+ Trả lời chủ đề
Trang 242/563 ĐầuĐầu ... 142 192 232 240 241 242 243 244 252 292 342 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.411 tới 2.420 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #2411
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết



    Nhớ ơn

    Có lẽ duyên phần xếp đặt đây
    Hồng Vy diễm phúc được nơi thầy
    Ân cần chỉ dạy tâm dường núi
    Nhỏ nhẹ khuyên bày nghĩa tựa mây
    Để giữa thi đàn thêu chữ sáng
    Nhằm bên bạn hữu trải câu đầy
    Công dày đức nặng lòng đơm giữ
    Bốn bể muôn đường ủ dạ xây.


    Hồng Vy
    18-11-2017

    THƠM LÂY
    ( Họa hoán vận - Họa bộ vận )

    Chỉ nghĩ chân thành muốn dựng xây
    Cầu cho bạn hữu phải hơn thầy
    Thơ Đường luyện để huy hoàng phái
    Mảng phú trau hòng rực rỡ mây
    Mãi bón làm hoa càng đậu mẩy
    Hoài chăm giục phấn sẽ ra đầy
    Rồi khi kết quả trò vang dậy
    Hẳn tiếng thơm mình cũng được lây.
    HỒNG THOẠI 22.11.17

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #2412
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    MỘT


    Một chiếc thuyền con sắp ngược dòng
    Một người đưa tiễn đứng bên sông
    Một câu thề thốt lâm ly sóng
    Một khúc nhớ nhung thổn thức lòng
    Một tiếng chuông reo nơi tĩnh mặc
    Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
    Một người đi mãi không về lại
    Một kẻ chờ mong bạc má hồng.
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ


    NẮNG HỒNG


    Một đóa hoa trôi lạ lẫm dòng
    Một người thiếu phụ đắm nhìn sông
    Một li biệt đó ê chề mộng
    Một tạ từ kia vụn vỡ lòng
    Một thuở tình yêu phơi ngọn sóng
    Một thời hạnh phúc rải tầng không
    Một hiu hắt cõi nghe đồng vọng
    Một cánh cò bay rợp nắng hồng.
    HỒNG THOẠI 22.11.17

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #2413
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    MỘT

    Một chiếc thuyền con sắp ngược dòng
    Một người đưa tiễn đứng bên sông
    Một câu thề thốt lâm ly sóng
    Một khúc nhớ nhung thổn thức lòng
    Một tiếng chuông reo nơi tĩnh mặc
    Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
    Một người đi mãi không về lại
    Một kẻ chờ mong bạc má hồng.
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ


    NẮNG HỒNG


    Một đóa hoa trôi lạ lẫm dòng
    Một người thiếu phụ đắm nhìn sông
    Một li biệt đó ê chề mộng
    Một tạ từ kia vụn vỡ lòng
    Một thuở tình yêu phơi ngọn sóng
    Một thời hạnh phúc rải tầng không
    Một hiu hắt cõi nghe đồng vọng
    Một cánh cò bay rợp nắng hồng.
    HỒNG THOẠI 22.11.17


    Xót Hồng

    Một khúc tình thơ chẳng mượt dòng
    Một làn sóng vỗ quyện bờ sông
    Một câu hẹn cũ thương dồn đống
    Một chuỗi thề xưa tủi ngập lòng
    Một mối duyên thừa đan dạ trống
    Một vầng nguyệt héo giễu phòng không
    Một thân liễu đứng buông cành mộng
    Một mảnh niềm đau quặn xót hồng.


    Hồng Vy
    22-11-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 23-11-2017 lúc 01:37 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #2414
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    CẢM XÚC TRỞ MÌNH

    Ngũ độ tam thanh cứ biểu tình
    Dù đời chỉ tựa bóng mây xinh
    Mà thơ với nhạc tìm nhân ảnh
    Lại chữ cùng câu khắc dáng hình
    Biết luật nên thầy niêm vững chắc
    Sành đời đã bác tứ nghiêm minh
    Người tung kẻ hứng cho hòa quyện
    Cảm xúc văn chương nhẹ trở mình.

    DCHL

    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Dạ Cổ hòa thơ thấm đẫm tình
    Gửi vào Com Nét những từ xinh
    Luật Đường kiểm lỗi hằng tươi áng
    Lục Bát gieo câu lại sáng hình
    Nghĩa cả nâng niu lòng chính trực
    Phận hồng gìn giữ ý quang minh
    Khi trầm lúc hứng tâm nào ngại
    Xướng họa chia vui bạn với mình.

    BXP 21.11.2017


    PHOTOSHOP
    ( Họa hoán vận )

    Thú thật rằng tôi ghét chụp hình
    Sao nhìn hổng có chút nào xinh!
    Khi thì ủ rũ dường ôm bịnh
    Lúc lại nhăn nheo ngỡ đói tình
    Vợ bảo: - Không oai bằng Quách Tĩnh!
    Con đùa: - Chẳng đẹp giống Bình Minh!
    Nhưng giờ đã biết chiêu tùy chỉnh
    Vẽ vợi dung nhan bản mặt mình...
    HỒNG THOẠI 23.11.17

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #2415
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    MỘT


    Một chiếc thuyền con sắp ngược dòng
    Một người đưa tiễn đứng bên sông
    Một câu thề thốt lâm ly sóng
    Một khúc nhớ nhung thổn thức lòng
    Một tiếng chuông reo nơi tĩnh mặc
    Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
    Một người đi mãi không về lại
    Một kẻ chờ mong bạc má hồng.
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ


    NẮNG HỒNG


    Một đóa hoa trôi lạ lẫm dòng
    Một người thiếu phụ đắm nhìn sông
    Một li biệt đó ê chề mộng
    Một tạ từ kia vụn vỡ lòng
    Một thuở tình yêu phơi ngọn sóng
    Một thời hạnh phúc rải tầng không
    Một hiu hắt cõi nghe đồng vọng
    Một cánh cò bay rợp nắng hồng.
    HỒNG THOẠI 22.11.17


    Xót Hồng


    Một khúc tình thơ chẳng mượt dòng
    Một làn sóng vỗ quyện bờ sông
    Một câu hẹn cũ thương dồn đống
    Một chuỗi thề xưa tủi ngập lòng
    Một mối duyên thừa đan dạ trống
    Một vầng nguyệt héo giễu phòng không
    Một thân liễu đứng buông cành mộng
    Một mảnh niềm đau quặn xót hồng.

    Hồng Vy
    22-11-2017

    MỘT


    Một mảnh sao khuya rụng giữa dòng
    Một làn sóng chạy dậy triền sông
    Một câu lục bát tưng bừng bến
    Một tứ Đường thi rộn rã lòng
    Một nỗi âm thầm trao bóng mộng
    Một niềm lăng lẽ thả trời không
    Một đêm kỷ niệm đầy lưu luyến
    Một sáng xôn xao tỏa ánh hồng.

    Mạnh Kỷ
    23/11/2017

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #2416
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    TUỔI HỒNG
    (Họa bài Một của VĐTK)

    Một tiếng hò khoan lả lướt dòng
    Một người thiếu nữ tỏ tình sông
    Một se sắt gợi đầy con nước
    Một xuyến xao đưa ngập tấc lòng
    Một giấc mơ trào ơi ngọn liễu
    Một lời ước mở hỡi từng không
    Một nhung nhớ ấy miền quê cũ
    Một mái chèo khua thủa tuổi hồng

    Hoàng Giao
    23/11/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #2417
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    BỐ

    Bố sẽ bên con nguyện ở nhà
    Bố gần gũi nhỏ hổng làm xa
    Bố che mặt lại lời âu yếm
    Bố mở tay sang miệng ú oà
    Bố sẵn bao điều hay tuyệt nhé
    Bố đầy những mẹo thiệt vui nha
    Bố trao mẹ ẵm đùa cưng nựng
    Bố trải yêu thương mãi đậm đà .

    Trường Xuân Kiều


    SẴN ĐÀ

    Bố chỉ loanh quanh với việc nhà
    Bố giờ quá sợ phải đi xa
    Bố nhìn bé giỡn niềm vui tỏa
    Bố ngắm con ăn nỗi sướng òa
    Bố mãi yêu chiều - yên dạ nhá!
    Bố hoài che chở - vững lòng nha!
    Bố nghe hạnh phúc trùm muôn ngả
    Bố ắt... sinh thêm bởi sẵn đà...
    HỒNG THOẠI 23.11.17

    @: Trêu TruongVu tí cho vui nhà vui cửa. Chúc em luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #2418
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CẢM XÚC TRỞ MÌNH

    Ngũ độ tam thanh cứ biểu tình
    Dù đời chỉ tựa bóng mây xinh
    Mà thơ với nhạc tìm nhân ảnh
    Lại chữ cùng câu khắc dáng hình
    Biết luật nên thầy niêm vững chắc
    Sành đời đã bác tứ nghiêm minh
    Người tung kẻ hứng cho hòa quyện
    Cảm xúc văn chương nhẹ trở mình.

    DCHL

    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Dạ Cổ hòa thơ thấm đẫm tình
    Gửi vào Com Nét những từ xinh
    Luật Đường kiểm lỗi hằng tươi áng
    Lục Bát gieo câu lại sáng hình
    Nghĩa cả nâng niu lòng chính trực
    Phận hồng gìn giữ ý quang minh
    Khi trầm lúc hứng tâm nào ngại
    Xướng họa chia vui bạn với mình.

    BXP 21.11.2017


    PHOTOSHOP
    ( Họa hoán vận )

    Thú thật rằng tôi ghét chụp hình
    Sao nhìn hổng có chút nào xinh!
    Khi thì ủ rũ dường ôm bịnh
    Lúc lại nhăn nheo ngỡ đói tình
    Vợ bảo: - Không oai bằng Quách Tĩnh!
    Con đùa: - Chẳng đẹp giống Bình Minh!
    Nhưng giờ đã biết chiêu tùy chỉnh
    Vẽ vợi dung nhan bản mặt mình...
    HỒNG THOẠI 23.11.17

    TỰ NHỦ MÌNH


    Vẫn biết vì sao mãi nặng tình
    Khi mà cậu ấy chẳng hề xinh
    Đêm về cứ mộng vài câu chữ
    Sáng dậy hằng mơ một dáng hình
    Thổn thức nhiều hôm trăng chửa tỏ
    Dùng dằng lắm bữa tuệ chưa minh
    Vuông tròn tạm gác đâu hò hẹn
    Có thể ngày mai... tự nhủ mình

    Hoàng Giao
    23/11/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #2419
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢM XÚC TRỞ MÌNH

    Ngũ độ tam thanh cứ biểu tình
    Dù đời chỉ tựa bóng mây xinh
    Mà thơ với nhạc tìm nhân ảnh
    Lại chữ cùng câu khắc dáng hình
    Biết luật nên thầy niêm vững chắc
    Sành đời đã bác tứ nghiêm minh
    Người tung kẻ hứng cho hòa quyện
    Cảm xúc văn chương nhẹ trở mình.

    DCHL

    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Dạ Cổ hòa thơ thấm đẫm tình
    Gửi vào Com Nét những từ xinh
    Luật Đường kiểm lỗi hằng tươi áng
    Lục Bát gieo câu lại sáng hình
    Nghĩa cả nâng niu lòng chính trực
    Phận hồng gìn giữ ý quang minh
    Khi trầm lúc hứng tâm nào ngại
    Xướng họa chia vui bạn với mình.

    BXP 21.11.2017

    PHOTOSHOP
    ( Họa hoán vận )
    Thú thật rằng tôi ghét chụp hình
    Sao nhìn hổng có chút nào xinh!
    Khi thì ủ rũ dường ôm bịnh
    Lúc lại nhăn nheo ngỡ đói tình
    Vợ bảo: - Không oai bằng Quách Tĩnh!
    Con đùa: - Chẳng đẹp giống Bình Minh!
    Nhưng giờ đã biết chiêu tùy chỉnh
    Vẽ vợi dung nhan bản mặt mình...

    HỒNG THOẠI 23.11.17

    LÃO …

    Dáng khọm da nhăn chẳng thích hình
    Thế mà vợ bảo thắt cà … xinh
    Xem chừng đẹp lão khi đeo kính
    Ngó bộ ngon trai lúc đắm tình
    Tứ tuyệt vào sưu lòng vẫn tỉnh
    Luật Đường góp họa trí còn minh
    Trì kinh điểm hạt tâm luôn tĩnh
    Học Pháp ngày đêm để sửa mình.

    BXP 23.11.2017

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #2420
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Dạ Cổ hòa thơ thấm đẫm tình
    Gửi vào Com Nét những từ xinh
    Luật Đường kiểm lỗi hằng tươi áng
    Lục Bát gieo câu lại sáng hình
    Nghĩa cả nâng niu lòng chính trực
    Phận hồng gìn giữ ý quang minh
    Khi trầm lúc hứng tâm nào ngại
    Xướng họa chia vui bạn với mình.

    BXP 21.11.2017



    PHOTOSHOP
    ( Họa hoán vận)

    Thú thật rằng tôi ghét chụp hình
    Sao nhìn hổng có chút nào xinh!
    Khi thì ủ rũ dường ôm bịnh
    Lúc lại nhăn nheo ngỡ đói tình
    Vợ bảo: - Không oai bằng Quách Tĩnh!
    Con đùa: - Chẳng đẹp giống Bình Minh!
    Nhưng giờ đã biết chiêu tùy chỉnh
    Vẽ vợi dung nhan bản mặt mình...
    HỒNG THOẠI 23.11.17



    TỰ NHỦ MÌNH

    Vẫn biết vì sao mãi nặng tình
    Khi mà cậu ấy chẳng hề xinh
    Đêm về cứ mộng vài câu chữ
    Sáng dậy hằng mơ một dáng hình
    Thổn thức nhiều hôm trăng chửa tỏ
    Dùng dằng lắm bữa tuệ chưa minh
    Vuông tròn tạm gác đâu hò hẹn
    Có thể ngày mai... tự nhủ mình

    Hoàng Giao
    23/11/2017



    MỘT CÁI TÊN

    Tên và họ tớ : Nguyễn Hồng Minh
    Dạ Cổ Hoài Lang khó cảm tình !
    Nhặt thóc đàn gà mơ nắng đẹp
    Leo đồi lũ trẻ ước trời xinh
    Anh em nhắc nợ thì vô ảnh
    Chú bác say men lại hữu hình !
    Đám giỗ ra vào trông cả tháng
    Hèn chi lối xóm sợ riêng mình !

    DCHL

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 242/563 ĐầuĐầu ... 142 192 232 240 241 242 243 244 252 292 342 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình