+ Trả lời chủ đề
Trang 469/563 ĐầuĐầu ... 369 419 459 467 468 469 470 471 479 519 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.681 tới 4.690 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #4681
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    HOÀ HAI NGỌN LỬA

    Nếu nữ sinh ra chẳng lấy chồng
    Môi bầm má sọm có buồn không?
    Chăn bông chiếu đệm nào êm ái
    Gió sớm trăng đêm chỉ nực nồng
    Quạnh quẽ phòng đơn đau ngập núi
    Tiêu điều gối lạnh khổ tràn sông
    Hoà hai ngọn lửa đời muôn khoái
    “Nhất nhật phu thê” vẹn chữ ĐỒNG!

    BXP 22.07.2020

    QUÁ ĐÃ!

    Thỏa dạ rằng Vy sẽ cưới chồng
    Bao chàng sắm lễ tạ trầu không
    Phơi mình chỗ lạnh đâu màng nóng
    Uống sữa bình to chẳng ngại nồng
    Gió nhẹ âu sầu leo ngủ võng
    Ve rền lặng lẽ xuống dầm sông
    Chiều sang cả bọn vài trăm mống
    Gặp gỡ cùng xơi lẩu cá đồng.
    HỒNG THOẠI 22.7.20


    Nàng thơ kén chồng !

    Dự lễ nàng thơ buổi kén chồng
    Xem kìa thấy Cả lạ lùng không ?
    Mâm vàng của tặng buông lời nóng
    Nhẫn ngọc quà trao tỏ ý nồng
    Gã hát yêu kiều cho rộng cổng
    Ông đàn lả lướt cuộn tròn sông
    Đông người ngước cổ vàng hy vọng
    Bạn trẻ làng ta đã kín đồng

    Vancali July. 22.2020

    Phận Nữ

    Sếp Thoại làm như nữ chẳng chồng
    Âu ngài cố ghẹo cũng bằng không
    Nhà nương chữ phú luôn ngời rộng
    Nẻo muội niềm ân mãi ngát nồng
    Vợ chuốt câu hò đơm mỗi cổng
    Phu đàn điệu ví thoảng ngàn sông
    Bầy con kháu khỉnh nhiều linh động
    Tựa thể mùa lên trỗi khắp đồng.


    Hồng Vy
    23-07-2020

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #4682
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    QUÁ ĐÃ!

    Thỏa dạ rằng Vy sẽ cưới chồng
    Bao chàng sắm lễ tạ trầu không
    Phơi mình chỗ lạnh đâu màng nóng
    Uống sữa bình to chẳng ngại nồng
    Gió nhẹ âu sầu leo ngủ võng
    Ve rền lặng lẽ xuống dầm sông
    Chiều sang cả bọn vài trăm mống
    Gặp gỡ cùng xơi lẩu cá đồng.


    HỒNG THOẠI 22.7.20

    Nàng thơ kén chồng !

    Dự lễ nàng thơ buổi kén chồng
    Xem kìa thấy Cả lạ lùng không ?
    Mâm vàng của tặng buông lời nóng
    Nhẫn ngọc quà trao tỏ ý nồng
    Gã hát yêu kiều cho rộng cổng
    Ông đàn lả lướt cuộn tròn sông
    Đông người ngước cổ vàng hy vọng
    Bạn trẻ làng ta đã kín đồng

    Vancali July. 22.2020

    Phận Nữ

    Sếp Thoại làm như nữ chẳng chồng
    Âu ngài cố ghẹo cũng bằng không
    Nhà nương chữ phú luôn ngời rộng
    Nẻo muội niềm ân mãi ngát nồng
    Vợ chuốt câu hò đơm mỗi cổng
    Phu đàn điệu ví thoảng ngàn sông
    Bầy con kháu khỉnh nhiều linh động
    Tựa thể mùa lên trỗi khắp đồng.

    Hồng Vy
    23-07-2020

    LẦU MÂY NHỘN NHỊP

    Sếp biết Van, Vi đã có chồng
    Nhưng đùa một tí, liệu sao không?
    Trao vần giỡn bạn sương Thu mỏng
    Gửi phú trêu em nắng Hạ nồng
    Rộn rã Thi Đường bài chất đống
    Tưng bừng Lục Bát ý dàn sông
    Lầu Mây nhộn nhịp câu trầm bổng
    Vịt khoái nhìn Trương vững dạ đồng.

