+ Trả lời chủ đề
Trang 462/563 ĐầuĐầu ... 362 412 452 460 461 462 463 464 472 512 562 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.611 tới 4.620 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #4611
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Tánh liền ông

    Lên trời dọ hỏi tánh liền ông
    Nỏ biết vì sao mãi lụy hồng
    Thượng Đế cười , yêu chảng sẽ hỏng
    Nam Tào nói , giận gã bằng không
    Đành lơ ngọn cỏ khi vờn bóng
    Phải chịu cung đàn lúc bỡn sông
    Thấy liễu hào hoa là tật ổng
    Canh dài gối lẻ ... nữ buồn hông

    Vancali June. 24.2020

    ĐÓA HỒNG

    Phe nào cũng vậy há đàn ông
    Đã chọn loài hoa ắt phải hồng
    Lặng lẽ bừng hương trùm dải sóng
    Âm thầm tỏa sắc chạm tầng không
    Thơ mừng mấy kỉ đan choàng lộng
    Phú tụng bao thời đổ nghẽn sông
    Dẫu tặng người yêu quà bé bỏng
    Nhưng tình mãi thắm, diệu kì hông?

    HỒNG THOẠI 25.6.20

    TRÁCH ÔNG!

    Gia đình lục đục cũng vì ông
    Thích phở nên mơ bóng khác hồng
    Chén rượu tàn đêm mong kẻ ấy
    Ly trà suốt sớm nhớ ai không?
    Con buồn nhếch nhác rau cơm chợ
    Vợ xót bơ phờ gạo nước sông
    Hạnh phúc trong tay nào chịu giữ
    Cha sầu mẹ khổ đáng phiền hông?

    BXP 26.6.2020

    @ Bài này hôm qua làm dở sáng nay đi bộ mới làm xong. Tôi vẫn đi bộ được, nhưng thơ thì giảm, phần vì mệt nhiều, phần vì mê thơ Tập danh. Mệt thì làm ít chứ không bỏ.

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #4612
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Tím Hông

    Đa tình hảo ngọt cũng là ông
    Hễ phải nường xinh mắt lại hồng
    Mặc buổi ra đường mang túi rỗng
    Hay lần hẹn ả xách mình không
    Mồn luôn nổ bật to dường trống
    Mộng mãi phô bày lớn tưởng sông
    Cố luyện nhiều năm rồi vẫn xổng
    Đêm nằm vợ đả tím đầy hông.


    Hồng Vy
    25-06-2020
    CHỚ BẠO HÀNH ĐÀN ÔNG!
    ( Họa hoán vận )

    Phụ nữ xin đừng đả mấy ông
    Dù khi sử dụng nhánh hoa hồng
    Cho lần dở giấc chàng đưa võng
    Để bữa rêm mình cậu bóp hông
    Giữ lửa tình yêu dào dạt sóng
    Ươm niềm hạnh phúc ngỡ ngàng sông
    Ngôi nhà sáng rỡ lâu đài mộng
    Được lãi như vầy hỏi thích không?
    HỒNG THOẠI 26.6.20

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #4613
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Cả sầu hông ?

    Ôi giời miệng lưỡi phát từ ông !
    Hễ gặp liền khai xấu tỷ Hồng
    Cũng tại nường xinh buồn mắt ngóng ?
    Do vì ả đẹp tức mình không ?
    Nên hoài dụ dỗ nơi hàng trống
    Lại mãi nuông chiều ở bến sông
    Những muốn sau này cô chịu ổng
    Sao mà khó dược ... Cả sầu hông ?

    Vancali June. 25.2020

    Tím Hông

    Đa tình hảo ngọt cũng là ông
    Hễ phải nường xinh mắt lại hồng
    Mặc buổi ra đường mang túi rỗng
    Hay lần hẹn ả xách mình không
    Mồn luôn nổ bật to dường trống
    Mộng mãi phô bày lớn tưởng sông
    Cố luyện nhiều năm rồi vẫn xổng
    Đêm nằm vợ đả tím đầy hông.

    Hồng Vy
    25-06-2020

    CHỚ BẠO HÀNH ĐÀN ÔNG!
    ( Họa hoán vận )

    Phụ nữ xin đừng đả mấy ông
    Dù khi sử dụng nhánh hoa hồng
    Cho lần dở giấc chàng đưa võng
    Để bữa rêm mình cậu bóp hông
    Giữ lửa tình yêu dào dạt sóng
    Ươm niềm hạnh phúc ngỡ ngàng sông
    Ngôi nhà sáng rỡ lâu đài mộng
    Được lãi như vầy hỏi thích không?

    HỒNG THOẠI 26.6.20

    CẨN THẬN!

    Hỏi sợ hay mừng cái kiếp ông?
    Xem ra chẳng thể thiếu quần hồng
    Khi bà tức giận kinh hoàng quá
    Lúc ả yêu chiều sảng khoái không!
    Hét giọng … ôi trời, mưa thối củ!
    Cười tình … ối mẹ, nắng tràn sông!
    Oai sư tử đất Hà Đông tỏ
    Cẩn thận … e rồi nhảy trẹo hông!

    BXP 26.6.2020

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4614
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    Cả sầu hông ?

    Ôi giời miệng lưỡi phát từ ông !
    Hễ gặp liền khai xấu tỷ Hồng
    Cũng tại nường xinh buồn mắt ngóng ?
    Do vì ả đẹp tức mình không ?
    Nên hoài dụ dỗ nơi hàng trống
    Lại mãi nuông chiều ở bến sông
    Những muốn sau này cô chịu ổng
    Sao mà khó dược ... Cả sầu hông ?

    Vancali June. 25.2020


    CHỚ BẠO HÀNH ĐÀN ÔNG!
    ( Họa hoán vận )

    Phụ nữ xin đừng đả mấy ông
    Dù khi sử dụng nhánh hoa hồng
    Cho lần dở giấc chàng đưa võng
    Để bữa rêm mình cậu bóp hông
    Giữ lửa tình yêu dào dạt sóng
    Ươm niềm hạnh phúc ngỡ ngàng sông
    Ngôi nhà sáng rỡ lâu đài mộng
    Được lãi như vầy hỏi thích không?

    HỒNG THOẠI 26.6.20

    CẨN THẬN!

    Hỏi sợ hay mừng cái kiếp ông?
    Xem ra chẳng thể thiếu quần hồng
    Khi bà tức giận kinh hoàng quá
    Lúc ả yêu chiều sảng khoái không!
    Hét giọng … ôi trời, mưa thối củ!
    Cười tình … ối mẹ, nắng tràn sông!
    Oai sư tử đất Hà Đông tỏ
    Cẩn thận … e rồi nhảy trẹo hông!

    BXP 26.6.2020
    Đúng Mực

    Cả Thoại bây giờ xứng nghĩa ông
    Hầu thê tiếng nổi rực như hồng
    Do lần vợ dỗi đêm gầy trống
    Bởi phận hôm đèo túi rỗng không
    Khiến lão ngày qua đành bỏ mộng
    Răn lòng bữa lại tránh dầm sông
    Thành tâm phụng ả cho tròn phổng
    Đặng mỗi đêm về khỏi tím hông.


    Hồng Vy
    26-06-2020

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #4615
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Trăng Khuyết

    Ai đành nỡ cắt nguyệt làm đôi?
    Mảnh dạt trời xa khuất giữa đồi
    Ngập đẫy sương vờn lay sắc rủ
    Mang đầy bão lại cuốn vầng trôi
    Hồng nhan dõi nhạn sầu vương bóng
    Lữ khách nhầm quê khổ quyện hồi
    Ảo não canh trường trăng vẹn khuyết
    Trơ buồn mọi chỗ cảnh mờ côi.


    Hồng Vy
    27-06-2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #4616
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Tuy Là

    Lão Thoại tuy là nổi tiếng ông
    Đàn hay hót giỏi chịu o hồng
    Nhưng thời vẫn sợ đêm phòng trống
    Bởi gã luôn chờn phận số không
    Buộc phải từ quan về sắm ngỗng
    Nên đành duỗi mộng xuống mò sông
    Từng hôm cạnh bả lo nguồn sống
    Để vợ thôi hờn béo rã hông.


    Hồng Vy
    28-06-2020


    Tội ổng hông ?

    Bác Cả thôn làng ngưỡng mộ ông
    Hào hoa nổi tiếng chuyện yêu hồng
    Duyên tình lạt lẽo nên còn trống
    Bạn hữu đông đầy khó ở không
    Hạ tiễn phòng đơn nhìn cánh cổng
    Thu về bóng lẻ dạo bờ sông
    Canh trường tựa cửa người xưa ngóng
    Tóc đã phai màu tội ổng hông ?

    Vancali June. 28.2020

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #4617
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    NỰNG

    Khi người đẹp xướng gọi bằng ông
    Thật sự mà mê số lão hồng
    Vợ nguýt nhiều phen vì miệng giỏi
    Thơ mời lắm bận bởi tình không
    Từng xem sếp Thoại khoe đầy múi
    Vẫn phục duyên trời trổ ngát sông
    Lại phím đàn hay nghề hát trội
    Nghe đồn chĩ nựng đến bầm hông.

    DT 28.6.20


    Tuy Là

    Lão Thoại tuy là nổi tiếng ông
    Đàn hay hót giỏi chịu o hồng
    Nhưng thời vẫn sợ đêm phòng trống
    Bởi gã luôn chờn phận số không
    Buộc phải từ quan về sắm ngỗng
    Nên đành duỗi mộng xuống mò sông
    Từng hôm cạnh bả lo nguồn sống
    Để vợ thôi hờn béo rã hông.

    Hồng Vy
    28-06-2020


    NHỜ
    ( Họa hoán vận )

    Xin thành thật nói rõ cùng ông
    Ở diễn đàn ta có thị Hồng
    Lục bát cô làm giăng trĩu cổng
    Thơ Đường chị viết rải đầy sông
    Anh hòa ngũ độ nằm say sóng
    Lão thử đơn vần muốn lọi hông
    Hiểu bạn tay nghề dư sức cõng
    Nên nhờ Dũng giúp, thuận tình không?
    HỒNG THOẠI 29.6.20

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #4618
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts
    NHỜ
    ( Họa hoán vận )

    Xin thành thật nói rõ cùng ông
    Ở diễn đàn ta có thị Hồng
    Lục bát cô làm giăng trĩu cổng
    Thơ Đường chị viết rải đầy sông
    Anh hòa ngũ độ nằm say sóng
    Lão thử đơn vần muốn lọi hông
    Hiểu bạn tay nghề dư sức cõng
    Nên nhờ Dũng giúp, thuận tình không?
    HỒNG THOẠI 29.6.20


    THUẬN
    (họa hoán vận)

    Ở diễn đàn mình bộn quí ông
    Cùng nhau thả thính mỗi hoa hồng
    Liên hoàn Thoại trải xanh lều chõng
    Ngũ độ Van cày tím biển sông
    Lẳng lặng Bùi Xuân… vần đã sổng
    Coi mòi Mạnh Kỷ tứ vừa hông
    Nhiều cao thủ nữa luôn chờ mộng
    Sếp nỡ đưa đò hỏi thuận không?

    Dũng Trần
    29.06.2020.

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Anh Dũng Trần vì bài viết hữu ích này


  17. #4619
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Anh Dũng Trần Xem bài viết



    NỤ HÔN ĐẦU

    Lần đầu vụng trộm ghé môi hôn
    Lũ dế kêu vang nỗi khiếp hồn
    Tủm tỉm trăng cười xao ngõ duối
    Vui vầy gió hát rộn đường thôn
    Mùi hương buổi ấy luôn nồng nã
    Trống ngực giờ đây cứ dập dồn
    Ngược dốc thời gian về kỉ niệm
    Vơi đầy nụ ngọt cũ càng ôn.

    Dũng Trần
    29.06.20


    Trộm Nhìn Tiên Nữ Tắm


    Tiên về nghịch tắm giữa hoàng hôn
    Lão Thoại rình xem choáng cả hồn
    Lưỡi đảo như đà gom được vốn
    Thân ghì tựa chẳng muốn lìa thôn
    Hoài đưa mắt dõi trông nàng lộn
    Vẫn thả người quay mặc máu dồn
    Dẫu dạng bơ phờ tâm khó ổn
    Trong lòng dáng ả mãi còn ôn.


    Hồng Vy
    29-06-2020

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #4620
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Anh Dũng Trần Xem bài viết
    NHỜ
    ( Họa hoán vận )

    Xin thành thật nói rõ cùng ông
    Ở diễn đàn ta có thị Hồng
    Lục bát cô làm giăng trĩu cổng
    Thơ Đường chị viết rải đầy sông
    Anh hòa ngũ độ nằm say sóng
    Lão thử đơn vần muốn lọi hông
    Hiểu bạn tay nghề dư sức cõng
    Nên nhờ Dũng giúp, thuận tình không?
    HỒNG THOẠI 29.6.20


    THUẬN
    (họa hoán vận)

    Ở diễn đàn mình bộn quí ông
    Cùng nhau thả thính mỗi hoa hồng
    Liên hoàn Thoại trải xanh lều chõng
    Ngũ độ Van cày tím biển sông
    Lẳng lặng Bùi Xuân… vần đã sổng
    Coi mòi Mạnh Kỷ tứ vừa hông
    Nhiều cao thủ nữa luôn chờ mộng
    Sếp nỡ đưa đò hỏi thuận không?

    Dũng Trần
    29.06.2020.
    Chết bằng không ?

    Thơ đường xướng họa chỉ mình ông
    Kiếm lạc vườn hoa khổ lão Hồng
    Bảy chữ u hồn cho vợn sóng
    Năm vần áo não để tràn sông
    Hoài mong Dũng bạn chờ bên cổng
    Vẫn ngại Van Cà thúc ở hông
    Mãi sợ nàng Vi vào phá hỏng
    E rằng vỡ mật ... chết bằng không ?

    Vancali June. 29.2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 462/563 ĐầuĐầu ... 362 412 452 460 461 462 463 464 472 512 562 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình