+ Trả lời chủ đề
Trang 394/563 ĐầuĐầu ... 294 344 384 392 393 394 395 396 404 444 494 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.931 tới 3.940 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #3931
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    MỪNG SINH NHẬT

    Nhân ngày hỉ sự sếp Hồng Vy
    Chẳng rõ mình nên tặng thứ gì
    Biếu đỡ tiền đô vài chục tỉ
    Mua ào chuỗi hột mấy ngàn li
    Chê bèo lại gởi vườn bông lí
    Sợ ít thì thêm rẫy củ mì
    Cũng chúc nàng lên làm quản trị
    Thi đàn vững trụ dắt dìu đi.
    HỒNG THOẠI 09.10.19

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #3932
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    MỪNG SINH NHẬT

    Nhân ngày hỉ sự sếp Hồng Vy
    Chẳng rõ mình nên tặng thứ gì
    Biếu đỡ tiền đô vài chục tỉ
    Mua ào chuỗi hột mấy ngàn li
    Chê bèo lại gởi vườn bông lí
    Sợ ít thì thêm rẫy củ mì
    Cũng chúc nàng lên làm quản trị
    Thi đàn vững trụ dắt dìu đi.
    HỒNG THOẠI 09.10.19
    Quà dởm

    Trông quà lão sếp để dành Vy
    Rõ tội lòng sao chẳng sướng gì
    Bởi bạc anh mừng đâu đúng Mỹ
    Do màu giấy dệt đã nhầm li
    Còn cao giọng thưởng nguyên vườn lí
    Vẫn lớn lời giao cả ruộng mì
    Khổ thật tay nường nay cũng dị
    Ra về bị rỗng thế mà đi.


    Hồng vy
    11-10-2019
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 11-10-2019 lúc 11:17 AM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3933
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Quà dởm

    Trông quà lão sếp để dành Vy
    Rõ tội lòng sao chẳng sướng gì
    Bởi bạc anh mừng đâu đúng Mỹ
    Do màu giấy dệt đã nhầm li
    Còn cao giọng thưởng nguyên vườn lí
    Vẫn lớn lời giao cả ruộng mì
    Khổ thật tay nường nay cũng dị
    Ra về bị rỗng thế mà đi.


    Hồng vy
    11-10-2019
    KHEN KHÉO
    Rõ khéo đôi tình Thoại với Vy
    Trao quà những thứ ấy làm gì???
    Nào là hạt chuỗi, đô tiền tỉ
    Lại cả giàn hoa, bạc bỏ đi
    Cứ bảo thương nhau dìu tới Mĩ
    Sao không ấp ủ "củ khoai mì"??
    Thôi thì đã kết giao hòa tí
    Hỉ sự cùng nhau cụng mấy li /../..

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  7. #3934
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Cánh Liễu


    Canh trường hẹn giữ bởi vì ai?
    Khiến liễu trời khuya ngọn rủ dài
    Mãi đợi trăng về soi sáng nẻo
    Luôn chờ mộng đến chở quằn vai
    Dầu đêm trĩu gánh làn sương đọng
    Hoặc bão nhầu gieo buổi gió cài
    Nhánh vẫn kiên trì nương nguyệt trải
    Thân hoài yểu điệu sắc nào phai.



    Hồng Vy
    12-10-2019

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #3935
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Lòng Ta

    Thi đàn mỗi lúc kẻ dần xa
    Nẻo quạnh ngày vơi nét ngữ hòa
    Bữa lại dăm người ngưng tứ trải
    Hôm rồi ít bạn giảm lần qua
    Vườn thưa thớt lộng bừng con chữ
    Nắng bẽ bàng lơi quyện cổng nhà
    Đã hết bao chiều tay mỏi họa
    Chăng còn những tủi ngập lòng ta .


    Hồng Vy
    15-10-2019

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #3936
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Thiếu Bác


    Đã trọn bao chiều bác ở đâu?
    Ngày nao cháu cũng vọng bên cầu
    Trông người nhớ đọng hồn loang nẫu
    Tưởng lão thương nhồi dạ lắng sâu
    Lắm bữa bài đăng vần chẳng đậu
    Nhiều hôm tứ trải chữ luôn sầu
    Mong rằng vận nữ muôn phường thấu
    Mỗi ước thi đàn tỏa rạng lâu.


    Hồng Vy
    16-10-2019

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #3937
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Cảm Kích


    Kính tạ ân thầy đã thuỷ chung
    Ngày vui vẫy tứ sẻ san cùng
    Câu lồng dạ nữ muôn đời thỏa
    Nghĩa lắng tâm nường vạn buổi ưng
    Rộn rã hồn ngân lời mến thưởng
    Triền miên tửu dậy tiếng reo mừng
    Vô vàn cảm kích thơ người tặng
    Vận trỗi loang ngời óng tưởng nhung.

    Hồng Vy

    14-10-2019

    VUI NGÀY HỶ NHẬT

    Nhân ngày hỷ nhật uống vài chung
    Tỏ rõ niềm vui với bạn cùng
    Nhắm chỉ dưa cà ta cũng đụng
    Ăn toàn mắm đậu lão còn ưng
    Nàng Vy vẫn hỏi đang tìm hứng
    Xếp Thoại từng nghe đã gửi mừng
    Vội vã Trần Sinh liền nói tửng
    Trao quà vẻn vẹn đóa hồng nhung.

    TXS 17/10/2019

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #3938
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Cánh Liễu


    Canh trường hẹn giữ bởi vì ai?
    Khiến liễu trời khuya ngọn rủ dài
    Mãi đợi trăng về soi sáng nẻo
    Luôn chờ mộng đến chở quằn vai
    Dầu đêm trĩu gánh làn sương đọng
    Hoặc bão nhầu gieo buổi gió cài
    Nhánh vẫn kiên trì nương nguyệt trải
    Thân hoài yểu điệu sắc nào phai.



    Hồng Vy
    12-10-2019
    CƠN MƯA CHIỀU

    Rộn rã mưa về để nhớ ai
    Đàn ngân khắc khoải mộng thêm dài
    Mơ ngàn lượt kể ươm nồng mái
    Thoảng bóng em kề đỡ lạnh vai
    Sóng vỗ êm đềm ru dạ trải
    Lời thưa nhỏ nhẹ ngỡ hương cài
    Nghe chiều bỗng rực mùi hoa trái
    Mãi đọng trong hồn quả khó phai.
    HỒNG THOẠI 17.10.19

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #3939
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    VUI NGÀY HỶ NHẬT

    Nhân ngày hỷ nhật uống vài chung
    Tỏ rõ niềm vui với bạn cùng
    Nhắm chỉ dưa cà ta cũng đụng
    Ăn toàn mắm đậu lão còn ưng
    Nàng Vy vẫn hỏi đang tìm hứng
    Xếp Thoại từng nghe đã gửi mừng
    Vội vã Trần Sinh liền nói tửng
    Trao quà vẻn vẹn đóa hồng nhung.

    TXS 17/10/2019
    Thầy Sinh

    Thân thầy dẫu sức chửa tròn chung
    Mãi gắng vào thi trải vận cùng
    Thả chữ thay trà nâng chén cụng
    Khơi lòng hiến nghĩa để người ưng
    Ngày chưa nửa khắc làm thơ rụng
    Buổi vẫn từng giây khiến bạn mừng
    Ngữ nhuận luôn ngời loang thỏa chúng
    Danh hoài lộng tỏa sánh dường nhung.


    Hồng Vy
    17-10-2019

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #3940
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Cánh Liễu


    Canh trường hẹn giữ bởi vì ai?
    Khiến liễu trời khuya ngọn rủ dài
    Mãi đợi trăng về soi sáng nẻo
    Luôn chờ mộng đến chở quằn vai
    Dầu đêm trĩu gánh làn sương đọng
    Hoặc bão nhầu gieo buổi gió cài
    Nhánh vẫn kiên trì nương nguyệt trải
    Thân hoài yểu điệu sắc nào phai.



    Hồng Vy
    12-10-2019



    CƠN MƯA CHIỀU

    Rộn rã mưa về để nhớ ai
    Đàn ngân khắc khoải mộng thêm dài
    Mơ ngàn lượt kể ươm nồng mái
    Thoảng bóng em kề đỡ lạnh vai
    Sóng vỗ êm đềm ru dạ trải
    Lời thưa nhỏ nhẹ ngỡ hương cài
    Nghe chiều bỗng rực mùi hoa trái
    Mãi đọng trong hồn quả khó phai.
    HỒNG THOẠI 17.10.19

    Khó Phai

    Lão sếp như dường phải đợi ai?
    Mà đôi mắt vọng giữa canh dài
    Tay hoài rũ rượi choàng bên mái
    Tóc vẫn bơ phờ rủ cạnh vai
    Lắm bữa hồn đơ nhìn nguyệt trải
    Nhiều đêm mặt đớ dõi sương cài
    Trộng người cứ tựa vương nhầm ngải
    Mãi đuổi theo đào mộng khó phai.


    Hồng Vy
    17-10-2019

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 394/563 ĐầuĐầu ... 294 344 384 392 393 394 395 396 404 444 494 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình