+ Trả lời chủ đề
Trang 342/563 ĐầuĐầu ... 242 292 332 340 341 342 343 344 352 392 442 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.411 tới 3.420 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #3411
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Chán Đời

    Hôm rồi nữ gặp sếp Hồng râu
    Thấy lão ngồi xo mặt điểm sầu
    Mắt rủ thâm quầng như bã đậu
    Môi trề lõm sắc tựa mồi câu
    Ngày qua vợ dỗi cơm nào nấu
    Bữa lại nàng ghen hắn chả cầu
    Mải miết bên thềm say cữ nhậu
    Không màng sự thể đến ngần đâu?


    Hồng Vy
    28-03-2019
    CHUYỆN RÂU

    Ai nhìn cũng quở mặt đầy râu!
    Khiến chị Hồng Vy ảo não sầu
    Mỗi buổi than trời xao xuyến dậu
    Đêm ngày rủa đất nặng nề câu
    Om sòm những bận đòi theo gấu
    Rộn rã nhiều phen tính nhảy cầu
    Khổ mãi làm sao đời chịu thấu
    Ông chồng trốn biệt nỏ về đâu!
    HỒNG THOẠI 29.3.19

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #3412
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Người Xa Xứ

    Đông về xứ lạ chỉ mình con
    Giữa mảnh trời khuya dạ héo mòn
    Tưởng mãi bao ngày nơi gấm lụa
    Mơ hoài những thuở chốn vàng son
    Tình quê nỗi nhớ nào phai nhạt
    Nẻo xóm niềm thương vẫn cuộn tròn
    Ủ suốt muôn điều bên ngõ mẹ
    Nên sầu lắng đọng trải dường non.

    Hồng Vy
    25-03-2019


    NỖI NIỀM QUÊ

    Dẫu rằng hạnh phúc với chồng con
    Khế ngọt hồn quê nhớ mỏi mòn
    Đất khách tình riêng gìn phận nặng
    Phương nhà nghĩa cũ giữ lòng son
    Bài thơ nối vận duyên càng thắm
    Áng phú gieo câu nghiệp vẫn tròn
    Một tiếng chim trời nghe lạc lõng
    Như gà cục tác phía triền non.

    BXP 26.3.2019

    THẸN

    Tâm hằng nguyện nhé hỡi bầy con
    Giữ chặt buồng tim chớ để mòn
    Nẻo cội hoài ghi đầy lá nõn
    Quê nhà mãi khắc rạng màu son
    Êm đềm nỗi nhớ ngồi trau nhọn
    Rộn rã lời yêu thỏa chuốt tròn
    Khổ bám người nao hờ hững ngọn
    Muôn đời sẽ phải thẹn cùng non.
    HỒNG THOẠI 29.3.19

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #3413
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts


    Tiếp thi hữu Lê Thanh Sơn tại nhà anh Sáu Tào, ngày 27.3.2019
    ( Từ trái qua: a Sáu Tào, HT, a Lê Thanh Sơn )

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #3414
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    ĐỠ LỜI XẾP

    Xếp cả bao giờ giữ lại râu
    Hồng Vy ắt hẳn mộng ai sầu
    Nào hay gặp lão tìm con gấu
    Hoặc giả thương người dõi cái câu
    Rõ khéo pha trò chơi để tậu
    Đầy tham kiếm của nghĩ mong cầu
    Xin đừng dọa dẫm bêu đời xấu
    Sẽ bị chê cười hỏi trốn đâu./.

    TXS 29/03/2019


    CHUYỆN RÂU

    Ai nhìn cũng quở mặt đầy râu!
    Khiến chị Hồng Vy ảo não sầu
    Mỗi buổi than trời xao xuyến dậu
    Đêm ngày rủa đất nặng nề câu
    Om sòm những bận đòi theo gấu
    Rộn rã nhiều phen tính nhảy cầu
    Khổ mãi làm sao đời chịu thấu
    Ông chồng trốn biệt nỏ về đâu!
    HỒNG THOẠI 29.3.19




    Bảnh Trai?

    Trông kìa sếp Thoại chỗ nào râu
    Nhẵn nhụi toàn thân chẳng vết sầu
    Mặt mũi yêu kiều ngang bắc đẩu
    Chân giò yểu điệu giống cần câu
    Nhiều ông gặp gã nghiêng mình khấu
    Lắm chị nhìn anh ngả mũ cầu
    Quả thật dung ngài mang sắc mẫu
    May này nỏ biết đặng từ đâu.


    Hồng Vy
    29-03-2019

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #3415
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    TỐI THUI!

    Chớ bảo sao toàn ẵm vận xui
    Rồi đem bỏ trống lẫn quăng dùi
    Khi phần xướng họa còn hăng mũi
    Lúc khoản giao hòa vẫn rạng mui
    Vẻ đẹp tâm hồn cô nỡ dúi
    Tình thân chiến hữu bạn mong lùi
    Đừng nên chán nản ra ngồi bụi
    Ảo não quanh mình lại tối thui!


    HỒNG THOẠI 26.3.19




    KHÔNG XUI!

    Vy nhiều may mắn có gì xui?
    Lão Cả mà trêu bác giúp dùi
    Cây cỏ Huê Viên hoa thắm bụi
    Con thuyền Thi Hữu tứ đầy mui
    Oai như mãnh tượng không hề chúi
    Dũng tựa anh thư chả lẽ lùi?
    Xốc tới vươn mình trong ánh nguyệt
    Thắng về đãi bạn món bò thui.

    BXP 28.3.2019
    @ Góp một dùi cho cháu gái.


    THỂ NÀO XUI

    Thi đàn xướng họa thể nào xui
    Phạm lỗi thầy cô mới trỏ dùi
    Liệu nếu nhiều câu đừng xỏ mũi
    Cho dù thạo chữ chớ trề mui
    Còn nghe ngán ngẫm toan về lủi
    Lại nghĩ ôm đồm định trở lui
    Bạn hữu đang chờ san sẻ túi
    Thơ tình ấp ủ chẳng buồn thui./.

    TXS 28/03/2019
    Hết Xui

    Ân thầy nghĩa bác tẩy dùm xui
    Tiểu nữ từ nay hết sợ dùi
    Mặc lão Hồng râu tìm đến mũi
    Hay làn chữ hắn đẩy chìm mui
    Thuyền em vẫn vượt đâu nào chúi
    Ngữ vận hoài tuôn chớ chẳng lùi
    quyết sẽ không hàng hay để xụi
    Cho dù ngọn lửa có tàn thui.


    Hồng Vy
    29-03-2019

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #3416
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết




    Bảnh Trai?

    Trông kìa sếp Thoại chỗ nào râu
    Nhẵn nhụi toàn thân chẳng vết sầu
    Mặt mũi yêu kiều ngang bắc đẩu
    Chân giò yểu điệu giống cần câu
    Nhiều ông gặp gã nghiêng mình khấu
    Lắm chị nhìn anh ngả mũ cầu
    Quả thật dung ngài mang sắc mẫu
    May này nỏ biết đặng từ đâu.

    Hồng Vy
    29-03-2019
    BA CHÀNG TRAI

    Ba người uống rượu chẳng dài râu
    Gặp gỡ chàng Sơn trút bỏ sầu
    Có lẽ nàng Vy thèm củ đậu
    Chăng là lão Thoại thích mồi câu
    Vui mừng trải nghiệm nhà anh Sáu
    Thỏa mãn cùng xây cái nhịp cầu
    Sạch sẽ chân tình không phải nấu
    Sang quầy gọi bữa thiếu gì đâu./.

    TXS 30/03/2019
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 30-03-2019 lúc 11:34 AM Lý do: ( gặp ) ngỡ --> gỡ

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #3417
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Hết Xui

    Ân thầy nghĩa bác tẩy dùm xui
    Tiểu nữ từ nay hết sợ dùi
    Mặc lão Hồng râu tìm đến mũi
    Hay làn chữ hắn đẩy chìm mui
    Thuyền em vẫn vượt đâu nào chúi
    Ngữ vận hoài tuôn chớ chẳng lùi
    quyết sẽ không hàng hay để xụi
    Cho dù ngọn lửa có tàn thui.


    Hồng Vy
    29-03-2019

    QUÁ XUI!

    Năm này bổn mạng quá trời xui
    Cứ gặp bà kia xỉa mũi dùi!
    Hổng lẽ ngày xưa mình thiếu hụi
    Âu là dạo nhỏ tớ giành mui?
    Đường thi mãi quất cho mày nhủi
    Ngũ độ hoài giăng hết cửa lùi
    Mặt bủng đầu xoay người ngã chúi
    Tinh thần hoảng loạn dễ bề thui!
    HỒNG THOẠI 30.3.19

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #3418
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐƯỜNG THI

    Nàng Vy ý tưởng thật dồi dào
    Họa dễ trăm bài giỏi biết bao
    Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
    Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
    Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
    Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
    Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
    Đường thi hỏi chị thích không nào?

    Ngàn Hoa
    (Tp HCM)

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #3419
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Bảnh Trai?

    Trông kìa sếp Thoại chỗ nào râu
    Nhẵn nhụi toàn thân chẳng vết sầu
    Mặt mũi yêu kiều ngang bắc đẩu
    Chân giò yểu điệu giống cần câu
    Nhiều ông gặp gã nghiêng mình khấu
    Lắm chị nhìn anh ngả mũ cầu
    Quả thật dung ngài mang sắc mẫu
    May này nỏ biết đặng từ đâu.


    Hồng Vy
    29-03-2019
    TRỤI

    Lão Thoại cha truyền có chỏm râu
    Từ khi xướng họa bỗng vương sầu
    Từng em giật phắt hôm dò mẫu
    Một túm bay vèo bữa thảo câu
    Khắc khoải đàn con tìm chỗ nhậu
    Triền miên chị xã đứng bên cầu
    Vần thơ tắc tị đành cương ẩu
    Nhổ trụi xem mày đã biến đâu?
    HỒNG THOẠI 30.3.19

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #3420
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    ĐƯỜNG THI

    Nàng Vy ý tưởng thật dồi dào
    Họa dễ trăm bài giỏi biết bao
    Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
    Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
    Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
    Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
    Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
    Đường thi hỏi chị thích không nào?

    Ngàn Hoa
    (Tp HCM)
    Ngàn Hoa

    Ngữ ý Ngàn Hoa quả dạt dào
    Như dòng sữa ngọt mát ngần bao
    Ngàn câu ngỡ khách bên vườn dạo
    Tỉ vận dường xuân giữa nắng trào
    Nhã nhặn tâm thành ngôn óng đảo
    Êm đềm chữ nhuận sắc ngời xao
    Hành văn ứng xử muôn đường thạo
    Bạn hữu rằng ai chẳng thích nào?


    Hồng Vy
    30-03-2019

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 342/563 ĐầuĐầu ... 242 292 332 340 341 342 343 344 352 392 442 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình