Tưởng Đâu Khờ
Âu vì nữ vốn chẳng sành thơ
Bởi vậy giao hòa lắm bữa lơ
Hãi lúc Hồng râu đường vận mở
Chờn khi Phượng lão áng thi chờ
Vân Cà ngữ dụng làm Vy ngớ
Tiến sĩ câu bày khởi dạ mơ
Mãi khiến Nường đây lòng hoảng sợ
Ngày ra gắng họa tưởng đâu khờ.
Hồng Vy
13-08-2020
GÁNH ĐƯỜNG THÙNG
Tự bé danh lừng đã giỏi thơ
Buôn Đường một gánh chẳng ngày lơ
Hôm lười vận trỗi nhiều anh nhớ
Buổi trễ bài đăng lắm cụ chờ
Tạo nghĩa xui nàng nhanh nhẩu mớ
Giao tình khiến chị sẵn sàng mơ
Do vì hổng tích đầy duyên nợ
Mặt nhúm mày nhăn ngỡ ả khờ!
HỒNG THOẠI 14.8.20
Gánh đường thùng
Van Cà khổ luyện gánh đường thơ
Bạn hữu bao ngày cứ bỏ lơ
Để bút kim bằng thêm nỗi sợ
Làm chân lãng tử suốt đêm chờ
Vầng trăng lẻ bóng nên đành vỡ
Dáng liễu đơn phòng lại phải mơ
Hỏi bướm giang hồ sao vội nỡ
Tình đây mãi đợi khiến tâm khờ
Vancali August 14.2020