    BXP 23.07.2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #4683
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    LẦU MÂY NHỘN NHỊP

    Sếp biết Van, Vi đã có chồng
    Nhưng đùa một tí, liệu sao không?
    Trao vần giỡn bạn sương Thu mỏng
    Gửi phú trêu em nắng Hạ nồng
    Rộn rã Thi Đường bài chất đống
    Tưng bừng Lục Bát ý dàn sông
    Lầu Mây nhộn nhịp câu trầm bổng
    Vịt khoái nhìn Trương vững dạ đồng.

    BXP 23.07.2020

    NGẦU!

    Tiếng trỗi nàng Vân khỏe nện chồng
    Dăm ngày một cữ hỏi ngầu không?
    Do chàng gọi ả thừa âm nóng
    Bởi lão nhìn cô thiếu vị nồng
    Có bữa ôm mình quăng sập cổng
    Hay lần trói cẳng nhận chìm sông
    Bao người vẫn cản màn chôn sống
    Ảo não về khuya lạnh buốt đồng!
    HỒNG THOẠI 23.7.20

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #4684
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Phận Nữ

    Sếp Thoại làm như nữ chẳng chồng
    Âu ngài cố ghẹo cũng bằng không
    Nhà nương chữ phú luôn ngời rộng
    Nẻo muội niềm ân mãi ngát nồng
    Vợ chuốt câu hò đơm mỗi cổng
    Phu đàn điệu ví thoảng ngàn sông
    Bầy con kháu khỉnh nhiều linh động
    Tựa thể mùa lên trỗi khắp đồng.


    Hồng Vy
    23-07-2020

    NGẦU!

    Tiếng trỗi nàng Vân khỏe nện chồng
    Dăm ngày một cữ hỏi ngầu không?
    Do chàng gọi ả thừa âm nóng
    Bởi lão nhìn cô thiếu vị nồng
    Có bữa ôm mình quăng sập cổng
    Hay lần trói cẳng nhận chìm sông
    Bao người vẫn cản màn chôn sống
    Ảo não về khuya lạnh buốt đồng!
    HỒNG THOẠI 23.7.20


    Mộng cua đồng !

    Dù cho biết ả vẫn thương chồng
    Mãi cứ theo nàng sợ Cả không ?
    Những dạo đàn buông tình khúc bỏng
    Còn khi sáo thổi chuyện yêu nồng
    Son hài gã đợi nơi hàng cổng
    Gót liễu ông chờ ở bến sông
    Bởi thế buồn đau nhìn cặp ngỗng
    Mình ên lão mộng có cua đồng !

    Vancali July.. 23.2020

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #4685
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    LẦU MÂY NHỘN NHỊP

    Sếp biết Van, Vi đã có chồng
    Nhưng đùa một tí, liệu sao không?
    Trao vần giỡn bạn sương Thu mỏng
    Gửi phú trêu em nắng Hạ nồng
    Rộn rã Thi Đường bài chất đống
    Tưng bừng Lục Bát ý dàn sông
    Lầu Mây nhộn nhịp câu trầm bổng
    Vịt khoái nhìn Trương vững dạ đồng.

    BXP 23.07.2020

    NGẦU!

    Tiếng trỗi nàng Vân khỏe nện chồng
    Dăm ngày một cữ hỏi ngầu không?
    Do chàng gọi ả thừa âm nóng
    Bởi lão nhìn cô thiếu vị nồng
    Có bữa ôm mình quăng sập cổng
    Hay lần trói cẳng nhận chìm sông
    Bao người vẫn cản màn chôn sống
    Ảo não về khuya lạnh buốt đồng!
    HỒNG THOẠI 23.7.20


    Mộng cua đồng !

    Dù cho biết ả vẫn thương chồng
    Mãi cứ theo nàng sợ Cả không ?
    Những dạo đàn buông tình khúc bỏng
    Còn khi sáo thổi chuyện yêu nồng
    Son hài gã đợi nơi hàng cổng
    Gót liễu ông chờ ở bến sông
    Bởi thế buồn đau nhìn cặp ngỗng
    Mình ên lão mộng có cua đồng !

    Vancali July.. 23.2020


    Khèo

    Dầu cho phận đã ở bên chồng
    Bác bảo ngưng khèo...dạ mãi không
    Bởi lệ Trương Hồng chưa hết rỗng
    Vì môi sếp Cả vẫn căng nồng
    Vy đành rủ bạn theo khều ngỗng
    Nữ buộc đem ngài thả xuống sông
    Giúp cõi đàn thi ngày ửng mộng
    Ngàn ong cũng thỏa lượn quanh đồng.


    Hồng Vy
    23-07-2020

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #4686
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    TXS tìm mãi chẳng thấy bài của HỒNG THOẠI họa thơ bác Phượng ở đâu, nên chi gửi lại bài họa ở đây

    Mưa Chiều

    Tủi hạt mưa chiều vẫn cứ tuôn
    Làm bao phố cảnh trẽn trơ buồn
    Sân tràn đẫy nước theo dòng cuộn
    Liễu rủ xơ cành dạt nhánh buông
    Lãng tử nhìn quê sầu lắng dạ
    Hồng nhan vỡ mộng xót lay hồn
    Bên đường mọi chỗ người thưa bóng
    Bạn cũng ơ thờ... có phải hôn?

    Hồng Vy
    16-07-2020


    TRẦN SINH KÉM CÕI

    Bác Phượng Thơ Đường cũng chảy tuôn
    Trần Sinh kém cõi vậy nên buồn
    Đôi lời cảm nhận cùng theo cuốn
    Vạn chữ chan hòa nỏ viết buông
    Đã nhận ôm tiền khấp khởi mối
    Còn kêu hiến mỏ lẵng lơ hồn
    Đi về cũng giỏi làm thơ tặng
    Thỏa mái vui vầy vợ lão hôn

    TXS 24/7/2020
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 24-07-2020 lúc 10:49 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #4687
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TXS tìm mãi chẳng thấy bài của HỒNG THOẠI họa thơ bác Phượng ở đâu, nên chi gửi lại bài họa ở đây

    Mưa Chiều

    Tủi hạt mưa chiều vẫn cứ tuôn
    Làm bao phố cảnh trẽn trơ buồn
    Sân tràn đẫy nước theo dòng cuộn
    Liễu rủ xơ cành dạt nhánh buông
    Lãng tử nhìn quê sầu lắng dạ
    Hồng nhan vỡ mộng xót lay hồn
    Bên đường mọi chỗ người thưa bóng
    Bạn cũng ơ thờ... có phải hôn?

    Hồng Vy
    16-07-2020


    TRẦN SINH KÉM CõI

    Bác Phượng Thơ Đường cũng chảy tuôn
    Trần Sinh kém cõi vậy nên buồn
    Đôi lời cảm nhận cùng theo cuốn
    Vạn chữ chan hòa nỏ viết buông
    Đã nhận ôm tiền khấp khởi mối
    Còn kêu hiến mỏ lẵng lơ hồn
    Đi về cũng giỏi làm thơ tặng
    Thỏa mái vui vầy vợ lão hôn

    TXS 24/7/2020

    Vẫn Chưa Ngừng

    Ô kìa! tứ lão chẳng ngừng tuôn
    Cả cõi đàn thi bạn hết buồn
    Dạ thỏa chung hòa con chữ xuống
    Tâm bừng vẹn để nghĩa tình buông
    Từng nơi ngữ lộng nghinh đầu luống
    Mọi chỗ người say ửng đáy hồn
    Nhã nhặn câu chào loang đỏ chốn
    Bao lòng có phải rộn ràng hôn?


    Hồng Vy
    24-07-2020

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #4688
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Giọt sương buồn

    Những giọt sương buồn phủ suối mơ
    Thuyền đi để lại tháng năm chờ
    Nhờ mây vẽ hộ duyên cầm sắt
    Gởi khói đưa giùm khúc nhạc thơ
    Hỏi bến ân tình sao lạnh giá
    Làm trăng kỷ niệm khó phai mờ
    Cầu xưa vắng bóng đời hiu quạnh
    Để phím cung đàn lỗi nhịp tơ

    Vancali 96

    Bến Quạnh

    Tủi bữa quay về cạnh bến mơ
    Gành xưa tẻ quạnh mỗi ta chờ
    Đơn ngồi dạ dỗi từng con sóng
    Vẹn để tâm lìa những ý thơ
    Mãi trách thuyền đi dòng trở lạnh
    Hoài đau mộng tách nghĩa lay mờ
    Mây trời cũng nghẹn màu hoang lắng
    Xót cảnh đôi đời nhạt nhẽo tơ.


    Hồng Vy
    24-07-2020

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #4689
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    NGẦU!

    Tiếng trỗi nàng Vân khỏe nện chồng
    Dăm ngày một cữ hỏi ngầu không?
    Do chàng gọi ả thừa âm nóng
    Bởi lão nhìn cô thiếu vị nồng
    Có bữa ôm mình quăng sập cổng
    Hay lần trói cẳng nhận chìm sông
    Bao người vẫn cản màn chôn sống
    Ảo não về khuya lạnh buốt đồng!

    HỒNG THOẠI 23.7.20

    Mộng cua đồng !

    Dù cho biết ả vẫn thương chồng
    Mãi cứ theo nàng sợ Cả không ?
    Những dạo đàn buông tình khúc bỏng
    Còn khi sáo thổi chuyện yêu nồng
    Son hài gã đợi nơi hàng cổng
    Gót liễu ông chờ ở bến sông
    Bởi thế buồn đau nhìn cặp ngỗng
    Mình ên lão mộng có cua đồng !

    Vancali July.. 23.2020

    Khèo

    Dầu cho phận đã ở bên chồng
    Bác bảo ngưng khèo...dạ mãi không
    Bởi lệ Trương Hồng chưa hết rỗng
    Vì môi sếp Cả vẫn căng nồng
    Vy đành rủ bạn theo khều ngỗng
    Nữ buộc đem ngài thả xuống sông
    Giúp cõi đàn thi ngày ửng mộng
    Ngàn ong cũng thỏa lượn quanh đồng.

    Hồng Vy
    23-07-2020

    HAI NỬA HỢP VÀO

    Sếp bảo rằng Vân thích đánh chồng
    Ôi trời! Sự thế có nên không?
    Phu quân nếu thiếu tiền luôn hổng
    Nữ tử mà căng gối chẳng nồng
    Bữa đến tìm ăn nơi cánh cổng
    Đêm về kiếm ngủ chốn bờ sông
    Vì hai nửa ấy chưa chung hợp
    Cuộc sống như trâu dẫm nát đồng

    BXP 25.07.2020
    @ Sáng qua đi bộ, hoạ xong bài thơ với sếp Cả, bỗng thấy người khang khác, tôi vội trở về ngay. Tắm rửa qua, uống liều thuốc cảm rồi đi nằm. Thế là cứ tít mít trên giường, nhớ máy, mở ra lại phải tắt ngay vì mắt loá mờ không nhìn được. Sáng nay tỉnh táo, tôi lại đi bộ, cũng chỉ định đi một chút cho phong quang đầu thôi, nhưng rồi tôi cũng đi được đủ một giờ, hình thành được ba bài hoạ, về nghỉ, nằm trên giường, đọc lại, chỉnh lí, hoàn thiện từng bài trên giấy rồi gõ phím dần. Tôi phải tạo mọi điều kiện để duy trì nếp thơ, thiếu nó thì buồn lắm. Tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền, con hiếu, cháu ngoan nhưng ít niềm vui về mặt xã hội. Tai điếc, mắt mờ, chẳng giao tiếp với ai, cuộc sống cô quạnh lắm, may mà cuối đời biết sử dụng vi tính, được hoà hồn thơ bốn biển, nhờ mạng diễn đàn đam mê sưu tập …

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #4690
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Giọt sương buồn

    Những giọt sương buồn phủ suối mơ
    Thuyền đi để lại tháng năm chờ
    Nhờ mây vẽ hộ duyên cầm sắt
    Gởi khói đưa giùm khúc nhạc thơ
    Hỏi bến ân tình sao lạnh giá
    Làm trăng kỷ niệm khó phai mờ
    Cầu xưa vắng bóng đời hiu quạnh
    Để phím cung đàn lỗi nhịp tơ

    Vancali 96

    Bến Quạnh

    Tủi bữa quay về cạnh bến mơ
    Gành xưa tẻ quạnh mỗi ta chờ
    Đơn ngồi dạ dỗi từng con sóng
    Vẹn để tâm lìa những ý thơ
    Mãi trách thuyền đi dòng trở lạnh
    Hoài đau mộng tách nghĩa lay mờ
    Mây trời cũng nghẹn màu hoang lắng
    Xót cảnh đôi đời nhạt nhẽo tơ.

    Hồng Vy
    24-07-2020

    VƯƠNG TƠ

    Canh dài khắc khoải ủ hồn mơ
    Ảo vọng! Mà sao cứ đợi chờ
    Tưởng dải mây Tần gieo áng phú
    Xem làn gió Sở viết bài thơ
    Mênh mang nỗi nhớ tình chưa nhạt
    Vắng lặng niềm thương nghĩa chửa mờ
    Xúc tác cho vần lưu kỉ niệm
    Thân tằm kết kén mãi vương tơ.

    BXP 25.07.2020
    Giấc ngủ mơ

    Chợt bỗng hôm nào giấc ngủ mơ
    Người yêu tuổi ngọc bóng ai chờ
    Đò xưa hạ đỏ lòng man mác
    Chốn cũ thu vàng dạ thẩn thơ
    Gót liễu môi hồng vui mộng ảo
    Vòng tay ngấn lệ đẫm sương mờ
    Hòa khung kỷ niệm vào lưu bút
    Dỡ lại hương tình thuở ấu tơ

    Vancali July. 25.2020

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 469/563 ĐầuĐầu ... 369 419 459 467 468 469 470 471 479 519 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình