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    HÒ HẸN...


    Mong người ghé lại cảnh vườn trăng
    Trải đẫm niềm vui với chị Hằng
    Gió nhẹ mơ màng đưa ngõ thẳng
    Đàn say vội vã trải sân bằng
    Cùng ai đãi cả tâm tình lắng
    Hẹn đó trao đầy cảm nghĩ thăng
    Tội lắm đi mà, sao bỏ bẵng
    Dây chùng phách lạc, nỗi sầu tăng.



    KIỀN ĐỨC - 19/05/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #2087
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết

    HÒ HẸN...


    Mong người ghé lại cảnh vườn trăng
    Trải đẫm niềm vui với chị Hằng
    Gió nhẹ mơ màng đưa ngõ thẳng
    Đàn say vội vã trải sân bằng
    Cùng ai đãi cả tâm tình lắng
    Hẹn đó trao đầy cảm nghĩ thăng
    Tội lắm đi mà, sao bỏ bẵng
    Dây chùng phách lạc, nỗi sầu tăng.



    KIỀN ĐỨC - 19/05/17


    MƯỢN

    Đã có đôi lần hỏi mượn trăng
    Vài gam lộng lẫy ở cung Hằng
    Cho ngàn nốt nhạc êm đềm vẳng
    Để cõi trời đêm xán lạn bằng
    Thấy những niềm vui hoài gởi tặng
    Nghe từng nhịp sống mãi chờ thăng
    Ngày lên rạng rỡ màu hoa nắng
    Hạnh phúc trong lòng thỏa mãn tăng.
    HỒNG THOẠI 20.5.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-05-2017 lúc 05:40 AM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #2088
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    HÒ HẸN...


    Mong người ghé lại cảnh vườn trăng
    Trải đẫm niềm vui với chị Hằng
    Gió nhẹ mơ màng đưa ngõ thẳng
    Đàn say vội vã trải sân bằng
    Cùng ai đãi cả tâm tình lắng
    Hẹn đó trao đầy cảm nghĩ thăng
    Tội lắm đi mà, sao bỏ bẵng
    Dây chùng phách lạc, nỗi sầu tăng.



    KIỀN ĐỨC - 19/05/17

    MƯỢN

    Đã có đôi lần hỏi mượn trăng
    Vài gam lộng lẫy ở cung Hằng
    Cho ngàn nốt nhạc êm đềm vẳng
    Để cõi trời đêm xán lạn bằng
    Thấy những niềm vui hoài gởi tặng
    Nghe từng nhịp sống mãi chờ thăng
    Ngày lên rạng rỡ màu hoa nắng
    Hạnh phúc trong lòng thỏa mãn tăng.
    HỒNG THOẠI 20.5.17

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-05-2017 lúc 05:42 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #2089
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    CÁO LỖI

    Từng đi bốn Viện kiểm tra rồi
    Sức vẫn đang hèn, bệnh chửa vơi
    Thuốc dẫn mười thang nào chuyển vận
    Thơ làm bảy chữ cứ thèm khơi
    Thi đàn nhắn bạn âm thầm bỏ
    Máy bảng cầm tay lặng lẽ rời
    Cáo lỗi bây giờ xin tạm nghỉ
    Mong cầu khỏe mạnh sẽ vào chơi./.

    TXS 21/05/2017


  18. #2090
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    CÁO LỖI

    Từng đi bốn Viện kiểm tra rồi
    Sức vẫn đang hèn, bệnh chửa vơi
    Thuốc dẫn mười thang nào chuyển vận
    Thơ làm bảy chữ cứ thèm khơi
    Thi đàn nhắn bạn âm thầm bỏ
    Máy bảng cầm tay lặng lẽ rời
    Cáo lỗi bây giờ xin tạm nghỉ
    Mong cầu khỏe mạnh sẽ vào chơi./.

    TXS 21/05/2017



+ Trả lời chủ đề
Trang 209/563 ĐầuĐầu ... 109 159 199 207 208 209 210 211 219 259 309 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình